Chúa Nhật II Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

HÃY ĐẾN MÀ XEM

 

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con đang bước vào mùa thường niên, chu kỳ của năm phụng vụ, nhắc nhở chúng con sống mầu nhiệm cuộc đời dương thế của Chúa, để như là chất muối men ướp mặn lại cuộc đời đơn điệu, lao nhọc thường ngày của chúng con; hầu qua đó chúng con có đủ sức ướp mặn cuộc đời bằng lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Hôm nay chúng con được lắng nghe, suy niệm và sống lời của Chúa, qua Tin Mừng của Thánh Gioan tông đồ, người môn đệ năm xưa Chúa hằng yêu mến. Đoạn Tin Mừng đã dẫn dắt chúng con bước vào cuộc đời công khai của Chúa, để loan báo về một nhiệm cục mới của ơn cứu độ. Chúng con vừa đón nhận và sống hồng ân cao cả của Thiên Chúa Cha, đã hứa từ đầu lịch sử và cả một thời gian nhiều ngàn năm chờ đợi Đấng Cứu Thế qua Mùa Giáng Sinh.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lúc này đây chúng con cũng muốn bước theo Chúa, trong cuộc đời công khai hoạt động loan báo Tin mừng của Chúa, ở giữa một trần thế còn vấn vương nhiều những trăn trở của thế tục. Xin Chúng con muốn bắt chước các tông đồ, dùng phương thức hành động là “tin bởi nghe” (Rm 10, 17) để suy niệm con đường Chúa đi đến với toàn thể nhân loại. Amen.

 

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN             Ga 1, 35- 42

35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?”

39 Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô).

42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lời xác tín của Thánh Gioan Tiền Hô, cũng chính là lời mạc khải giới thiệu Chúa, đi vào dòng đời bắt đầu một sứ vụ mới. Như năm xưa Chúa đã đón nhận những môn đệ đầu tiên qua lời giới thiệu của Gioan Tiền Hô, thì hôm nay chúng con đã được Chúa đón nhận là con của Chúa, qua bí tích Thánh Tẩy trong Nước và Thánh Thần. Khác với các tông đồ năm xưa, chúng con đã đi theo Chúa, thế nhưng không “ở lại luôn” với Chúa. Bởi chúng con chưa có một đức tin đích thực và niềm cậy trông vững vàng vào Chúa. Chúng con đâu có thể hiểu rằng, đời của Chúa là một cuộc đi đến không ngừng để mời gọi, tìm kiếm, gặp gỡ, biến đổi và ở lại với chúng con. Vậy thì đời của chúng con cũng phải là một cuộc đời mong đợi Chúa, một cuộc đời tìm kiếm Chúa, một cuộc đời gặp gỡ Chúa và một cuộc đời ở lại với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã được giới thiệu như một Chiên Thiên Chúa, nghĩa là như một con Chiên tinh tuyền của Chúa Cha, đã đến ở với chúng con. Chúa đã hé mở cho chúng con thấy mục đích của cuộc đi đến này là: “Chúa đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” và Chúa đến để cho chúng con “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10) Xin cho chúng con thấy được dung mạo đích thật của Chiên Thiên Chúa

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cuộc đời của chúng con, nhiều lúc sao mà cảm thấy như “lực bất tòng tâm”. Vòng đời hôm nay đang xoay chúng con như một cái máy không ngơi nghỉ. Chính vì thế Mẹ thánh Giáo hội đã cho chúng con bước vào mùa thường niên, là mùa để chúng con suy tư, chiêm ngắm, cầu nguyện; hầu chúng con khám phá ra con người của Chúa, ngôi vị của Chúa, tâm tình của Chúa, lối sống của Chúa, sự quan tâm của Chúa, những lời dạy dỗ thiết tha của Chúa... từ đó, sẽ giúp chúng con tập ở lại luôn trong tình yêu của Chúa. Nhưng Chúa ơi! Chúng con chưa có làm được nhiều như Chúa muốn đâu. Chúng con chưa dám ở lại với Chúa lâu, như Chúa đang chờ đâu. Chúng con cũng chưa sống lời Chúa như Chúa đã từng chỉ bảo dạy dỗ chúng con đâu. Chúng con cũng chưa nhận ra và xác tín đủ Chúa là Đấng phải đến, đã đến và đang cư ngụ giữa chúng con đâu. Chúng con đến đây với một ước nguyện duy nhất là xin Chúa chỉ dạy chúng con biết đón nhận Chúa. Bằng một tấm lòng duy nhất và tuyệt vời, đó là đón nhận chính những con người của anh chị em trong gia đình của chúng con, đón nhận và trân trọng những người bé nhỏ đói khát, vô gia cư, ốm đau, bệnh tật, tù đày; vì họ đang mang hình ảnh của Chúa trong họ. Amen.

 

BÀI HÁT: THẮP SÁNG TRONG CON

ĐK. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

1. Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

2. Để con say mê, tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin Thánh Ân tuyệt vời.

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: ĐÓN NHẬN CHÂN LÝ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Vào Chúa nhật hay là một ngày nào đó trong tuần, chúng con tổ chức suy niệm về mầu nhiệm Thánh Thể, một mầu nhiệm mạc khải trọn vẹn nhất về Chúa. Qua đoạn Tin Mừng hôm nay nói về lời chứng của Gioan Tiền Hô, đã có tác dụng lớn, hai môn đệ đã đến gặp Chúa, xem nơi Chúa ở, ở lại với Chúa và đã trở thành môn đệ của Chúa. Chúng con không thể làm được như Gioan năm xưa, chúng con chưa đổi đời chúng con trong niềm tin vào Chúa, chúng con cũng biết rằng nghe theo lời chứng và trở thành người làm chứng, đó là hai việc rất quan trọng quyết định cho cuộc đời mỗi người chúng con trên đường lữ hành tìm về chân lý. Anrê đã tuyên xưng “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” và ông đã dẫn em mình đến gặp Chúa.

Chúng con đã gặp Chúa rồi, nhưng để dẫn người khác đến với Chúa trong cuộc sống trần thế này, là điều mà chúng con chưa làm được, vì chúng con nhỏ mọn, ích kỷ và chưa tạo ra một động lực để mọi người nhận ra Chúa là chân lý vĩnh cửu của vũ trụ này. Cũng có thể chúng con chưa có đầy Chúa, cho nên chúng con chưa giới thiệu và lan tỏa Chúa ra cho anh chị em thấy được. Ngước nhìn Thánh Thể Chúa trên bàn thờ, chúng con cảm nhận đó là sự sống của chúng con, nếu chúng con biết đến gặp Chúa, ở lại với Chúa và kín múc sự sống từ nơi Chúa. Chúa sẽ trở thành sự sống cho cả cộng đoàn chúng con, nếu mỗi người chúng con biết rộng mở tâm hồn đón nhận Chúa, nếu mỗi người chúng con biết bình tâm lắng nghe được tiếng Chúa; và nếu mỗi người chúng con thi hành những lời chỉ dạy của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Còn hơn thế nữa, nếu gia đình cộng đoàn chúng con, biết kết hiệp với Chúa, thì chúng con sẽ cùng được sống trong một mối dây thân tình hiệp thông với nhau, vì tất cả chúng con đều ăn chung một bánh và uống chung một chén. Chúng con nhớ lại trong buổi chiều thứ năm tuần thánh, khi dự bữa tiệc ly cuối cùng với các tông đồ, Chúa đã trối lại cho chúng con ba tặng phẩm.

Một là Thánh Thể Chúa, để trở nên lương thực nuôi sống chúng con đời này và đời sau.

Hai là thiên chức Linh mục, để chính Chúa được tiếp tục phục vụ nhân loại trong con người của linh mục.

Ba là giới luật yêu thương, như là một dấu hiệu cụ thể để chính Chúa ở giữa những kẻ biết yêu thương nhau.

Xin Chúa cho chúng con biết khiêm tốn mở rộng lòng, để cậy tin và yêu mến Chúa đang ngự thật trong bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con cũng biết trân trọng, yêu mến và cộng tác với các linh mục, để mở rộng nước Chúa và đem lại ích lợi phần rỗi cho các linh hồn. Nhất là xin cho mỗi người chúng con luôn biết thực thi lời Chúa mời gọi, là sống yêu thương nhau như Chúa đã thương yêu chúng con. Amen

 

BÀI HÁT: CHÚA LÀ CHÂN THIỆN MỸ

1. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang dấn thân đừng từ nan.

ĐK: Có Chúa trong cuộc đời, nỗi sướng vui tuyệt vời, quyết bước theo tình Người. Ôi Đấng cứu độ tôi.

2. Chúa cùng con dẫn bước dù gian khó, dù đường xa, dù tăm tối. Chúa phù trì Ngài chỉ đường, Ngài dìu bước con đi, giữa trời đêm mờ tối, con mong ước Ngài cùng đi để dẫn lối. Con tin nơi Giêsu giúp con vượt đường xa.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: THÁNH THỂ, NGUỒN MẠCH SỰ SỐNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã để lại cho chúng con bí tích huyền diệu là cuộc tử nạn của Chúa. Chúa đã hiến dâng chính mình vì yêu thương chúng con. Chúa đã tự hiến đời mình một lần thay cho tất cả trên cây thập giá ở đồi Canvê. Và Chúa đang tế lễ chính mình cho Thiên Chúa Cha, cùng cho chúng con trên bàn thờ mỗi ngày trong bí tích Thánh Thể. Tất cả đều mang lại cho con người chúng con sự sống mới. Tất cả như là một lời mời gọi chúng con bước theo và bước vào tận hưởng sự sống Chúa ban. Nhưng Chúa ơi! Đứng trước lời mời gọi của Chúa, khi đối diện với tình yêu trao ban của Chúa, chúng con có khi còn chần chừ, chưa dứt khoát; hay có khi còn bị miễn cưỡng lãnh nhận; cũng có thể chúng con chưa cảm nghiệm được sự sống thật của Chúa, nên chúng con chuẩn bị chưa xứng đáng và thiếu sốt sắng lãnh nhận. Quỳ nơi đây chúng con xin Chúa thương xót thứ tha và bỏ qua cho những lầm lỡ, dại khờ của chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, Chúa đang mời gọi chúng con tập hiến tế cho Chúa mỗi ngày, từ sự đón nhận, thánh hoá và hiến thánh trong chính những khổ đau, cho đến việc chia sẻ những niềm vui, hạnh phúc khi chúng con được thuận lợi hay thành công. Tất cả đều là lễ dâng ý nghĩa trước mặt Chúa; nếu chúng con thật sự biết kết hiệp với hy lễ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Qua Thánh Thể Chúa chúng con được thực sự trở về với Chúa, có cơ hội nhìn lại chính mình, để sống ngày càng tốt hơn. Trở về với Chúa là tuân giữ các lời Chúa dạy, chia sẻ những gì mà đời Chúa đã sống, là bắt chước gương sáng mà Chúa đã làm. Trở về với Chúa để chúng con sống mầu nhiệm Nhập thể, mầu nhiệm Thánh giá, và Phục sinh của Chúa, trong cuộc đời hôm nay của mỗi người chúng con. Đón nhận Chúa trong Thánh Thể, nhìn Chúa trong Thánh Thể, để chúng con có những cảm nhận sâu xa hơn về tình yêu thương, về hy vọng và sự an bình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Một thế giới đang biến đổi sâu sắc về nhân sinh quan vũ trụ và con người. Các thế lực tục hoá đang tấn công vào mọi khía cạnh của đời sống chúng con. Hôm nay, Chúa nhận những môn đệ đầu tiên, những người đã nhìn thấy Chúa, theo Chúa và ở lại với Chúa. Còn chúng con nhận thấy Chúa qua mối tương quan là chi thể mầu nhiệm, chúng con đã được ghép vào Chúa như cành nho ghép vào cây nho. Như cành nho sống và đơm hoa trái nhờ cây nho thế nào, chúng con cũng sống và sinh hoa trái nhờ vào Chúa như thế. Càng gắn bó chặt chẽ, càng kết hợp sâu sắc với Chúa, thì chúng con càng có một đời sống phong phú dồi dào và mãnh liệt. Qua Thánh Thể chúng con cảm nhận được nguồn mạch sống của chúng con. Xin Chúa hỗ trợ chúng con trên con đường tiến về nhà Chúa. Trông cậy vào Chúa để chúng con sống dấn thân làm việc tông đồ, an ủi nâng đỡ những người mà họ cần sự nâng đỡ, ủi an của chúng con. Xin Chúa Giêsu Thánh thể giúp sức và nâng đỡ chúng con thực hiện những chân lý của Chúa cũng như những ước mơ của chúng con. Amen

 

BÀI HÁT: GIÊSU Ở CÙNG CON

ĐK. Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ. Nơi dương gian, con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.

1. Lạy Chúa giờ đây bao xiết mừng, con rước Người và được Người đoái thương. Chúa ơi lắng nghe tiếng tơ lòng. Chúa hãy ngự luôn đây giữa hồn con.

2. Lạy Chúa rồi đây vạn nẻo đường. Con khó nhọc một thân trong gió sương. Chúa ôi ở lại với con cùng. Chúa là nguồn an vui suối tình thương.

 

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đang mời gọi và đề nghị chúng con “hãy đến mà xem” như Chúa đã gợi ý cho các môn đệ của Chúa năm xưa. Chúng con đã đến gặp Chúa rồi, chúng con đã ở lại với Chúa rồi, chúng con đã kín múc sự sống của Chúa rồi. Giờ đây xin Chúa cho chúng con cũng biết bắt chước các môn đệ, trở về với cuộc sống đời thường mà loan báo cùng giới thiệu Chúa cho những người chúng con gặp gỡ, những người thân yêu trong gia đình của chúng con. Chúng con tin tưởng và hy vọng rằng từ cuộc gặp gỡ Chúa sống động, gần gũi và rất riêng tư này, sẽ là sức bật mới cho đời sống đức tin của chúng con; đồng thời cũng là nấc thang mới cho chúng con bước gần tới với Chúa hơn, cũng là nhịp cầu mới giúp chúng con bước đến gần anh chị em hơn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con người là địa chỉ mà Chúa Cha đã sai Chúa Con đến, đến với chỉ một mục tiêu duy nhất là để đồng hành, chia sẻ và cứu độ chúng con; đến để tỏ rõ tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu bao la cao cả dành cho chúng con. Thánh Thể là nguồn mạch, là tột đỉnh của công việc rao giảng Tin Mừng. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ chúng con trên đường đi đến mọi người. Chúa đã gắn bó cả cuộc đời và cả lịch sử cứu độ của Chúa, để vượt qua mọi giới hạn đến với nhân loại chúng con. Xin cho chúng con cố gắng hết sức mình, làm chứng cho Chúa bằng thái độ và việc làm, ngang qua những địa chỉ của anh chị em chúng con. Xin cho chúng con cũng biết vượt lên sự nghèo khó và vụng về, để qua những công việc hằng ngày, chúng con biết an ủi mọi người trong cơn khốn khó. Chúa đã yêu thương chúng con bằng tình yêu chân thành, bằng sự làm chứng hơn là những lý lẽ. Xin cho chúng con cũng biết yêu Chúa và yêu anh chị em bằng con tim chân thành, qua việc quảng đại dấn thân và phục vụ quên mình của chúng con. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.