Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B

CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG

DUNG MẠO ĐỨC GIÊSU: CHIẾN THIÊN CHÚA

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Quỳ trước tôn nhan Chúa đây mà chúng con lại liên tưởng đến việc năm xưa Thiên Chúa đã cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập. Đó là nhờ vào máu chiên bôi trên khung cửa; sau này chính Chúa Giêsu chịu chết thay cho toàn thể nhân loại cách đây hơn 2000 năm; hôm nay chúng con đang chiêm ngưỡng Chúa ở bí tích Thánh Thể cũng là một, một Chiên Thiên Chúa duy nhất, một Thiên Chúa đến cứu độ nhân loại. Dung mạo của Chúa bây giờ đang được chúng con chiêm ngắm và làm cho rạng sáng trong mỗi thánh lễ khi vị chủ tế nâng cao Mình Thánh Chúa lên đọc: “Đây Chiên Thiên Chúa.”, mỗi tuần chầu Chúa Thánh Thể trong ngôi thánh đường nhỏ bé này và mỗi khi chúng con cố gắng làm cho người khác sống hạnh phúc hơn, sống gần với Tin mừng của Chúa hơn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con yêu mến Chúa ! Bởi vì Chúa đã yêu thương chúng con trước, đã đến, chia sẻ thân phận mỏng dòn của chúng con, đã chết và sống lại để cho chúng con được sống. Một Thiên Chúa như thế đã làm cho chúng con gắn bó cả mạng sống của mình. Bởi vì nơi Chúa có sự an ủi tha thứ mỗi khi chúng con cô đơn vấp ngã. Bởi vì nơi Chúa, chúng con tìm được chốn dung thân đời đời, khi chúng con đã nhắm mắt xuôi tay. Xin Chúa luôn ở cạnh chúng con và cho chúng con nhận ra Chúa là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội của chúng con. Amen.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan                               Ga 1,6-8.19-29

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan., Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai?". Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô.". Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không? " Ông nói: "Không phải." - "Ồng có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp: "Không.", Họ liền nói với ông: "Thể ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? " Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thằng đệ Đức Chúa đi, như ngôn sứ I- sai-a đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ? ". Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.". Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: NGHỆ THUẬT QUẢNG CÁO CỦA CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xưa Chúa đã dùng Gioan, một ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước để loan báo Chúa đến. Dung mạo của Chúa đã được mọi người đạo đời mong đợi từ rất lâu, người ta đi tìm dung mạo ấy mọi nơi, mọi chỗ. Gioan cũng bị chất vấn về việc này. Chúa đã dùng những hình ảnh để giới thiệu về mình. “Chiên Thiên Chúa”. Ngày hôm nay, trong nền kinh tế thị trường chúng con đang sống, hàng ngày chúng con cũng gặp biết bao những hình ảnh, âm thanh, những lời chào mời đon đả, ủng hộ sản phẩm của các nhà sản xuất; chúng con được mời gọi để tiếp cận với nhân vật này nọ. Người ta đã dùng đủ mọi hình thức và phương tiện cho việc quảng cáo. Nói đến nước uống chúng con liên tưởng đến côcacôla, nói đến nước khoáng làm chúng con có ấn tượng với Aquafina, nói đến trắng sạch thì phải là Ômô... thậm chí người ta còn trả hậu hĩnh cho Giáo hội nếu cuối thánh lễ thay vì từ “amen”, linh mục đọc “côcacola”. Từ từ chúng con cứ chạy những vòng quay của quảng cáo lúc nào không hay. Luôn phải hợp thời, đổi mới từng ngày mới là sành điệu. Các nhà quảng cáo sẵn sàng nâng chúng con lên đến tận trời cho làm thượng đế, làm thượng khách và bảo “cứ thử một lần bạn sẽ thấy thích”... vòng quay của quảng cáo cứ cuốn hút chúng con suốt ngày đêm.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xét cho cùng những thứ quảng cáo đó cũng là giả hiệu, chỉ nhất thời thôi, mục đích là trục lợi từ những sở thích của con người, chẳng tồn tại mãi được. Chúng con nghĩ cái gì không tồn tại được thì đó là hàng dỏm, chỉ có Chúa mới tồn tại mãi và là hàng chất lượng đời đời. Nên Chúa chẳng lừa dối ai, nơi Chúa chỉ có “yêu thương và thành tín”. Mùa vọng là thời gian chúng con đợi chờ Chúa đến với từng con tim, vào từng cuộc sống. Chúa cũng đã được quảng cáo qua Gioan Tẩy giả, nhưng quảng cáo này không làm chúng con thất vọng vì đó là sự thật. Gioan ăn mặc ấn tượng, rất hợp với Kinh thánh, lời nói của ông như vọng đến từ chính Thiên Chúa, nên ngay từ đầu đã làm cho người khác một ấn tượng, đợi chờ một vị quyền uy sẽ đến. Ngày nay chúng con cũng được Chúa trao trách nhiệm quảng cáo cho Chúa bằng chính cách sống của mình: lối sống của Tin mừng, tấm áo là tình yêu Chúa dành cho chúng con. Lối sống không giả hiệu, không có mục đích trục lợi hay lấy lòng nhất thời, nhưng mang lại cho người khác sự ấm áp của tình người, rạng ngời của tình yêu và công lý. Chúa cũng trao cho chúng con công việc quảng cáo bằng chính môi miệng của mình. Lời chúng con nói không phải tự mình nhưng đó là lời của Chúa,. làm cho người khác qua lời của chúng con tìm đến với Chúa. Chúng con chỉ là trung gian cho người khác đến với Chúa mà thôi. Xin Chúa cho chúng con luôn biết tận dụng mọi cơ hội, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, khi vui cũng như lúc buồn, luôn quảng cáo về một Thiên Chúa yêu thương và thành tín. Amen.

BÀI HÁT: TỪ RẤT XA KHƠI

1. Từ rất xa khơi, Người đã gọi tôi đi giữa lòng đời rao truyền. tin mới. Từ rất xa khơi, Người đã chọn tôi đi vào thế giới rắc giao tình Người.

Đk. Xin cho đôi chân tôi miệt mài để từ nay bước đi hoài ngọt lời rao tin mới. Tôi xin đôi tay giang vời vợi để tình thương lan khắp nơi và vòng tay ôm trùng khơi.

2. Từ rất xa khơi, Người muốn đời tôi như đuốc rạng ngời soi miền tăm tối. Từ rất xa khơi, Người đã đặt tôi như loài muối đất ướp thêm mặn đời.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: DUNG MẠO CỦA CHÚA GIÊSU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Mỗi lần dâng lễ, cha chủ tế nâng cao Mình và Máu Chúa lên tuyên xưng “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời gọi đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”. Như thế Chúa Giêsu ngày xưa đóng vai trò là Chiên Thiên Chúa, bị sát tế vì chúng con thế nào, thì bây giờ Chúa Giêsu vẫn giữ nguyên một vai trò như thế, vẫn là Đấng cứu độ trần gian. Thánh Thể hôm nay có sức cứu độ chúng con bây giờ và mãi mãi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lần giở lại những trang Kinh thánh chúng con nghiệm thấy Chúa đã dùng máu chiên để cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập. Vào đêm quyết định cứu dân, Đức Chúa đã ra lệnh : “mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con, nếu nhà nào ít người không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất; tùy theo số người. Các ngươi sẽ tùy theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi.” Sau đó giết chiên, máu chiến bối lên cửa, thịt nướng lên ăn với bánh không men và rau đắng, phải ăn cho hết, không được để lại gì. Ăn trong tư thế sẵn sàng : lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy và ăn vội vã. Đức Chúa sẽ đi ngang qua cửa mỗi nhà. Nếu nhà nào có vết máu chiên bôi trên cửa, Đức Chúa sẽ “vượt qua”, nhà nào không có máu bôi trên cửa, các con đầu lòng sẽ bị tiêu diệt từ loài vật cho đến loài người. Đêm đó dân Israel đã được cứu, không bị tiêu diệt, còn được tự do trở về đất hứa. Con chiên bị giết ấy được gọi là “Chiên vượt qua”, vì nhờ máu chiên mà Đức Chúa “vượt qua” cửa nhà của dân, không tiêu diệt các con đầu lòng. Sau này dân nhớ lại biến cố ấy nên cứ hàng năm vào ngày 14 tháng Nisan, dân kỷ niệm lại biến cố ấy, lễ vượt qua thành một lễ lớn nhất của người Do-thái (Xh 12,1-36).

Đến thời Chúa Giêsu, Ngài đóng vai trò là chiến vượt qua, chiên sát tế thay cho toàn thể nhân loại. Nhờ máu giao ước của Ngài đổ ra mà mọi người được ơn cứu độ. Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Rôma : “Người là Đấng Thiên Chúa đã đặt làm nơi xả tội cho những tin vào máu Người ...”, thánh nhân tuyên xưng : “Chúa Kitô là chiên vượt qua của chúng ta đã bị sát tế”. Bây giờ hình ảnh chiên vượt qua được thay thế bằng bí tích Thánh Thể, để nhắc nhớ cuộc thương khó trong quá khứ. Chẳng có cuộc thương khó nào lớn hơn cuộc thương khó ấy, hy tế của Chúa Giêsu là hy tế sau cùng của Thiên Chúa, tột đỉnh của công trình cứu độ và sáng tạo.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin thật Chúa vẫn đang cứu độ chúng con qua bí tích Thánh Thể, mà chúng con đang chiêm ngắm nơi đây. Xin cho chúng con luôn tín nhiệm vào Mình và Máu Chúa, để nhờ đó chúng con được cứu độ. Xin mở mắt đức tin cho chúng con biết chiêm ngắm Chúa nơi bí tích Thánh Thể, cho chúng con luôn quý trọng và tìm được sức mạnh trong bí tích cực thánh này trên đường vượt qua về với Chúa. Amen.

BÀI HÁT: TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG.

Đk. Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh; ai ăn sẽ sống muôn đời.

1. Đây mình Ta chính là của ăn và máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi, người uống máu này sẽ được trường sinh.

2. Đây mình Ta chính là của ăn và máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn thịt uống máu Ta, sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: TRÁCH NHIỆM GIỚI THIỆU CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xưa thánh Gioan đã giới thiệu chính xác Chúa Giêsu cho mọi người, ông đã đóng vai trò là môi miệng của Chúa, là tiếng kêu để mọi người trở về với Chúa qua con đường sám hối, canh tân cuộc sống. Ông đã tuyên xưng Chúa Giêsu là ‘Chiên Thiên Chúa”. Hôm nay sống trong môi trường mà mọi người đổ xô vào những tiện nghi vật chất, lối sống hưởng thụ đã cuốn hút mọi người chạy theo thời trang và khao khát được lưu danh sử sách, được mọi người biết đến như một siêu nhân, mong ước nổi tiếng trong thế giới mà quảng cáo là một nghệ thuật, chúng con bây giờ xoá mình đi cho Chúa lớn lên cũng thật khó khăn, mong đợi Chúa đến trong mùa vọng cũng thật xa xôi, mông lung. Bởi năm nào cũng vậy, cũng mùa vọng, cũng đọc lại những trang Tin mừng như xưa chẳng có gì lạ lùng cả. Nhưng chúng con tin rằng Chúa mới là sự thật để chúng con tín thác vào đó, tìm nơi Chúa chân lý, sự sống của mình. Chúa mới đặt chúng con vào đúng vị trí của mình, nơi Chúa chúng con sẽ đóng đúng vai trò của mình. Vì Chúa là tình yêu, chẳng lừa dối ai và luôn mang lại điều tốt nhất cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con đóng vai trò như môi miệng của Chúa, để kêu lên tiếng kêu của Chúa, qua tiếng kêu của chúng con, mọi người đặt câu hỏi và tìm về với Chúa. Chúa là đích của tiếng kêu. Xin liên kết chúng con trong một niềm tin, một tình mến ngay tại gia đình của chúng con, ngay tại giáo xứ chúng con đây, để mỗi người chúng con là một cung đàn cho Chúa tấu lên khúc nhạc tuyệt vời của mọi thời, khúc nhạc tình yêu và tha thứ.

Xin cho chúng con biết nhỏ đi để Chúa được lớn lên bằng việc tín nhiệm vào bí tích Thánh Thể, lấy Thánh Thể làm sức mạnh cho cuộc sống của mỗi người chúng con trên đường về nhà Cha. Nhận Thánh Thể như thần lương cho chúng con mỗi ngày, để linh hồn chúng con có đủ sức khoẻ, khi sống với những thăng trầm của gia đình và xã hội. Amen.

HÁT BÀI : THẮP SÁNG TRONG CON

Đk. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

1. Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

2. Để con say mê, tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin Thánh Ân tuyệt vời.

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thánh Gioan đã giới thiệu Chúa một cách tuyệt vời, Ngài nói mình chỉ là tiếng kêu để người khác tìm về với vị sai phái, với Đấng đã làm ra tiếng kêu ấy. Ngài cũng giới thiệu Chúa như Chiên Thiên Chúa. Một danh hiệu độc nhất trong lịch sử cứu độ. Ngày hôm nay khi chúng con sống hết mình với xã hội tiêu thụ và với Chúa, xin cho chúng con cũng biết dùng chính mỗi miệng chúng con làm âm thanh, để Chúa phát ra tiếng kêu của tình yêu trong cuộc sống đầy dẫy những hận thù, biết dùng lời xây dựng hoà bình, để Chúa gióng lên tiếng nói của công lý và hoà giải, đến một thế giới đang dần dần nghiêng về tranh chấp đố kỵ. Nhất là xin cho cuộc sống chúng con trở thành khí cụ của lòng bắc ái và khoan dung, cho thế giới hôm nay tìm về với Chúa là giải pháp tối hậu cho mọi vấn đề của mình. Cuối cùng như Chúa đã là Chiến xoá tội trần gian, thì cũng cho chúng con biết thông phần với những đau khổ của Chúa, để làm cho chính chứng con cũng là nơi mọi người tm thấy bình an, tha thứ và nhận ra Chúa là Đấng gánh tội của toàn thể nhân loại. Amen.

Hát bài cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện Thánh Thể.

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.