Suy ngẫm: Biết mình

Suy ngẫm: Biết mình

Sau ngày 08/11 ông Trump chính thức trở thành vị tổng thống Hoa Kỳ thứ 45, báo chí đã tìm tòi về gia đình và đời sống của gia đình ông, trong số những người được chú ý nhất là người vợ thứ ba của ông, bà Melania Trump.

Theo các tờ báo này cho hay, bà nguyên là người mẫu nổi tiếng cho công ty người mẫu danh tiếng ở Milan, bà từng có nhiều hợp đồng làm người mẫu quốc tế. Bà là người có học thức, bà từng theo học tại học viện Thiết Kế và Kiến trúc ở thủ đô Ljubljana (Slovenia), có thể nói được 5 ngoại ngữ.

Người ta còn cho hay, trong thời gian làm người mẫu, vào năm 2000 bà có chụp một bộ ảnh nude táo bạo cho tạp chí GQ (Anh). Sau này là đề tài bàn tán nhiều khi ông Trump tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.  

Nhưng một thời gian sau Melania Trump nhanh chóng lấy lại phong độ khi bất ngờ thay đổi từ gu ăn mặc sexy, quyến rũ sang thanh lịch, kín đáo và sang trọng. Bà thường xuyên xuất hiện với những bộ váy liền thân tối giản, thời thượng, trang điểm vừa phải, để tóc ngay ngắn.

Sự thay đổi này tạo nên hình ảnh một phụ nữ thanh lịch, quý phái, sẵn sàng cho chiến thắng của chồng bà. Cụ thể, trong Hội nghị Quốc gia đảng Cộng hòa ngày 18-7 tại Cleverland, bang Ohio, bà Melania Trump diện bộ váy trắng tối giản có điểm nhấn tay áo loe. Đây là một trong những mẫu váy của nhà thiết kế danh tiếng người Serbia Roksanda Ilinic. Chiếc váy này sau đó được bán hết sạch ngay sau khi hình ảnh bà Melania Trump mặc nó được lan truyền rộng rãi.

Trong buổi tranh luận trực tiếp lần thứ hai của chồng, bà Melania tiếp tục gây chú ý ở hàng ghế khán giả với chiếc sơmi lụa bóng được thiết kế bởi thương hiệu Gucci. Đây là kiểu áo nổi lên vào những năm 1970 và 1980. Nó giống như một biểu tượng nữ quyền, vừa nghiêm túc vừa nữ tính. Và chỉ ít giờ sau khi bà Melania Trump xuất hiện tại buổi tranh luận, chiếc áo được Gucci cho biết đã bán hết. Không những thế, số người tìm kiếm thông tin về chiếc áo này trên Google cũng tăng vọt.

Như vậy là ngày xưa bà Melania đã sống theo ý thích của riêng mình mà bà thấy là cần thiết. Đến khi lấy chồng bà cố gắng sống đúng là một cô gái có chồng. Và khi người chồng muốn bước vào thế giới phục vụ đất nước, thì bà đã tỏ rõ vai trò là một “ mệnh phụ ” của mọi người.

Qua những diễn tiến đó ngoài việc thán phục bà, ta còn phải suy nghĩ về chính bản thân của ta. Ta sống không là cho riêng mình, cho một vài người, mà còn là cho mọi người, thế thì ta phải sống như thế nào đây để cho xứng đáng? Nhất là khi ta là Kitô hữu, là người làm chứng nhân cho Chúa giữa thế gian này.

Muốn như vậy, ta cũng phải đi từ những điều ta chỉ biết sống theo ý riêng của ta, đến khi có trí khôn lãnh nhận các bí tích như một hồng ân Chúa ban, đặc biệt là bí tích Thánh Thể, ta luôn cố gắng là một người đạo đức, tốt lành, thánh thiện...

Nhưng khi bước vào đời, giữa muôn vàn khó khăn, thử thách, cũng như những lần đón nhận hết ân ban này ân ban khác, ta đã có cái nhìn rõ ràng, đó là lúc nhận biết Chúa trong cuộc đời, nơi mọi biến cố xảy đến...

Dĩ nhiên trong từng bước thay đổi đó, không phải là một chuyện đơn giản, nhẹ nhàng, nhất là khi phải đối diện với cái “tôi” của bản thân và của người khác; cũng như làm một lần là xong, là được...

Điều quyết định là ở ta khi ta có sự hiểu biết cùng sự quyết tâm, nhưng bên cạnh đó có một điều không thể nào thiếu đó là ơn Chúa ban, trợ giúp, nâng đỡ... để ta kiên trì, nhẫn nhục... thực hiện qua từng giây từng phút, qua từng giai đoạn của cuộc đời lắm bất ngờ này. Vì vậy, việc cầu nguyện, sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa trong cuộc đời của ta không bao giờ được thiếu.

Chính trong tâm tình ấy, ta mới cảm nhận được điều Thánh Vịnh 127 đã nói:

     Ví như CHÚA chẳng xây nhà,
     thợ nề vất vả cũng là uổng công.
     Thành kia mà CHÚA không phòng giữ,
     uổng công người trấn thủ canh đêm.

     Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
     khó nhọc làm ăn cũng hoài công.
     Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
     Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

Biết như vậy, để trước hết là ta luôn cố gắng không ngừng trong cuộc sống, cho dù ta có gặp phải những thất bại ê chề. Sau đó là phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa vì ta đã làm hết sức mình rồi, để nếu đẹp lòng Chúa thì xin Ngài đón nhận, còn nếu chưa thì xin soi sáng để con điều chỉnh và tiếp tục để Danh Chúa được cả sáng. Cuối cùng là xin cho con không bao giờ ngã lòng vì ý Chúa được thể hiện, chứ không là ý muốn của con hay bất cứ một người nào.

Thiên Quang sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.