Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

CÂM ĐIẾC THIÊNG LIÊNG

 

HÁT: LƯƠNG THỰC CỦA CON

1. Lương thực của con là chính Máu Thịt của Chúa, đã vì tình yêu thương mà tự hiến thân trên thập hình. Như sông sâu biển rộng, như non cao núi thẳm lương thực tình yêu nuôi dưỡng tâm linh. Bao ân sâu nghĩa nặng, ôi cao siêu thánh thiện muôn đời lòng con đâu dám vong tình.

2. Xưa nhờ thần lương đổ xuống bởi trời nuôi nấng, Chúa đã dìu dân riêng từng vượt thoát ra khỏi sa mạc. Mưa man-na khắp vùng, mưa tin yêu xuống lòng, mưa ngàn hông ân soi sáng dân riêng. Nay trao ban Thánh Thể cho nhân sinh bốn bể, ban trọn niềm tin đi tới thiên đàng.

KHỞI NGUYỆN

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin thật Chúa là Thiên Chúa uy quyền, toàn năng, thánh thiện, bao dung, nhân từ. Chỉ nơi Chúa mới thể hiện trọn vẹn những ưu phẩm trên cả tuyệt vời so với con người của chúng con. Đứng trước nỗi đau khổ bất hạnh, bệnh tật của nhân loại, Chúa luôn chạnh lòng xót thương và ra tay cứu chữa họ. Cụ thể như trường hợp anh bệnh nhân câm điếc hôm nay. Chúa đã kéo anh ra khỏi đám đông dân chúng, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Chúa ngước mặt lên trời kêu một tiếng lớn rồi nói: Ep-pha-ta nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh mở ra và anh nói được rõ ràng.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con hôm nay được Chúa ban cho lành lặn và khỏe mạnh, không bị những bệnh tật và dị tật về thể xác. Thế nhưng chúng con rất có thể đã, đang và sẽ bị những chứng bệnh về linh hồn. Thí dụ như bệnh câm điếc thiêng liêng chẳng hạn. Xin Chúa hãy cứu giúp và chữa trị căn bệnh khó trị này của chúng con.

TÂM TÌNH THỜ LẠY

       Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ vì quá yêu thương chúng con mà Chúa đã hiến Mình nên “Hy Lễ Toàn Thiêu” để cứu chúng con cho khỏi chết muôn đời. Cũng vì yêu chúng con, Chúa đã “hiện tại hóa” một cách nhiệm mầu nơi “Hy Tế” của Người, để ban Máu Thịt nuôi dưỡng chúng con, cho chúng con được sống mãi trong tình yêu Chúa và được sống mãi muôn đời.

       Lạy Chúa Giêsu, mầu nhiệm “Hy Tế” năm xưa giờ đây đang ngự trong tấm bánh nhỏ bé của “Bí tích Tình Yêu”, chúng con xin chúc tụng và ngợi khen tình yêu của Chúa. Trước nhiệm tích cao vời, chúng con phủ phục tôn thờ và dâng tâm tình yêu mến, phó thác để trong giờ phút này chúng con được hoàn toàn thuộc trọn về Chúa. Lạy Chúa, xin đổ tràn ơn thánh Chúa nâng đỡ và chữa lành hồn xác chúng con, xin quyền năng Chúa mở môi miệng để chúng con có thể ca khen danh Chúa, mở đôi tai để chúng con có thể nghe được tiếng Chúa, mở đôi mắt để chúng con có thể thấy những mảnh đời bất hạnh mà cảm thông nâng đỡ và xin mở đôi tay để chúng con có thể đón nhận nhau trong yêu thương.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết học nơi Chúa để lắng nghe và an ủi nhau, biết chạnh lòng thương và chia sẻ những đau thương vất vả trên đường đời. Xin giúp chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con, để trong những thử thách khó khăn, chúng con vẫn biết tìm về bên Chúa mỗi khi vất vả, mệt sức và dẫu biết chắc rằng: “phận mình yếu đuối bất xứng”, nhưng chúng con vẫn một bề tin yêu, cậy nhờ nơi tình thương bao vô bờ bến của Chúa đã thương yêu nhân loại qua cuộc khổ nạn và sự Phục sinh của Con Chúa làm người. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Amen.

  TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN.

 Người dẫn: (Mời cộng đoàn ngồi)

       Chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là một “hành động tích cực” mà người Kitô hữu cần phải thực hiện, bởi đó nhắc nhở chúng ta luôn nhớ đến muôn ơn lành Người đã không ngừng ban cho chúng ta. Đó là lý do tại sao trong “Bữa Tiệc Ly” Chúa Giêsu ra lệnh: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, chính vì Bí tích Thánh Thể là hy tế ngợi khen (GLCG 2643). Giáo lý dạy rằng: Lời ngợi khen là hình thức cầu nguyện thừa nhận rằng: “Chúa là Thiên Chúa. Ta ca ngợi Chúa vì chính bản thân Ngài và tôn vinh Ngài, vượt trên những gì Ngài làm, đơn giản chỉ vì Ngài là như thế”. (2639) “Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Chúa”. Cùng với tâm tình đó, giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa qua bài Thánh Thi dạt dào tình cảm để ca tụng Thiên Chúa.

A): Sấp mình lạy Chúa Ba Ngôi - Một Chúa,
Ánh thiều quang muôn thuở sáng soi,
Phận hèn dâng kính Chúa Trời
Câu ca điệu hát muôn lời ngợi khen.

(B): Lòng tin kính ngày đêm chẳng đổi:
Chúa là Cha tuyệt đối quang vinh,
Ngôi Hai Con Một hiển linh,
Thánh Thần do bởi mối tình Cha Con.

(A): Ôi chân lý, ôi lòng ái tuất,
Chính Ngài là phước thật vô biên;
Nay tin cậy mến trung kiên,
Mai lên gặp Chúa thỏa niềm ước mong!

(B): Ôi cứu cánh, ôi nguồn sinh lực,
Tác tạo nên muôn vật muôn loài;
Thủy chung chỉ có mình Ngài
Ủi an nâng đỡ những ai tín thành!

(A): Mọi sự đều phát sinh bởi Chúa,
Ðược Ngài ban no thỏa niềm vui,
Thánh Nhan tỏa ánh rạng ngời,
Ấy là phần thưởng cho người cậy trông.

(B): Cùng chạy đến tình thương Thánh Phụ,
Và nguyện xin Thánh Tử, Thánh Thần,
Câu kinh hòa tiếng thở than,
Dám mong lượng cả từ nhân đáp lời.

 

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MÁCCÔ

       31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.

       32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh.

       33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.

       34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.

       36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra.

       37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

 

SUY NIỆM

       Đức Giêsu xuất hiện ở đâu, thì mang niềm vui và bình an cho con người ở đó. Đặc biệt đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe, khi Người chữa lành bệnh cho người câm điếc “bằng cách kéo anh ta ra khỏi đám đông, đặt tay vào tai anh, và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta”, thì dân chúng khen Đức Giêsu: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả”. Danh tiếng Đức Giêsu được lan rộng, cho dù Ngài không muốn người ta biết Ngài đã làm “phép lạ” này. Qua Đức Giêsu, người ta nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện với con người. Nơi nào Đức Giêsu hiện diện, người ta tìm thấy lòng thương xót, chữa lành, niềm vui và chiến thắng sự dữ.

       Cái chết của Đức Giêsu và cái chết của các thánh tử đạo cho thấy sự dữ đã thất bại. Người ta tìm cách hủy diệt hay giết người khác, bởi vì người ta thua người đó. Đức Giêsu - Con Người nghèo hèn khiêm tốn, nhưng là niềm vui và hy vọng của con người thời đó. Ngài rảo khắp đất nước Do-thái, để loan Tin mừng Nước Thiên Chúa - Ngài là Thiên Chúa hiện diện với con người. Ngài rảo khắp đất nước Do-thái, để con người thời đó được nhìn thấy Thiên Chúa “hữu hình” hiện diện. Ngài là “ân sủng” cho những người được gặp gỡ Ngài. Có thể những người thời đó không nhận ra “ân sủng” và tình yêu đang viếng thăm họ, đang hiện diện với họ, nhưng thực sự là Thiên Chúa đang hiện diện với con người một cách rất cụ thể, con người có thể nhìn thấy và đụng chạm tới Thiên Chúa được.

       Đức Giêsu là Đấng luôn yêu thương con người, chúng ta luôn được mời gọi để trở thành dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện và yêu thương con người hôm nay. Hành vi cứu độ là hành vi đang thực hiện, đang hoàn tất, công cuộc này sẽ hoàn tất vào ngày cánh chung, ngày Con Người vinh quang ngự đến để xét xử địa cầu, để làm tất cả nên hoàn hảo, để làm tất cả đạt tới tầm mức tuyệt vời của nó trong chương trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa thật là Đấng Tuyệt Vời trong hành vi sáng tạo và liên tục làm người ta sống yêu thương qua Đức Giêsu và trong Thánh Thần Tình Yêu của Ngài.

       Yếu tố chính của người câm điếc được chữa lành là ở tấm lòng những người thân và tình thương của Chúa. Anh sinh ra trong tật nguyền nhưng anh lại được mọi người thương mến, cảm thông với nỗi bất hạnh của anh. Cha mẹ và hàng xóm láng giềng đều mong muốn cho anh có ngày nói được, có ngày nghe được như bao người khác. Họ đã nghe về một Giêsu quê làng Na-gia-rét đầy tình thương và đầy quyền năng. Một vị cứu tinh của nhân trần có thể sẽ giải thoát và cứu chữa anh khỏi tật nguyền. Họ đã đem anh đến với Chúa, sự nỗ lực của mọi người đã được Chúa Giêsu bù đắp bằng sự đáp ứng nguyện vọng của họ và chữa lành cho anh.

       Thế giới hôm nay vẫn còn đó những con người bị câm điếc do bẩm sinh, do môi trường tác động. Câm điếc về thể xác đã khổ, câm điếc tâm hồn lại còn khổ hơn. Câm điếc tâm hồn khiến họ mất tương quan nghĩa thiết với Thiên Chúa và với tha nhân. Họ không còn nghe được tiếng Chúa và tiếng của tha nhân. Họ không nghe được sự thật và không nói được sự thật. Họ không nghe được tiếng nói của lương tri và không nói được tiếng nói của con tim. Họ đang chôn vùi cuộc đời trong đam mê lầm lạc. Họ là những người cần được khôi phục khả năng để hiểu, để cảm thông và để sống tình liên đới với Chúa và mọi người.

      Biết bao người vì những đam mê, những dục vọng, những toan tính, những ích kỷ, những lười biếng trói buộc cuộc đời của họ trở thành kẻ tật nguyền đáng tội. Biết bao người đã trở thành câm điếc lương tri, vì ngay từ nhỏ đã không được cha mẹ “khai lòng mở trí” bằng những lời dạy bảo, những lời hay lẽ phải. Họ không được huấn luyện để nói những lời yêu thương, để lắng nghe tiếng nói của sự thật. Dần dà với thời gian, môi miệng của họ không còn khả năng nói lời yêu thương, chân thành đối với tha nhân. Dần dà với thời gian, con tim của họ không còn có khả năng để nghe và cảm thông nỗi đau khổ, bất hạnh của anh em. Thay vào đó là những lời độc ác, hận thù, gian dối và với một trái tim chai cứng, thờ ơ, lãnh đạm với nỗi khổ của anh em. Sự câm điếc tâm hồn khiến họ không còn khả năng để yêu thương, để trao ban và chia sẻ với nỗi bất hạnh của người khác. Điều tệ hại nhất là họ không còn nghe được “tiếng nói của lương tâm” luôn nhắc nhở họ từ bỏ lối sống u mê, tội lỗi để sống theo lẽ phải, theo lề luật của Thiên Chúa. Họ thật đáng thương vì họ sống trong lầm lạc mà họ không biết. Họ thật bất hạnh vì họ thiếu đi những cảm giác vui tươi, an bình của tâm hồn. Đôi khi, ngay chính chúng ta cũng trở nên kẻ câm điếc giữa tha nhân. Có thể vì thói ích kỷ mà chúng ta làm ngơ trước nỗi khổ của anh em. Có thể vì đam mê và lười biếng chúng ta làm ngơ trước tiếng nói của lương tri, coi người khác là một sự phiền hà, quấy nhiễu. Đó là lúc chúng ta đã sống xa Lời Chúa truyền dạy.

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: Ý NGHĨA HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚA

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Người câm điếc được Chúa cứu chữa một cách trịnh trọng khác thường. Những lần khác Chúa chỉ nói một tiếng hay làm một cử chỉ đơn sơ như đụng chạm tới, đặt tay trên đầu bệnh nhân hoặc cầm tay người chết, … thế là phép lạ đã được thực hiện. Vậy mà đối với người câm điếc này. Cách Chúa làm có vẻ phiền phức hơn. Những cử chỉ phiền phức ấy đều có ý nghĩa tượng trưng của chúng.

       Trước hết, Chúa đưa người câm điếc ra khỏi đám đông vì Chúa không muốn cho dân chúng phấn khởi quá đáng, có thể gây bạo động, đồng thời Chúa cũng không muốn cho họ hiểu lầm những cử chỉ tượng trưng của Chúa. Hơn nữa Chúa đưa người câm điếc ra khỏi đám đông, còn dạy chúng con sự khôn ngoan kín đáo và khiêm tốn.

       Thứ hai, Chúa đưa ngón tay vào tai người điếc. Đối với những người nghe được thì bao giờ Chúa cũng dùng lời nói để đòi điều kiện còn đối với người điếc cần phải có cử chỉ. Cử chỉ sẽ gây nên công hiệu làm nảy nở lòng tin vào quyền phép đấng làm phép lạ. Chúa đặt ngón tay vào tai để chuyển thông một sức mạnh linh diệu, một sự nhạy bén để họ nghe thấy tiếng Chúa cách dễ dàng.

       Thứ ba, Chúa bôi nước bọt vào lưỡi người câm điếc. Có vẻ mất vệ sinh không? Chúa dùng một chút nước bọt như vậy để cho bệnh nhân ngoại giáo này nhận ra một cử chỉ uy quyền của Chúa sắp làm. Bệnh nhân này bị câm điếc nên cách liên lạc với anh ta chỉ bằng cử chỉ mà thôi.

       Sau cùng, Chúa ngước mắt lên trời thở dài và nói Ep- pha-ta hãy mở ra. Không mấy khi đứng trước những bệnh tật đau khổ của thân xác con người mà Chúa không nghĩ tới những khốn khổ của linh hồn họ. Đôi mắt Chúa ngước lên trời bày tỏ một niềm hy vọng sâu xa vào quyền phép của Chúa.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa hãy kéo chúng con ra khỏi những níu kéo trần giản, xin Chúa hãy mở tai chúng con ra cho chúng con nghe được lời ngỏ tình yêu của Chúa. Xin Chúa hãy mở miệng chúng con ra để chúng con có thể nói được tiếng nói của Chúa, hầu chúng con dễ bề hầu chuyện với Chúa. Xin Chúa hãy nói đi, vì chúng con sẵn sàng nghe Chúa đây. Amen.

BÀI HÁT: EPHATA

1. Lạy Chúa xin mở mắt con biết nhìn kỳ công của Ngài. Trời xanh, tinh tú long lanh, hoa ngàn cùng muôn muôn thú. Đồi kia, ai đắp nên non, sông dài trùng dương mênh mông. Biết rằng Ngài đã thương con thế mà con đâu có hay.

ĐK. Ephata hãy mở ra, mở ra Ephata hãy mở ra Ephata Ephata

2. Lạy Chúa xin mở môi con, ca ngợi tình thương của Ngài. Ngài ơi xin mở tai con nghe lời hằng ban sự sống. Lạy Chúa xin hướng chân con lên đồi ngày xưa Canvê, nẻo đường Ngài đã đi qua, có Ngài con đâu lẻ loi.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CÂM ĐIẾC THIÊNG LIÊNG

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thường những người mới sinh ra mà đã bị câm thì cũng bị điếc luôn. Người câm và người điếc thì thiệt thòi rất nhiều và mất đi nhiều hạnh phúc của cuộc đời. Tuy nhiên ngoài những người câm điếc thực sự về thể xác, còn có những hình thức câm điếc khác nữa, câm điếc thiêng liêng. Chẳng hạn có người câm điếc vì không muốn nói, không muốn nghe, do một lý tưởng nào đó tác động. Lại có những người câm điếc khi bảo gì cũng không chịu nghe, hay chỉ nghe trước quên sau. Người ta gọi là những người cứng đầu cứng cổ, cố chấp, lì lợm, sợ sệt hỏi không nói, gọi không thưa, hay có nói cũng thì ấp úng, không thưa được nửa lời hay không chịu lên tiếng khi cần, khi có nhiệm vụ, khi có trách nhiệm bênh vực sự thật. Những người đó cũng được xếp vào loại những người câm. Sau hết có những người câm thiêng liêng là những người không biết dùng miệng lưỡi để ca tụng Chúa, không dám nói sự thật hay bẻ cong sự thật. Là cha mẹ mà không biết dùng lời nói khôn ngoan đứng đắn để dạy dỗ con cái. Trong nhà thờ, không mở miệng đọc kinh ca hát, ở ngoài xã hội không dám nói về đạo hay bênh vực sự thật khi cần phải lên tiếng. Còn điếc thiêng liêng là những người không muốn nghe lời Chúa, không muốn nghe tiếng Chúa nhắc nhở qua lương tâm hay những người đại diện Chúa, không thích nghe những chuyện đạo đức, trong khi đó lại thích nghe những chuyện tào lao, những chuyện gây thương tổn cho linh hồn mình. Đàng khác câm điếc thiêng liêng có thể là những người khép kín trong chính mình, không chịu đối thoại, trao đổi như thế dễ rơi vào tình trạng tự tôn, tự cao hoặc cố chấp, yếm thế, bi quan, chán nản.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!  Được lời Chúa soi dẫn, giúp chúng con nhìn lại chính mình, chúng con nhận ra được con người thật của mình, đang mắc phải những chứng bệnh câm điếc thiêng liêng. Xin Chúa hãy cứu chữa chúng con. Amen.

BÀI HÁT: BỜ ĐÁ XANH TẠ TỘI

1. Như viên đá xanh, ngủ yên giấc mộng lành, con say tiếng ca quên tình Người bao la trong mỗi ước mơ bờ môi khẽ tạ tội. Vâng vâng Chúa ơi dương trần này chơi vơi.

ĐK. Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên án Cha hiền hoà. Con giơ cao tay xin lần nữa những lần thứ tha, cho ân tình đầy ngọt môi say đàn ca.

2. Như cơn lốc xoay làm nên kiếp đọa đày, con như ngất ngây trên đường trần vui say. Tay ôm khói hương người đâu vắng đêm trường không mong nhớ thương cho hồn đầy tơ vương.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: NHỮNG MÊ TÍN ĐỜI THƯỜNG

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hôm nay khi Chúa chữa bệnh cho người câm điếc, Chúa đã đưa anh ta ra khỏi đám đông và kín đáo làm phép lạ chữa trị cho anh và sau khi anh ta đã khỏi bệnh rồi, Chúa còn cấm anh không nói lại điều đó với ai khác. Tại sao Chúa lại cư xử như vậy? Vì Chúa không muốn đám đông ồn ào biết đến phép lạ này. Nếu biết họ sẽ ồn ào đổ xô theo Chúa, như vậy ho theo không phải vì tin cho bằng vì óc hiếu kỳ tò mò hay vì muốn được lợi lộc. Con người ta rất dễ đánh động vì những chuyện lạ thường. Khi nghe nói chỗ nào có Đức mẹ hiện ra, thì người ta ùn ùn kéo đến. Nhưng thể hiện những người đổ xô đi tới những nơi nghe đồn có chuyện lạ thường ấy, họ đi đến đó có động lực nào thúc đẩy? Chắc không phải vì lòng đạo đức chân thật, không phải vì đức tin chân chính, cho bằng vì có tính hiếu kỳ muốn thấy chuyện lạ, và vì có vụ lợi muốn được khỏi bệnh, ... một hành động không vì niềm tin chân chính, mà vì tính vụ lợi rất dễ đưa tới mê tín dị đoan. Mà mê tín dị đoan làm lu mờ đức tin chân chính, làm méo mó sai lệch niềm tin của đạo giáo.

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Rất may là trong đạo Công giáo tương đối có ít mê tín dị đoan. Đó là nhờ chúng con có giáo lý vững chắc, có luật cấm mê tín dị đoan. Tuy nhiên không phải là hoàn toàn không có, thỉnh thoảng cũng có người công giáo đi coi bói, đi xin bùa. Nhưng người ấy đã làm những việc mê tín dị đoan trong những hoàn cảnh sau đây: gia đình khi có người thân bệnh nặng, chữa trị bằng thuốc men không thấy hết, thì quay sang coi thầy bùa thầy ngải. Hay khi trong nhà bị mất tiền, mất vàng, mất đồ đạc, thì sốt ruột đi coi thầy bói để mong biết được kẻ cắp mà lấy của lại. Hoặc khi gặp một cơn hoạn nạn, người ta lo sợ muốn qua khỏi nên chạy đến cầu cứu thần thánh này nọ.

       Lạy Chúa Giêsu! Đó là sự thật đang xảy ra trong đời sống đạo của chúng con hôm nay. Xin Chúa tha thứ và cứu chữa chúng con. Amen.

BÀI HÁT: XIN CHỈ CHO CON

ĐK. Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quý. Vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

1. Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý, dành cho những ai giữ trọn minh ước. Điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.

2. Xin mở lượng từ bi từ ngàn xưa Ngài vẫn có mà quên hết những lỗi lầm con mắc hồi niên thiếu vươn lên trong dại thơ.

CẦU NGUYỆN : (Mời cộng đoàn quỳ)

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đến thế gian để phục hồi những gì đã bị hủy hoại bởi tội lỗi gây ra. Xin giúp chúng con biết lắng nghe tiếng nói của sự thật và biết sống yêu thương với mọi người. Xin Người ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại để chúng con biết giúp đỡ anh chị em vượt qua những giới hạn và yếu đuối của bản thân, để sống hoàn thiện con người mình mỗi ngày nên tốt hơn. Amen.

HÁT: SỐNG TRONG NIỀM VUI

1. Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi ! xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng: Ngài là Thiên Chúa bên Ngài hạnh phúc suốt đời.

ĐK: Lạy Chúa! Lạy Chúa con chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa! Lạy Chúa con hãy đưa con về sống trong niềm vui.

2. Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi! con nay xin gởi trao, đời con những đắng cay khổ sầu. Nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm màu.

TÂM TÌNH CẦU (Mời cộng đoàn đứng)

       Người dẫn: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa, thương yêu giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo khổ bệnh tật phần hồn phần xác.

       Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin dẫn chúng con bước theo đường lối Chúa và xin thương lắng nghe điều chúng con thầm thì nguyện xin.

       Người dẫn: Ngày nay biết bao bệnh nhân đau đớn vì cơn bệnh hành hạ mà không được ai nâng đỡ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ủi an các bệnh nhân trong cơn đau bệnh, để họ cảm nhận và thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa khi xưa.

       Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin dẫn chúng con bước theo đường lối Chúa và xin thương lắng nghe điều chúng con thầm thì nguyện xin.

       Người dẫn: “Yêu thương là chu toàn lề luật”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang sả thân phục vụ các bệnh nhân, người đói khổ, bất hạnh... Tìm được niềm vui, hạnh phúc trong công việc phục vụ và gặp được Chúa qua họ, vì họ chính là hiện thân của Đức Kitô, là hình ảnh chân thực của Chúa ở giữa trần gian này.

       Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin dẫn chúng con bước theo đường lối Chúa và xin thương lắng nghe điều chúng con thầm thì nguyện xin.

       Người dẫn: Épphatha - hãy mở ra”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu, biết mở rộng lòng mình để đón nhận những mảnh đời bất hạnh, khổ đau. Xoa dịu phần nào đau thương của kiếp người. Để cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn.

       Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin dẫn chúng con bước theo đường lối Chúa và xin thương lắng nghe điều chúng con thầm thì nguyện xin.

TÂM NGUYỆN KẾT

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cám ơn Chúa đã mở tai chúng con, để chúng con có thể nghe được lời Chúa dạy bảo. Cám ơn Chúa đã mở lưỡi chúng con, để chúng con có thể tâm sự chuyện trò với Chúa. Cám ơn Chúa đã chữa lành căn bệnh câm điếc thiêng liêng trong chúng con, để chúng con được an tâm, tự tin hơn trong cuộc sống. Cám ơn Chúa đã giúp cho chúng con nhận ra những lỗi phạm trong việc giữ và tuyên xưng đức tin vào Chúa, để chúng con trọn tình trọn đường đi theo Chúa đến cùng.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa hãy tiếp tục mở tai và miệng chúng con ra, để chúng con đáp lại lời ngỏ tình yêu của Chúa, xin Chúa hãy tiếp tục mở lòng chúng con ra, để chúng con hiểu và nhớ những lời dạy yêu thương của Chúa, và xin Chúa hãy tiếp tục mở tay chúng con ra, để chúng con thực thi lời của Chúa. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.