Lễ Hiển Linh Năm B

LỄ HIỂN LINH

THIÊN CHÚA TỎ MÌNH RA CHO NHÂN LOẠI

 

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể Người ta thường hay phàn nàn, Chúa đã quá thờ ơ với loài người, cầu nguyện hoài mà Chúa chẳng đáp lại, Chúa đã không còn nhớ đến lời hứa của mình. Có người còn làm thành bài hát: “Chúa đã bỏ loài người, phật cũng bỏ loài người”. Nhưng hôm nay là bằng chứng cho thấy, Chúa vẫn thương và thường xuyên bày tỏ mình cho từng người và cho cả nhân loại, chúng, con đến đây tuyên xưng công khai sự hiện diện của Chúa nơi bí tích Thánh Thể, chúng con tin rằng Chúa hiện diện và đang đồng hành với những khó khăn, những niềm vui của chúng con. Chúng con đến đây dâng lên Chúa những ước nguyện, niềm tin và lòng mến của chúng. con như những mộc được, vàng quý lên Chúa. Xin Chúa thương nhận ban cho chúng con biết thấy được sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố của trời đất, của thế giới và của đời thường, để đời chúng con là bài ca không ngừng tuyên xưng lòng nhân lành và quyền năng vô biên của Chúa. Xin Chúa cũng ban cho chúng con lòng can đảm, dấn thân tìm đến với Chúa bằng việc học hỏi lời Chúa và bước đi tìm gặp Chúa. Chúng con tin rằng có Chúa trong đời chúng con, chúng con sẽ có niềm vui và từ niềm vui ấy chúng con có sức loan báo tin vui của Chúa trong chúng con cho mọi người. Amen.

 

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU                   MT 2, 1-12

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”

3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.

4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.

5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.

8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”

9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.

10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.

11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.

12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: LỜI MỜI CỦA CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cùng với niềm vui của toàn thể Hội thánh, về việc Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại, chúng con thực sự vui mừng bởi vì nhờ lòng nhân lành của Chúa, Chúa đã để cho chúng con biết Chúa, đến với Chúa qua từng ngày sống và bây giờ, lúc này, chúng con đang thành tâm theo Chúa. Niềm vui tìm gặp Chúa của các nhà đạo sĩ năm xưa, giờ đây chúng con đang thành tâm tìm Chúa qua giờ chầu Thánh Thể. Ba nhà đạo sĩ năm xưa mang đủ các màu da; da trắng, da màu và da đen để tượng trưng cho cả loài người chúng con, việc Chúa tỏ ra cho họ cũng là việc Chúa tỏ ra cho cả loài người chúng con, cả nhân loại. Chúng con nghĩ ngôi sao là một hiện tượng tự nhiên, ai cũng thấy nhưng tại sao chỉ có ba nhà đạo sĩ biết và tìm đến với Chúa. Có lẽ là do họ đã có lòng thành, thành tâm thiện chí tìm Chúa trong cả cuộc đời của họ, để rồi cuối cùng khi Chúa cho họ dấu chỉ như thế, họ nhận ra sự hiện diện của Chúa ngay. Cuộc hành trình tìm Chúa qua các biến cố tự nhiên cũng đầy cam go, trắc trở. Từ phương đông lặn lội tìm Chúa. Có những lúc dấu hiệu tìm Chúa đã tắt lịm, mà họ vẫn không nản chí anh hùng, vẫn miệt mài tìm kiếm. Họ đã vào gặp một vua dân ngoại nổi tiếng độc ác vua Hêrôđê Cả, người không gớm tay sát hạt cả vợ con mình thì mạng người khác nào có là gì. Vậy mà họ vẫn mạnh dạn dấn thân tìm Chúa. Việc làm của ba nhà đạo sĩ làm cho nhà vua bối rối và cả thành cũng bối rối. Bối rối bởi ngai vàng của nhà vua bị đe dọa, dân Do-thái có cơ hội phục hồi triều đại Đavít. Lúc này như bừng tỉnh, họ tìm đến với các nhà Kinh thánh, những người lãnh đạo tinh thần của dân Is-ra-en. Những nhà chuyên môn đã mở Kinh thánh ra và đọc rất rõ ràng chính xác điều Chúa đã tiên báo tự thời tiên tri Isaia loan báo cách đó bẩy tám trăm năm trước: “phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời” (Is 40,3). Lạy Chúa, đọc tới đây chúng con thấy có một sự bứt rứt, vì những người thông thạo Kinh thánh biết rất chính xác, mở đúng chỗ cần, đọc đúng câu Chúa hứa, nhưng họ không gặp được Chúa. Hêrôđê cũng đã biết Chúa qua lời tiên báo này, nhưng thay vì tìm Chúa, Ông lại sẵn sàng tiêu diệt Chúa, vì ông nghĩ rằng hài nhi bé bỏng ấy sẽ là mối đe dọa cho ngai vàng của mình, nên sẵn sàng tiêu diệt những trẻ nhỏ của cả vùng ấy, hàng trăm trẻ em tội đã chết trong vụ diệt chủng này, cho dẫu cả xứ ông cũng sẵn sàng trừ khử, nói chi một vùng nhỏ hé như thế. Ông không gặp Chúa được. Vua không gặp được Chúa cũng không có gì đáng bàn vì quyền lợi của ông quá lớn. Còn các nhà Kinh thánh không gặp được Chúa mới là nỗi đau, bởi họ biết Chúa bằng trí khôn mà thực tế họ không dấn thân lên đường.

Khi các nhà đạo sĩ gặp Chúa, họ đã dâng Chúa những lễ vật quý giá: vàng, nhũ hương và mộc dược. Đây là những lễ vật để chỉ đến căn tính của Chúa: vàng là biểu tượng cho vương quyền của Hài Nhi Giêsu. Nhũ hương để nói lên thiên tính của trẻ Giêsu, đó là Thiên Chúa chứ không phải người thường; và mộc dược để ám chỉ đến việc Chúa sẽ phải chết như thế nào. Nhưng lễ vật ấy cũng tượng trưng cho cả tấm lòng nhân loại chúng con: đó là tấm lòng tin cậy mến, là lời cầu nguyện và lòng yêu mến của chúng con. Qua các khó khăn mà ba nhà đạo sĩ gặp phải, chứng tỏ lòng yêu mến của họ phải lớn lao lắm, mới dám đi tìm Chúa trong cuộc sống. Khi gặp Chúa, họ đã vui mừng vô cùng, niềm vui này chúng con nghĩ họ sẽ cảm tạ Chúa và cao rao tình yêu của Chúa đã cho họ gặp Chúa. Như thế hữu ý hay vô tình, họ đã truyền giáo cho môi trường họ sống. Họ đã truyền giáo bằng chính cảm nghiệm riêng tư gặp Chúa, có như thế lời chứng của họ mới sống động, hấp dẫn và hùng hồn. Amen.

 

BÀI HÁT: DÂNG CHÚA HÀI NHI

1. Con nay sẽ lấy gì dâng lên Ngài Chúa ơi, vàng mộc dược, nhũ hương sang trọng con không có, chỉ có tình yêu dâng về Chúa mà thôi, xin Chúa thương chấp nhận cho hy lễ lòng thành con dâng.

ĐK. Xin dâng trót tâm tình trong ngày Ngài sinh xuống thế lòng ngập tràn hân hoan ngợi khen Chúa chí nhân, xin đổ tràn muôn ơn xuống thế nhân lầm lạc để mọi người nhận ra tình thương đã giáng sinh.

2. Đêm nay Chúa ra đời cho con người được an vui lòng thành hiến dâng lên với trọn niềm tin kính, xin ban tràn ân phúc không từ chối một ai, xin xóa tan oán hờn cho công lý ngự trị luôn luôn.

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: LOÀI NGƯỜI TÌM KIẾM CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Các nhà đạo sĩ đã lặn lội tìm Chúa, khao khát gặp Chúa đã thực hiện được. Hành trình tìm Chúa của họ đã thành công. Hành trình tìm Chúa của họ cũng là nỗ lực cố gắng tìm Chúa của cả loài người chúng con. Chúng con đã tìm Chúa qua nhiều hình thức khác nhau. Có người tìm được Chúa từ những nghiên cứu triết học, có người tìm Chúa trong công việc, có người thấy Chúa qua tiếng nói của lương tâm, có người tìm thấy Chúa khi được Chúa linh hứng cho họ biết những cách thực hành trong đạo. Nhưng thực ra Chúa đã chỉ cho họ biết trước, Chúa đã đi tìm con người trước khi con người tìm gặp Chúa. Nếu không có Chúa giúp, thì con người chẳng có cách nào gặp được Chúa. Bởi vì sự hữu hạn của loài người chúng con, con người chỉ là xác đất, biết được một chút xíu những gì thuộc về đất, còn Chúa cao cả làm ra đất trời, nên Ngài biết một cách thấu đáo những gì từ Thiên Chúa và từ con người. Ngài mở đường cho con người tìm về với Chúa, lãnh ơn cứu độ Chúa ban. Nhưng chúng con tin rằng chỉ duy nơi Hài Nhi Giêsu năm xưa, mà ba nhà đạo sĩ tìm đến mới có ơn cứu độ, Ngài là Đấng cứu độ duy nhất của loài người, ngoài Ngài ra sẽ chẳng còn ơn cứu độ nơi nào khác. Giáo hội khẳng định: “Vì là Đấng cứu thế, Ngài muốn cứu vớt tất cả mọi người. Những người vô tình không nhận biết Phúc âm của Ngài và Giáo hội Người, nhưng nếu thành tâm tìm Chúa và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong công việc mình, theo sự hướng dẫn của lương tâm, thì họ có thể được cứu rỗi. Cả những kẻ vô tình chưa nhận biết Thiên Chúa cách rõ ràng, nhưng nhờ ơn Chúa, cố gắng sống đời chính trực, thì Chúa quan phòng không từ chối ban ơn cần thiết cho họ được cứu rỗi” (hiến chế về Giáo hội số 16). Chỉ có một Chúa duy nhất, mọi con đường tìm Chúa rồi cũng sẽ kết thúc ở nơi Thiên Chúa. Như vậy con đường tìm Chúa của các nhà đạo sĩ thực sự là cố gắng tìm Chúa của loài người chúng con. Tìm Chúa trong việc thực hiện tiếng lương tâm vì đó là “cung thánh của Thiên Chúa”, nơi Thiên Chúa nói với con người. Tìm Chúa qua việc miệt mài nghiên cứu những công trình thiên nhiên, để cuối cùng đi đến quyết định là có Thiên Chúa sáng tạo nên trời đất này, đó cũng là đường tìm về với Chúa.

Thưa Chúa Giêsu kính mến! Chúng con cũng đang cố gắng tìm Chúa qua mọi biến cố của thời cuộc, qua những biến cố lớn nhỏ xảy ra cho nhân loại. Chúng con tin rằng Chúa cũng nói với họ. Trong những biến cố thiên tai, chúng con cũng nhận thấy có ánh sáng của Chúa chỉ đường, đó là sự thiếu hoà hợp trong thiên nhiên, thiếu chia sẻ trách nhiệm thông tin với nhau. Qua những cơn bệnh hiểm nghèo của Siđa, Chúa cũng muốn nói với chúng con một lối sống buông thả phải chấn chỉnh lại. Qua những biến chuyển của thời đại, chúng con đều nhận ra được sự quan phòng của Chúa qua nhân loại, để qua đó chúng con nhận ra Chúa là Đấng đang điều khiển lịch sử, đưa lịch sử đến thiện toàn. Lạy Chúa nhưng cũng như Hêrôđê và các nhà kinh sư, bài học ai cũng biết, Giáo hội cũng chỉ rõ ý định của Chúa là gì vậy mà đâu vẫn hoàn đó. Họ cũng biết đâu là điều xấu, đâu là điểm tốt, nhưng có người không những không từ bỏ, mà lại còn đi tiêu diệt sự thiện, chống lại những thành tâm thiện chí hoà bình của những người tốt. Có người biết rất rõ, chính xác tại sao lại như vậy, nhưng lại không dấn thân vì sợ liên luỵ. Xin cho Giáo hội luôn là chứng nhận của lòng nhân lành của Chúa và của ánh sáng muôn dân, để mọi người tìm thấy Chúa qua Giáo hội chúng con. Amen

 

BÀI HÁT: LOÀI NGƯỜI ƠI.

1. Bêlem năm ấy ánh sao chiếu lan giữa trời mùa đông, vang trong tuyết sương bao điệu đàn ca dâng lên du dương, bên trong hang đá khó khăn thấp hèn giữa trời đầy sương, Ngôi Hai giáng sinh làm người chuộc tội vì lòng xót thương.


ĐK. Loài người ơi tới Bêlem kính thờ Ngôi Hai Chúa cao sang, Người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than, nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm.


2. Ta theo sao sáng dẫn đưa soi đường khác chi bình minh, vui trong tiếng ca Thiên Thần hòa vang nhịp nhàng uy linh, ta mau mau tới kính dâng tôn thờ cất cao lời kinh, noi theo tấm gương khiêm nhường nghèo hèn và luôn tuyết trinh.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: TRÁCH NHIỆM SOI SÁNG CỦA CHÚNG CON

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con đang tìm Chúa qua giờ chầu này. Chúa có đó, hiện diện nơi đây, nhưng mỗi người chúng con đón nhận Chúa lại khác nhau. Có người tìm được Chúa, thấy được ánh sáng của Chúa, để nhờ ánh sáng đó họ soi lại cuộc đời mình và từ đó họ tìm được niềm vui gặp Chúa, rồi chiếu toả ánh sáng ra cho người khác. Quỳ nơi đây trong giờ chầu này, chúng con đang đấu tranh với bản thân mù tối của mình, vì trong mỗi người chúng con còn quá nhiều bóng tối giăng mắc, làm cho chúng con không thấy được ánh sáng của Chúa chiếu tỏa. Trong mỗi người chúng con còn nhiều những đam mê tội lỗi, rượu chè, ham vui, làm sao thấy được Thiên Chúa là Đấng hủy mình ra không, Đấng đến phục vụ để ban cho loài người ơn cứu độ. Mỗi người chúng con còn nhiều những điều phải lo toan tính toán, phải buôn bán, làm ruộng, chăn nuôi, không biết được hay mất, lời hay thất bại làm sao. Trời mưa hay nắng thuận tiện hay không thuận tiện, thì làm sao có thể nghiệm được một Thiên Chúa vĩ đại trong mỗi công việc bé nhỏ, làm sao thấy Chúa uy nghi qua những người nghèo khổ tầm thường. Làm sao có thể thấy hết Thiên Chúa quan phòng đến từng hoàn cảnh của mình. Ngặt nghèo hơn nữa, công việc chúng con làm ăn, là cơ hội có một không hai trong cuộc đời. Giả sử Chúa bảo dừng lại thì có lẽ sẽ bị chúng con không những làm ngơ, mà còn sẵn sàng trả thù những ai dám ngăn cản. Đọc lại những biến cố trong gia đình, giáo xứ chúng con thấy được rằng nhiều tội lỗi, nhiều tội ác, cũng có mặt nơi những người Công giáo ngoan đạo, không phải là họ không biết điều Chúa muốn, thậm chí còn biết rất rõ Chúa muốn gì, mở kinh thánh thành thạo, học giáo lý thông suốt; vậy mà vẫn cứ tham gia vào tội lỗi. Nhưng bên cạnh chúng con cũng cám ơn Chúa, vì nếu chúng con tìm ra người tội lỗi trong gia đình và Giáo hội, thì chúng con cũng tìm được nhiều người thành tâm thiện chí tìm Chúa, đến giây phút cuối cùng cho dẫu phải trả giá. Mẹ Têrêsa Cal-cut-ta đã là bằng chứng rõ ràng cho tâm hồn không mệt mỏi tìm Chúa nơi người bé nhỏ, nơi công việc tầm thường của mình. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con những gương lành như mục sư Lu-te-kinh đã dám đấu tranh cho công bằng các màu da, nhờ vậy để rồi thế giới bình đẳng hơn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Việc tìm Chúa của ba nhà Đạo sĩ năm xưa, của những tâm hồn tìm Chúa hôm nay. Chúng con giờ đây cũng khát khao tìm ra đâu là điều Chúa muốn. Câu trả lời cũng chẳng khác xưa là: tìm thấy ngôi sao của Chúa trong cuộc đời mình, tìm thấy ánh sáng của Chúa trong gia đình mình, có như vậy chúng con sẽ tôn trọng nhau. Bởi lẽ xưa nay chúng con thường cho người khác là bóng tối, là xấu, còn chính chúng con mới là ánh sáng, thế nhưng suy nghĩ cho thấu đáo thì phải đặt ngược lại. Chính Vua Hê-rô-đê và các nhà kinh sư còn chỉ đường cho người khác tìm đến với Chúa được, thì ngay trong gia đình của mình, con cái chúng con cũng đang là ánh sáng cho chúng con tìm Chúa, vợ chồng cũng là ánh sáng cho nhau. Điều quan trọng hơn nữa, là sự hiện diện của Giáo hội để chúng con xác định lại lần cuối, đấu là ánh sáng thực của Chúa muốn qua việc chầu Chúa, năng lãnh nhận các bí tích và nghe lời dạy bảo của Giáo hội. Điều quan trọng nhất vẫn là dấn thân lên đường thực hiện điều Chúa muốn, như thế chính chúng con mới có ánh sáng và là ánh sáng của nhau. Amen.

 

BÀI HÁT: NGÀY ÁNH SÁNG

ĐK. Hôm nay muôn dân đã được thấy ánh sáng. Hôm. nay Thiên Chúa viếng thăm dân Người. Người là Vua Uy Quyền, là Vua Vinh Quang, là Vua Thái Bình, vua muôn đời.

1. Sự sáng đã bừng lên, sự sáng đã lan tràn khắp nơi. Trần 'thế xưa chìm trong u tối đã nhìn thấy ánh quang muôn đời.

2. Người đã đến trần gian, sinh giữa chốn hang lừa khó khăn. Ngày chính Đấng ngàn dân trông ngóng đến giải thoát chúng nhân mê lầm.

 

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Việc đi tìm Chúa của ba nhà chiêm tinh năm xưa, vẫn đang là chuyện thời sự cho mỗi người chúng con hôm nay, bởi khi ngồi lại bàn tính chúng con luôn đấu tranh cho lẽ phải, tìm ra sự thật, tìm ra thánh ý của Thiên Chúa ngay trong thế giới. Tìm Chúa ngay tại giáo xứ, ở tại gia đình và hiện ra ngay trong bản thân của chúng con. Lời Chúa vẫn luôn có tính thời sự cho cuộc sống hôm nay của nhân loại. Xin cho chúng con luôn thành tâm thiện chí tìm Chúa qua tiếng gọi của lương tâm mình, luôn biết tìm Chúa qua mọi biến cố cuộc đời. Một khi đã tìm được Chúa xin cho chúng con cũng biết can đảm dấn thân cho công cuộc tìm kiếm. Nếu không tìm thấy Chúa, thì đời chúng con cũng sẽ là vô nghĩa. Nếu bỏ cuộc vì bệnh tật, sợ sệt, chán nản, thì đời chúng con cũng là con số không. Ham mê sự đời bỏ Chúa thì rồi cũng trắng tay. Xin Chúa giáng sinh ban sức mạnh, ban ánh sáng Lời Chúa đến với giáo xứ, gia đình bản thân chúng con. Amen.

Hát bài cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

 

 

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.