Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

LỰA CHỌN BỀN VỮNG

 

KHỞI NGUYỆN

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Quỳ trước tôn nhan Chúa, chúng con xin mượn tâm tình của Thánh Phêrô năm xưa mà thân thưa lên cùng Chúa: Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời, bỏ Thầy chúng con không biết đến với ai? Chúng con tin chỉ nơi Chúa mới có sự sống đời đời. Vì Chúa chính là bánh từ trời xuống, chỉ có Chúa mới có đủ khả năng cung cấp cho chúng con thịt và máu có sức ban sự sống đời đời.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nếu không có con mắt đức tin, làm sao chúng con có thể hiểu được bánh và rượu lại biến thành thịt và máu Chúa được? Nếu không có niềm tin Chúa ban, chắc chúng con cũng giống như nhiều môn đệ của Chúa năm xưa, lời Thầy chướng tai quá ai mà nghe nổi? Và họ đã bỏ Chúa mà đi. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con đức tin. Tạ ơn Chúa đã nuôi chúng con bằng thịt của Chúa. Tạ ơn Chúa đã thông ban sự sống của Chúa cho chúng con. Xin Chúa hãy tiếp tục ban lời hằng sống và bánh trường sinh cho chúng con. Amen.

TÂM TÌNH THỜ LẠY

       Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con trong giờ phút này. Trong bầu khí linh thiêng trước Thánh Thể Chúa, tâm hồn chúng con ngập tràn hạnh phúc và bình an khi Đấng giàu lòng khoan dung, muốn cho chúng con thông phần vào sự sống đời đời phát xuất từ Thánh Thể. Chúng con yêu mến Chúa, vì Chúa đã hiến dâng mạng sống để cứu độ chúng con, và còn trở nên của ăn của uống cho chúng con qua Bí tích Thánh Thể, trợ giúp chúng con trên đường bước về nhà Cha. Còn gì hạnh phúc hơn khi chúng con được “cảm nếm lương thực thần linh” từ Bí tích Tình Yêu mà chúng con đang chiêm ngắm.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể: “bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?. Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Chúng con nài xin Chúa ban thêm sức mạnh, xin soi sáng và trợ giúp chúng con biết đứng dậy, làm lại cuộc đời sau mỗi lần vấp ngã. Xin giúp chúng con biết hoàn thiện mình mỗi ngày, để trở nên thánh thiện như Chúa là Đấng vô cùng Thánh Thiện. Và gìn giữ chúng con luôn hướng về bên Thánh Thể, vì chỉ bên Chúa mới có “những lời mang lại sự sống đời đời”. Amen.

TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

        Người dẫn: Thánh ca Giuđitha được cất lên trong niềm tin chắc rằng: “Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất muôn vật và luôn bảo vệ dân người”. Người luôn nhớ đến ta trong những cơn khốn quẩn, nên đã sai Con của Người đến để giải thoát nhân loại thoát khỏi vòng nô lệ của ma quỷ. Là đoàn dân mới, đoàn dân được tuyển chọn và được cứu độ nhờ Đức Kitô, Giáo Hội luôn mời gọi hãy dâng bài ca mới lên Đức Chúa - Đấng vĩ đại và vinh quang, đáng ca tụng vì quyền năng của Người. Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng được cứu chuộc khỏi tay kẻ thù nhờ ơn cứu độ của Chúa, vì thế chúng ta hãy vui mừng dâng lên Chúa bài ca cảm tạ này.

(A): Hãy ca ngợi Thiên Chúa của tôi,
theo nhịp trống, hát lên mừng Người, rập tiếng chiêng, *
trầm bổng hoà vang thánh ca cùng thánh vịnh,
hãy suy tôn và cầu khẩn danh Người.

(B): Vì Ðức Chúa là vị Thần tiêu diệt chiến tranh, *
Người đặt doanh trại ngay giữa lòng dân thánh,
để giải thoát tôi khỏi tay phường bách hại.

(A): Mừng Chúa Tể tôi thờ, tôi hát bài ca mới: *
Lạy Chúa, Ngài vĩ đại vinh quang,
mạnh mẽ lạ lùng, không ai thắng được.

(B): Muôn loài Ngài dựng nên phải phụng thờ Ngài,
vì Ngài đã phán, chúng liền xuất hiện,
Ngài gửi sinh khí tới, chúng được tác thành. *
Tiếng Ngài phán ra, nào ai chống nổi!

(A): Núi với biển có ầm ầm chuyển động,
đá có chảy tan như sáp trước mặt Ngài, *
thì đối với những ai hằng kính sợ,
Ngài vẫn tỏ lòng nhân hậu từ bi.

(B): Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

(A): Tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

 

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN

60 Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” 61 Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Điều đó làm các ngươi khó chịu ư?

62 Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? 63 Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. 64 Nhưng trong các ngươi có một số không tin”.

Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”.

 66 Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. 67 Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?”

 68 Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa”.

 

SUY NIỆM

       Sau những lần Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng, Ngài đã dần hé mở cho họ và các môn đệ về chính Mình Người là “Bánh Trường Sinh” - Bánh từ trời mà đến - Bánh đem lại sự sống đời đời cho con người, để bất cứ ai ăn Bánh chính Mình Người ban tặng sẽ được sống muôn đời.

       Nhưng thật tiếc thay, đám đông cũng như nhiều môn đệ của Chúa Giêsu đã phản đối Ngài, họ không thể tiếp nhận Lời Ngài và cho những Lời của Ngài thật chướng tai, không chịu nổi và cuối cùng họ đã chọn con đường rút lui, vì họ không thể theo một con người Giêsu bằng xương bằng thịt, lại còn biết rất rõ về gốc tích lai lịch của “Ngài là bác thợ, con của bà Maria và là anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn, cũng như chị em của Ngài là bà con lối xóm” với họ nữa. (x. Mc 6,3).

       Đứng trước những phản ứng dữ dội của các môn đệ, Chúa Giêsu đã quay sang hỏi nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”. Nhưng thật tuyệt vời, Phêrô, vị Tông Đồ trưởng, đại diện cho nhóm Mười Hai đã đáp lại bằng một lòng tin mạnh mẽ đầy xác tín: “bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?.

       Thầy mới có những Lời đem lại sự sống đời đời”. (Ga 6,68). Lời xác tín của thánh Phêrô vào Chúa Giêsu đã nói lên tất cả những ân ban Đức tin của Chúa Cha ban cho thánh nhân, vượt lên trên những rào cản thành kiến của đám đông và các môn đệ khác; họ chỉ nhìn thấy Chúa Giêsu bằng ánh mắt phàm trần, nên họ không thể nhận ra Người chính là “Bánh Hằng Sống” - Bánh từ trời mà đến. Chỉ có Nhóm Mười Hai, ngoại trừ Giuđa Ítcariốt sau này là kẻ phản bội, còn tất cả các Tông Đồ khác đều biết rõ mình không thể thuộc về ai, mà chỉ thuộc về một mình Đức Giêsu mà thôi. Bởi chẳng ai trên cõi đời này có thể ban tặng cho các ngài “Lời Hằng Sống” “Bánh Trường Sinh” được.

       Quả thật, Đức tin là một ân ban cho mỗi người, như Lời Chúa Giêsu đã nói: “Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”. (Ga 6,65). Nhóm Mười Hai là những người đã nhận được ân ban Đức tin của Thiên Chúa, các ngài đã nhận ra chính Đức Giêsu “là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” của các ngài. Chỉ một mình Đức Giêsu mới là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Ngài có quyền năng ban “Lời Hằng Sống” và chữa lành con người.

       Trong xã hội, trong môi trường chúng ta đang sống, nhiều khi Đức tin của mình bị thử thách, Chúa muốn mời gọi chúng ta phải chấp nhận từ bỏ những thành kiến, những đố kỵ, những quan niệm sai lạc về đời sống đạo đức để thanh tẩy Đức tin của mình. Chúng ta có dám can đảm từ bỏ để đón nhận một Đức tin tinh tuyền mà Thánh Thần ban tặng cho chúng ta hay không?. Hay là chúng ta cũng chỉ như đám đông dân chúng, hay như nhiều môn đệ của Chúa Giêsu, khi phải đối diện với“Lời Hằng Sống”, đòi hỏi Đức tin trưởng thành hơn, hay là chối từ và bỏ cuộc. 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: LỜI THẦY CHƯỚNG TAI QUÁ

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa luôn mời gọi chúng con đến với Chúa, tin vào Chúa, và đón nhận Chúa làm của ăn thức uống cho sự sống đời đời. Nhưng không những chúng con mà còn nhiều tín hữu khác cũng đã phản ứng như những người Do Thái năm xưa: lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi. Phản ứng của chúng con đối với Chúa cũng giống như họ vậy: chúng con đến nhà thờ mà lại ngồi gốc cây bụi cỏ, cũng giống như những người bỏ Chúa mà đi vậy. Chúng con đi lễ mà không dám lãnh nhận Mình Thánh Chúa, thì cũng giống như những người Do Thái năm xưa xì xầm với nhau vậy. Thế nhưng, Chúa vẫn âm thầm và tiếp tục giải thích cho chúng con về thần khí mới làm cho sống chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Chúa nói với chúng con, là thần khí và sự sống. Khi nghe Chúa nói như vậy, nhiều môn đệ đã rút lui không theo Chúa nữa. Như vậy không những dân chúng chán ngán mà cả đến môn đệ cũng bị khủng hoảng, nhiều người bỏ Chúa.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi suy nghĩ tới đây, chúng con muốn dừng lại để nhìn vào niềm tin và cách sống của chúng con. Khi đối diện với Chúa, mỗi người chúng con đều phải đích thân chọn lựa đứng lại với Chúa hay không? Đứng lại với Chúa không phải chỉ vì thấy người khác còn đứng lại, hay vì chưa gặp dịp thuận tiện để tháo lui. Nhưng đứng lại với Chúa vì tin rằng Chúa là Đấng có lời ban sự sống đời đời, không còn ai khác để chúng con đi theo.

       Lạy Chúa Giêsu! Chúng con là những Kitô hữu, tức là chúng con là người chấp nhận đi theo Chúa, là Đấng không những ban cho chúng con sự sống đời này, mà còn ban cho chúng con sự sống đời đời nữa. Vì sống ở đời, ai cũng có niềm tin. Chẳng hạn như các vận động viên, tin ở sức mạnh của bắp thịt và sự dẻo dai của họ. Các chính trị gia đặt tất cả niềm tin nơi đảng phái của họ. Ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng con cũng bắt buộc phải có niềm tin: chẳng hạn đau bệnh chúng con cũng tìm đến thầy thuốc. Đi mua hàng chúng con cũng phải tin tưởng nơi người bán hàng. Giao tiếp với nhau chúng con cũng phải tin tưởng nhau. Đối với chúng con những Kitô hữu chúng con không những có niềm tin vào cuộc sống mà chúng con còn cần có đức tin nữa; đức tin của chúng con cần phải được triển nở, cần phải được nuôi dưỡng bằng chính ơn Thánh Chúa. Amen.

BÀI HÁT: TIN HAY KHÔNG TIN

1. Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối, tin hay không là sống mãi hay trầm luân. Tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối, tin hay không tin này quyết định cho đời tôi.phó mình. Này đây Mình Ta ban cho hãy mau cầm lấy ăn chính thân Ta. Tạ ơn chén kia vơi đầy Máu Ta chan hoà cùng nhau hãy uống. Vì đây Máu Ta tuôn tràn để cứu thế nhân. Máu của Giao ước.

ĐK. Dù đời bao tăm tối tôi cứ vững tin luôn, tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao giông tố tôi quyết bước theo Ngài, cho dù đời lắm chông gai tôi vẫn làm môn đệ Ngài.

2. Luôn luôn tin yêu là đón nhận Tin mừng Chúa, luôn luôn tin yêu là quyết sống trong hồng ân, luôn luôn tin yêu là hết lòng tôn thờ Chúa, yêu thương tha nhân cho hết tình cho thành tâm.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: BỎ THẦY CON BIẾT THEO AI?

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cuộc đời chúng con là một chuỗi những lựa chọn; có lẽ chỉ trừ việc sinh ra và chết đi là người ta không lựa chọn được. Còn tất cả mọi việc khác thì chúng con phải lựa chọn. Và chính những lựa chọn này sẽ định hướng và đánh giá cuộc đời của chúng con. Nghĩa là nếu chọn đúng, chọn khéo thì đời chúng con sẽ tốt, sẽ hạnh phúc. Còn nếu chọn ẩu, chọn sai thì cuộc đời sẽ xấu, sẽ bất hạnh. Đời sống là như thế, sống là phải lựa chọn luôn. Chúa cũng muốn chúng con lựa chọn. Thánh Phaolô khuyên các đôi vợ chồng một khi đã chọn nhau làm bạn đời, thì phải suốt đời trung thành với sự lựa chọn đó. Nghĩa là phải thuỷ chung, phải tùng phục nhau và phải hoà thuận với nhau. Trong công việc làm ăn cũng thế, giả sử có một người đến đề nghị cho chúng con một kiểu làm ăn gian lận, tiền sẽ có nhiều nhưng lại trái với đức công bình, chúng con phải chọn hoặc lòng tham hay đức công bình. Rồi trong giao tiếp hằng ngày, có một người hàng xóm làm một điều gì đó không vừa ý chúng con, chúng còn phải lựa chọn, hoặc là buông theo tính nóng nảy của mình để chửi rủa người ta, hay là nhịn nhục để tha thứ cho họ. Và rất nhiều khi chúng con đứng trước những cơn cám dỗ, chúng con phải chọn lựa một là buông mình theo nó, hai là biết tự chủ kiềm chế mình.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Ai chọn lựa lòng tham, sự nóng nảy, tính mê đắm là sai, cuộc đời sẽ trở thành xấu. Còn ai chọn công bình, bác ái, tự chủ tức là chọn lấy cái tốt, chọn con đường Chúa đã vạch ra. Tận hiến cho Chúa không phải là sự lựa chọn một lần, đó là thách thức từng ngày. Trở nên một tín hữu Kitô, không là bảo đảm sẽ trung tín đến cùng. Bước theo Chúa Giêsu là bước vào một cuộc mạo hiểm: mạo hiểm của tình yêu, mạo hiểm của lòng tin. Để theo Chúa Giêsu cần phải chú tâm đến người, hơn là bận tâm về chính mình. Thánh Phêrô đã làm được điều đó khi ngài nói: bỏ thầy chúng con biết theo ai? Đứng trước thử thách ngài vẫn một niềm tin tưởng, vì ngài chú tâm vào Chúa “Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa”. Trái lại các môn đệ khác sở dĩ bỏ cuộc vì họ chỉ loay hoay bận tâm với những ý nghĩa của mình: Sao ông này lại có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn.

       Lạy Chúa Giêsu, hôm nay vẫn có những câu lời Chúa thật bất ngờ làm chúng con choáng váng, vẫn có những giây phút thử thách làm chúng con chao đảo; cũng có những nơi cám dỗ làm chúng con bỏ cuộc. Hãy đưa mắt nhìn vào Chúa, hãy xác tín niềm tin vào Người như thánh Phêrô đã làm. Amen.

BÀI HÁT: BỎ NGÀI CON BIẾT THEO AI

1. Bỏ Ngài con biết theo ai? Đời lộng gió cánh chim ngàn khơi. Trùng trùng sóng nước mênh mông thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ Ngài con biết theo ai bên đời kia tương lai khuất mờ. Bước đi không Ngài đời con buồn tênh.

ĐK. Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ Ngài con đi với ai?

2. Ngàn đời con vẫn tin luôn, Ngài trung tín rất mực từ nhân. Nào đâu Ngài nỡ quên con, hằng đưa lối dẫn theo đường ngay. Lạy Ngài dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý Ngài, bước đi bên Ngài đời con bình an.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: THẦY CÓ LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cũng như năm xưa Chúa nói với các tông đồ: “còn các con, các con có muốn bỏ đi nữa không”? Hôm nay Chúa vẫn đang chất vấn chúng con. Con có muốn bỏ thầy mà đi không? Chúa không muốn gây áp lực trên các tông đồ và chúng con, Chúa cũng không thu hút lòng thương hại nơi các tông đồ và chúng con. Chúa đòi hỏi nơi các tông đồ và chúng con một quyết định của ý chí, một lời tuyên xưng. Chúng con cũng bắt chước Phêrô trả lời một cách vô điều kiện, không đặt một giới hạn nào, cho sự gắn bó của mình: bỏ thầy chúng con biết đi với ai vì thầy có lời ban sự sống. Câu trả lời này là một sự khẳng định mạnh mẽ niềm hạnh phúc của chúng con đối với Chúa. Chúng con không có ai xứng đáng hơn thầy để theo cả. Không có sự lựa chọn nào khác đáng giá cả. Chỉ mình thầy mới mang lại cho cuộc đời chúng con một ý nghĩa mà thôi.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nếu các tông đồ gắn bó với Chúa là vì nơi Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Những môn đệ bỏ Chúa mà đi, vì họ nhận thấy những lời này quá đòi hỏi và các ông không thể sống nhờ chúng được. Hơn nữa, nhờ lắng nghe lời của Chúa, các tông đồ mới nhận ra được căn tính của Chúa, các ông mới nhận ra được Chúa là đấng Thánh của Thiên Chúa. Về phần chúng con, chúng con tin và chúng con đã biết Chúa. Nhưng đức tin còn phải đi trước việc hiểu biết. Chúng con tin để hiểu trước đã, vì họ không tin tưởng nơi Chúa.

       Lạy Chúa Giêsu, cũng như các tông đồ, chúng con đã trải qua thử thách về đức tin. Cuộc sống đã đem đến cho chúng con những thử thách này: thất bại cá nhân, bệnh tật, bất công, nghèo đói, trước những thử thách này đôi khi chúng con tự hỏi: Thiên Chúa ở đâu rồi? Ngài đang làm gì vậy? Chúng con không hiểu nổi và đôi lúc bị cám dỗ sống buông thả. Khi đó Chúa đã nhắc lại cho chúng con: “Các con có muốn bỏ đi không”? Lúc đó chúng con được mời gọi trở thành những kẻ đi theo Chúa một cách vô điều kiện, đây quả là một bước nhảy vọt trong đức tin. Amen.

BÀI HÁT: LỜI HẰNG SỐNG

1. Lời Người sáng ngời chiếu soi trần gian, dìu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn. Ai giữ Lời Cha sẽ mãi yên hàn.

ĐK. Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu, Từng lời cao vời ngập tràn sự sống nuôi dưỡng con người. Lời Ngài dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Ngài mãi còn ngọt ngào ơn thiêng chứa chan cõi lòng.

2. Lời Ngài vỗ về những khi sầu đau, đường đời ngút ngàn không biết về đâu. Cuộc đời xế chiều tóc râm mái đầu, tin vững Lời Cha ơn nghĩa thắm màu.

CẦU NGUYỆN : (Mời cộng đoàn quỳ)

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thật hạnh phúc cho chúng con trong giờ phút này khi được ở kề cận Chúa, nhưng nhiều lúc chúng con đã chẳng cảm nhận được gì, vẫn thấy tâm hồn mình khô khan và trống rỗng. Xin Chúa củng cố lòng tin của chúng con, ban cho chúng con hồng ân Đức tin như Đức tin của các Tông Đồ, để chúng con nhận biết Chúa, yêu mến Chúa, gắn bó với Chúa và quyết tâm chọn Chúa và theo Chúa đến cùng. Vì chỉ có Chúa mới là cùng đích của cuộc đời chúng con. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết mở lòng mình ra với thế giới, với anh chị em mình, trở thành tấm bánh Giêsu, bẻ ra và chia cho muôn người, hầu làm cho mọi người nhận biết chúng con là môn đệ của Chúa Giêsu Thánh Thể. Amen.

TÂM TÌNH CẦU XIN. (Mời cộng đoàn đứng)

Người dẫn: Nhờ ăn man-na mà dân Do-thái đã đi đến đất Chúa hứa. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết siêng năng rước Mình Máu Chúa Giêsu, để được về Quê Trời hưởng vinh phúc muôn đời.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống đời đời”. Xin cho các Kitô hữu tin nhận Mình Máu Thánh Chúa Giêsu là thần lương nuôi sống muôn đời.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: “Lời Thầy là Thần Khí và là sự sống”. Xin cho thành phần Dân Chúa biết yêu mến, chuyên chăm học hỏi và sống Lời Chúa hằng ngày, để Lời Chúa nên Ánh Sáng dẫn vào chốn trường sinh.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: “Bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai?”. Xin cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta luôn trung thành bền đỗ theo Chúa, bất chấp mọi khó khăn trở ngại ở đời.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

TÂM NGUYỆN KẾT

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con xin dâng lên Chúa những phút giây còn lại, để thân thưa cùng Chúa nỗi lòng của chúng con: chúng con xin hứa với Chúa sẽ không bỏ Chúa. Cho dẫu rằng sự lựa chọn này làm chúng con phải trả giá đắt. Chúng con xin cố gắng vượt thắng tính ươn lười, sự tham lam trong công ăn việc làm, thói xấu mê ăn uống và lòng ham thích vui thú giải trí, để quyết tâm không bao giờ bỏ Chúa trong Thánh lễ Chúa nhật nữa. Chúng con cũng xin hứa với Chúa khi chúng con đến với Chúa, chúng con sẽ nghe lời dạy bảo của Chúa, vì chúng con tin rằng những lời đó sẽ mang lại cho chúng con sự sống đời đời. Chúng con cũng xin hứa với Chúa cố gắng thường xuyên tham dự thánh lễ và cố gắng hết sức được rước Chúa đều đặn hơn.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tất cả những quyết tâm của chúng con xin dâng hết cho Chúa. Chúng con tin tưởng rằng với ơn Chúa giúp và với sự xác tín của chúng con. Chúng con sẽ hoàn thành tốt những gì chúng con đã đoan hứa. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.