Lễ Giáng Sinh Năm B

LỄ GIÁNG SINH

THIÊN CHÚA ĐI VÀO LỊCH SỬ CON NGƯỜI

 

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nhân loại chúng con đã mong chờ ngày Chúa đến từ rất lâu, từ khi tổ tông loài người phạm tội, thì Lời Chúa đã làm cho nhân loại có hy vọng để sống. Hôm nay, hợp với toàn thể Hội thánh mừng Chúa đã đến viếng thăm, mừng Chúa đã thực hiện điều hứa, Chúa đã không quên lời hứa của mình, chúng con đến đây để ca tụng Chúa bằng việc chầu Thánh Thể, Chúa đã hứa sẽ ở lại với chúng con mãi mãi, cách đặc biệt là việc ở lại nơi bí tích Thánh Thể. Chúng con đến vì yêu mến Chúa, đã không bỏ chúng con phải đau khổ mãi trong cuộc sống tối tăm, Chúa không để chúng con phải lang thang tìm Chúa hoài, nhưng Chúa đã đến chia sẻ kiếp người của chúng con, chúng con tin tưởng chắc chắn rằng: Chúa mở lối cho chúng con tiến bước về với Chúa. Chúng con mong muốn kết hợp đời mình với Chúa, vì Chúa đã chung chia với chúng con niềm hy vọng sống đời đời, chung chia với chúng con vận mệnh vĩnh cửu và đồng thời Chúa cũng cho chúng con được chia sẻ những lo toàn của Chúa, khi đề nghị chúng con cưu mang và sinh hạ Lời Chúa cùng chính Chúa, cho mọi thụ tạo. Xin Chúa ở cùng chúng con trong giờ chầu này và đổ đầy những ơn lành cho chúng con và gia đình chúng con. Amen.

 

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN         GA 1, 1-18

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành
4 ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
6 Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.
7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.
8 Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
9 Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.
10 Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.
11 Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.
14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
15 Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố:
“Đây là Đấng mà tôi đã nói:
Người đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi”.
16 Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.
18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: NGÔI LỜI ĐÃ TRỞ NÊN NGƯỜI PHÀM VÀ CƯ NGỤ GIỮA CHÚNG TA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nhân loại chúng con đã đợi chờ ngày Chúa viếng thăm từ rất lâu, mọi người mong ngóng, trời đất chờ đợi. Chúa cũng đã chuẩn bị tâm hồn chúng con từ tạo thiên lập địa, bao nhiêu biến cố lịch sử đã xảy ra, đâu đó cũng là những hành động hướng dẫn, chuẩn bị cho chúng con ngày này. Vì đây là một ân sủng lớn nhất của Chúa dành cho nhân loại chúng con. Việc chuẩn bị càng lâu và càng kỹ, chứng tỏ món quà càng quý trọng, món quà ấy là chính Chúa Giêsu. Xin cảm tạ Chúa, chúng con hân hạnh lắm mới nhận được món quà vô giá ấy, qua bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu cuộc thanh lọc tâm hồn trong lịch sử, nay chúng con đã nhận lãnh kết quả ấy.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi đọc Tin mừng chúng con vẫn thấy có một nỗi đau nào đó. Đau bởi vì ân sủng của Chúa là sự sống và ánh sáng cho nhân loại, là Con Một Thiên Chúa đầy tràn ân sủng và sự thật, để nhờ đó chúng con lãnh . nhận hết ân huệ này đến ân huệ khác, ân huệ lớn nhất được làm con Thiên Chúa. Thế nhưng, khi món quà vô giá ấy lại không được con người nhận biết, lại chẳng chịu đón nhận; trái lại tìm cách loại trừ bằng được. Chúng con tự hỏi tại sao lại có nỗi đau này. Đáng lẽ phải hết sức vui mừng, phải tìm mọi cách đón nhận ân sủng và giữ lại bằng mọi giá? Câu trả lời được các nhà chú giải cho chúng con hay, đó là cách quan niệm về ân huệ của Chúa. Ân huệ đó chỉ có thể là một vị vua, khôi phục dân Chúa bằng sức mạnh và tiếp tục làm cho triều đại đó cai trị các dân nước, hay ít ra nhân vật ấy cũng được nổi tiếng ngay từ đầu. Đằng này chỉ là con một trinh nữ tầm thường, sinh ra ở một nơi chỉ ngang tầm với súc vật, một sự sỉ nhục. Hoặc để được gọi là Đấng phải đến phải là con của hoàng tộc, đến bằng một đạo binh để tiêu diệt những bọn ngoại bang, lập lại vương triều Đavít tổ tiên của họ. Họ quan niệm về một Đấng cứu thế như thế, thì Đức Giêsu không thể nào là danh sách họ mong đợi. Thiên Chúa là đấng cao siêu, không thể nào mang dáng dấp của một người lang thang khắp nẻo đường, cứu mình chẳng được thì cứu được ai. Nên họ không thể đón nhận. Suy cho cùng Đấng cứu thế họ mong đợi là một sản phẩm của riêng họ, chẳng phải là lối cứu độ của - Thiên Chúa muốn. Chúa Giêsu không được đón tiếp.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đường lối cứu độ của Thiên Chúa lại khác hẳn, Chúa đến âm thầm, chẳng ai biết, cũng chẳng ai ghi chép lại ngày hạ sinh của Chúa, chẳng ai theo sau hầu hạ. Như một lời tỉnh thức cho chúng con, đó là sự khiêm hạ vẫn là điều được đề cao qua bao nhiêu thời đại. Xóa mình ra như không, để đi vào cuộc sống người khác, khiêm nhường thẳm sâu, để nâng người khác lên bậc cao trọng hơn, thật không dễ dàng gì, Chúa đã xuống để cứu nhân loại khỏi chết và khỏi tội, đó là một hành vi vĩ đại. Qua Lời Chúa chúng con thấy sức mạnh của chúng con không nằm ở cơ bắp hay sức mạnh khoa học kỹ thuật với máy móc, vũ khí. Nhưng sức mạnh đó hệ tại nơi khối óc đơn sơ và con tim yêu thương mọi người. Nếu không có lòng đơn sơ và trái tim yêu mến, chẳng 'ai làm được những việc vĩ đại như vậy: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhìn ra nơi những sự yếu đuối, là sức mạnh của Chúa ẩn tàng và cho chúng con biết dùng con tim yêu thương để nâng người khác lên. Amen.

 

BÀI HÁT: HỘI NHẠC THIÊN QUỐC.

1. Hội nhạc thiên quốc đắm say nghiêm quỳ, dứt cung đàn hát lặng nghe cõi thế trần, giọng Mẹ êm ái du dương trong ngần, ru bên nội Thánh Hài Nhi.

ĐK. Thiên cung thần phẩm vui mừng đắm say, dứt cung nhạc thấy im lặng chín tầng, khi nghe kề bên nôi hèn Chúa đây, tiếng Đức Mẹ cất lên nhẹ hát mừng vừa nghe kề sát nôi hèn, tiếng Mẹ nhẹ hát êm đềm vừa nghe kề sát nôi hèn, êm ái giọng Mẹ ru hát.

2. Quỷ kề bên Chúa thơ nhi cơ hàn. Thánh nhan rực rỡ tựa vì sao sáng ngời, Mẹ nhẹ lên tiếng thanh bai vô hồi, bên tai Giêsu Mẹ than.

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CHÚA GIÊSU LÀ MẶT TRỜI CÔNG CHÍNH

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi Chúa sinh ra cũng là lúc Chúa bị truy nã, phải trốn hết nơi này đến nơi khác. Khi Chúa chết rồi Giáo hội còn bị truy nã nhiều hơn, nhiều máu đổ ra để làm chứng cho Đức Giêsu là một Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Mãi đến năm 313 bằng chiếu chỉ tha đạo Milanô của hoàng đế Con-se-tăng-tin, Giáo hội mới được tự do hoạt động, như một tôn giáo chính thức trong toàn đế quốc Rôma. Lúc này sức sống của Giáo hội đã có nhưng chưa được phổ biến lắm. Đế quốc Rôma rộng lớn lại theo tôn giáo cũ là thờ thần mặt trời. Họ cho rằng, mặt trời là sự sống, là ánh sáng cho toàn nhân loại, nếu không có mặt trời sẽ không có sự sống, người ta thờ mặt trời như một thần minh. Mỗi năm, vào tháng 12 ngày ngắn đêm dài, mặt trời hầu như khuất bóng, con người đợi mãi đến ngày xuân phân, tức là ngày 25 tháng 12 mặt trời mới chói lọi trở lại. Trước đó họ mong ngóng mặt trời, như mong ngóng một sức sống mới đến cho họ, họ nghĩ rằng mặt trời đã yếu đi, đã chết, ngày 25 tháng 12 mặt trời mới hồi sinh. Xem mặt trời có quyền năng như thế, người ta đã tổ chức thờ thần mặt trời rất lớn vào đúng ngày 25 tháng 12 hằng năm, lễ này trở thành một tôn giáo hẳn hoi. Cứ thế tôn giáo thờ mặt trời phát triển và tồn tại trên toàn đế quốc.

Giáo hội muốn khẳng định niềm tin của mình vào Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, là mặt trời công chính, chỉ nơi Chúa Giêsu mới có sự sống thật sự, và mới là ánh sáng chân lý tuyệt đối mà thế gian đang mong chờ và tìm kiếm, Mặt trời thấy được chỉ là một thụ tạo của Thiên Chúa mà thôi, nên tận dụng ngày 25 tháng 12 làm ngày sinh ra của Chúa Giêsu. Như thế ngày 25 tháng 12 chưa chắc đã phải là ngày sinh ra của Chúa Giêsu, thậm chí năm sinh của Chúa Giêsu cũng chưa đúng, huống hồ là ngày sinh, vì đâu có ai ghi chép lại ngày Chúa chào đời, chẳng ai thèm để ý đến “một đứa bé sinh ra trong một hoàn cảnh hết sức tầm thường như thế.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Giáo hội ngay từ đầu đã cố gắng hết sức truyền bá Tin mừng, bằng việc dùng chính những ngày lễ thờ tự của người ngoại giáo, dùng những tập tục của người lương dân, rửa tội cho chúng và biến thành khí cụ công bố thiên tính của Chúa. Từ ngày lễ của người lương dân, biến thành một ngày lễ tôn thờ Thiên Chúa. Lễ Giáng sinh thực sự là một công việc truyền giáo, hơn là ngày lễ nghỉ vui mừng. Ngày nay chúng con cũng mừng ngày lễ Giáng sinh và cũng tuyên bố Chúa Giêsu là mặt trời công chính, là ánh sáng thế gian. Nhưng những tiệc mừng của chúng con thường hay dừng lại ở những niềm vui thế trần, những trang trí đắt tiền, những hoạt cảnh công phu, hay những buổi đi chơi lý thú... Lắm khi còn dừng lại ở chỗ vui chơi thuần tuý. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng ngày Chúa Giáng Sinh, trở thành điểm tựa cho chúng con tuyên xưng niềm tin của mình, biết dùng những quan hệ bạn bè, những cuộc vui chơi, những gì chúng con tiếp xúc, trở thành niềm vui loan báo ơn cứu độ của Chúa cho toàn nhân loại, nhất là cho chính chúng con luôn biết lấy Chúa làm sự sống, làm mặt trời công chính cho chính chúng con. Amen.

 

BÀI HÁT: HANG BÊLEM

ĐK. Hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bêlem ánh sáng : tỏa ra tưng bừng nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Đàn hát (réo rắt tiếng hát). Xướng ca (dư âm vang xa) Đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (hãy kíp bước tới) đến xem (nơi hang Bêlem) Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

Nửa đêm mừng Chúa Giáng sinh ra chốn gian trên. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than.

1. Trong hang Bêlem Thiên thần xướng ca, Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hoà. Trong hang...

2. Nơi hang Bêlem ta quỳ thiết tha. Xin Chúa nhân hiền xuống ơn chan hoà. Trong hang...

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHÚA ĐẾN CƯ NGỤ NƠI CON NGƯỜI.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng! Quỳ trước máng cỏ đơn hèn, xin cảm tạ Chúa đã viếng thăm chúng con, đặc biệt với niềm tin chúng con tuyên xưng Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống nơi bí tích Thánh Thể đây. Chúng con rất vui mừng, xem ngày Giáng sinh là lễ lớn nhất trong năm. Nhưng chúng con thấy có gì oan ức cho Chúa, khi xuống thế mà không được người nhà đón tiếp. Chúng con thường nghĩ, nếu có mặt lúc ấy, chúng con đã đón tiếp Chúa nồng hậu lắm, đã xả thân hết mình để cho Chúa được sinh ra, lớn lên và có đầy đủ điều kiện để cho Chúa hoạt động tông đồ. Bởi đó vẫn là cách chúng con thực hiện bây giờ. Giả sử có đó, chúng con đã bảo vệ tối đa, đã đấu tranh để cho mọi người biết Chúa là ai rồi. Bằng chứng là hôm nay chúng con cũng chuẩn bị và mừng lễ Giáng sinh trang trọng thế này. Thế nhưng, bằng niềm tin của mình vào Chúa Giêsu Thánh Thể bây giờ và năm xưa, cũng vẫn là một thôi, chẳng có gì khác nhau cả. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là mặt trời công chính và ánh sáng sự thật cho nhân loại vẫn là một Chúa Giêsu như nhau. Vậy mà trong tâm hồn chúng con vẫn còn thấy buồn, cô đơn, chán ngán, khi đến đây chiêm ngắm Chúa, gia đình chúng con vẫn còn những sự giả trá và cuộc sống chúng con vẫn đầy những bất công, không thiếu những oan ức của chúng con khi đối xử với nhau. Chúa chưa thực sự cư ngụ giữa cuộc sống của chúng con. Cuộc sống chúng con hầu như cũng không có gì thay đổi nhiều khi chúng con mừng lễ, những hang đá được trang trí lộng lẫy, rồi cũng qua đi bằng lối sống tầm thường của mình, những hoạt động hấp dẫn xong cũng trôi vào dĩ vãng, mà đời sống chúng con chưa thay đổi được bao nhiêu. Cho nên chưa chắc chúng con có mặt lúc Chúa chào đời, mà chúng con đã nhận biết Chúa, thậm chí cũng xua tay từ chối Chúa không cho Chúa trọ qua đêm. Chưa chắc lúc đó chúng con đã đón tiếp Chúa tử tế như chúng con nghĩ, hoặc tệ hơn chúng con lại là những người lính đến tiêu diệt Chúa nữa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cầu nguyện đến đây chúng con tự suy ra, cuộc sống phải có biến chuyển tốt hơn sau mùa Giáng sinh này, đời sống chúng con phải thay đổi để: thứ nhất chính chúng con có Chúa vào lòng, chính mỗi người chúng con phải là nơi Chúa cư ngụ, gia đình chúng con cũng là máng cỏ ấm áp cho Chúa nằm. Giáo xứ chúng con phải là hơi đón tiếp Chúa bằng những hành động bác ái, hiệp nhất trong tình yêu và chân lý. Thứ hai lễ giáng sinh để chúng con đến với tha nhân bằng những hành động bác ái. Qua chúng con người khác nhận ra Chúa là chân thiện mỹ cho cuộc sống của họ, người khác nhận biết Chúa là ánh sáng chân lý cho nhân loại sống. Chúng con nghĩ rằng một khi lòng chúng con đầy Chúa, thì ánh sáng tình yêu cũng phát ra, để người khác tìm thấy đường đi cho cuộc đời của mình. Amen.

 

BÀI HÁT: MỪNG VUI LÊN

1. Mừng vui lên anh em vì Chúa đến làm người. Mừng vui lên anh em này là ngày cứu rỗi, ngày Chúa đến vinh quang. Ngài chiếu sáng nhân gian. Muôn muôn người được sống vui bình an.

ĐK. Mừng vui lên anh em vì Chúa đến cứu đời, Chúa đến cứu đời. ngày hồng ân thắm tươi. Mừng vui lên anh em vì Chúa đến cứu đời, ngày tình thương sáng ngời.

2. Mừng vui lên anh em, Ngài bổ sức con người. Mừng vui lên anh em, này Vùng Hồng đang tới, Ngài cứu chữa mù què, người điếc lắng tai nghe. Muôn dân nghèo được sống no thỏa thuê.

 

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Niềm vui Giáng sinh được chúng con diễn tả qua nhiều hình thức. Nhiều loại hàng đá từ đơn sơ đến lộng lẫy, từ những hoạt cảnh canh thức đến những bữa tiệc mừng linh đình... Nhưng như nỗ lực của Giáo hội, giáng sinh là muốn công bố cho mọi người biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Đây là một nỗ lực truyền giáo, khi Giáo hội sống trong một thế giới lương dân, nhờ nỗ lực ấy mà Hội thánh phát triển không ngừng. Lạy Chúa mừng lễ giáng sinh vừa mang tính cách cho chúng con đón nhận Chúa, một lần nữa cư ngụ lại nơi chính bản thân mình; đồng thời cũng là một trách nhiệm truyền bá cho mọi người, gần nhất là cho chính những người chúng con đang gặp gỡ, đang sống ở tại gia đình chúng con. Đặc biệt cho những bạn đồng nghiệp của chúng con nơi công sở hay nơi chúng con đang sống. Xin cho chúng con tràn ngập Chúa, có Chúa Hài Nhi Giêsu tràn ngập tâm hồn, lòng chúng con tràn niềm vui thì chúng con mới có sức mang Chúa đến cho mọi người. Amen

Hát bài cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.