Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm B

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

YÊU NHƯ CHÚA

 

KHAI MẠC. (Mời cộng đoàn quỳ)

Hát: PHÚT LINH THIÊNG

ĐK: Người ơi! nào mau tới thờ lạy Chúa! Quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy.

1. Người ơi! nào mau tới thờ lạy Chúa! Đồng thanh họp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian Mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.

2. Này đây Ta ban cho thân xác Ta làm của ăn, Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta uống Máu Ta trong tin yêu thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Vì yêu thương chúng con, Chúa đã từ trời cao xuống thế làm người để ở với chúng con. Vì yêu thương, Chúa đã chấp nhận sống kiếp nghèo như chúng con. Vì yêu thương, Chúa đã vất vả ngược xuôi để đem Tin mừng của Thiên Chúa Cha dạy cho chúng con. Vì yêu thương, Chúa đã chọn những người đau khổ nghèo khó bệnh tật để xoa dịu, chữa trị và loan báo Tin mừng. Vì yêu thương, Chúa đã chấp nhận uống cạn chén đắng, hoàn tất con đường thập giá bằng cái chết thê lương thảm hình để ban ơn cứu độ cho chúng con. Vì yêu thương, Chúa đã can đảm chỗi dậy để củng cố niềm hy vọng vào đời sống mới nơi chúng con. Vì yêu thương chúng con, Chúa đã tự nguyện thiết lập bí tích Thánh Thể, để ở lại cùng thông ban sự sống cho chúng con. Cuối cùng vì yêu thương, Chúa đã lên Trời để dọn chỗ ở cho chúng con và Chúa sẽ trở lại dẫn chúng con lên Trời với Chúa.

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đó là những điều chúng con nghe được, thấy được và cảm nhận được, còn biết bao điều khác nữa mà hằng ngày Chúa vẫn đang làm nơi chúng con vì lòng yêu thương, chúng con không thể nhớ hết và kể ra hết được. Xin Chúa hãy đong đầy tình yêu Chúa vào lòng chúng con, để chúng con cũng biết đong lại cho anh chị em những gì mà chính Chúa đã trao ban cho chúng con. Amen.

TÂM TÌNH THỜ LẠY

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Người yêu chúng con vô ngần, chấp nhận “từ bỏ” mọi sự để trở thành “con người” như chúng con. Khi còn sống nơi dương thế, cũng “vì yêu” mà Chúa không ngừng dạy bảo và hướng dẫn cha ông chúng con. Rồi khi Chúa không còn trên dương thế, cũng vì tình yêu mà Chúa lại tiếp tục dạy dỗ con cháu là chúng con đây: “bằng cách hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể - Bí tích Tình Yêu”. Thật đáng buồn, khi chính anh chị em chúng con lại gây “đau thương” cho nhau như: “chiến tranh đang xảy ra ở một số nước trên thế giới, sự mất hòa thuận trong gia đình, hãm hại nhau giữa anh chị em, bạn bè...”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tuy chúng con “không ngừng” làm những “điều xấu” mất lòng Chúa và anh chị em. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn những tấm lòng khoan dung, độ lượng đang sả thân, hy sinh làm việc lành, phúc đức trong đời sống chúng con. Xin cho chúng, nhất là các bạn trẻ, biết học những “gương lành”, “việc làm tốt” để đem lại niềm vui cho nhau, để tình yêu của Chúa ngày càng được tỏ hiện rõ ràng hơn. Xin hãy dạy chúng con “Yêu như Chúa Yêu”.

Lạy Chúa Giêsu, trong giây phút ngắn ngủi này đây bên bàn thờ Chúa, chúng con xin hiệp cùng với Mẹ Maria - Mẹ Thánh Thể. Để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa thương thứ tha những lỗi lầm, yếu đuối của từng người chúng con. Và qua bàn tay từ ái của Mẹ, xin Chúa biến đổi và thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con biết lắng nghe và thực thi điều Chúa truyền dạy: “Cứ dấu này, người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Amen.

TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN.

Người dẫn: (Mời cộng đoàn ngồi)

Thánh vịnh 97 loan báo cuộc toàn thắng của Thiên Chúa. Truyền thống Kitô giáo nhận ra trong thánh vịnh 97, không những là lời tiên báo về việc Đức Kitô đến trong Giáo Hội của Người, mà còn tiên báo tất cả các dân tộc đều được kêu gọi đến đức tin. Thánh vịnh tán dương những kỳ công của Chúa đã dệt nên lịch sử thánh; những điều này cũng đang tái diễn trong linh hồn chúng ta, mang lại ơn cứu độ cho chúng ta.

(A): Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công. *
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.

(B): Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân; *
Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel.

(A): Toàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. *
Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
mừng vui lên, reo hò đàn hát.

(B): Ðàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt,
nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. *
Kèn thổi vang xen lẫn tiếng tù và,
tung hô mừng Chúa, Vị Quân Vương!

(A): Gầm vang lên, hỡi biển cả cùng muôn hải vật,
địa cầu với toàn thể dân cư! *
Sông lạch ơi, vỗ tay đi nào,
đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan Chúa.

(B): Vì Người ngự đến xét xử trần gian, *
Người xét xử địa cầu theo đường công chính,
xét xử muôn dân theo lẽ công bình.

(A): Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

(B): Tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN    Ga 15, 9-17

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.

Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.

Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.

Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: TỪ CHÚA CHÚNG CON NHẬN ĐƯỢC ƠN LÀNH VÀ SỰ SỐNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Luật cũ trong cựu ước dạy rằng “Hãy yêu thương đồng loại như chính mình” Nghĩa là lấy bản thân mỗi người làm tiêu chuẩn: tôi yêu bản thân tôi như thế nào thì tôi cũng hãy yêu người khác như vậy. Đó là mức độ yêu thương cao lắm rồi, nhưng vẫn còn giới hạn và chưa loại trừ hết được những động lực vị kỷ. Vì thế Chúa đã đưa ra những đòi hỏi mới về tình yêu thương. Chúa dạy chúng con: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con.” Vì thế chúng con không chỉ lấy chính mình làm tiêu chuẩn và kiểu mẫu: yêu người như Chúa yêu.

Vậy Chúa đã yêu như thế nào? Cả cuộc đời của Chúa, Ngài đã yêu thương tất cả mọi người và mỗi người một cách thiết thực và yêu thương cho đến cùng. Chúa không để ai về tay không mỗi khi họ đến với Chúa: người mù được sáng kẻ què đi được, người câm nói được, người mẹ mất con được lại con, người chị mất em được lại em, thậm chí đám cưới đang lúng túng vì thiếu rượu, cũng được Chúa cho rượu tràn trề. Chúa quan tâm cả tới nỗi mệt nhọc của môn đệ và đưa họ đi nghỉ dưỡng sức. Chúa quan tâm tới những yếu đuối của họ để sửa dậy và nâng đỡ. Tình yêu của Chúa thiết thực như người mẹ hiền săn sóc con cái.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tình yêu của Chúa cao đẹp quá, cao quý quá và Chúa bảo chúng con hãy yêu như Chúa. thật khó quá, nhưng Chúa truyền chúng con phải thực hiện bao nhiêu có thể. Xin Chúa cho chúng con có nhiều thời giờ để tìm hiểu và nhận ra những điều tốt nơi anh chị em chung quanh chúng con. Hay có thể vì năng gặp mỗi ngày mà chúng con có thái độ coi thường, không biết tôn trọng họ. Có thể vì khó khăn này nọ mà chúng con không để ý tới hay thờ ơ với anh chị em sống quanh chúng con? Có phải vì một điều gì đó mà chúng con né tránh và phủ nhận điều cao đẹp nơi anh chị em chúng con không? Amen

BÀI HÁT: LUẬT YÊU THƯƠNG

1. Cho con một điều răn mới: yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu: con ơi hãy yêu mến nhau, theo gương Thầy yêu thương trước hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân tình yêu chính tâm.

ĐK. Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.

2. Yêu thương là hy sinh trước cho con cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương tỏa lan bốn phương này con biết chăng.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: HÃY YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Yêu thương thì chúng con dễ hiểu rồi, bởi vì Chúa luôn luôn dạy chúng con phải sống yêu thương, vì yêu thương là điều răn quan trọng nhất của Chúa mà, nhưng yêu thương nhau là yêu thương ai? Đây không phải là câu Chúa nói với hai vợ chồng hay với một cặp tình nhân, người này yêu thương người kia, và người kia yêu thương người này, nhưng Chúa nói với tất cả mọi người. Do đó chúng con phải yêu thương tất cả mọi người. Giới răn của Chúa là như vậy, nhưng thực tế chúng con chỉ mở rộng con tim để yêu thương một số người rất ít thôi, có thể đếm trên đầu ngón tay như: cha mẹ, anh chị em ruột, một vài bạn bè thân thiết và người yêu của chúng con, chỉ thế thôi, Còn lại bao nhiêu người khác chúng con chưa yêu thương hay không muốn yêu thương, thậm chí chúng con còn ghét. Vì thế làm cách nào để chúng con có thể yêu thương tất cả mọi người như giới răn Chúa đã dạy.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con đang thương một số người như cha mẹ, anh chị em, bạn bè, chồng vợ. Cho tình yêu ấy bền vững, chúng con cần biết tôn trọng nhau. Dù những người đó có điều gì trái ý chúng con, dù tính tình họ có khác chúng con, chúng con cũng phải tôn trọng họ, chúng con không được bắt buộc ai phải giống như mình, có thế mới tránh được những xung đột, sứt mẻ trong tình yêu thương nhau.

Mà còn rất nhiều người mà chúng con chưa yêu thương, tuân giữ giới răn của Chúa, chúng con phải cố gắng yêu thương họ. Muốn vậy việc đầu tiên chúng con phải làm là dẹp bỏ mọi thành kiến, mọi kỳ thị, phải tôn trọng họ: tôn trọng những điểm khác biệt nơi họ, tôn trọng quyền tự do của họ, ngay cả khi họ có những khuyết điểm lỗi lầm. Amen.

BÀI HÁT: CỨ DẤU MÀY

ĐK. Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy là chúng con yêu thương nhau.

1. Thầy truyền cho chúng con điều răn mới của Thầy là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu chúng con.

2. Nguyện cầu Thiên Chúa Cha hiệp nhất chúng nên một, tựa Chúa Cha trong Con, Con ở trong Chúa Cha.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã từng nói với chúng con: “như Cha đã yêu mến Thầy thì Thầy cũng yêu mến các con, các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.” Tình yêu mà Chúa đã chia sẻ một cách quá quảng đại cho các môn đệ và cho mọi người chúng con. Chính là tình yêu mà Chúa đã đón nhận nơi Chúa Cha. Từ kinh nghiệm đó Chúa cũng mời gọi chúng con phải biết đón nhận tình yêu từ nơi Chúa để chúng con mới chia sẻ tình yêu cho nhau được. Đây không phải là một dấu hiệu yếu đuối, khi thừa nhận rằng con người cần đến tình yêu. Chúng con xin trân trọng nhìn nhận và biết ơn tình yêu của Chúa dành cho chúng con và tình yêu của chúng con đón nhận từ nơi Chúa, Chúa yêu thương chúng con trước, Người yêu thương chúng con không phải vì chúng con tốt lành thánh thiện, nhưng chỉ vì Chúa là Đấng nhân lành. Chính sự hiện diện của chúng con là một dấu hiệu về tình yêu của Chúa. Như vậy điều mà chúng con phải làm, là đón nhận tình yêu Chúa ban và cố gắng chia sẻ tình yêu đó cho những người khác.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã dựng nên chúng con theo hình ảnh của Chúa, cho nên ngay từ bẩm sinh, mỗi người chúng con đều có khả năng biết yêu thương. Tuy nhiên để được như vậy trái tim chúng con phải ngay thẳng và được ướp bằng tình yêu của Chúa. Vì nếu chúng con thiếu vắng tình yêu của Chúa, thì trái tim của chúng con sẽ trở nên thờ ơ lạnh lẽo, đôi khi còn trống rỗng và tan vỡ nữa. Vì được yêu thương nghĩa là có hạnh phúc. Tình yêu làm cho cuộc sống trổ sinh hoa trái. Khước từ tình yêu nghĩa là bắt đầu chết. Tình yêu có cái giá của nó. Yêu là chấp nhận rằng chúng con có thể phải chết đi, bằng một cái chết khác trước khi chúng con chết thật. Con đường yêu thương là con đường của thánh giá mà chúng con mới đến được với sự sống lại. Nếu nỗi đau khổ dạy cho chúng con về cách thức yêu thương, thì chính qua yêu thương chúng con mới làm cho đau khổ có một ý nghĩa. Amen.

BÀI HÁT: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG

ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

1. Nài xin tha thiết Thượng đế muôn tình lân ái, xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.

2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hoà hợp mến yêu, dẹp tan căm thù chia rẽ oán hờn ghét ghen, gìn giữ đức ái yêu Chúa mến thương anh em.

SUY NIỆM KINH MÂN CÔI TRƯỚC THÁNH THỂ

Người dẫn: Khi chúng ta đọc kinh Mân Côi trước Thánh Thể là chúng ta “đang yêu” Chúa Giêsu bằng trái tim của Đức Maria và thờ lạy Ngài bằng sự thờ lạy tuyệt hảo của Đức Mẹ. Giờ đây, cộng đoàn chúng ta tha thiết kết hợp “tình yêu nhỏ bé” và giới hạn của mình dành cho Chúa Giêsu với “tình yêu của Đức Mẹ” dành cho Ngài. Chúa Giêsu sẽ đón nhận “giờ Thánh” chúng ta làm, như thể “giờ Thánh” do Mẹ Maria thực hiện, vì dù “Đức Tin” của chúng ta có yếu ớt đến đâu, “Đức Mến” của chúng ta có nghèo nàn đến đâu, Đức Mẹ cũng sẽ ôm ấp chúng ta trong trái tim Ngài. Trái tim Vô Nhiễm của Đức Maria sẽ sửa chữa và đền bù những gì con thiếu sót trong đời sống, trong mọi việc của chúng ta.

Mầu nhiệm thứ năm: Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể.

Mầu nhiệm thứ năm trong Sự Sáng là việc thiết lập Thánh Thể, trong đó Đức Kitô trao ban Thịt và Máu của Người làm lương thực dưới hình bánh và hình rượu, và Người làm chứng lòng Người yêu thương nhân loại “cho đến cùng” (Ga 13,1), để cứu độ nhân loại, Người dâng hiến chính bản thân làm lễ hiến tế. (Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria 21).

Người dẫn: Lời Chúa: “Trước Lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”. (Ga 13,1).

Suy niệm: Lạy Chúa, chúng con biết rằng: “Không Bí tích nào mang lại nhiều công hiệu cứu độ cho bằng Bí tích Thánh Thể: ‘các tội lỗi được tha thứ, các tâm tình đạo đức được gia tăng, tâm hồn được trau dồi bằng muôn ơn huệ thiêng liêng’. Trong Hội thánh, Thánh Thể được hiến dâng cho người sống và người chết, hầu mang lại ơn ích cho hết mọi người, bởi vì Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích này nhằm ban ơn cứu độ cho hết mọi người”. (Bài đọc thứ hai, Giờ Kinh sách, lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa). “Ta là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống muôn đời, và bánh mà Ta sẽ ban là thịt Ta để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).

Hát: TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG

ĐK: Ta là Bánh hằng sống, là Bánh ban xuống bởi trời. Ta là Bánh trường sinh ai ăn sẽ sống muôn đời.

1. Đây Mình Ta chính là của ăn. Và Máu Ta thật là của uống. Người ăn Bánh này không còn đói khát chi. Người uống Máu này sẽ được trường sinh.

2. Đây Mình Ta chính là của ăn. Và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn Thịt, uống Máu Ta. Sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.

Người dẫn: Lạy Mẹ Maria - Mẹ của Thánh Thể, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con, để chúng con nhận biết “tình thương vô biên” của Chúa Giêsu khi “trao hiến” Mình cho chúng con, để chúng con hết lòng mến yêu Bí tích Thánh Thể, siêng năng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Chúa mỗi ngày.

(Cộng đoàn cùng đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, và 1 Kinh Sáng Danh).

CẦU NGUYỆN: (Mời cộng đoàn quỳ)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người chúng con biết ý thức sự giới hạn của mình, để chúng con biết dọn tâm hồn sốt sắng để đón nhận Nguồn Tình yêu là Đấng Phục Sinh trong Bí tích Thánh Thể, và nhờ sức mạnh của Chúa nâng đỡ, chúng con sẽ biết cách sống yêu thương tha nhân như chính Chúa đã yêu chúng con. Amen.

Hát: TÌNH CHÚA CAO VỜI

ĐK: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

1. Ôi! Vì thương con Chúa quên mình vì yêu nên hiến thân mình gọi con nên bạn tình thân. Dù bao sónggb gió hiểm nguy, dìu con đi giữa trần gian ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con, vì con Chúa quên thân mình đời con dám mơ gì hơn.

2. Con thành tâm dâng hiến trọn đời thành tâm dâng hiến xác hồn để nên tông đồ trần gian và nên nhân chứng tình yêu, truyền rao chân lý Ngài ban gieo rắc Lời vang khắp gần xa., rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu.

TÂM TÌNH CẦU XIN. (Mời cộng đoàn đứng)

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cầu xin Chúa ban cho các vị chủ chăn là Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, Linh mục, Phó tế, các tu sĩ nam nữ và cùng toàn thể dân Chúa, có tâm hồn yêu mến tôn thờ Thánh Thể Chúa nhiều hơn.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hiệp cùng Đức Trinh Nữ Maria - Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi - Nữ Vương Hòa Bình. Chúng con cầu xin Chúa hướng dẫn những nhà lãnh đạo quốc gia, nhất là các nước đang còn trong chiến tranh loạn lạc. Xin cho họ biết xây dựng, kiến tạo nền hòa bình cho thế giới này.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, việc lần chuỗi mân côi là lời cầu nguyện đơn sơ chân thành mà Đức Maria đã truyền dạy cho chúng con. Xin cho các bậc làm cha, làm mẹ biết dùng lời lẽ khôn ngoan, để dạy bảo con cái qua việc lần chuỗi hằng ngày.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: Có thể nói: “Chuỗi Mân Côi là một bản Kinh Thánh rút gọn dành cho các Kitô hữu”. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể đánh động trái tim của chúng con, nhất là các bạn trẻ luôn hướng về điều thiện, điều tốt bằng đời sống khiêm nhường phục vụ.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Qua những phút giây được ở bên Chúa, chúng con đã chiêm ngưỡng và học nơi Chúa bài học yêu thương. Cảm tạ Chúa đã chỉ cho chúng con gương sống của tình yêu đó là yêu như Chúa yêu. Cảm tạ Chúa đã ban giới răn yêu thương cho chúng con: “Thầy truyền cho chúng con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Cảm tạ Chúa đã cho con được tháp nhập vào tình yêu của Chúa: “các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã yêu thương chúng con rất nhiều nhưng chúng con đáp lại chẳng được bao nhiêu. Chúa đã đặt tha nhân bên cạnh chúng con, để chúng con có thể làm cho họ điều mà chúng con không thể làm cho Chúa. Xin cho chúng con nhận ra khuôn mặt Chúa nơi tha nhân, để chúng con yêu thương họ như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.