Suy ngẫm: Đừng coi thường!

Đừng coi thường!

 

Đời không như là mơ, bởi vậy, mới có những chuyện không thể nào tưởng tượng được, mà lại xảy ra như thế!

Ai mà tin cho nổi trước sự việc: Vào khoảng 17h ngày 6/5, một vụ TNGT hy hữu đã xảy ra tại ở ngã ba Pò Càng dưới chân dốc Lùng Pa, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn giữa chiếc xe ô tô tải với đàn trâu đang di chuyển giữa đường. Hậu quả làm chiếc xe tải rơi xuống vực, may mắn tài xế thoát nạn, riêng 9 con trâu, nghé bị chết la liệt ngay giữa đường!

Trong khi ấy: Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 6/5, xe tải mang biển kiểm soát 51U - 3109 lưu thông trên quốc lộ 20 hướng Đà Lạt -TP. HCM cố vượt xe container biển số 51C - 15291 đang chạy phía trước. Đến đoạn cua gấp tại Km 102 (đèo Bảo Lộc, thuộc thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), chiếc xe tải này đã quệt vào hông xe container, sau đó tiếp tục va chạm với xe khách mang biển số 70B - 01397 đang chạy ngược chiều. Vì quá bất ngờ, tài xế chiếc ô tô 7 chỗ chạy phía sau không kịp phản ứng nên đã đâm vào đuôi xe khách.Cả 4 chiếc ô tô nói trên bị hư hỏng ở phần đầu và thân xe, nằm chắn hết lòng đường khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ngưng trệ hoàn toàn. Hàng trăm chiếc xe bị ùn ứ trên đường, kéo dài khoảng 10km. 

Và một tin thật là nóng: Khoảng 4h30 sáng 7/5, một chiếc ô tô khách giường nằm mang BKS 18B - 018.32 đang chạy trên đường Hồ Chí Minh, hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi đến thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) thì ô tô bất ngờ tông trực diện vào xe đầu kéo chở phân bón đi hướng ngược lại. Xe này chạy ngược chiều với tốc độ cao sau khi đã vượt qua trạm thu phí để đâm vào xe giường nằm, để cuối cùng là gây ra thảm họa không lường!!! ít nhất 12 người chết. ( Đến nay là có 13 người tử nạn) 

Một vụ TNGT khác xảy ra vào khoảng 16h30’ ngày 8/5 tại giao lộ Phan Xích Long-Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, xe 7 chỗ đã va chạm mạnh với xe SH do một người đàn ông điều khiển đang dừng đèn đỏ. Xe 7 chỗ đẩy xe SH và người đàn ông đi hơn 10m rồi tiếp tục tông vào 3 xe ô tô khác tạo ra vụ TNGT dây chuyền. Người điều khiển xe SH kẹt giữa 4 phương tiện, vỡ ổ bụng… 

Chuyện tai nạn xe cộ trong thời gian gần đây xảy ra khá nhiều, chẳng hạn trong 04 ngày nghỉ lễ (29/4 - 2/5), cả nước xảy ra tổng cộng 125 vụ tai nạn giao thông, cướp đi sinh mạng của 98 người và làm 90 người bị thương.

Ngoài ra, thỉnh thoảng còn có chuyện xe chạy ngược chiều, và cũng chỉ có mấy người quan tâm đến sự nguy hiểm của nó, bên những lý do này nọ để rồi lặng lẽ xếp lại một bên:

Như trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, một chiếc xe tải to lớn phóng ngược chiều vù vù ở làn đường bên phải, bất chấp dòng xe đang chạy với tốc độ ít nhất 80 km/h. Sự việc xảy ra vào trưa 30/11, khu vực gần Quốc lộ 51 - đoạn qua địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Sáng 13/3, các trang mạng lan truyền clip một chiếc xe bán tải chạy ngược chiều với tốc độ cao trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Trao đổi với Zing.vn, anh Đức, người quay video cho biết sự việc trên xảy ra vào khoảng 17h30, ngày 12/3. Địa điểm là đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng,  đoạn chạy qua tỉnh Hưng Yên.

Chiếc xe này liên tục nháy đèn, chạy ngược chiều với vận tốc hơn 100 km/h. “Nhìn cảnh tượng này rất nguy hiểm. Trên chiếc xe bán tải lúc đó chỉ có một người”, anh Đức nói.

Sau đó thì được biết chiếc xe này là xe tuần tra của Đội 2. Xe đang trên đường thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp. Theo quy định, trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, xe công an có đèn ưu tiên được phép chạy ngược chiều!

Trong ngày 27-3, lại thêm một vụ việc khác, xảy ra vào khoảng 15h ngày 27-3, tại khu vực cầu vượt Đại Phúc (tỉnh Bắc Ninh) hướng Hà Nội đi Bắc Giang. Mặc dù có nhiều phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao, có nhiều ô tô mang nhãn hiệu Toyota Fortuner, Hyundai Getz và Mazda 3,… vẫn ngang nhiên quay đầu, gây ách tắc giao thông...

Trong một trường hợp khác đi ngược chiều, sau đó có Công văn lý giải đây là xe của dự án JICA. Lúc 12h45 ngày 6/4, xe đi lên sân bay Nội Bài để đón chuyên gia tư vấn Nhật Bản trong chuyến bay hạ cánh lúc 13h15. Đến đoạn cầu Nhật Tân, xe gặp vụ tai nạn đổ cần cẩu nên tắc toàn bộ tuyến đường. "Một số cán bộ đang xử lý hiện trường tai nạn đã ra tín hiệu để các xe quay đầu. Do cận giờ đón chuyên gia nên lái xe đã cho xe quay đầu cùng một số xe khác, chuyển hướng sang đi cầu Thăng Long để đến sân bay Nội Bài". Sau đó, Đội cảnh sát giao thông số 2 (Hà Nội) cho biết ngoài xe biển xanh trên, còn có 4 phương tiện vi phạm khác! Để rồi có người cho rằng giờ đây đi ngược chiều trên cao tốc đã không còn là chuyện lạ?

Đúng là những chuyện nhỏ, chẳng đáng gì nếu có thì cảnh cáo, phạt là xong...nhưng qua chuyện chiếc xe tải đụng xe giường nằm trên Gialai thì không chỉ còn là cảnh cáo nữa, hay chỉ phạt tiền là đủ! Cũng như không thể lấy lòng bác ái, lấy sự bao dung để mà cho qua chuyện, vì nếu không ngăn chặn từ ngay bây giờ thì trong tương lai làm sao tránh được những chuyện đau lòng hơn cho chính đương sự cũng như cho biết bao người khác??? 

Từ cuộc đời thường này, chúng ta có cơ hội nhìn đến tình yêu bao la của Thiên Chúa cũng như lòng thương xót của Ngài. Không phải bản chất của Ngài là như thế để rồi ta lạm dụng, mà cho rằng những chuyện ta gây ra là chuyện nhỏ, chuyện bé xíu... Ngài hiểu được lòng yếu đuối của con người mà bỏ qua! Đừng nói gì xa xôi, ta không thành tâm, cố gắng...thật sự, để có quyết tâm vượt qua những lầm lỗi, thiếu sót... thì làm sao nhận ra được tấm lòng bao dung của Ngài?

Và cuối cùng, không phải là Ngài không thứ tha mà yêu thương ta, nhưng chính cái suy nghĩ hạn hẹp của lòng người sẽ giết chết chính ta ngay lúc ta cứ suy nghĩ như thế! 

Bởi vậy, hãy nhìn cách tích cực và sống cho đúng, đừng để hậu quả xảy ra, lúc đó mới ăn năn, hối hận, thì lúc đó đâu có còn kịp chi nữa!

Thiên Quang sss

 

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.