Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

GIẢ HÌNH, GIẢ DỐI

 

HÁT: BÁNH NHIỆM MẦU

1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh, Thiên Chúa cao quang bởi nơi Thiên Đình. Ngự trong hình bánh để nuôi trần gian, chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

ĐK: Ôi Chúa nhân lành đoàn con kính thờ, nay thành thần lương ban cho con cái. Qua nơi lưu đày về nơi mong chờ, say nguồn tình Chúa thiết tha suốt đời.

2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh, thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hiệp cùng nhau, Chúa thương dìu lên phúc vinh đời sau.

KHỞI NGUYỆN

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin Chúa là đấng chân thật, nơi Chúa tuyệt đối không có sự gian lận, lừa dối, chính Chúa đã đem đến cho nhân loại chúng con sự thật; Chúa nghe biết gì tự nơi Cha thì nói lại cho chúng con. Chúa làm những gì mà Chúa Cha đã làm. Hôm nay, Chúa đã truyền dạy cho chúng con một chân lý: không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ta ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát ra những ý định xấu tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho người ta ra ô uế.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Qua lời Chúa dạy, chúng con thật sự giật mình khi nhìn lại cuộc sống của chúng con. Có thể chúng con đang tôn kính Chúa bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng con lại xa Chúa. Hằng ngày chúng con đọc kinh xem lễ, nhưng chúng con chẳng sống đúng lời Chúa dạy. Chúa ban ơn thánh qua lời Chúa và Mình Thánh Chúa, thế mà tâm hồn chúng con vẫn chẳng đổi thay được bao nhiêu: vẫn đầy rẫy những ý định xấu, vẫn còn hằng hà vô số những chứng hư tật xấu. Xin Chúa hãy chỉ dạy cho chúng con trong giờ chầu Chúa đây để chúng con luôn sống thật với Chúa, sống thật với anh chị em và sống thật với chính mình. Amen.

TÂM TÌNH THỜ LẠY

       Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn, chúc tụng và thờ lạy Chúa. Vì Chúa đã hiến dâng chính mình lên Thiên Chúa Cha làm của ăn nuôi sống chúng con. Chúng con một lòng tin tưởng, phó thác trong tay Chúa, vì Chúa là nguồn mạch sự sống trường sinh nuôi sống chúng con trên đường dương thế. Và hễ: “Ai tin vào Chúa thì sẽ được sống muôn đời”. Xin cho mỗi người chúng con, luôn là cánh tay nối dài của Chúa, để trở nên hình ảnh của Chúa thật trọn vẹn trong cách sống thường ngày, không làm phiền lòng ai.

       Cộng đoàn hát: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con hó dâng tâm hồn.

       Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu đang hiện trong Bí tích Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa. Xin ban thêm đức tin và kiện toàn lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn luôn xác tín rằng: “mỗi khi tham dự bàn tiệc Mình và Máu Chúa là chúng con đón nhận chính Chúa”. Có Chúa trong cuộc đời, chúng con trở nên ngập tràn hạnh phúc, đầy ân sủng, sự bình an đích thực phát xuất từ chính Chúa, là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo.

Cộng đoàn hát: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

       Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu là tấm Bánh Cha trên trời ban xuống để nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con biết tận hưởng nguồn lương thực thiêng liêng cao quí này với lòng trong sạch, để ngày càng lớn lên trong Đức Tin - Đức Cậy - Đức Mến. Nhờ đó, chúng con tránh được mọi cạm bẫy trong cuộc đời, luôn nâng đỡ, ủi an khi thấy người khổ đau, để mai ngày chúng con được được cùng nhau tham dự vào sự sống trên trời.

       Cộng đoàn hát: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

       Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con biết rằng: “mỗi lần chúng con phạm tội, là một lần chúng con lìa xa sự sống đời đời trong Chúa; mỗi lần chúng con để những cám dỗ bất chính lưu lại trong tâm trí chúng con, là chúng con đang mất dần ơn thánh Chúa nơi chúng con”. Xin gìn giữ chúng con khỏi những cám dỗ và xin tha thứ cho chúng con vì những gì chúng con xúc phạm đến Mình Thánh Chúa và tha nhân. Xin ban Thánh Thần của Chúa cho chúng con, để Ngài giúp chúng con thêm hiểu biết về sự hiến Mình của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, ngõ hầu chúng con biết yêu mến và hiến thân cho anh chị em xung quanh. Amen.

       Cộng đoàn hát: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

       Thánh vịnh 83 là sự mong mỏi được tiến lên Đền thờ và để chiêm ngắm nơi Thánh. Đọc Thánh vịnh này, giúp cộng đoàn dân Chúa tăng thêm nghị lực trong hành trình tiến về “miền đất hứa”. Nơi dương thế, chính Đức Kitô - Người là đền thờ mới - là Đấng trung gian duy nhất và là nơi gặp gỡ Thiên Chúa và loài người. Và Người đã đi và dọn sẵn cho chúng ta chỗ ở, ngõ hầu Người ở đâu chúng ta cũng ở đó với Người. Giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa những tâm tình của lời thánh vịnh:

(A): Lạy Chúa tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

(B): Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi
mong tới được khuôn viên đền vàng. *
Cả tấm thân con cùng là tấc dạ
những hướng lên Chúa Trời hằng sống
mà hớn hở reo mừng.

(A): Lạy Chúa tể càn khôn là Đức Vua,
là Thiên Chúa con thờ, *
ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,
cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con
bên bàn thờ của Chúa !

(B): Phúc thay người ở trong thánh điện
họ luôn luôn được hát mừng Ngài. *
Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,
ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.

(A): Lúc trẩy qua thung lũng khô cằn,
họ biến nó thành nguồn suối nước, *
mưa đầu mùa đổ phúc lộc chứa chan.

(B): Càng tiến lên,
họ càng mạnh bước đến chiêm ngưỡng Chúa Trời
ngự trên núi Xi-on.

(A): Lạy Chúa tể càn khôn,
xin đoái nghe lời con cầu nguyện. *
Xin lắng tai, lạy Chúa nhà Gia-cóp.

(B): Lạy Chúa là khiên mộc chở che,
xin thương xem nhìn đến
gương mặt đấng Ngài đã xức dầu.

(A): Một ngày tại khuôn viên thánh điện
quý hơn cả ngàn ngày. *
Thà con ở cổng đền Thiên Chúa
vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân !

(B): Thiên Chúa là vầng thái dương,
là thuẫn đỡ, Chúa tặng ban ân huệ với vinh quang. *
Ai sống đời trọn hảo,
Người chẳng nỡ từ chối ơn lành.

(A): Lạy Chúa tể càn khôn,
phúc thay người tin tưởng vào Chúa !

(B): Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

(A): Tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MÁCCÔ

      1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.

       3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.

       5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” 6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.”

       14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.

       21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

SUY NIỆM

       “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng”. Đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe kể lại cuộc xung đột giữa Chúa Giêsu và bọn biệt phái. Họ là những “kẻ bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu” để bắt lỗi Chúa Giêsu. Thế nhưng mưu toan ấy đã bị thất bại, và Chúa Giêsu cũng đã có lần chất vấn họ: “Các ngươi cứ việc bắt bẻ xem Ta lỗi phạm điều chi”. Thất bại với Chúa Giêsu, họ quay sang hạch sách các môn đệ: “Tại sao các môn đệ của ông lại không tuân giữ tập tục của cha ông, dùng bữa mà không rửa tay”. Thế nhưng Chúa Giêsu đã lên tiếng quở trách họ: “Hỡi bọn giả hình, tiên tri Isaia đã nói thật chí lý về các ngươi như sau: ‘Dân này thờ kính Ta bằng môi bằng miệng, nhưng lòng họ thì xa Ta”.

       Đọc lại Phúc Âm chúng ta thấy Chúa Giêsu đã tỏ ra rất nhân từ và khoan dung đối với các tội nhân, nhưng Ngài lại tỏ ra nghiêm khắc với bọn biệt phái và luật sĩ. Nhiều lần Ngài đã lên tiếng trách cứ họ nặng lời. Tại sao thế?. Xin thưa: “vì họ là những kẻ kiêu căng và tự phụ, bôi bác và giả hình; khắt khe với người khác mà lại rộng rãi với chính mình”. Nói tới giả hình là chúng ta nghĩ ngay đến sự gian tham, tà ý “khẩu phật tâm xà”. Tư tưởng không đi đôi với lời nói và lời nói không đi đôi với việc làm; “ngôn hành không có hợp nhất - nói một đàng làm một nẻo”. Nói tới kẻ giả hình là chúng ta thường nghĩ tới những kẻ kính Chúa bằng môi bằng miệng nhưng cõi lòng họ thì lại xa lìa Chúa. Họ tuân giữ cặn kẽ những tập tục của cha ông mà quên đi những giới luật của Chúa. Họ chỉ lo giữ gìn tiếng tăm trước mặt người đời, mà không lo giữ gìn tâm hồn khỏi mọi vết nhơ của tội lỗi trước mặt Thiên Chúa.

       “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, nhưng lòng họ thì lại xa Ta”. Qua lời xác quyết của Chúa Giêsu chúng ta ghi nhận một sự thật đó là: “vì yêu thương và muốn cho chúng ta được cứu rỗi, Ngài đã truyền cho chúng ta tuân giữ điều này điều nọ”. Và như chúng ta biết, tình thương phải được đáp trả lại bằng tình thương. Bởi đó, việc chúng ta tuân giữ những lệnh truyền của Chúa cũng phải được xuất phát từ lòng mến chân thành. Một đi khi đã có lòng mến chân thành rồi, nó sẽ phản chiếu ra những hành động bên ngoài và làm cho những hành động ấy có một giá trị siêu nhiên và vĩnh cửu. Bằng không thì những hành động ấy sẽ như Thánh Phaolo nói: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các Thiên Thần đi nữa, mà không có Đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng”. (1Cr 13,1). Khi không có lòng mến thì nhọc nhằn, vất vả mà chẳng nên cơm cháo gì, còn bản thân chúng ta chẳng bao lâu sẽ bị “lột mặt nạ” vì chúng ta chỉ là những kẻ bôi bác và giả hình mà thôi.

       Đối với Chúa Giêsu thì tâm tình bên trong mới là yếu tố quyết định. Từ cái “tâm địa xấu” mà phát sinh ra những tội gian dâm, trộm cắp, thù oán, nhưng từ cái “tâm địa tốt” chúng ta sẽ có được những hành động yêu thương, giúp đỡ và bố thí đối với anh em. Như thế, tư tưởng của chúng ta sẽ đi đôi với lời nói và lời nói thì đi đôi với việc làm. Chúng ta sẽ trở nên những người nhân hậu và chân thành, chúng ta không phải là những kẻ bôi bác và giả hình.

       Một thực tế cho thấy, con người ngày nay đa phần thích chú trọng hình thức bên ngoài. Người ta trau truốt vẻ đẹp bên ngoài hơn là bên trong. Chấp nhận tiêu hao “tiền của” nơi các thẩm mỹ viện để chăm sóc sắc đẹp, nhưng ít ai nghĩ đến phải trau dồi nhân đức cho xứng với phẩm giá con người. Người ta có thể hy sinh, khổ luyện hàng tháng, hàng năm để gìn giữ vẻ đẹp thân xác, nhưng có mấy ai chịu khổ chế để gìn giữ vẻ đẹp tâm hồn. Ngày xưa người ta chú trọng đến cái nết, vì “cái nết đánh chết cái đẹp”, nhưng hôm nay “cái đẹp đang đánh bẹp cái nết”. Bên cạnh đó, con người ngày hôm nay quá chú trọng đến vẻ đẹp bên ngoài mà lãng quên phẩm chất đạo đức, nên con người đã đánh mất hướng đi của mình. Hậu quả là cả một trào lưu ăn chơi truỵ lạc, thoái hoá đạo đức đang làm băng hoại xã hội, đánh mất đi hết những “thuần phong mỹ tục” nơi gia đình và xã hội. Tội lỗi ngày một gia tăng, sự ác ngày một lan tràn. Vâng! vẻ đẹp bên ngoài là cần thiết, nhưng điều quan trọng mà chúng ta phải phấn đấu là sống sao cho nên người. Thiết tưởng lời dạy của tiền nhân năm xưa: “đói cho sạch, rách cho thơm” - “làm người phải có lòng nhân” luôn cần thiết cho con người hôm nay. Đẹp thể xác và đẹp cả tâm hồn mới có ích cho xã hội, bằng không chỉ là hoa, là cỏ, là vật vô tri vô giác, có khi còn có hại cho gia đình và xã hội.

       Vậy điều quan trọng ở đây là cần đổi mới tâm hồn, để tâm hồn được ánh sáng Lời Chúa soi dẫn. Ðổi mới được tâm hồn là đổi được tất cả. Ðiều cốt lõi khi theo đạo, đi theo Chúa không phải là chúng ta làm việc này việc nọ, mà chính là lý do thúc đẩy chúng ta làm những việc ấy. Việc đọc kinh, dự lễ, làm việc bác ái… tự chúng không bảo đảm rằng chúng ta thánh thiện, nếu chúng ta làm vì một lý do không mấy đúng đắn. Nó chỉ trở nên thánh thiện trước mặt Chúa khi những hành động ấy phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Thánh Phaolô đã quả quyết: “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà tôi không có Đức ái, thì cũng chẳng ích gì cho tôi”. (1Cr.13,3).

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: THÓI GIẢ HÌNH, GIẢ DỐI

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã dạy cho người Do Thái năm xưa và chúng con hôm nay một bài học thế nào là bẩn hay sạch. Trước hết Chúa dạy trong lời ngôn sứ Isaia: “Dân này tôn kính ta ngoài môi miệng còn lòng chúng thì lại xa Ta”. Chúa nhắc lại lời này để tố cáo người Do Thái và chúng con. Đang khoác bên ngoài một bộ áo đạo đức, để che lấp những hành vi tội lỗi bên trong. Như thế là giả hình giả dối. Chúng con đã coi cái vỏ quan trọng hơn cái ruột, cái hình thức hơn nội dung, cái bên ngoài cần hơn cả tấm lòng.

       Vấn đề rửa tay trước khi ăn, thử hỏi việc rửa tay cần hay việc rửa tấm lòng là cần? Thật tình nếu tay bẩn, chúng con có thể dùng đũa, dùng thìa; vì chúng con có ăn bốc đâu, còn của ăn tự nó là sạch vì đã được nấu nướng vệ sinh. Vì thế, Chúa nói cái làm cho bẩn là tấm lòng. Đúng vậy, vì thế lòng đầy mới tràn ra ngoài bằng lời nói hay hành động: miệng nói ra những tư tưởng chất chứa trong lòng. Nếu đó là những tư tưởng tốt đẹp sẽ hướng dẫn con người hành động thiện hảo. Ngược lại tư tưởng xấu sẽ dẫn người ta đến những hành vi độc ác xấu xa.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chính cõi lòng mới là nguồn gốc của việc lành hay dữ, việc tốt hay xấu. Chính từ cõi lòng con người ta mà ra mười hai nết xấu Chúa kể trong tin mừng. Đó là mười hai tội chính và còn biết bao tội lỗi khác nữa cho nên người đời đã phải than rằng: sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho tường, hay lòng người thăm thẳm mù khơi, không bờ không bến biết nơi nào dò. Tuy nhiên loài người không dò thấu được lòng nhau, nhưng Thiên Chúa lại thấu suốt cõi lòng mỗi người: “Ta là Chúa ta thấu suốt tâm can mỗi người từng gang tấc”. Con người nhìn bên ngoài nhưng Thiên Chúa nhìn bên trong. Không có gì có thể che giấu được Thiên Chúa. Lời Chúa thật rõ ràng. Chúng con không thể che giấu Thiên Chúa được. Chúng con có thể đóng kịch, giấu diếm một số người, một số nơi, một số năm tháng, nhưng chúng con không thể che giấu nổi Thiên Chúa. 

       Lạy Chúa Giêsu! Qua lời Chúa hôm nay giúp chúng con nhìn lại cách sống của mình. Cố gắng thành thật với chính mình, và lo hoán cải sửa đổi bên trong, hơn là lo trang điểm trình diễn bên ngoài. Amen.

BÀI HÁT: TÌM VỀ CHÂN THIỆN MỸ

1. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang dấn thân đừng từ nan.

ĐK. Có Chúa trong cuộc đời, nỗi sướng vui tuyệt vời. Quyết bước theo tình Ngài, ôi Đấng cứu độ con.

2. Cõi trần gian giả dối đời bôn ba người đua chen tìm vui thú. Có lần nào nhìn cuộc đời mà chợt thấy xuyến xao. Chỉ là mây phù hoa đời qua mau giọt lệ sa nguyện thống hối xin ban ơn cho con quyết tâm về cùng Cha.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: ĐỘNG LỰC CỦA TÌNH YÊU

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cùng một công việc nhưng có người thực hiện chỉ vì luật lệ buộc phải giữ. Cũng có người tự nguyện làm vì tình yêu. Nhìn vào thế giới chúng con đang sống hôm nay, cũng còn rất nhiều người quan tâm chú trọng đến hình thức bên ngoài như: Ngày nay không thiếu gì những người làm đám cưới linh đình, lễ cưới có nhiều cha đồng tế, nhưng chẳng lo phần giáo lý cho đôi tân hôn bao nhiêu. Không thiếu gì những người cha mẹ già còn sống thì bỏ bê, nói nặng nói nhẹ. Chỉ khi cha mẹ nằm xuống mới lo làm tang lễ um sùm, than khóc bù lu bù loa. Cũng không thiếu gì người chẳng khuyến khích con cái đi học giáo lý, nhưng tới ngày rước lễ, thêm sức, thì tới xin xỏ, làm áp lực cho con mình cũng có mặt trong ngày lễ trọng đại ấy. Và thiếu gì người hết sức sùng kính ảnh thánh nầy, tượng thánh nọ, mà khi đối xử với người khác thì chẳng thấy có chút gì giống tinh thần bác ái vị tha của các vị thánh đó.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nhưng cũng có rất nhiều người dâng lên Chúa tấm lòng đạo đức chân thật và dành cho nhau những tấm lòng bác ái yêu thương: cũng như cha mẹ đối với con cái. Tình thương của cha mẹ lúc nào cũng bao la lai láng. Vì thế cha mẹ đã lo cho con ăn, lo cho con mặc, chăm sóc con cái mọi chuyện... chỉ do sự thúc đẩy của tình thương chứ không do một luật lệ nào bắt buộc. Đứa con nào biết thương cha mẹ thực lòng thì cũng tận tụy phụng dưỡng cha mẹ như vậy. Nhưng cũng có một số gia đình mà con cái không có tấm lòng đối với cha mẹ, nên khi cha mẹ già yếu phải đề ra những quy luật giao cho đứa này phải lo gạo, đứa kia lo tiền chợ, đứa khác phải lo tiền điện nước trong nhà. Khi đã không có tình nghĩa thì người ta xài tới luật lệ. Nhưng mà luật lệ cũng không bảo đảm cho tình nghĩa sống lại, chúng chỉ là một thứ hình thức lỏng lẻo héo khô. Áp dụng vào đời sống Kitô hữu cũng như thế: nếu chúng con tuân giữ luật Chúa và luật Giáo hội một cách chu đáo, thì chúng con không được tự mãn cho rằng mình đầy đủ tất cả. Bởi vì chỉ có thể đầy đủ về hình thức mà thôi, chứ chưa hẳn là đầy đủ tình nghĩa yêu mến, kính thờ Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng con kính mến Chúa thực sự trong lòng, chứ không phải chỉ bằng những hình thức giữ lề luật bên ngoài. Amen.

BÀI HÁT: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG

ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bị là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

1. Nài xin tha thiết Thượng đế muôn tình lân ái, xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng còn.

2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hoà hợp mến yêu, dẹp tan căm thù chia rẽ oán hờn ghét ghen, gìn giữ đức ái yêu Chúa mến thương anh em.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: GIÁ TRỊ TÂM HỒN

       Lạy Chúa Giê-su Thánh thể! Thông thường khi giáo dục một đứa trẻ, chúng con thường nhắm đến đào tạo một đứa trẻ thông minh hơn một đứa trẻ tốt. Trong thế giới kinh doanh, chính trị, thường tưởng thưởng cho sự thông minh hơn cho lòng nhân hậu. Tuy nhiên trong ngôn ngữ hằng ngày, chúng con thường thừa nhận sự ưu tiên của tâm hồn. Như chúng con xét đoán một người bằng tâm hồn, chúng con có thể nói những điều chê trách như: “ông ta không có tâm” hoặc “ông ta có tâm hồn băng giá”. Ngược lại chúng con có thể nói tốt về một người như “ông ấy có một tâm hồn cao đẹp”. Chúng con đánh giá một người cũng bằng những từ ngữ chỉ tâm hồn: ông ấy không để tâm vào công việc, chúng con mô tả niềm vui nỗi buồn cũng bằng những từ ngữ của tâm hồn: “chị ấy có một tâm hồn tan nát, hay chị ấy ra đi với một tâm hồn thanh thản”.

       Lạy Chúa Giê-su Thánh thể!  Từ cái nhìn tự nhiên giữa đời thường, chúng con liên tưởng và áp dụng vào đời sống tâm linh. Người ta có thể chỉ trích sự thờ phượng của một người, là người ấy không đặt tâm hồn vào việc thờ phượng. Trong từng trường hợp này, sự thờ phượng chỉ trên môi miệng giống như người Pha-ri-sêu đã làm. Trái lại, một sự thờ phượng tốt nhất là sự thờ phượng của một người đặt hết tâm trí vào đó. Sự thờ phượng này phát xuất từ trong tâm hồn. Xin Chúa cho mỗi người chúng con từ rày sắp tới, dù làm bất cứ một công việc nào đối với Chúa và anh chị em, chúng con biết làm với tất cả tâm hồn, vì chỉ như thế chúng con mới lãnh nhận hiệu quả và đem lại giá trị đời đời của từng công việc chúng con làm vì Chúa và vì anh chị em. Amen.

BÀI HÁT: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG

ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bị là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

1. Nài xin tha thiết Thượng đế muôn tình lân ái, xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng còn.

2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hoà hợp mến yêu, dẹp tan căm thù chia rẽ oán hờn ghét ghen, gìn giữ đức ái yêu Chúa mến thương anh em.

CẦU NGUYỆN : (Mời cộng đoàn quỳ)

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Tin mừng chúng con vừa nghe, như một lời nhắn nhủ: “hãy luôn biết thanh luyện tâm hồn của mình khỏi những bợn nhơ tội lỗi, những toan tính bất chính và đam mê thấp hèn, để tâm hồn luôn thanh khiết vẹn toàn”. Ước gì trong cuộc sống của chúng con, chúng con cũng luôn biết trân trọng, yêu quý phẩm giá cao quý của từng người - vì họ là hình ảnh Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết sống cao thượng, sống đúng với luân thường đạo lý và nhất là biết sống theo lề luật của Chúa để bình an của Chúa luôn cư ngụ mãi trong cuộc đời chúng con. Amen.

TÂM TÌNH CẦU XIN. (Mời cộng đoàn đứng)

       Chủ sự: Khi lãnh nhận phép rửa, chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô và Ngài sai chúng ta đi loan báo Tin Mừng Nước Trời. Để hoàn thành sứ mạng Chúa trao một cách trọn vẹn, chúng ta hãy tha thiết dâng lời cầu xin:

       Người dẫn: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa, biết sống tâm tình đơn sơ khó nghèo, khiêm tốn trong lời ăn tiếng nói để đời sống của họ luôn đi đôi với những gì họ rao giảng và nhất là biết chọn Chúa là tâm điểm của đời mình mà dấn thân phục vụ trong yêu thương.

        Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

       Người dẫn: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người coi trọng danh vọng, tiền bạc mà đánh mất đi lý tưởng của cuộc sống. Được đánh động bởi Lời Chúa, biết biến đổi và tỉnh thức trước những cám dỗ ở đời này, sống khiêm nhường và có trái tim yêu thương anh chị em đồng loại.

       Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

       Người dẫn: “Nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện bản thân là dấu chỉ cho người khác tin nhận có Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong Giáo xứ chúng ta, luôn sống gần gũi thân tình; biết động viên, nhắc nhở nhau trung thành tuân giữ các giới răn, nhất là làm chứng cho tình yêu Chúa ngay trong khu xóm và nơi làm việc của mình.

        Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

       Người dẫn: “Trăm lời nói hay chẳng bằng một hành động tốt”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người chúng ta, biết giới thiệu Chúa với bạn bè lương dân, bằng gương sáng và một đời sống nhân đức tốt lành, luôn có Chúa trong tâm hồn, để đem đến niềm vui cùng với sự tin cậy cho những người mà chúng ta gặp gỡ.

       Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

       Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, mỗi người Kitô hữu đều mang sứ mạng ra đi loan báo Tin Mừng Nước Chúa. Xin cho tất cả chúng con biết mau mắn lên đường, với gói hành trang là một tâm hồn đơn sơ phó thác, một trái tim biết yêu thương chia sẻ, và tình liên đới với những người anh em đang đồng hành bên chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

TÂM NGUYỆN KẾT

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Cám ơn chúa đã chỉ dạy cho chúng con về những thói giả dối, hình thức mà Chúa không ưa. Cám ơn chúa đã hướng dẫn chúng con hiểu được giá trị và động lực tình yêu của tâm hồn, trong mọi công việc mà chúng con thực hiện. Xin chúa cho mỗi người chúng con đừng bao giờ dám sống giả dối trước mặt Chúa, cũng như trước mặt anh em. Nhưng xin Chúa cho chúng con luôn sống thật với chính mình, với tha nhân và với chính Chúa. Xin Chúa cho chúng con hiểu rõ được động lực của tình yêu trong mỗi hành động chúng con làm vì Chúa và cho anh em. Nhất là chúng con biết đặt hết con tim và tâm hồn của mình vào trong từng công việc đối với Chúa và cho anh chị em, hầu chúng con được thánh hoá bằng chính công việc thường ngày đó, và hưởng nhờ được giá trị nước trời trong và qua những việc bình thường đó. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.