Suy ngẫm: Lẽ phải và sự thật

Lẽ phải và sự thật

Trong thời gian vừa qua, chúng ta chứng kiến nhiều câu chuyện bi ai cười ra nước mắt đầy đau lòng!

Chẳng hạn như chuyện nước nắm bị nhiễm asen đã làm cho nhiều nhà sản xuất nước mắm truyền thống phải lao đao. Khi biết được sự công bố này, nhiều người tiêu dùng đã tẩy chay, dẫn tới việc các cửa hàng buôn bán không nhập hàng và trả lại các sản phẩm còn trên các kệ hàng! Đến hôm nay, qua phản ứng mạnh mẽ của nhiều cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống, cũng như qua chỉ thị của thủ tướng và các bộ có liên quan sự thật đã được đưa ra ánh sáng và giúp mọi người bình tâm và nhận ra nước mắm mà họ đang xử dụng ra sao.

Hay như chuyện hai vị khách ra sân bay Nội Bài chiều ngày 18/10 bị trễ đã có hành vi to tiếng tại quầy làm thủ tục 38 nhà ga T1, đang khi ấy lại thấy chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh quay phim mình, đã nổi máu anh hùng trút lên người tiếp viên hàng không này khi yêu cầu xóa đoạn clip vừa quay của mình không được nghe. Trước sự việc bất ngờ này, có người đã nhảy vào can ngăn. Mọi chuyện sau đó được dàn xếp ổn thỏa, nhưng thật là bất ngờ khi ông giám đốc cảng vụ hàng không miền Bắc tuyên bố về người nhảy vào can ngăn: “xét ở góc độ pháp lý, có thể bị xử phạt vì hành vi gây mất trật tự nơi công cộng”,  mà trong khi ấy hai vị ra tay thì chẳng nói gì!!! Cho mãi đến ngày 26/10 ông phó trưởng phòng an ninh cục hành không Việt Nam mới cho rằng “ không thể quy kết là gây rối! ”, như nhiều luật sư và cả đại biểu Quốc Hội đã khẳng định.

Cũng như chuyện xảy ra ở trên Đắk Nông, tranh chấp đất đai dẫn đến việc người dân bức xúc dùng súng tự chế bắn chết 3 người và làm bị thương 16 người khác của công ty Long Sơn. Người bắn có tội thật là lớn và có cảm tưởng như là nếu bắt được thì xử ngay!

Nhưng cho đến nay câu chuyện dần dần được hé lộ, bởi những nguyên nhân sâu xa của nó như các bài trên báo Pháp Luật đã chỉ “Mâu thuẫn tích tụ kéo dài: Công ty Long Sơn tự ý giải tỏa đất”; “Đừng chỉ nhìn vào một vụ án”, “Địa phương chậm gỡ ngòi nổ”... cũng như nhiều bài phân tích khác. Để cuối cùng, dẫn đến chuyện bắn chết người khi bị dồn vào bước đường cùng, đàng nào cũng chết! Và người bị bắn chết đâu có phải là ai xa lạ, họ là anh em mình thôi…..

Qua những câu chuyện kể trên cùng biết bao câu chuyện khác tương tự, cho thấy một sự thật quá phũ phàng, đó là việc đánh lận con đen, làm cho nhiều người cứ tưởng như vậy và ùa theo. Nào ngờ, dần dần sự thật bị phơi bầy, được hé mở… và bản chất của sự việc được mọi người nhìn biết và qua đó có sự đánh giá phân minh hơn.

Sở dĩ có sự lập lờ này, là vì trong thời gian đã qua sự thật, lẽ phải đã bị thao túng, đã bị nhào nặn một cách méo mó, lệch lạc, biến chất… cũng như để cho sự xấu, sự dữ, sự ác… chi phối, lấn át tung hoành hay làm mưa làm gió….

Nhưng cho dù chúng có tác oai tác quái như thế nào thì có một điều bất di bất dịch, đó là “cây kim bọc trong vải lâu ngày sẽ bị lòi ra!” hay “Dưới ánh sáng mặt trời không có gì có thể che dấu được mãi!!!

Sẽ có ngày, sẽ đến lúc sự gian xảo, lưu manh, dối trá... phải lộ diện, chắc chắn là như thế, cho dù con người có cố tình lừa bịp đến cỡ nào!

Dĩ nhiên với sức mạnh, với quyền lực kinh hoàng của sự xấu, sự dữ và cả của ma quỷ nữa… chúng không dễ dàng bị khuất phục hay mau mắn buông tay đầu hàng. Chúng vẫn tìm đủ mọi mánh khóe, mưu mô để được tồn tại, để có đất sống về lâu về dài.

Nhưng cho dù hôm nay họ có thể đạt được những thành quả rực rỡ, vẻ vang đến đâu… thì cũng sẽ tới một ngày họ bị hạ bệ để sự thật, lẽ phải xuất hiện như đã từng xảy ra trong thế giới này trong thời gian đã qua.

Ngày ấy tới, những gì đi ngược lại chân lý sẽ phải trả giá một giá thật là đắt tương xứng với hành vi gian xảo mà chính họ đã gây ra.

Thiên Quang, sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.