Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa Năm B

LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

CHÚA NÂNG PHẬN NHỎ LÊN

 

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con thường hay khinh chê những gì là thấp hèn, những gì âm thầm, ít ảnh hưởng. Chúng con thường bỏ qua và không ra công cứu vớt. Nhưng Chúa lại khác, Chúa biết từng người chúng con bằng chính tên tuổi lý lịch và tâm hồn của mỗi người chúng con, nên Chúa dùng chúng con theo đúng khả năng của mỗi người. Hôm nay, chúng con đến đây dâng lên Chúa giờ chầu này, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện nơi bí tích Thánh Thể, Chúa đang lắng nghe và đáp lại lời chúng con kêu cầu. Chúng con yêu mến Chúa, bởi vì Chúa biết rõ chúng con và hết sức trân trọng chúng con, xin cho chúng con luôn biết quý trọng những gì Chúa gửi đến cho chúng con, mặc dù đó là những việc, những con người thấp hèn. Đặc biệt xin giúp chúng con nhận ra Chúa nơi chính những người Chúa gửi tới là vợ, chồng, ông bà, con cái, anh chị em, bà con xóm giềng của chúng con. Cùng với Mẹ chúng con đến đây chầu Chúa, xin Mẹ giúp chúng con gặp được Chúa trong giờ chầu này, ngõ hầu chúng con có được niềm vui trong tâm hồn, từ đó chúng con lan tỏa niềm vui ấy đến cho mọi người. Amen.

 

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA              Lc 2, 16-21

16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.

17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này.

18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết.

19 Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.

20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.

21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: THIÊN CHÚA DÙNG NHỮNG PHẬN NHỎ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lịch sử cứu độ đã để lại cho chúng con nhiều bằng chứng, về việc Chúa trân trọng và đón tiếp những phận nhỏ. Điều này làm cho chúng con thấy an ủi lớn lao. Bởi mỗi người chúng con cũng chỉ là phận nhỏ trong một thế giới bao la. Lần dở những trang Kinh thánh, chúng con thấy Chúa đã dùng nhiều phận nhỏ, nâng họ lên và cho họ cộng tác đắc lực vào công trình cứu độ.

Đavít: một vị vua vĩ đại nhất của lịch sử cứu độ, một đấng thánh trong dân, đến độ mọi thế hệ sau này cứ mong ngóng có được một vị vua như thế xuất hiện, mong ngóng hơn nữa là Chúa thực hiện lời hứa cho một đấng xuất phát từ dòng dõi vua Đavít đến cứu với dân Người. Qua những bước đầu tuyển chọn, Đavít lại là một cậu bé bị quên lãng khi gia đình ông Giê-sê đã giới thiệu hết các thành viên cao lớn, khôi ngô và cho là xứng đáng trong gia đình mình. Cuối cùng Đavít cũng được nhớ tới như một vé vớt của cuộc tuyển chọn. Chúa cũng dùng thân hình bé nhỏ của Đavít để tiêu diệt thân xác to lớn của vị tướng Gô-li-át. Đọc tiếp nữa chúng con thấy Chúa dùng những tiên tri bé nhỏ, chẳng biết ăn nói thế nào đi rao truyền những quyết định của Chúa như Giê-rê-mi-a, khi Chúa chọn ông, ông đã thưa lại : “Ôi! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói” (Gr 1,6). Trong niềm vui giáng sinh chúng con đọc thấy vóc dáng của những mục đồng, họ là những người bị loại ra khỏi xã hội, họ là những người nghèo kiết xác, nghề của họ bị coi là tội lỗi, vì người ta cho rằng: để sống được với nghề ấy, họ đã bắt chiên bán lén chủ, hoặc bị cho là thường xuyên vắt sữa chiên để sinh sống, như thế gần như đồng hoá họ với những người trộm cắp.

Với Chúa Giêsu, Ngài đã làm quen với những người yếu đuối từ em bé. Đã có lần Chúa bênh vực các em khi người khác ngăn cản chúng, không cho chúng đến với Chúa. Đã có lần Chúa nghe tiếng người hành khất mù loà xin Chúa thương xót, trong khi mọi người ngăn cản không cho anh van xin Chúa, anh bị bao vây bởi nhiều lớp người, vậy mà Chúa vẫn nghe và ban cho anh được như lòng ước nguyện. Những người phong cùi là những người bị xem thường và xa lánh nhất, họ phải sống tập thể như một hình thức tự cứu lấy mình, ai cũng xa tránh khinh miệt, vậy mà Chúa lại đến với họ, cho họ đến gần và còn đụng chạm vào họ, để họ được khỏi và để trả lại nhân phẩm cho họ. Chúa cũng đến với những người như người phụ nữ ngoại tình, tội lỗi đầy mình, đáng khinh chê, vậy mà Chúa lại không chê bỏ, Chúa nâng chị dậy và ban cho chị niềm hy vọng sống hữu ích.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con cảm phục Chúa vô cùng, vì ít nhất cũng là những hành động đầy tính nhân ái của Chúa. Lịch sử cứu độ đã cho chúng con những bằng chứng về một Thiên Chúa chuyên dùng những người phận nhỏ. Cuộc đời Chúa lại là một bằng chứng hùng hồn về Thiên Chúa gần gũi những kẻ tầm thường. Chúng con là môn đệ của Chúa, nghĩa là những người tiếp nối công việc của Chúa. Vậy mà chúng con nhiều khi nhắm mắt làm ngơ trước những gì là bé nhỏ, cho là chuyện nhỏ, bỏ qua. Chúng con thấy lương tâm của mình có gì đó không đúng với họ, nhưng chúng con không đủ can đảm đến với họ, ngại đụng chạm đến họ vì sợ nhơ bẩn, sợ mất thời gian vô ích, hay không bố công cứu vớt, để thời gian đó làm biết bao nhiêu chuyện lớn lao. Nói tóm lại chúng con chưa đồng cảm, chưa chia sẻ thân phận với họ được, vì chúng con đơn giản chưa yêu thương họ như Chúa yêu thương. Xin cho tình yêu của chúng con nên tươi thắm như tình Chúa yêu chúng con, để chúng con đến với họ bằng tất cả sự hân hoan, vui tươi của Chúa. Amen.

 

BÀI HÁT: THẮP SÁNG TRONG CON

ĐK. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

1. Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

2. Để con say mê, tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin Thánh Ân tuyệt vời.

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: ĐỨC MARIA, THÂN PHẬN NỮ TỲ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hôm nay chúng con chiêm ngắm hình ảnh của Mẹ và nhờ đó chúng con nhìn lại chính chúng con. Mẹ là một thôn nữ bình thường không có gì đặc sắc: cũng phải sinh ra trong một gia đình bình thường, được cha mẹ nuôi dưỡng để lớn lên. Mẹ cũng chẳng được học hành gì nhiều, chẳng sáng tác nên tác phẩm nào độc đáo cả, chẳng có công trình nghiên cứu nào. Đến tuổi cũng lập gia đình như bao thôn nữ khác. Cũng sinh con, nuôi dạy con mình theo những tập tục và luật lệ đạo đời. Khi chồng chết, Mẹ theo bước chân của con đi lang thang rao giảng Tin mừng, vừa để chăm sóc con mình vừa góp mặt vào chương trình cứu độ của con. Lúc con qua đời, Mẹ có mặt để lo hậu sự cho con, xong mọi chuyện cuộc đời Mẹ bước vào bóng tối, chẳng ai còn biết Mẹ qua đời lúc nào. Một cuộc đời tầm thường như vậy, đã đi vào lịch sử nhân loại. Mẹ đã được Chúa thương ban ơn riêng đặc biệt là vô nhiễm nguyên tội, tội tổ tông Mẹ cũng không mắc phải, tội riêng cũng được Chúa che chở, để Mẹ trở nên thanh sạch vẹn toàn. Khi nhận lời truyền tin, Mẹ lại thêm một ơn trọng đại nữa “Làm Mẹ Thiên Chúa”, mang thai, sinh con và sau khi sinh con Mẹ đã được Chúa giữ gìn để được ơn “trọn đời trinh khiết”; và khi chết Mẹ lại một lần nữa được Chúa ân thưởng ơn “Lên trời cả hồn và xác”. Một con người tầm thường thành một người nổi tiếng và được dư tràn ơn phúc bởi trời. Ngày nay chúng con tôn kính Mẹ khắp nơi và luôn lấy nhân đức của Mẹ dạy lại cho mọi người, thúc giục mọi người noi gương Mẹ để sống. Chúng con tự hỏi điều gì đã làm cho Mẹ nổi tiếng và lưu truyền ơn lành mãi mãi như thế?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đọc lại Tin mừng chúng con nghiệm thấy rằng. Tin mừng chứng thực cho chúng con rằng Đức Mẹ là “Đầy ân sủng” hay “Bà đẹp lòng Thiên Chúa”. Như thế cả cuộc đời Mẹ cho đến lúc được Thiên thần hiện đến đã là cuộc đời thanh sạch, đẹp lòng Thiên Chúa rồi. Một nỗ lực sống đẹp lòng Thiên Chúa, tức là nghe và thực hành điều Chúa dạy bảo. Suốt đời, Mẹ cứ bám vào Chúa để sống, vì Mẹ tin vào lời Chúa, tin vào Con. Chúng con thấy lòng tin của Mẹ thật tuyệt vời, những lúc Chúa Giêsu làm được những chuyện lớn lao, thì vấn đề tin Chúa là con Thiên Chúa cũng chẳng khó khăn gì, nhưng khi Chúa bị chết treo khổ nhục trên thập giá, mọi người bỏ chạy chê bai, môn đệ bỏ trốn, chỉ còn lại Mẹ và vài người thân tín ở lại để lo hậu sự, thì việc tin một thân xác như vậy là Đấng cứu thế thật là khó khăn. Vậy mà Mẹ vẫn tin vào con mình là Con Thiên Chúa. Niềm tin vào Chúa Giêsu có thể nói là tuyệt đối như vậy đã được Chúa ân thưởng, Chúa đã nhìn thấy nơi Mẹ một đức tin tinh tuyền và không thay đổi, nên đã dùng Mẹ để cưu mang lời hứa cứu độ. Sự vĩ đại trong con người tầm thường ấy, chính là lòng tin vào Thiên Chúa. Lòng tin đó luôn được chứng minh bằng hành động tốt lành thánh thiện, nên đã làm cho người tầm thường nên cao trọng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cũng như xưa Mẹ đã cưu mang Lời Chúa, cưu mang Chúa Giêsu và kiên trì theo chân Chúa đến giây phút cuối cùng. Hôm nay cũng vậy, chúng con đang được đề nghị cưu mang lời hứa cứu độ của Chúa và cưu mang chính Chúa Giêsu Thánh Thể. Nếu chúng con thực hiện tốt nhiệm vụ này, chúng con cũng được gọi là anh em và là mẹ của Chúa. Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể đang là hành vi đức tin thiết thực cho chúng con. Bởi với một tấm bánh bình thường, chẳng có gì là hấp dẫn cả, mà mỗi người chúng con đều quỳ lạy và tin vào sự hiện diện của Chúa nơi đó, thì thật là một hành vi mà người đời không thể hiểu nổi. Xin cho chúng con cũng biết dựa vào Mẹ, để cưu mang lời và chính Chúa bằng việc năng suy gẫm về lời của Chúa, việc Chúa làm, năng lui tới với Chúa Giêsu Thánh Thể, làm lẽ sống và sức mạnh cho cuộc đời mình. Amen.

 

BÀI HÁT: LINH HỒN TÔI

ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (i) (a). Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tá. Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc cao trọng. Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua, từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc. Bọn quyền quý tự kiêu Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: PHẬN NÀO DÀNH CHO CON

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đọc lại những trang Kinh thánh về phận nhỏ, chúng con nghiệm thấy rằng: Chúa hay dùng những người phận nhỏ để thực hiện những công việc lớn lao, có khi là thay đổi một vận mệnh của cả một dân tộc hay cả nhân loại. Chúa luôn chăm sóc và dùng những tâm hồn, số phận mỏng manh của một kiếp người để thực hiện công trình cứu độ của Chúa. Những người chăn chiên như Đa-vít, An mốt... Chúa cũng nhớ tới để vực dậy và loan báo ơn cứu độ của Chúa; những người không biết ăn nói gì, những người bị truy nã như Môsê Chúa cũng dùng; những người quê mùa quanh năm chỉ biết chài lưới, tính tình nóng nảy như Phêrô và các tông đồ, vậy mà Chúa vẫn dùng để thay đổi cả nhân loại... Suy gẫm đến đây, làm chúng con cảm thấy được an ủi và thêm nhiệt thành phấn đấu. Bởi lẽ chúng con ngày nay còn hơn họ rất nhiều. Ít nhất cũng được học vượt hơn họ nhiều, có được những phương tiện, mà ngày xưa có nằm mơ cũng không nổi; cuộc sống chúng con no đủ không phải lo lắng quá cho tương lai bất định của mình, chúng con được biết rõ đường đi của mình khi sống trên trần gian... Chúng con hơn họ rất nhiều. Vậy mà chúng con vẫn chưa lấy làm thoả mãn, cứ than thân trách phận hoài; những tiếng thở dài hay những cuộc ăn chơi, hút sách, chúng con hay sử dụng như những phương tiện để thỏa mãn cá nhân riêng mình, hoặc ít nữa là để trốn chạy Thiên Chúa, vì không muốn nhớ đến đời sau, không muốn mình chết đi mà không biết gì về các cuộc vui chơi ở đời... Chúng con hơn họ, sao mà chúng con lại bị tụt dốc trên đường thiêng liêng như thế, tình người nhạt nhẽo.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nhìn lại bản thân chúng con, cũng khó so sánh với họ năm xưa, bởi chúng con đã tiến bộ quá nhiều. Nhưng nhìn vào bản thân mình, chúng con thấy mình cũng chỉ là những hạt cát trong biển đời bao la. Trước khi chúng con ra đời đã có cả hàng tỉ người đi trước, hàng tỉ năm trôi qua. Sau khi chúng con về với Chúa, lại hàng tỉ năm và tỉ người xuất hiện. Chúng con chẳng là gì cả. Cuộc sống hiện tại của chúng con cũng mau qua, cao lắm cũng 100 tuổi; tên tuổi của chúng con cũng chỉ vỏn vẹn trong vòng chút người thân và quanh xóm làng. Chẳng là gì hết. Vậy mà Chúa vẫn dùng chúng con, vẫn cho chúng con được cộng tác vào công trình của Chúa, thì thật là hạnh phúc cho phận nhỏ này quá rồi. Chúng con chẳng dám than trách Chúa, vì hôm nay chúng con được đến với Chúa, được về gia đình hay không phải lang thang đầu đường xó chợ kiếm ăn đã là hạnh phúc lắm. Đặc biệt chúng con được Chúa thương đến cứu vớt, chúng con tin chắc rằng mình sẽ không bị rơi vào quên lãng, không bị mãi mãi chìm vào hư vô, quả thật đã là một an ủi quá to lớn đối với thân phận mỏng manh của mình. Xin tạ ơn Chúa đã cho phận nhỏ của chúng con có được gia đình, người thân để chúng con sống và chăm sóc lẫn nhau. Khi bỏ quê nhà ra đi chúng con đâu có mơ ước nhiều, con trâu, mái nhà, chút đất canh tác, để dư chút đỉnh là mãn nguyện, hay là một nghề nghiệp, làm ăn buôn bán nuôi con cái là nhiều lắm rồi. Vậy mà hôm nay nay đã quá những gì chúng con mơ ước. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được hưởng những thành quả, của biết bao nhiêu thế hệ cố gắng, để hôm nay chúng con có xe, có nhà ở, có những phương tiện giải trí, làm việc lý tưởng mà ngày xưa mơ cũng không được. Chỉ ngồi ở nhà là chúng con có thể liên hệ, theo dõi những diễn biến trên khắp cả địa cầu bao la. Tạ ơn Chúa đã quan phòng để chúng con có thể theo Chúa, qua bao dòng máu đổ ra vì ơn cứu độ của chúng con. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con có người Mẹ tuyệt vời là Đức Maria, để chúng con chạy đến nương nhờ cho gia đình chúng con thêm ấm cúng hơn. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con niềm tin để sống, niềm hy vọng để lạc quan yêu đời, trong cuộc sống đầy bon chen và đang chạy theo tiếng gọi của hưởng thụ, không đặt vấn đề đến thế giới mai này. Xin Chúa, qua sự chở che cầu bầu của Mẹ, ban cho chúng con lời tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh và tôn thờ Chúa trong suốt cuộc sống của mỗi người chúng con. Amen.

 

BÀI HÁT: HOAN CA TẠ ƠN

ĐK. Biết lấy gì mà dâng lên Chúa để đền đáp muôn ân huệ Chúa ban. Biết lấy chi mà dâng lên Ngài. Cảm tạ Chúa xin một đời hoan ca.

1. Ân huệ Chúa theo con từng hơi thở từ ban mai cho đến hoàng hôn cuộc đời. Ân huệ Chúa rợp bóng trên cuộc đời con. Chúa ơi ! nay con biết rồi tình Chúa mến thương con khôn vời.

2. Ân huệ Chúa bên con khi vui buồn sướng khổ, để con luôn cất tiếng ca ngợi danh Ngài. Ân huệ Chúa trợ giúp con vượt đường xa rất xa cho con đến ngày về bến bến yêu thương trên trời.

 

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con người Mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Nhờ lời xin vâng của Mẹ trong thân phận nữ tỳ, mà chúng con đã có ơn lành lớn nhất là Chúa Giêsu, con Mẹ. Chúa đã không quên mà còn dùng nhiều phận nhỏ, thì chúng con tin rằng Chúa vẫn đang chăm sóc phận nghèo hèn của chúng con. Nếu chúng con biết nói lời xin vâng với lời mời gọi của Chúa, chúng con cũng sẽ được chia sẻ phần phúc đã dành cho nhân loại từ tạo thiên lập địa. Chúng con nói lên lời cảm tạ, vì Chúa đã gửi đến cho chúng con những người chúng con đang chung sống, đang có trách nhiệm chăm sóc, là chính những thành viên của gia đình mình. Xin cho chúng con biết trân trọng những món quà đó, cho dẫu hiện nay chúng con chưa ưng ý, đang có nhiều bất đồng trong gia đình và thậm chí còn có ý định chia tay nhau. Xin cho chúng con biết trân trọng họ, vì Chúa đã trân trọng phận nhỏ chúng con. Xin cho chúng con cũng biết tìm đến với Chúa qua Mẹ Maria, bởi vì Chúa đã trao chúng con cho Mẹ gìn giữ chăm sóc, tức đã trao cho chúng con cho Mẹ bảo vệ, nuôi dưỡng, chúng con tin vào sự quan phòng của Chúa và tin vào quyền năng của Mẹ, sẽ dẫn chúng con đến bến bờ bình an là nước trời. Amen.

 

Hát bài cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

 

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.