Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Eymard (Ngày thứ 1: Những Nét Sáng Ngời Nơi Thánh Eymard)

 

NHỮNG NÉT SÁNG NGỜI NƠI THÁNH EYMARD

 

Thánh Eymard : người say yêu Thánh Thể

Đời sống của cha thánh Eymard luôn luôn là một đời tôn thờ Chúa trong tinh thần và chân lý. Đức tin đơn thành của ngài đã vén mở mầu nhiệm Thánh Thể và ở đó ngài khám phá, gặp gỡ Đấng Cứu Độ và Thiên Chúa của ngài. Tình yêu tha thiết của ngài với Chúa Giêsu Thánh Thể làm cho ngài hiểu biết mầu nhiệm tình yêu nhiều hơn và Thánh Thể trở thành trung tâm và cùng đích của toàn bộ cuộc sống ngài. Trước khi lập dòng, ngài đã bị cuốn hút bởi nhiệm tích Thánh Thể. Mọi nhân đức, mọi hành động và tất cả cuộc sống của ngài đều được linh hứng bởi Thánh Thể và nhắm đến việc thăng tiến vinh quang Chúa Giêsu Thánh Thể. Mỗi ngày, ngài dành vài giờ để cầu nguyện trước Thánh Thể, và ngài vẫn tiếp tục là người tôn thờ Thánh Thể khi chu toàn các bổn phận khác nhau của mình. Ngài dâng mọi hoạt động của ngài cho Thiên Chúa trong tinh thần phụng thờ. Ngài luôn hướng về và không ngừng lắng nghe Chúa Giêsu Thánh Thể. Thánh Thể là tất cả niềm vui và ủi an của cha Eymard. Ngài nghiệm thấy hạnh phúc lớn lao nhất của mình là ở dưới chân Thầy Chí Thánh, những giờ chầu là những giây phút cho ngài hưởng nếm trước hoa trái của thiên đàng. Ngài đã tiếp nhận được từ Thánh Thể một kho tàng hiểu biết thật kỳ diệu  và có thể nói chưa từng ai nói về Bí Tích Tình Yêu này như ngài. [1]

Thánh Eymard : một tu sĩ đích thực [2]

Chúa Giêsu trong Thánh Thể là gương mẫu hoàn hảo cho cuộc sống của ngài. Từng ngày sống,  cha tha thiết vươn tới đỉnh cao của sự thánh thiện. Luôn luôn trong tâm hồn ngài là khát vọng trở nên một vị thánh. Thánh thiện trong những việc đạo đức, trong những giờ chầu, trong thánh lễ và hiệp lễ. Không những thế, ngài còn thánh thiện trong tương quan tiếp xúc với tha nhân. Nơi ngài, bộc lộ sự nhân ái, dễ mến và dịu hiền. Ngài không ngừng lo sao cho người khác được hạnh phúc. Ngài đã quảng đại hy sinh thời giờ, sức khỏe, tiền bạc và mọi thứ khác để mang lại niềm vui cho mọi người. Những người gặp ngài đều được nhận từ nơi ngài vẻ mặt tươi cười, giọng nói ngọt ngào làm cho họ cảm thấy trong lòng họ cha Eymard là một người bạn nhiệt tình và một người cha nhân hậu. Tính cách đó đã khiến ngài có nhiều ảnh hưởng trên các tâm hồn đến với ngài.

Cha Eymard rất  trung thành giữ luật dòng. Khi còn là tu sĩ trong dòng Marist cho đến khi làm ĐSL cũng như làm bề trên tổng quyền của dòng, ngài vẫn tuân giữ luật dòng cách nghiêm chỉnh, không hề miễn chuẩn cho mình một điều nào. Một lần , ngài đã viết :”Tôi phải giữ luật dòng bởi vì tôi phải thực hành các nhân đức trong ơn gọi thánh của tôi

 Thánh Eymard : tông đồ Thánh Thể [3]

Ước vọng duy nhất của cha thánh Eymard có lẽ là loan truyền vương quyền Thánh Thể khắp trần gian. Trên toà giảng, khi giải tội hay khi hướng dẫn người khác, ngài thường xuyên nói về bí tích tình yêu và thúc đẩy vô số các tâm hồn dâng hiến quảng đại và tha thiết cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài ao ước khơi dậy cho người nghe ngài giảng có được đức tin sống động và tình yêu nhiệt thành với Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Việc thiết lập 2 hội dòng nam nữ phụng sự Thánh Thể là một nỗ lực chứng tỏ ước vọng của ngài. Ngài dành hết mọi năng lực, thời giờ, sức khỏe cho việc tôn vinh Thánh Thể. Khẩu hiệu của ngài là “Thiên Chúa phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi”. Quả thật, ngài đã ra hư không dưới chân của ngai tòa Thánh Thể.  Ngài xác tín rằng, Thánh Thể là nguồn thánh hóa và hoán cải hiệu năng nhất. Cha luôn nhắc nhở rằng ơn cứu độ không ở  không xa  những ai đến quỳ bên Thánh Thể và hầu như không thể trở thành một vị thánh nếu không thường xuyên và tiếp xúc mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Theo thánh Eymard, Thánh Thể chứa đựng mọi ân sủng và thỏa mãn được nhu cầu của mọi tâm hồn. Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể là để chính Ngài trở thành trung tâm của mọi trái tim. Không có một đam mê nào có thể thỏa lòng con người hơn là say mê Thánh Thể. Thánh Eymard nhấn mạnh thêm : hạnh phúc cho những ai được khởi hứng và nung đốt bởi niềm say mê Thánh Thể.   

Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS


[1] x. Adorations on the constitutions, Book III, tr 61-67

[2] x. Sđd, tr. 68 - 72

[3] x. Sđd, tr. 73 - 77

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.