Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B

CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG

LÀ ĐƯỜNG VÀ LÀM ĐƯỜNG

 

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Mùa vọng đến, chúng con có thêm dịp hâm nóng lại niềm trông đợi: mong đợi. Chúa đến. Đây là niềm mong đợi cháy bỏng, vì chúng con đã từ Chúa mà đến và cuối cùng sẽ trở về với Chúa. Hôm nay Chúa dùng lời thánh Gioan để kêu gọi chúng. con: hãy dọn đường cho Chúa, sửa đổi đời sống mình cho chính trực. Lạy Chúa, đời sống chúng con còn nhiều những vướng mắc, nào là bổn phận chưa hoàn tất tốt, nào là lương tâm còn rối bời bởi những thói đam mê. Xuyên qua. những vướng mắc ấy, chúng con ngầm đón đợi những mục khác không phải là Chúa, nên chưa quan tâm đủ cho việc dọn đường. Giờ này đây, chúng con quay trở về bên Chúa, ý thức việc Chúa hiện diện và đợi chờ chúng con bước vào con đường tình yêu của Chúa. Xin tha thứ cho những lỗi lầm trong chúng con, ngõ hầu chúng con xứng đáng hơn đến với Chúa. Xin thêm sức cho chúng con trở về với Chúa trong đời sống bác ái, yêu thương và thờ phượng Chúa. Xin ở với chúng con và kéo chúng con ra khỏi những đam mê đời thường, mà dấn thân vào con đường tình yêu của Chúa. Amen

 

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MÁC-CÔ                 MC 1, 1-8

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa:, Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lỗi cho thắng để Người đi., Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru- sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: "Có Đăng quyền thể hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: LÀM ĐƯỜNG CHO NHAU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã đến cách đây 2000 năm, Chúa đã chỉ cho chúng con một con đường dẫn đến sự sống. Đường ấy chính là Chúa Giêsu nhập thể. Chúa biết loài người chúng con ai cũng thao thức tìm đường cho mình. Nhiều người đã tìm đường đi về cõi phúc bằng nhiều cách khác nhau. Có người cho rằng phải được chính thần linh mạc khải rõ ràng cho biết thì đó mới đúng. Người khác lại khẳng định chỉ có khoa học mới là đường tuyệt hảo, vì khoa học làm thoả mãn lý trí con người nhất. Còn người khác lại cho thêm cứ sống đúng lương tâm là được, Chúa ở trong tâm, đường tại tâm. Vì thượng đế nói với con người chỉ qua lương tâm. Một số vị lại nói Chúa chỉ do con người tạo ra, cứ việc sống ở đời này là đủ rồi....'Lạy Chúa, Chúa biết chúng con tự tìm đường cho mình chỉ là hư vô, cho dẫu có tìm được, thì đó cũng là sản phẩm của lý trí con người, mà lý trí thì không phải là chính Chúa. Vì thương yêu, Chúa đã đến chia sẻ thao thức với nhân loại đang tìm đường về thiên quốc. Đường đó được mang tên là Giêsu. Vâng chính Chúa là đường dẫn chúng con về với Thiên Chúa. Đường của Chúa thì không sai lầm và ngắn nhất cho chúng con bước đi. Vì đó là đường chính Chúa đã từ trời xuống, rồi lại đưa chúng con về trời thì làm sao có thể sai lầm được. Đường Chúa đi không phải con người tìm ra, nhưng chính Chúa đã phác họa bằng chính đời sống của mình. Cho nên chúng con tin chắc đó là đường đúng đắn nhất. Đường của Chúa đi xưa kia ngày nay còn rất nhiều người thiện chí bước đi không mệt mỏi. Nhiều người đã can đảm lấy mạng sống của mình để minh chứng đường của Chúa là thật. Thế nhưng số người ấy vẫn chưa phải là lớn so với thế giới bao la của chúng con. Nhiệm vụ của chúng con hôm nay lại tiếp tục làm đường, là đường để cho người khác tìm đường đi về với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Ai trong chúng con cũng cần phải giao lưu, đi lại và cần đến Chúa để giải quyết ý nghĩa cuộc sống mình. Muốn đi đâu cũng cần phải tính toán xem đường nào gần nhất, dễ đi nhất và người ta đã tính thay cho chúng con, làm con đường thay cho chúng con. Chúng con muốn kết nối máy móc cũng cần đường dẫn, đường càng thông thoáng, càng bằng phẳng thì tốc độ xử lý càng cao. Chúng con muốn mở máy truyền hình, rađiô cũng cần có làn sóng mới bắt được tần số. Trong việc giao lưu với bạn bè với tổ chức hay để hoà giải mối bất hoà cũng cần có người trung gian để kết nối, giới thiệu, phân tích cho chúng con biết phải trái... Tất cả cần phải có đường để dẫn tới đích đó. Đến với Chúa cũng cần phải có đường đi mà Giáo hội gọi là “linh đạo”, đường nên thánh trong đời sống thường ngày của mỗi hoàn cảnh cuộc đời mỗi người chúng con. Cám ơn Chúa đã cho có những vị mở đường cho chúng con tiến bước. Đường của Chúa thì chỉ có một, nhưng tâm thức con người thay đổi, lối sống mỗi thời lại khác, vì vậy trong hoàn cảnh nào Chúa cũng cho người đến dẫn lối cho con người. Với một thế giới chỉ nhắm đến hưởng thụ, thoả mãn càng nhiều càng tốt hiện tại, Chúa đã cho Mẹ Têrêsa Cal-cut-ta đến hâm nóng lại tình người, cho mọi người bắt tay với nhau, lo cho những con người cùng khốn. Lời giáo huấn của Chúa : “nếu ai làm cho một trong những người bé nhỏ nhất của Ta đây là làm cho chính Ta” đã bị phôi phải đi, mờ đi do lòng ghen tị, đường nhân ái xưa Chúa đã đi và dạy người khác thực hiện, nay được Mẹ Têrêsa đến tô vẽ lại cho rõ hơn, hợp thời hơn.

BÀI HÁT : CHÚA LÀ ĐƯỜNG

1. Chúa là con đường cho con bước lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dư đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim là bóng hình con luôn vững tin là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời có Ngài con vui.

Đk. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho tình yêu.

2. Chúa từng xuống đời mang, thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến xao thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi này xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời biết tìm Ngài suốt đời con thôi.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: LÀ ĐƯỜNG CỦA CHÚA TRONG THỜI ĐẠI HÔM NAY

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thánh Gioan năm xưa đã là dấu chỉ của thời đại, là đường để mọi người tìm về với Thiên Chúa. Đọc kỹ Tin mừng chúng con thấy ông có những lý do sau đây để người khác nhận ra ông là người của Thiên Chúa, là đường dẫn về với họ về với Chúa:

Lối sống và cách ăn mặc của ông : lối sống của ông và y phục của ông chỉ hợp cho những người ở sa mạc thôi. Thế nhưng từ đó người ta nhận ra được sứ điệp của Chúa. Vì lối sống khắc khổ và y phục như thế làm cho mọi người liên tưởng đến vị tiên tri khả kính của dân tộc: Ê-li-a. Hôm nay chúng con với những cách ăn mặc khác nhau, với nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng đa số là lối sống xa Tin mừng. Nhiệm vụ của chúng con nếu là đường thì cũng phải mặc cho mình lối sống sát với Tin mừng, mặc áo của tình yêu để người khác thấy được tình yêu của chúng con mà nhận ra Chúa. Sống như thế không dễ gì bởi lẽ sống cho tình yêu và công lý sẽ là lỗi thời và lập dị, trong một môi trường đầy rẫy những bất công và tranh chấp. Nhưng chúng con tin rằng mặc lấy áo Tin mừng sẽ là điều Chúa và mọi người đang cần. Thời đại chúng con đang cần đến những người dám sống như thế. Gia đình chúng con đang cần đến những bàn tay chăm sóc yêu thương, hy sinh cho nhau.

Thứ hai: ông đã dám công khai đứng về lẽ phải cho dẫu phải chịu nhiều thiệt thòi, oan ức. Ông đã dám đứng lên chống lại cả một hệ thống tội lỗi mà không ai dám liều mạng như ông. Mọi người ai cũng sợ, không dám đấu tranh nhưng ai cũng hoan hỷ và thán phục khi ông dám bênh vực cho công lý. Hôm nay chúng con cũng vậy. Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, nhưng con đường của Chúa đi đã bị phai mờ bởi những bất công và gian dối. Người khác chỉ thấy đường đi của Chúa khi chúng con dám đứng ra dọn con đường ấy cho thông thoáng. Nếu đường còn gồ ghề, gai góc thì còn nhiều bàn chân ngại ngùng bước lên. Trong môi trường chúng con đang sống, nhà nước nói tham nhũng là một quốc nạn, đụng xe, xì ke ma túy là quốc nạn, và ở những lĩnh vực ấy là cả một hệ thống tổ chức tội phạm, một mình chúng con chỉ là con thiêu thân, hay là tiếng kêu trong sa mạc, chẳng thấm vào đâu cả Chúa ơi. Với lời mời gọi của Chúa, trước tiên chúng con phải vượt qua chính mình, vượt qua những sự sợ hãi từ trong nội tâm của mình, để dám đứng về phía Chúa, dọn đường cho Chúa đến,

Cuối cùng Gioan là ánh sáng cho người xưa, bởi vì ánh sáng đó không ở phía ông nhưng là phía Chúa khi ông tuyên bố rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tội không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người” (Mc 1,7). Cứ bình thường theo lẽ đời chẳng ai muốn theo chân một người bên thấp bé. Họ sẽ tìm đến : đích điểm của sự việc để theo. Thế nhưng trong con mắt đức tin thì lại khác. Mọi người đều là trung gian một cách nào đó của Thiên Chúa và con người. Mọi người đều là đường dẫn đến Thiên Chúa. Nếu biết để cho Thiên Chúa sáng lên, lớn lên thì sức mạnh mới tỏa ra. Ngày hôm nay chúng con cũng vậy. Chúng con được kêu gọi là đường dẫn đến với Thiên Chúa. Nếu chúng con cho rằng những thành công, vẻ vang là do công lao của mình, do sự khéo léo tài năng của mình thì chúng con đã cướp công của Chúa và chắc chắn sẽ thất bại. Còn môn đệ chân chính thì lại chẳng có gì phải che dấu hay xấu hổ khi cho rằng những thành cộng đến từ Chúa, tôi chỉ là cây bút trong tay của Chúa, Ngài sẽ dùng tôi như khí cụ của Ngài để tô vẽ con đường của Chúa trong cuộc sống tôi. Thế nên cho dẫu có thất bại trong việc tông đồ thì cũng là dịp để rèn luyện đức tin. Có thành công thì đó là việc Chúa làm, chẳng có gì là tự phụ hay quá tự ti.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Là đường cho Chúa là một bổn phận và nhiệm vụ của mỗi người chúng con, trong môi trường chúng con đang sống, khi người khác tự cho mình lên đến tận trời để khuôn mặt, thân thể tên tuổi của mình còn mãi, là một cám dỗ lớn đối với chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, lấy Chúa làm điểm tựa và làm sức mạnh, để cho chúng con làm bổn phận là đường của Chúa cho anh chị em chúng con tiếp xúc hàng ngày, mà đặc biệt là ngay tại gia đình của chúng con.

BÀI HÁT: LẮNG NGHE LỜI CHÚA.

1. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. xin cho con biết thân thưa. Lạy Ngài Ngài muốn con làm chi.

Đk. Lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.

2. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho chân lý, xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét tươi lời Ngài được đem cho thế giới, cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai.

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Gioan Tẩy giả đã xuất hiện như một điềm báo thời đại của Chúa đang đến gần, để mọi người tin và sám hối đón Chúa đến. Hôm nay Chúa đã đến 2005 năm rồi, và từng ngày từng ngày chúng con làm chứng cho những giá trị Chúa dạy. Thế mà, lắm lúc chúng con lại lấy người khác làm đường cho tương lai của mình, nhiều khi lấy người khác làm bệ cho chúng con bước lên, không bằng công khó của mình nhưng bằng mồ hôi, nước mắt của người khác, để rồi cuối cùng chúng con trở thành mục tiêu của ganh ghét thù oán. Giờ đây trong giờ chầu này ngắn ngủi này, chúng con nhìn lại chính mình, đi sâu vào nội tâm của mình và lấy Lời Chúa làm ánh sáng soi vào tận cõi lòng mình, mới thực hiện được nhiệm vụ là đường. Quả vậy làm đường cho Chúa vẫn còn là những bước đầu của chúng con. Xin Chúa luôn ở cùng để chúng con biết chọn Chúa làm mục tiêu cho người khác đến với Chúa, chọn Chúa làm sức mạnh cho mọi việc của mình. Xin cho chúng con biết đứng về phía Chúa, mà bảo vệ những giá trị Tin mừng, mặc lấy tấm áo của Tin mừng để cho người khác có thể nhờ chúng con nhận biết Chúa là tình yêu và chân lý. .

Hát bài cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện Thánh Thể.

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.