Chúa Nhật II Phục Sinh Năm B

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THẤY CHÚA

 

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã phục sinh vinh hiển, đây là một vấn đề khó chấp nhận, nhất là với những đầu óc thực dụng, có thấy mới tin, tin luôn có cơ sở. Các môn đệ đã từ chẳng tin khi chỉ nghe nói, nhưng được Chúa hiện ra, họ mới chấp nhận và ra đi loan báo Tin mừng cho mọi nơi, mọi người. Chúng con hôm nay đến đây cũng để hâm nóng lại niềm tin của mình, múc lấy sức mạnh từ Chúa. Lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện cùng chúng con nơi đây, đang muốn tỏ ra cho chúng con thấy Chúa vẫn hiện diện qua bí tích Thánh Thể này, chúng con không thấy, mắt thường chẳng hề quan sát được, khoa học cũng chịu thua trước tấm bánh nhỏ bé trên bàn thờ mà lại là đấng vô biên, cả cộng đoàn quỳ sụp lạy tấm bánh bé nhỏ ấy. Nếu mang đi phân chất thì bánh vẫn là bánh, chẳng khám phá gì hơn qua những chất liệu vốn có của bánh. Nhưng với con mắt đức tin, chúng con tin thật Chúa đó, vẫn là Chúa Giêsu phục sinh năm xưa hiện ra như vậy. Xin Chúa thêm ơn đức tin cho chúng con, xin Chúa mở mắt đức tin cho chúng con vào mầu mầu nhiệm Thánh Thể mà chúng con đang chiêm ngắm đây. Này đây chúng con đã sẵn sàng đón nhận đức tin nơi Chúa, này đây chúng con đang quỳ gối phụng thờ Chúa với niềm tin nhỏ bé của chúng con. Amen.

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN      Ga 20, 19-31

19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”

20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.

25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”

26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.”

27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”

28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”

30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.

31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: MẮT THẤY NÊN TIN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Sau khi Chúa bị sát hại, các tông đồ lo sợ hết sức, họ sợ người Do-thái sẽ đến tiêu diệt họ như đã trừ khử thầy mình. Nỗi sợ của các tông đồ hoàn toàn có lý do, vì đó là lời Thầy đã tiên báo từ xưa rằng chúng cũng sẽ đối xử với các môn đệ như vậy. Còn những người Do- thái cũng phải đề phòng hậu hoạ, nên đã chẳng thương xót gì với mấy mạng tông đồ, chuyện đó hoàn toàn xảy ra. Nhưng cám ơn Chúa đã đến xóa tan đi nỗi sợ hãi của các ông. Chúa đã hiện đến với những người phụ nữ trước, các bà báo tin phục sinh, các tông đồ vẫn chưa tin, Phêrô và Gioan chạy ra mồ, Gioan đã thấy và tin, còn Phêrô thì im lặng và rồi cả hai ra về với những suy nghĩ ngổn ngang. Họ đã họp lại vừa để bàn bạc tương lai, vừa để bảo vệ lẫn nhau khỏi người Do-thái quá khích. Niềm tin vào Chúa phục sinh thật không dễ dàng được các tông đồ chấp nhận, họ đã hoài nghi, đã bỏ về và còn cả thách thức nữa. Người Hy Lạp cũng đã bỏ đi khi nghe Phaolô nói đến Chúa chết và sống lại, họ chẳng tin vào thân xác đã chết lại còn sống lại nữa. Chúa đến đứng giữa các ông và phán: “Bình an cho anh em”. Dĩ nhiên các tông đồ hết sức vui mừng vì đã thấy Chúa, giờ đây niềm tin của họ được Chúa cho thấy tận mắt, họ hoàn toàn toại nguyện và thỏa mãn. Thêm nữa, các tông đồ được Chúa ban Chúa Thánh Thần đến và còn trao cho sứ mạng hoà giải, tha thứ và cầm giữ nữa. Trước đây các ông sợ bao nhiêu, thì giờ đây các ông mạnh mẽ bấy nhiêu, những cánh cửa không còn đóng kín vì sợ nữa, nay đã mở toang ra để loan báo Tin mừng phục sinh. Các ông phải tụ tập lại để bảo vệ chính mình. Nay có Chúa Thánh Thần đến, các ông trao vào tay Chúa quan phòng, để kiên cường ngang dọc khắp mọi nơi loan báo Tin mừng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Làm sao các tông đồ làm được như vậy? Thưa vì Chúa ban sức mạnh cho họ, nên họ mạnh mẽ, nhưng đồng thời chúng con còn cảm thấy niềm vui phục sinh lớn quá, vui quá, hạnh phúc lắm, nên đã lướt thắng tất cả nỗi sợ. Các tông đồ đã có bình an của Chúa, họ đã có sức mạnh của Chúa và đã thắng chính mình. Lạy Chúa, trong Giáo hội chúng con cũng thế, những con người xem bề ngoài thật mảnh mai, yếu đuối như Phaolô tông đồ, như thánh Phanxicô thành Assisi. Các ngài chẳng có gì là hấp dẫn, chẳng có gì là mạnh mẽ, nhưng các ngài có lòng tin mạnh mẽ khiến cho cả thú vật cũng phải tùng phục. Gần chúng con đây có thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng vậy, một ông cụ già run rẩy, chân đi không vững, 3 lần chết hụt... vậy mà đã thu hút cả triệu bạn trẻ, đã là chân lý để mọi người quy chiếu. Thử hỏi sức mạnh vô biên ấy do đâu, do Chúa và do lòng tin quá mạnh của ngài vào Chúa Giêsu. Hôm nay, chúng con chẳng nhìn thấy Chúa tận mắt như các tông đồ, niềm tin của chúng con vào Chúa còn mãnh liệt, người ngoài không hiểu nổi tại sao lại phải hy sinh cho Chúa như vậy, tại sao lại lặn lội mưa gió đến với Chúa từng ngày, tội gì phải làm như thế? Ở nhà làm biết bao nhiêu việc, kiếm biết bao nhiêu tiền, vậy mà lại bỏ... Không có niềm tin phục sinh chắc chắn chẳng hiểu được và chẳng thông cảm nổi. Lạy Chúa chúng con tin Chúa đang hiện ra ở đây với chúng con, Chúa đang ban bình an của Chúa không phải là những vật bảo vệ chúng con, không phải là những giấy tờ bảo hiểm, nhưng là bình an nội tâm, bình an của Chúa trong tâm hồn, khiến chúng con thấy được an bình trong mọi sóng gió cuộc đời. Amen.

BÀI HÁT: NÀO TA MỪNG VUI

ĐK. Nào ta hãy mừng vui. Chúa chiến thắng tử thần rồi nguồn sống mới chiếu sáng tuyệt vời Allêluia. Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại rạng ngời và máu thánh xoá hết tội đời. Allêluia.
1. Thánh giá Chúa vươn cao dâng lễ hy sinh, cho nhân thế muôn đời sống trong an bình.
2. Sức sống đã khai nguyên trong những thương đau. Ân thiêng đã khơi nguồn giữa bao khổ sầu.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: KHÔNG THẤY NÊN KHÔNG TIN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Giờ đây chúng con dừng lại ở tông đồ có tên Tôma, ông là đại diện cho các ngành khoa học của nhân loại hôm nay. Ông đã khẳng định rằng: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng tin”. Điều đòi hỏi của ông rất chính đáng, niềm tin cần có cơ sở chắc chắn, ông muốn chính ông cảm nghiệm Chúa phục sinh. Các tông đồ khác cũng chịu thua, đành để một lần đánh cuộc với ông, họ đã họp lại để chờ Chúa hiện đến làm thoả mãn các đòi hỏi của Tôma: “Tôma, đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin”. Lúc này ông đã thốt lên, đã bật khóc “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”.

Lạy Chúa, khoa học kỹ thuật cũng đòi có những bằng chứng hiển nhiên, có thể chứng minh được càng nhiều càng tốt, mọi sự phải có kiểm chứng, phải cân đo đong đếm được, thì mới làm cho người ta phục và tuân theo. Đã có lần có nhà phi hành gia lên cung trăng về nhà nói rằng lên đó chẳng thấy Chúa đâu, chẳng thấy thiên đàng ở đâu cả. Niềm tin của chúng con lại không có cơ sở như khoa học, Chúa sống lại nhưng chẳng ai làm chứng được Chúa thực sự đang ở đâu, làm sao cân đo được Chúa, làm sao kiểm soát được việc này. Niềm tin không nằm trên bình diện khoa học, nhưng là cảm nghiệm và dấn thân riêng tư. Tuy nhiên, niềm tin của chúng con không hão huyền, trống rỗng. Trái lại có nhiều rất nhiều cơ sở vững chắc cho đức tin của mình. Ngôi mộ trống làm cho chúng con chắc chắn rằng Chúa đã thực sự sống lại, sự chứng kiến của biết bao nhiêu nhân chứng thời Chúa Giêsu đã chứng minh đủ. Nhất là cuộc đổi đời, dấn thân của các tông đồ. Chẳng ai lại dấn thân, liều mình chịu chết cho một niềm tin hão huyền, họ hoàn toàn có lý theo Ngài, nên đã chẳng ngần ngại đến tính mạng mình nữa. Giờ đây trên địa cầu có cả hơn 1 tỉ người theo Chúa, họ có lý và sống có lý tưởng, có hạnh phúc trong khi vẫn dấn thân hết sức cho khoa học. Nhiều kitô hữu có niềm tin chắc chắn đã là những nhà khoa học đích thực, khoa học và đức tin không trái ngược nhau, trái lại bổ túc cho nhau.

Lạy Chúa, mặc dù Tôma đã cứng lòng trước lời chứng của các tông đồ kể cả của Phêrô, anh cả của các tông đồ. Nhưng sự cứng lòng ấy làm chứng mạnh mẽ hơn vào việc Chúa sống lại, niềm tin phục sinh không dễ dàng được chấp nhận. Với đòi hỏi của Tôma, chúng con thấy vững tin hơn vào việc Chúa phục sinh. Chúa Giêsu phục sinh là sự thật vì đã được kiểm nghiệm rõ ràng bởi những con người khó tính nhất. Đồng thời qua những đòi hỏi của Tôma, cũng làm cho chúng con xét lại đức tin của mình. Bây giờ chúng con không còn thấy Chúa như Tôma, Chúa cũng không đáp ứng đòi hỏi của chúng con như đã đáp ứng cho Tôma, nhưng chúng con cần có những cảm nghiệm riêng tư chắc chắn vào việc Chúa sống lại. Qua đời sống của chúng con, qua những gì chúng con gặp phải, ngay trong chính bản thân mình và qua những biến cố của thế giới, chúng con sẽ làm cho đức tin của mình vững mạnh, không còn chạy theo những niềm tin hão huyền, hay chỉ bám vào thời cuộc để sống. Tôma sau khi đã được Chúa củng cố đức tin, ông đã ra đi loan báo Tin mừng, đến tận những miền xa xôi và chịu tử đạo cho niềm tin này, Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những lần kém tin, xin củng cố đức tin còn yếu kém của chúng con và cho chúng con cảm nghiệm được Chúa qua mỗi biến cố đời sống, để chúng con dám làm chứng Tin mừng phục sinh cho mọi người qua chính bản thân. Amen.

BÀI HÁT: TIN HAY KHÔNG TIN

1. Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối, tin hay không là sống mãi hay trầm luân. Tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối, tin hay không tin này quyết định cho đời tôi.
ĐK. Dù đời bao tăm tối tôi cứ vững tin luôn, tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao giông tố tôi quyết bước theo Ngài, cho dù đời lắm chông gai tôi vẫn làm môn đệ Ngài.
2. Luôn luôn tin yêu là đón nhận Tin mừng Chúa, luôn luôn tin yêu là quyết sống trong hồng ân, luôn luôn tin yêu là hết lòng tôn thờ Chúa, yêu thương tha nhân cho hết tình cho thành tâm.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: MẮT KHÔNG THẤY NHƯNG VẪN TIN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã công bố “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Chúng con là những người thuộc vào diện này. Tôma đã cứng lòng tin, mọi người đều làm chứng về Chúa phục sinh cho Tôma, nhưng ông vẫn chẳng tin được. Ông cần chứng nghiệm cụ thể. Trong cộng đoàn các tông đồ vẫn còn đó những người không tin vào lời nói của mình. Khủng hoảng lớn nhất của thời đại là khủng hoảng về niềm tin, niềm tin vào Thiên Chúa và niềm tin vào con người. Nếu không có niềm tin vào Thiên Chúa, thì sẽ chẳng chấp nhận chân lý nào, chỉ tin vào những gì khoa học nói là đủ, nhưng khoa học vẫn phải bó tay nhiều lắm, trước biết bao nhiêu những vấn đề của cuộc sống. Bệnh tật, khoa học rất nhiều lúc chịu thua, vô phương cứu chữa. Trước cái chết khoa học lại càng thất bại nữa, không thể kéo dài sự sống con người thêm được. Ý nghĩa sự sống khoa học không giải quyết được, ý nghĩa đau khổ và cái chết khoa học cũng đành bó tay. Nếu thiếu niềm tin vào con người thì chẳng thể sống với nhau được. Tôma thật cứng lòng, chẳng tin vào bạn bè, chẳng tin vào Phêrô mà Chúa đã đặt lên để củng cố niềm tin của mọi người. Cộng đoàn chúng con cũng có những con người như vậy, chẳng còn tin vào bí tích nữa, xem bí tích như việc bùa chú chẳng ăn nhập gì với đời sống. Không thích lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời sống, mà lại lấy những tính toán của mình là phương châm sống, có người còn chẳng tin vào chủ chiên của mình, chỉ muốn điều hành cả chủ chiên lẫn cộng đoàn. Chúng con thấy khó chịu và muốn mời họ ra khỏi sự yên bình của cộng đoàn. Thế nhưng Chúa lại khác. Chúa muốn cảm hoá họ và muốn cho họ được thoả mãn những đòi hỏi nhiều khi vô lý. Chúa không khai trừ, không bỏ rơi, trái lại gần gũi và sai họ đi rao giảng Tin mừng phục sinh. Phần chúng con vẫn cứ cưu mang họ và tiếp tục cộng tác để cho tình yêu của Chúa cảm hoá họ và thời gian sẽ làm cho họ thấu hiểu tình yêu của Chúa và chúng con.

Mặt khác, Lạy Chúa Giêsu! Cộng đoàn cũng có rất nhiều nhân chứng đức tin sống động nữa, những nhân tố này là điểm tựa cho chúng con tiến bước. Nhiều người trong chúng con vẫn luôn tin vào Chúa mặc dầu chẳng thấy Chúa, niềm tin ấy được họ diễn tả ra qua tình yêu vợ chồng dành cho nhau, các đôi vợ chồng vẫn tin vào sự chung thuỷ của nhau dù họ chẳng ai thấy hết lòng dạ người bạn đời của mình. Họ chẳng phải cho người đi theo dõi từng bước chân của nhau, nhưng vẫn sẵn lòng đợi chờ tin tưởng ở từng lời ăn tiếng nói và cử chỉ của nhau. Cộng đoàn chúng con vẫn còn rất nhiều người hoàn toàn tin tưởng ở sự chỉ dẫn của chủ chiên, mặc dù họ không hiểu hết được mục đích, suy tính của ngài, nhưng sẵn sàng cộng tác và dấn thân cho sự nghiệp chung. Chúng con là những người không thấy mà tin, không thấy bằng mắt thường, không cân đong đo đếm bằng tính toán của người đời, nhưng thấy Chúa bằng con mắt đức tin, chúng con vẫn đối xử với nhau bằng con mắt của đức tin, bằng giọng nói ngọt ngào của con tim, chứ không bằng những hơn thua của con người; chúng con đối xử với nhau bằng ánh mắt của tình yêu hơn là cặp mắt soi mói vì chúng con tin vào Chúa, chúng con thấy Chúa một cách nghiêm túc hẳn hoi, nhìn và đối xử với mọi người bằng con mắt đức tin vào Chúa. Xin Chúa thêm ơn đức tin cho chúng con, để đời chúng con có ý nghĩa mới, thấy mọi người là con cái Cha và anh chị em của mình. Amen.

BÀI HÁT: TÌNH THƯƠNG NHIỆM MẦU

1. Xin cho con lòng mến thương, để dù đời đắng cay trăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi đìu hiu. Cho con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu.

ĐK. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm mầu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi, dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.

2. Xin ban ơn dìu dắt con, vì đời đã lắm phen hao mòn, đi trong đêm mù tối tăm, mong đợi chút ánh sáng hừng đông. Xin cho con quay trở về, làm lại đời một lần tan vỡ, trong tình mến yêu vô bờ, con đáp đền quá khứ đã thờ ơ.

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Các tông đồ đã là nhân chứng sống động nhất cho niềm tin của chúng con hôm nay. Giờ đây những gì chúng con tin chỉ là mầu nhiệm, nhưng đó không phải là viển vông, mù quáng, nhưng hoàn toàn có chứng cứ, chứng cứ của cộng đoàn và có những cảm nghiệm rất riêng tư của mỗi người, khiến chúng con vững lòng đi theo Chúa. Xin cho chúng con biết tin vào Chúa, thấy Chúa trong cuộc đời và giúp người khác thấy Chúa, đồng thời khi đã Gặp Chúa chúng con quên mình sống cho tha nhân. Chúng con xin mượn lời cầu nguyện của các bạn trẻ làm lời cầu của chính mình: “Lạy Chúa Giêsu phục sinh, lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong nước mắt, xin hãy gọi tên chúng con như Chúa đã gọi tên chị Maria đứng khóc lóc bên mộ. Lúc chúng con chán nản bỏ cuộc, xin hãy đi với chúng con trên dặm đường dài, như Chúa đã đi với hai môn đệ Em-mau. Lúc chúng con đóng cửa vì sợ hãi, xin hãy đến và đứng giữa chúng con, như Chúa đã đến đem bình an cho các môn đệ. Lúc chúng con cố chấp và xa cách anh em, xin hãy kiên nhẫn và khoan dung với chúng con, như Chúa đã không bỏ rơi ông Tôma cứng cỏi. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin tỏ ra cho chúng con thấy Ngài mỗi ngày, để chúng con tin là Ngài đang sống, đang đến, và đang ở thật gần bên chúng con.” Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.