Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

TỈNH THỨC TRONG CUỘC SỐNG

KHỞI NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin thật Chúa vẫn mãi ở với chúng con để an ủi, nâng đỡ và đồng hành với chúng con trên đường về nhà Chúa. Vì yêu thương mà Chúa đã âm thầm đỡ nâng và từng bước hướng dẫn chúng con đi vào con đường tình yêu của nhân các Chúa, mà có khi chúng con không ý thức được. Hôm nay chúng con đến đây để cảm tạ hồng ân Chúa. Xin ở lại với Chúa để tình yêu của Chúa thấm nhập vào tận đáy lòng chúng con, và xin được tiếp tục đi theo Chúa, bằng việc lắng nghe tiếng Chúa mời gọi chúng con bằng cả con tim của mình. Ở lại với Chúa để xin Chúa đánh động lòng trí chúng con khỏi ngủ mê trong những giấc mộng đời thường, tỉnh thức trước những tiếng gọi của cuộc sống vật chất, đang lôi kéo chúng con ra khỏi quỹ đạo của Chúa. Cuộc trở về với Chúa giữa lòng xã hội đang ồn ào náo nhiệt, sẽ làm cho tâm hồn chúng con thanh thản và tìm lại bình an cần thiết cho cuộc sống thường ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin tưởng chung quanh chúng con vẫn còn một tình yêu cháy bỏng, đang mời gọi chúng con bước vào kết hiệp trong mối tình sâu đậm đó. Xin cho chúng con có trái tim rộng mở, để có chỗ cho Chúa ngự vào. Xin cho chúng con có tấm lòng đón Chúa bước vào cuộc đời chúng con. Này đây chúng con đã sẵn sàng, xin Chúa hãy đến thức tỉnh chúng con và ở lại với chúng con. Amen

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô                Mc 13, 33-37

33 "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em, không biết khi nào thời ấy đến. 34 Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. 35 Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. 36 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.” 37 Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!"

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: TỈNH THỨC TRONG ĐỜI SỐNG THƯỜNG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cuộc sống chúng con hôm nay quá ồn ào bởi nhiều âm thanh: tiếng ồn của máy móc, của các đài phát thanh, tivi, ồn ào của những lễ hội, chợ búa, ồn ào từ những nhu cầu của những người thân trong gia đình; nên chúng con không còn tỉnh trí để lắng nghe tiếng gọi của Chúa. Thế giới của chúng con đang xích lại gần nhau bởi những phương tiện giao thông, truyền thông hiện đại, nên chúng con thích nghe những tin tức nóng hổi, hấp dẫn, muốn đến tận nơi xảy ra những sự kiện đó. Nơi nào có sự lạ, nơi đâu Đức Mẹ hiện ra, Chúa Giêsu nói gì, chúng con tìm mọi cách đến nơi. Lời Chúa lại trở thành quá khứ xa xôi, chúng con nghe nhiều lần lắm rồi, cho nên không còn là tin giật gân, không còn là hấp dẫn để khám phá. Lời Chúa lại rơi vào quên lãng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Một mặt chúng còn rất nhạy cảm về những tin tức, nhạy bén về những nhu cầu tiện nghi cho cuộc sống, nên bất cứ một cái gì mới và hấp dẫn, đều được chúng con nắm bắt tức thời và chính xác. Nhiều người trong chúng con có chuyên môn sâu sắc, họ có thể đi vào vũ trụ bao la để tìm hiểu khám phá, nhưng cũng có những khối óc lại tìm tòi trong những sự vật nhỏ bé tí ti, để đưa ra ánh sáng. Nhưng mặt khác, chúng con lại thường không nhạy bén với đời sống lương tâm, lơ là vấn đề tâm linh, thậm chí còn cho đó là một trò trẻ con, chuyên ru ngủ người khác... chính vì vậy, thế giới chúng con càng ngày càng muốn lấy những ồn ào, chuyên môn để chấn át lương tâm đang tìm kiếm tình yêu, hòa bình và chân thật.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Còn chúng con thì sao? Chúng con hiện nay còn đủ tỉnh trí để có thể phân tích Lời Chúa muốn gì không? Chúng con còn thời gian để sẵn sàng ngồi lại, chia sẻ buồn vui và kiến tạo hòa bình cho nhau nữa hay chăng?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Vẫn một lời của Chúa là hãy tỉnh thức cho mọi thời đại, cho mọi con người. Hoá ra hôm nay đây lại là lúc cần tỉnh thức hơn bất cứ lúc nào hết. Lúc này đây lại cần đến tấm lòng nhân hậu đủ lớn, để chia sẻ nhiều hơn; vì chúng con có thể biết nhiều hơn và có thể đến với người khác mau chóng, chính xác hơn: Ngày nay chúng con cần đến nhau biết bao khi sống cần có sự đồng cảm, chia sẻ tình cảm cho nhau. Lời Chúa vẫn vang vọng bên trong chúng con : hãy tỉnh thức, hãy biết mình là ai, dang đi về đâu và biết Chúa muốn gì, vẫn luôn là vấn đề cần được. quan tâm hàng đầu của mỗi người chúng con. Amen.

 

BÀI HÁT:  LẮNG NGHE LỜI CHÚA

1. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. xin cho 'con biết thân thưa. Lạy Ngài Ngài muốn con làm chi.

Đk. Lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.

2. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho chân lý, xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét tươi lời Ngài được đem cho thế giới, cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai.

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CHÚA LÀ SỰ SỐNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nếu chúng con sống cho mình và chỉ tìm những phương tiện để thoả mãn cuộc sống của mình, thì chúng con sẽ rất tỉnh trí để phân biệt các loại phương tiện giải trí, hay ít nhất chúng con cũng sẽ tìm cách tiết kiệm để thực hiện mơ ước của mình. Nhưng suy nghĩ cho cùng tất cả những gì không tồn tại đều là hàng giả, không thật; tất cả những gì có tính cách đến rồi đi đều là loại giả tạo, không có gì bảo đảm mãi cho tương lai. Chưa đi đến thì háo hức, chưa đạt được thì mong mỏi, một khi đã được rồi lại mau chóng muốn cái khác. Cứ thế cuốn hút đời sống chúng con đi về nơi không bến bờ. Trớ trêu thay chúng con lại cứ bám víu vào những cái không thật đấy, để rồi cuốn theo chiều của nó.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trên thế gian này còn có nhiều cái không phải của bản thân, không phải tự chúng con làm nên, nhưng cứ bám víu vào và cho như của cá nhân, rồi tự quyết định lấy. Chẳng hạn cuộc sống của chúng con. Tuy rằng đó là cái bám sát vào chúng con và hoàn toàn do định đoạt sống chết lấy. Ai không thiết sống có thể huỷ hoại, ai không thích chân tay có thể đổi, kể cả con tim, quả thận, cũng có thể trao đổi hay hiến tặng cho nhau. Ai không thích sinh con thì có thể từ chối nó, hay cho hoặc bán nó cho người khác như thể kinh doanh. Nhìn ra như thể sự sống này là của riêng tư. Nhưng xét cho kỹ thì sự sống của chúng con không phải của riêng, để có thể khước từ hay nhận lãnh. Mà là của người khác tặng ban cho. Mạng sống của con là do cha mẹ ban tặng. Đúng hơn là chính Chúa ban tặng, mà con người không cần phải có công trạng gì, hoặc làm một hợp đồng hai chiều. Thế rồi cũng chẳng ai có thể giữ nổi mãi sự sống, muốn kéo dài sự sống thêm ngày cũng khó khăn. Như thế thưa Chúa Giêsu, sự sống của chúng con là do chính Chúa ban tặng, hay đúng hơn đó là hồng ân của Chúa ban tặng. Như vậy, con người không làm ra hay sở hữu sự sống của mình. Nhưng là chính Chúa, Chúa làm chủ sự sống của chúng con, làm chủ vận mệnh tuyệt đối của chúng con. Điều làm con người tưởng rằng nó là của tôi, và tôi phải có trách nhiệm làm cho nó phong phú, hưởng thụ tối đa có thể cho thân xác được sung sướng. Lầm lạc của con người là ở chỗ tưởng sự sống của mình đang có là của chính mình làm ra, để rồi toàn quyền quyết định. Không, sự sống của chúng con là thuộc về Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã đến để khơi dậy cho chúng con ý thức lại bản thân. sự sống của chúng con, không phải là của riêng nhưng là do Chúa và thuộc về Chúa, nên Ngài mới nói “ông chủ đến”. Cám ơn Chúa đã đánh thức chúng con dậy khỏi cơn mê muội này. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con ý thức lại cuộc sống của chúng con. Từ việc ý thức này làm cho chúng con xác định lại bản thân mình :“sống làm sao cho có ý nghĩa". Cuộc sống không phải của tôi nên tôi phải có nhiệm vụ bảo vệ và giữ gìn chúng. Bất cứ một cái gì đụng chạm đến sự sống hay làm hại sức khoẻ: như ăn uống quá độ đến mang bệnh tật đều là phạm tới Chúa; những đam mê hút chích, uống rượu cũng là làm hại đến sự sống và như thế là phạm tới Chúa vì Chúa là chủ sự sống, con người chỉ là người quản lý sự sống cho Chúa. Chúa sẽ trở lại để lấy lại sự sống. Chúa đến lay tỉnh chúng con việc tôn trọng sự sống của tha nhân. Lạm dụng người khác về thân xác, lạm dụng người khác trong lao nhọc quá sức, cũng là phạm đến tha nhân và phạm đến Chúa; vì thân xác đó không phải là của chúng con, ngược lại trong thân xác tha nhân có Chúa Thánh Thần nữa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! xin hãy đến đánh thức chúng con chỗi dậy khỏi những đam mê, khỏi thói xấu, ích kỷ để chúng con luôn sống trong tình trạng tỉnh thức đón đợi Chúa đến. Amen.

 

BÀI HÁT: NGUYỆN MÙA VỌNG

Đk. Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi, cầu xin hãy mưa Đấng Thiên Sai Chúa ơi, nghe lời van thiết tha. Ngày và đêm con vẫn van xin Chúa thương, Người ban ơn cứu rỗi yêu thương bốn phương cho đoàn con ngóng chờ.

1. Xa xôi cõi trời mong Chúa viếng thăm, Chúa là hừng đông phá tan mờ tối. Qua bao tháng ngày xin Chúa đoái thương, xoá tội trần gian, xóa bao lỗi lầm.

2. Xin mưa xuống trần gian Đấng cứu tinh, phá mọi nghịch mưu xấu xa tội lỗi. Xin ban xuống đời Con Chúa chỉ linh, nối lại tình thương thế gian nước trời.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: SỐNG TỈNH THỨC NHƯ CHÚA MUỐN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã cảnh tỉnh với các Tông đồ là những người đang theo sát Chúa. Các ngài cũng trong tình trạng ngủ mê. Các ngài ở với Chúa như thế, luôn có Chúa chỉ dẫn trực tiếp, vậy mà vẫn có vị mê tiền, muốn Chúa phải theo ý của mình, đến độ phản bội lại Thầy mình. Có vị lại còn nóng giận, muốn xin Chúa sai cơ binh đến tiêu huỷ những nơi không đón tiếp phái đoàn của Chúa. Có vị lại còn sợ chết đến mức chối Thầy mình... và còn rất nhiều nữa. Thế nên lời “hãy tỉnh thức” là lời đầu tiên Chúa nói với các Tông đồ. Còn chúng con hôm nay không được diễm phúc Chúa chỉ dạy trực tiếp như các Tông đồ năm xưa, lời này còn cần cho chúng con hơn ai hết. Chính chúng con cần tỉnh thức để nhận ra tiếng gọi của Chúa trong mọi lĩnh vực, đặc biệt Chúa vẫn còn hiện diện cách mầu nhiệm nơi bí tích Thánh Thể, vẫn còn dạy dỗ chúng con qua Giáo hội và qua mọi biến cố. Vậy mà chúng con đâu có ý thức được bao nhiêu. Giờ này chúng con đến với Chúa trong tâm trạng tỉnh thức, để nghe lời mời gọi của Chúa mà sống ý thức hơn cho đời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Từ việc ý thức sự hiện diện của Chúa như thế, chúng con xin Chúa quay về với gia đình chúng con dạy cho chúng con tỉnh thức. Với vai trò là người cha mẹ trong gia đình, chúng con vẫn để cho nhau phải đau khổ, bởi những hành vi không tế nhị, phải khổ khi chúng con bê tha bổn phận. Lắm lúc quá chén làm vợ con buồn lòng, làng xóm phải phiền toái. Làm cha mẹ vẫn để các con phải thiệt thòi trong những nhu cầu chính đáng của chúng. Có những lúc chúng con vẫn lạm dụng quyền hạn của mình mà làm tổn thương đến danh dự, chèn ép nhau ngay trong gia đình mình. Làm cho người khác mất ăn mất ngủ, vì khuôn mặt giận dữ hay là làm ồn ào người khác lúc nghỉ ngơi. Những chuyện đó xảy ra liên tục trong gia đình, mà không ai dám góp ý. Như thế lời tỉnh thức của Chúa vẫn còn nguyên tính thời sự. Chúa làm tấm bánh cho chúng con hôm nay và mời gọi chúng con là tấm bánh cho gia đình, cho người khác. Chúa giao cho chúng con gia đình để yêu thương và săn sóc từng người trong yêu thương của Chúa. Vậy mà chúng con vẫn còn để cho bất công trong gia đình mình. Vẫn còn đó những đam mê của chúng con, làm nhiều người phải đau khổ. Tấm bánh Chúa muốn chúng con trao cho người khác lại bị hạn chế, khó dùng. Chúng con cũng là tấm bánh cho con cái, nhưng không ai chịu ăn bánh này. Chúng không ăn lời của chúng con, bởi vì bánh đó khó ăn quá hay ăn không được. Ý thức lại việc Chúa là Bánh Và Lời Hằng Sống, chúng con quay về bên Chúa, cùng thinh lặng với Chúa để việc tỉnh thức của chúng con đủ mạnh cho chúng con sống tỉnh thức với gia đình, làng xóm của mình. Amen.

 

BÀI HÁT: VỀ NHÀ CHÚA

Đk. Về Nhà Chúa, đi về nhà Chúa. Tâm hồn con sướng vui dạt dào, dâng lời kinh ngát hương nguyện cầu.

1. Con say sưa lời ca hát vang lừng. Tim reo lên nhịp yêu mến tưng bừng. Ôi bao êm đềm, cùng với anh em gần xa chung nhau ca hòa, tình Chúa yêu thường người ta.

2. Này bao nhiêu người chung bước trở về, mang trên vai hành trang với câu thề. Dâng lên kinh cầu từ sớm mai sương còn rơi, ca khen danh Ngài, tình khúc tri ân mà thôi.

 

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con cảm tạ Chúa đã đến nhắc nhở cho chúng con ý thức lại chính mình, ý thức lại bổn phận với gia đình, với Chúa. Chúng con tin tưởng nơi Chúa là ánh sáng, là đường dẫn đến sự sống; thế nên chúng con đến với Chúa nhận ánh sáng từ Chúa, để ý thức lại chính mình. Vì nếu chúng con chỉ dựa vào mình thì sẽ bị lạc, hoặc dựa vào chỉ dẫn của sự khôn ngoan người đời, sẽ không lôi chúng con ra khỏi những đám mây u ám của đời thường. Chỉ có Chúa mới là giải pháp toàn diện cho mọi công việc của chúng con. Thế nhưng những giây phút bên Chúa đã đang qua đi, mà việc ý thức lại là việc khó và cần nhiều thời gian cầu nguyện. Chúng con xin Chúa tiếp tục ở với chúng con, ở với những suy nghĩ chúng con, những công việc chúng con làm 'để mỗi ngày chúng con đến gần Chúa hơn. Amen.

Hát bài cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện Thánh Thể.

Tài liệu sưu tầm

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.