Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B

CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG

ĐỜI NGƯỜI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH TÌNH YÊU

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin thật Chúa Giêsu. năm xưa đã xuống thế nơi cung lòng Đức Maria nữ trinh, cũng chính là Chúa Giêsu chúng con đang chiêm ngưỡng nơi bí tích Thánh Thể. Khi xưa Mẹ đã lắng nghe tiếng Chúa và thi hành trọn vẹn, cuộc đời của Mẹ trở thành máng chuyển thông ơn Chúa cho mọi người. Hôm nay chúng con cũng đang lắng đọng tâm hồn nghe tiếng Chúa kêu mời, đồng thời sẵn sàng thực hiện những gì Chúa khuyên bảo. Như xưa Mẹ cũng có sẵn một con đường cho mình, nhưng Mẹ cũng đã sẵn sàng gác bỏ đời tư của mình lại, để đi theo lối đường của Chúa. Vì Mẹ tin rằng đường lối của Chúa kêu mời thì sáng suốt, khôn ngoan và trọn vẹn hơn những gì Mẹ tự đặt cho mình. Và hôm nay cũng vậy, chúng con, với những bề bộn của công việc, chúng con đến đây đặt cuộc đời mình trong bàn tay quan phòng của Chúa, xin Chúa ban ơn soi sáng giúp mỗi người chúng con nhận ra con đường Chúa mời gọi vì chúng con cũng tin chắc rằng đường Chúa đề nghị là đường tình yêu tuyệt hảo nhất cho mỗi người chúng con. Xin Mẹ luôn ở bên, nhắc bảo chúng con thông suốt được ý Chúa và giúp chúng con thực hiện ý Chúa cho trên cuộc đời mỗi chúng con. Amen.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca                    Lc 1, 26-38

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: HÀNH TRÌNH CỦA MẸ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cuộc đời của Mẹ được Thánh kinh chứng thực là một người công chính. Mẹ cũng là một thiếu nữ bình thường, cũng có những ước mơ hoài bão, những tính toán riêng cho mình: cũng lập gia đình như bao người thiếu nữ khác, mong ước sống đời thánh thiện... Thế nhưng, Chúa đã đề nghị một hướng khác. Ngài sai Thánh thiên thần truyền tin cho Mẹ: “và này đây bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. Một lời đề nghị rất hấp dẫn, đây cũng là sự chờ mong của mọi người phụ nữ đương thời, cho dẫu phải trả bằng bất cứ giá nào. Thế nhưng Đức Mẹ lại khác: thấy “bối rối” vì sứ mạng quá lớn, những khó khăn trước mắt và khó hiểu biết bao. Sứ mạng quá lớn, bởi đây là lời hứa của Chúa đã có từ khi tổ tông phạm tội, dân Israel hằng mong đợi từng ngày từng ngày. Mẹ chỉ là một thôn nữ, một nữ tỳ hèn mọn làm sao gánh vác. Thấy sợ, vì Mẹ có thể gặp những rắc rối đến tính mạng, nếu Giuse chồng mình, không hiểu và rất có thể tố cáo với người hữu trách. Lời đề nghị của Sứ thần Chúa khó hiểu biết bao, làm sao có thể mang thai, vì Mẹ “không biết đến việc vợ chồng”. Chúa đề nghị con người cộng tác, nhưng luôn để con người tự do chọn lựa : từ chối hay nhận lời, Chúa không bắt con người vào ngõ bí, Ngài luôn tôn trọng tự do của con người. Còn Mẹ sau khi được Sứ thần giải thích Mẹ đã thốt lên tiếng xin vâng lịch sử : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói”. Bao nhiêu năm mong đợi đã đến lúc chín mùi. Thiên Chúa đã tìm thấy một con người hết sức khiêm nhường, thánh thiện, nên đã trao phó trách nhiệm. Mẹ nhận lời không phải vì ham muốn nổi tiếng hay vì những lời hứa để con mình trở nên vĩ đại của Chúa. Bởi nếu như vậy thì Mẹ có thể bất chấp người đời lên án, nhận lời vội vã ngay. Nhưng Mẹ đã có những khó khăn, những rắc rối khi nhận lời. Đây là một sự nhận lời trong tin tưởng và yêu mến. Vì Mẹ biết rằng đường lối của mình đang đi cũng thật là tốt, những dự định tương lai của mình cũng ổn định cho một thôn nữ. Thế nhưng, Mẹ đã tin tưởng vào Thiên Chúa tuyệt đối. Chúa đã đề nghị, Ngài cũng có cách để dẫn dắt đường hướng đó đến thiện toàn. Chúa không bắt bí Mẹ, không để cho Mẹ phải lao đao, hay thiệt thân khi đi theo Chúa. Tin và yêu mến Chúa, yêu mến con người đang cần đến ơn cứu độ, nên Mẹ đã nhận lời và bắt đầu cuộc sống phó thác cho Thiên Chúa quan phòng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trước hết chúng con cảm ơn Chúa đã không quên lời hứa của mình. Những gì Chúa hứa, Ngài chẳng quên và nhất định sẽ thực hiện. Chúa đã dẫn dắt con người qua những chặng đường kỳ diệu. Lời hứa được thực hiện sau hàng ngàn năm chuẩn bị. Cho nên với loài người chúng con việc hạ sinh Chúa Giêsu là một món quà quý giá nhất của Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Xin cho chúng con biết trân trọng món quà Chúa trao và đồng thời biết cộng tác với Chúa, để công trình của Chúa được thực hiện.

Thứ hai chúng con cám ơn Chúa đã chọn cho chúng con một bảo mẫu tuyệt vời là Đức Maria. Qua Mẹ chúng con đã nhận được nhiều ơn lành. Ơn lành lớn nhất vẫn là Chúa Giêsu, con Mẹ. Tạ ơn Chúa đã trao chúng con cho Mẹ coi sóc giữ gìn để mỗi ngày chúng con cảm nhận được tình Mẹ nuôi dưỡng chúng con qua mọi biến cố của cuộc sống này. Chúng con xin mượn lời Mẹ để nói lên tâm trạng lúc này của chúng con. Amen.

BÀI HÁT: LINH HỒN TÔI

Đk. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í a) Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tá. Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc cao trọng. Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua, từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc. Bọn quyền quý tự kiêu Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: NHÂN LOẠI HÔM NAY VỚI LỜI MỜI GỌI CỦA CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thế giới chúng con đang cố gắng cổ võ một lối sống hưởng thụ tối đa, họ thúc giục chúng con tiến lên để không bị tụt hậu, họ cũng cổ võ chúng con : hãy vượt lên trên bản thân mình, hãy là chính mình, hãy nắm lấy vận mạng của mình. Thậm chí có người còn cổ võ chúng con đừng dựa dẫm vào ai, kể cả Thiên Chúa, Thiên Chúa chỉ luôn nhìn con người để phán xét, con người bị Thiên Chúa nhìn, nên mất hết tự do. Có người còn nói mạnh hơn : con người phải trở thành siêu nhân, chẳng có Thiên Chúa nào cả, Thiên Chúa chỉ là sản phẩm của trí tuệ và của những người không muốn vươn lên, của những kẻ thất bại, hay của những người cầm quyền không muốn người khác bằng mình, nên mới ru ngủ người khác bằng việc tạo ra một hình ảnh Thiên Chúa, để người khác tìm thấy chỗ đứng của đời sau, đời này cứ chịu khổ, đời sau sẽ sung sướng. Hãy đứng lên làm siêu nhân hay làm Thiên Chúa. Những tư tưởng như thế cứ làm ám ảnh chúng con mãi, và xem ra được mọi người, nhất là những người trẻ ủng hộ. Chúng con chẳng biết làm sao ngăn chặn được làn sóng ảnh hưởng đó, chỉ biết tín thác kêu cầu lên Chúa thương gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Những cổ võ của người đời đã đẩy chúng con vào hai tư tưởng. Thứ nhất: có người trong chúng con chỉ còn biết chính mình, không có Thiên Chúa. Nên họ chẳng coi đạo, chẳng coi Thiên Chúa là gì cả. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì, kể cả bất công để mình được thoả mãn. Nếu có coi trọng cũng là suy nghĩ dưới khía cạnh tiền bạc và quyền lực trong đạo, ngoài đời. Đạo trời mà Chúa Giêsu mang đến đang bị tục hóa. Thứ hai: có người trong chúng con quên chính bản thân mình, chỉ còn có Chúa mà không có phần của mình nữa. Nên họ thường hay thụ động, không muốn vươn lên trong cuộc sống, nói gì cũng cho là Chúa muốn, Chúa định hết. Hoặc họ có thể quá khích khi cho rằng những điều Chúa muốn, thì phải thi hành cho bằng được, kể cả việc dùng những phương tiện không hợp với nhân bản cũng được, miễn là điều Chúa muốn được thực hiện. Đó thực ra không phải là điều Chúa muốn, mà chỉ là điều họ nghĩ là Chúa muốn và họ tưởng là làm như thế đã là thực hiện thánh ý Chúa.

Đọc lại Tin mừng hôm nay, chúng con thấy Mẹ Maria tự coi mình là nữ tỳ của Chúa, sự khiêm nhường của Mẹ không phải là Chúa nói gì cũng nghe, nhưng Mẹ nghe và cố gắng hiểu lời Chúa mời gọi, nên mới bối rối và bàn hỏi ý Chúa được thực hiện như thế nào. Trong lời mời gọi của Chúa, Ngài luôn để một khoảng trời tự do của con người, Chúa không bóp nghẹt tự do của con người, nên mới gọi mời. Trái lại con người cũng phải cố gắng tìm hiểu và thực hiện điều Chúa muốn. Như thế xem ra Chúa nâng con người lên, nâng phẩm giá con người lên, và Chúa hoàn toàn tôn trọng tự do của con người. Việc thực hiện ý Chúa cũng là một đấu tranh với bản thân mình, phải vượt lên trên bản thân mình vì mưu ích cho toàn thể nhân loại. Xem ra những điều ngày nay người ta đang mời gọi con người vươn tới một thế giới bình đẳng, công bằng và tự do hơn đã xảy ra từ ngàn xưa. Lời của Mẹ, tâm tình của Mẹ năm xưa, là đại diện cho toàn thể nhân loại chúng con hôm nay. Xin cho chúng con luôn biết bám vào Chúa để sống với nhau, vì chỉ có Chúa mới làm cho cuộc sống nhân sinh của chúng con triển nở tốt lành hơn. Amen.

 

BÀI HÁT: NẾU CHÚA LÀ

1. Nếu Chúa là mặt trời, con mong làm trái đất. Nếu Chúa là trái đất, con muốn làm vầng trăng. Làm vầng trăng xoay quanh trái đất, làm trái đất xoay quanh mặt trời.

Đk. Chúa ơi, từng phút giây, hồn ngất ngây, lòng đắm say hướng về Chúa đây.

2. Nếu Chúa là mẹ hiền, con mong làm em bé, nếu Chúa là suối mát, con muốn làm đàn nai. Làm đàn nai luôn mong suối mát, làm em bé luôn mong mẹ hiền.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA CHÚA CHO CHÚNG CON HÔM NAY

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lời đề nghị của Chúa với Mẹ năm xưa, vẫn đang được Chúa mời gọi chúng con thực hiện. Cũng như Đức Mẹ, núp mình dưới cánh tay che chở của Chúa, chúng con không cho cuộc đời trôi qua một cách êm ả, nhưng thực sự là một cuộc đấu tranh với bản thân mình, nhận Chúa quan phòng để cố gắng không mệt mỏi với thiện ích của đồng loại. Có ai đau khổ bằng Mẹ khi nhận cưu mang Lời Chúa. Lập gia đình rồi mà vẫn cứ phải dong duổi trên đường trần suốt nam chí bắc, sang cả Ai-cập, bị truy nã đến cùng, và cuối cùng là chứng kiến cái chết thương tâm của con trên thánh giá. Chúng con cũng có những dự tính cho cuộc đời của mình. Ai trong chúng con cũng có những dự tính cho tương lai, sẽ làm gì, đi đâu và sống thế nào với môi trường của mình sống. Chúng con đang mải dệt đời mình với những mộng đẹp bằng những tài năng của mình. Giờ này chúng con đến đây để đặt cuộc đời mình dưới ánh sáng Lời Chúa, mong Chúa soi sáng cho lối đường chúng con đi, đời chúng con không cứng nhắc như thể không ai có thể can thiệp vào được, cũng không phải dễ dàng ai muốn điều khiển cũng xong, không phải gió chiều nào cũng ngả theo. Đời chúng con đang có những lo toan cho tương lai của mình, trước mắt có thể là những lối thoát cho một cuộc sống đầy khó khăn và chúng con thấy rất chính đáng, gia đình đang khó khăn về kinh tế, chúng con tính toán làm việc này nọ để mong gia đình thoát ra khỏi bế tắc đó. Nhưng Chúa lại đề nghị dành cho Chúa một thời gian trong cuộc đời làm nhiệm vụ của giáo xứ hay giáo hạt; có người trong chúng con đang làm ăn phát đạt Chúa lại đề nghị dành cho Chúa 4 năm làm ban hành giáo, làm ban trị sự các giới. Chúng con biết chọn lựa làm sao? Chúng con đang mải dệt đời mình bằng những công việc làm hoặc vào đại học, hay học một trường nào đó vì khả năng có thừa của mình, nhưng Chúa lại đề nghị chúng con dâng mình cho Chúa, chúng con biết làm sao? Có người trong chúng con lại dự định, mình sẽ nghỉ học để lo cho các em được học, để phụ giúp gia đình, nhưng Chúa lại góp ý đi học tiếp, có người đang tâm làm chuyện xấu những ý Chúa lại đề nghị khác hẳn... Còn rất nhiều dự định khác nữa, Lời Chúa đề nghị luôn làm chúng con suy nghĩ và cố gắng liên tục, Lời Chúa không thể nào để cho chúng con nghỉ yên với những hoài bão tầm thường, đường theo Chúa luôn là đường khó và phải chiến đấu liên hồi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con sẽ chẳng làm gì được nếu không có Chúa, Chúa đến để “chúng con được sống và sống dồi dào”, Chúa không nhấn chìm chúng con trong bổn phận làm người, hay cho chúng con bỏ cuộc vì sự khó của cuộc đời. Chúa đến để nâng chúng con dậy bằng những nỗ lực của bản thân, bằng sự trợ giúp của tha nhân và bằng sức mạnh của chính Chúa. Như thế cuộc đời chúng con khi sống không cô độc trong cuộc chiến đấu một mình, cũng không cô đơn khi phải đối diện với sự đời, nhưng luôn có sự đồng hành của tha nhân và Chúa. Xin cho chúng con luôn biết dựa vào Chúa, để tìm ra con đường cho đời mình; luôn biết phấn đấu mỗi ngày nhờ ơn Chúa, và đồng thời luôn biết ca: tụng Chúa vì Chúa đã làm cho con những điều cao cả. Amen.

BÀI HÁT: MUỐI MEN CHO ĐỜI

1. Vui vui làm sao được nghe tiếng Cha kêu mời. Hân hoan tìm đến để dâng hiến trót tuổi xuân. Muốn sống cho Ngài và đem sức sống cho đời. Cho con theo mãi để làm nhân chứng cho Ngài thôi.

Đk. Con không đến để làm theo ý con. Nhưng con xin dâng trọn đời cho Nước Trời. Như sáp biến tan cho đời thắp sáng, như muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm cho tươi vui nụ cười.

2. Sống giữa phù hoa dệt bao ước mơ tuyệt vời, đôi khi lệ dâng còn như nuối tiếc tuổi xuân. Đã bước theo Ngài thì xin trung tín đến cùng. Đi trong thế giới hận thù gieo mến thương đầy vơi.

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nhìn lại hành trình đời mình, chúng con nghiệm thấy có bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa. Có thể lúc này chúng con chưa hiểu hết được ý Chúa muốn, vì đời chúng con theo Chúa mà cứ phải khó xử với anh chị em, thấy những khó khăn tưởng chừng không vượt qua được và gặp nhiều thất bại hơn thành công. Nhưng về lâu dài và hành trình cho cả cuộc đời mình, thì chúng con không thể nắm bắt hết được. Chúa luôn có lý khi đề nghị chúng con sống theo Lời Chúa chỉ bảo. Tin vào sự sắp đặt của Chúa như vậy, chúng con an tâm bước theo Chúa mà không sợ phải thất bại, hay bị thiệt thòi, vì Chúa nhìn thấu suốt chúng con hơn chính chúng con, Chúa thấy cả cuộc đời chúng con hơn chính chúng con rất nhiều. Dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng con đã tìm được câu trả lời: hãy nhận lời Chúa đề nghị chúng con gánh vác là lấy trách nhiệm của mình. Soi đời mình dưới sự chỉ dạy của Chúa, chúng con tìm được nguồn sống cho mình, vì Chúa là sức mạnh của chính con. Và cuối cùng với nhiều mảnh đời khác nhau, với những khó khăn muôn mặt của mình, những lời đề nghị của Chúa cho cuộc đời mình, chúng con vẫn thốt lên lời vâng phục của Mẹ: “xin Chúa cứ làm cho con như lời Sứ thần nói.” Amen.

Hát bài cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện Thánh Thể.

Tài liệu sưu tầm












© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.