Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

CHÚA TÌM CON VÀ CON TÌM CHÚA

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã không ngừng tìm kiếm các môn đệ sau phục sinh. Chúa hoàn toàn chủ động tìm họ. Các phụ nữ là những người đầu tiên được diễm phúc gặp Chúa. Họ đã là nhân chứng đầu tiên của Chúa phục sinh, là người mang niềm tin này đến các tông đồ. Sau đó là đến những tông đồ đang họp nhau trong nhà, hai môn đệ trên đường Em-mau về sinh sống, rồi đến các môn đệ đánh cá trên biển hồ Ga-li-lê-a... Chúa đi bước trước gặp gỡ, giải thích và quy tụ lại. Còn các môn đệ ngờ vực lời chứng của mọi người chung quanh, họ đã phớt lờ, có người cực đoan chẳng tin vào anh em, cho đến khi Chúa ra tay cho thấy tận mắt mới tin, có người thấy Chúa tưởng là ma... Lạy Chúa đó cũng là những tư tưởng suy nghĩ của chúng con hiện nay. Chúa đã chủ động tìm gặp chúng cơn trước và quy tụ chúng con về đây, nhưng trong lòng chúng con còn quá nhiều những suy nghĩ viển vông, còn nhiều điều chưa thấu hiểu và chưa hoàn toàn quy thuận Chúa. Chỉ vì chúng con không tin mạnh vào Chúa, nên chưa thấy Chúa trong cuộc sống. Giờ đây trước Thánh Thể Chúa, xin mở mắt tâm hồn cho chúng con thấy Chúa hiện diện. Trước Thánh Thể Chúa, xin cho chúng con thấy Chúa trong người anh chị em chung quanh; và trước Thánh Thể Chúa, xin cho chúng con thấy Chúa đang hoạt động trong Giáo hội của chúng con. Amen.

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA            Lc 24, 35-48

35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” 37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma.

38 Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?”

40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?” 42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. 43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

44 Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.”

45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.

48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CHÚA TÌM GẶP CON NGƯỜI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Ngay từ đầu sáng tạo, Thiên Chúa đã đến với con người ở trong vườn Địa đàng, Chúa trò chuyện với họ, lo những gì là tốt nhất để con người sống hạnh phúc. Thế nhưng, con người đâu chịu theo đường Chúa chỉ dạy, ăn trái cấm vì muốn bằng Thiên Chúa, đó là thái độ kiêu căng. Nhưng Chúa đã đến tìm gặp họ trở lại, mặc dù họ chẳng còn mặt mũi nào gặp Chúa nữa: “Ađam ngươi ở đâu”. Khi Ca-in giết em mình là A-ben, Chúa cũng đến gặp Ca-in và hỏi xem A-ben đang ở đâu? Sau đó, trong suốt lịch sử nhân loại, Chúa không ngừng tìm kiếm con người, Chúa đã tìm con người khi cho họ có tâm hồn ngay thẳng, có lương tâm và các lề luật tự nhiên, để nhờ đó con người nhận ra Chúa ngay từ trong lòng mình, Chúa cho họ có trí khôn để nhờ đó thấy được Đấng vô biên trong vũ trụ bao la. Chúa đã quy tụ một nhóm người trong một dân tộc của Chúa là Is-ra-en, nhờ họ Chúa đã ngỏ lời chính thức với toàn thể nhân loại và bước chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quyết định sau này. Bởi vậy con người mới tìm được Chúa qua lương tâm, nơi vũ trụ và nhất là trong Kinh thánh. Chúa xuống thế làm người là một cuộc tìm kiếm vĩ đại nhất, dứt khoát nhất, vậy mà họ vẫn chưa tin vào Chúa, lại còn đẩy Chúa vào hạng tội nhân để kết án cho đến chết. Phục sinh được coi như là cuộc sáng tạo mới cho lịch sử nhân loại, Chúa đã đến gặp các môn đệ và ban bình an cho họ. Sau đó giải thích cho họ hiểu về sự kiện phục sinh và sai họ đi rao giảng Tin mừng phục sinh, tin mừng lớn nhất cho nhân loại chúng con.

Lạy Chúa Giêsu! Cho dẫu con người có đối xử với Chúa thế nào, cho dẫu con người có hiểu lầm và lầm lẫn dẫn Chúa đến cái chết, thì Chúa vẫn tiếp tục tìm kiếm họ, vẫn cưu mang họ và ban bình an cho họ. Chúa đã gác bỏ vinh quang của một vị Thiên Chúa để đến với con người, đi đến tận cùng kiếp người, cuối cùng là nhận bản án tử của con người dành cho Chúa. Nhưng bất chấp tất cả Chúa vẫn đến, gánh chịu những đau khổ và còn tha thứ cho con người. Vì Chúa thấy thực sự họ không biết việc họ làm, Chúa đã không chấp nhất tội lỗi chúng con. Đó là sự kiên trì của Chúa trong việc tìm kiếm hạnh phúc cho nhân loại chúng con. Cảm tạ Chúa không vì thân tội lỗi của chúng con mà Chúa lại bỏ mặc đi, Chúa đã tìm kiếm chúng con ngay khi chúng con đã xa Chúa và còn là tội nhân. Cảm tạ Chúa đã không những tha thứ cho tội lỗi chúng con, mà còn ban bình an cho chúng con, một bình an nội tâm, bình an vượt lên trên nỗi sợ hãi, thất vọng chán nản và nghi kỵ. Lạy Chúa, ngày nay Chúa cũng trao cho chúng con nhiều sứ mạng để gánh vác. Chủ chiên cưu mang sứ mạng gánh vác đoàn chiên, người cha người chồng gánh vác nhiệm vụ chăm sóc con cái và yêu thương nâng đỡ vợ, người mẹ người vợ đỡ nâng việc cưu mang con cái và yêu thương chung thủy với chồng, người thầy, người lãnh đạo mang gánh cho cả học trò và cộng đoàn. Chúa muốn chúng con cũng tìm kiếm họ, đưa họ trở về với Chúa, cho dẫu họ có đối xử với mình cách nào đi nữa, thì nhiệm vụ gặp gỡ tiếp xúc và đưa họ trở về với Chúa vẫn là hàng đầu của chúng con. Để làm được điều này không dễ chút nào vì chúng con thường hay cho mình là đúng, thường hay loại trừ hơn là tha thứ, nhiều khi còn bất công với họ nữa. Nên cách tốt nhất cho chúng con vẫn là nhìn lên Chúa, học hỏi nơi Chúa để chúng con có được những cách hành xử như Chúa và của Chúa. Xin giúp chúng con thực hiện nhiệm vụ Chúa trao. Amen.

BÀI HÁT: NGUỒN ÁNH SÁNG

ĐK. Nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi chính là Chúa. Alleluia.
1. Đức Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ cho tôi, tôi còn sợ chi ai? Đức Chúa là thành lũy cuộc đời tôi, tôi còn run khiếp chi ai.
2. Tôi xin cùng Đức Chúa một ơn hằng khao khát được ở nhà Đức Chúa trong suốt đời sống hưởng lòng Chúa thương và nhìn thánh nhan Ngài.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CON NGƯỜI TÌM GẶP CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã tìm kiếm chúng con trước, để chúng con có đường lối tìm kiếm Chúa sau. Chúa đã đi bước trước cho chúng con bước theo, Chúa còn trao cho chúng con trách nhiệm tìm Chúa cho người khác. Nhưng khi tìm Chúa chúng con lại hay lầm đường lạc lối. Có người tìm thấy Chúa trong khoa học, có người tìm được Chúa trong Giáo hội, có người tìm thấy chỉ trong một lời Chúa nói, và còn rất nhiều con đường khác nữa để gặp Chúa. Trong chúng con phần lớn là lao động vất vả, nên thường tìm Chúa trong công việc đồng nương và bươm chải trong đường đời. Lạy Chúa đất nước chúng con có những thế hệ sống trong chiến tranh đã quá mệt với thời chiến, ăn ngủ không yên, cái chết luôn rình rập, thoáng thấy rồi lại chết đi, những cái chết không báo trước, chết cũng không yên, có người phải bỏ mạng nơi xa trường không có chỗ chôn thân. Chồng đi lính phó thác vợ con cho trời đất... vì quá vất vả và bấp bênh như vậy, giờ đây họ không muốn các thế hệ sau phải vất vả, đau khổ và bấp bênh như mình, nên đã dồn hết sự sung sướng cho con cái. Thế hệ sau không biết đến sự đau khổ của thế hệ trước, nên sẵn sàng phung phí tài sản, của cải cha mẹ. Sự hy sinh của cha mẹ bị lãng quên. Thế hệ sau trở thành con trời, miễn cho mình sung sướng là được, miễn thỏa mãn những toan tính của mình là được. Căng thẳng giữa hai lớp người trong chiến tranh và sau chiến tranh càng gia tăng. Lớp thế hệ trước chịu đựng đau khổ và thất bại rất hay, họ sẵn lòng hứng chịu tất cả những nghịch cảnh của cuộc đời, họ cũng chấp nhận thánh ý Chúa dễ dàng hơn và thường họ giữ đạo rất tốt. Còn thế hệ sau chiến tranh lại tưởng mình là con trời muốn gì được nấy, quen sung sướng nên ít khả năng chịu đau khổ, nhất là ít khả năng chịu sự thất bại, đạo Chúa cũng khó được họ chấp nhận, giữ đạo có khi chỉ là hình thức và trong lúc vui.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Sống với Chúa cũng thế, chúng con đã được trả một giá quá đắt, chúng con chỉ là hạt cát trong, biển đời mênh mông, Chúa đã nhìn đến, thương yêu và chăm sóc chúng con rất nhiều. Thế mà chúng con không hay. Nước chúng con uống hàng ngày, chúng con không thể sống thiếu nước trong vòng ba ngày, vậy mà chúng con đâu có hay mình phải cảm tạ Chúa đến dường nào khi có nước sử dụng. Không khí chúng con thở, thiếu trong vòng mười phút chúng con cũng có thể chết, vậy mà chúng con cũng chưa biết cảm tạ Chúa. Chúng con thường hay có thái độ trách móc và tìm tư lợi cho mình, mà quên rằng trên hết là cảm tạ và tìm Chúa. Nhiều khi chúng con nghĩ mình đang tìm Chúa, nhưng thực ra chúng con chỉ tìm mình, chúng con được bầu lên làm đại diện cho bà con giáo dân, đồng thời là cánh tay nối dài của bề trên, chúng con nghĩ mình phải làm lợi cho tập thể, phải phục vụ vì lợi ích của tập thể bất chấp quan điểm của người khác, cứ nghĩ mình đang phục vụ cho tập thể là đang phục vụ cho Chúa vậy. Tiếng nói chung không có, đường hướng chung không còn mà chỉ là đường hướng riêng. Những khi như thế là chúng con không hẳn tìm Chúa, nhưng đúng hơn phải là tìm ý riêng. Xem ý kiến của bề trên cũng tương tự như ý kiến của bao người vì ai cũng là người, mà đã là người làm sao tránh khỏi lỗi lầm, làm sao tránh nổi tư riêng. Như vậy là chúng con đã nhìn Chúa mà tưởng là ma và thấy ma mà tưởng là Chúa. Sai nối tiếp sai, lầm lẫn nối tiếp lầm lẫn. Lạy Chúa chúng con đến đây đặt mình trước mặt Chúa để nhận rõ khuôn mặt của Chúa. Khuôn mặt ấy luôn luôn có trong Giáo hội, trong các bí tích, trong Lời Chúa và trong những người thiện tâm thiện chí tìm Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những lầm lỗi của chúng con và mở con mắt đức tin để chúng con chỉ nhìn thấy Chúa ngõ hầu bản thân mình nhỏ đi, mờ đi và nhất là cố gắng từ bỏ những gì không phải là Chúa ra khỏi chúng con, để chúng con lớn lên mãi trong Chúa. Amen.

BÀI HÁT: HỒNG ÂN CHÚA BAO LA

ĐK. Hồng ân Chúa bao la tuôn đổ xuống chan hòa, tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa.
1. Chính tay Ngài đã dựng nên con. Thần trí Ngài làm cho con sống. Tình yêu Ngài ngày đêm ấp ủ. Lời Ngài dẫn dắt con trên đường.
2. Con sống nhưng đâu phải con sống. Thần Trí Ngài làm cho con sống. Thịt máu này bởi Con của Ngài đã trở nên của nuôi loài người.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: TÌM NHAU NƠI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Ai trong chúng con cũng tìm Chúa, nhưng chúng con lại tìm không đúng địa chỉ. Tìm Chúa trong những tội lỗi đam mê, hay muốn gặp Chúa trong những tính toán nhỏ nhoi chật hẹp của mình làm sao thấy Chúa. Cũng có thể tìm Chúa vì nghĩ rằng cứ lo cho những người mình có trách nhiệm mọi điều họ mong muốn là đủ, hay nghĩ làm hết mình cho tập thể bất chấp ý của người khác thì đó không phải là Chúa, chỉ là công việc của Chúa hay chỉ là những thụ tạo của Chúa chứ chưa phải là chính Chúa. Giờ đây chúng con dừng lại trước Chúa và bên nhau để cùng nhau thấy mặt nhau và thấy mặt Chúa.

Trước hết chúng con thuộc về một Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Chúng con chỉ thực sự thấy Chúa nếu khi chúng con thuộc về Giáo hội. Các tông đồ đã họp nhau và cùng nhìn thấy Chúa, cùng tuyên xưng một niềm tin duy nhất vào Chúa Giêsu phục sinh. Cuộc sống của các tông đồ lại là một lời chứng hùng hồn về niềm tin không lay chuyển của mình. Chúa Giêsu đã thực sự hiện diện trong Giáo hội khi Giáo hội cùng nhau hội họp, cùng nhau cử hành phụng vụ. Đồng tâm nhất trí với nhau trong cùng một lời tuyên xưng, trong cùng một cử hành và dưới sự chỉ đạo của chủ chăn tối cao, ấy là dấu chỉ Chúa hiện diện. Ngược lại, đời sống của từng thành viên nhất là những chủ chăn phải là dấu chỉ của hiệp nhất và yêu thương, chủ chăn là vị chỉ đạo đưa ra đường hướng chung cho toàn thể cộng đoàn. Với ơn Chúa giúp và trách nhiệm trước mặt Chúa, vị chủ chăn sẽ tìm đường đi, vạch hướng đi cho mọi người và mỗi người tìm về với Chúa. Chủ chăn và đoàn chiên gặp gỡ được nhau trong những cuộc đối thoại, trong tình người và trong niềm tin. Khi tìm Chúa cũng đồng thời chúng con tìm nhau, bởi vì Chúa đã muốn cứu độ toàn thể nhân loại, Chúa không muốn cứu độ riêng lẻ. Thế nên cộng đoàn chúng con sẽ cùng nhau tiến về nhà Chúa, cùng dắt tay nhau đi trong đường hướng chung của Giáo hội toàn cầu. Cộng đoàn chúng con sẽ chẳng còn là dân Chúa nếu mỗi người chỉ sống cho riêng mình, chỉ biết mình và ý kiến của riêng mình. Cộng đoàn chúng con chính Chúa lập nên và muốn chúng con sống với nhau, chia sẻ những trách nhiệm và yêu thương nhau. Những gì làm chia rẽ cộng đoàn đều không phải là Chúa, để những người nghèo phải ở ngoài nhà thờ cũng không phải là hành động của Chúa. Nhưng chúng con thường hay có những lấn cấn trong khi làm việc, ai cũng bảo mình làm cho Chúa, ai cũng cho rằng mình làm vì cộng đoàn, phục vụ vì lợi ích của cộng đoàn nên chúng con rất khó phân xử. Những lúc này chúng con chỉ còn biết nói lên ý thức việc chung và bỏ ý riêng, để cho ý chung thực hiện. Hôm nay Chúa muốn chúng con ngồi lại với nhau để Chúa hiện ra và Chúa cho biết đâu là Chúa, đâu là ma để chúng con sửa đổi. Theo Chúa không nhất thiết phải làm việc này nọ, đó là việc của Chúa chứ chưa chắc đã phải là Chúa, chỉ có chung một ý, chung một tấm lòng, một đức tin, một lòng yêu mến thì đây đúng là ý Chúa. Xin cho chúng con nhận diện Chúa và việc của Chúa, mà thôi. Amen.

BÀI HÁT: CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU

1. Có lắm con đường bàn chân con người đưa bước. Chúa dẫn con vào con đường nhân chứng tình yêu. Tiếng Chúa kêu gọi hằng mong con luôn đáp lời. Chân con đi tới mà lòng con ngập tràn yêu thương.

ĐK. Đời con bao hạnh phúc cùng cất bước với anh em. Vầng tim con đêm ngày được nếm say ân tình Chúa. Một đời dâng hiến dù có lắm nỗi truân chuyên. Nhưng hy vọng dâng tràn vì có Chúa là gia nghiệp.

2. Ánh mắt của Ngài nhìn xem con từng giây phút. Muốn nói bao điều cho đời dâng hiến ngày mai. Chúa mãi ân cần dìu con qua bao lối đường. Qua bao năm tháng dù lòng con ngại ngùng bao phen.

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hầu như ai trong chúng con đều sợ ma, các tông đồ cũng sợ ma đến hai lần, Chúa hiện ra với họ trên mặt nước, họ sợ quá và kêu lên “ma kìa”, lần này Chúa hiện ra, họ cũng sợ vì tưởng đó là ma. Chúng con cũng sợ ma, nỗi ám ảnh này chỉ mất đi nếu có đức tin mạnh mẽ. Với đức tin không những chúng con không sợ ma, mà còn dám ra đi rao giảng Tin mừng tình yêu Chúa mọi dân tộc, mọi miền chẳng sợ gì. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con không nhận ra Chúa đang hiện diện trong con người, đang hiện diện trong Giáo hội, trong Lời Chúa và trong người lãnh đạo tinh thần của chúng con. Chúng con đã tục hóa của thánh và chức thánh, nên chúng con chẳng có sự kính trọng đủ để cộng tác và vâng lời. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con không nhận ra Chúa, nơi người anh chị em nhất là những người khó khăn khốn khổ, khiến họ phải thẹn thùng xấu hổ không dám nhìn đời. Giờ đây chúng con thành tâm sám hối và trở về với Giáo hội, với Lời Chúa và với cộng đoàn để nhận ra Chúa. Xin tha thứ cho chúng con những lần tìm Chúa trong tội lỗi, trong những đam mê thấp hèn. Xin thứ tha cho chúng con, vì những lần chúng con tưởng phục vụ hết sức cho một lý tưởng nào đó mà thực sự không phải là Chúa. Xin rộng lòng đón nhận chúng con vào con đường tình yêu của Chúa, để chúng con nhận ra Chúa ngay trong gia đình của mình, nhận ra Chúa đang ở đâu đó trong những người thân nhất, trong những người chúng còn khinh miệt họ, chỉ vì họ cù lần hay không hợp với chúng con. Nếu chúng con nhận ra được Chúa như vậy thì chúng con sẽ trân trọng nhau, tìm Chúa trong nhau. Như thế giáo xứ chúng con sẽ bình an, gia đình chúng con sẽ đầy niềm vui và sự sống. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.