Suy ngẫm: Mùa xuân hy vọng

Mùa xuân hy vọng

Tính tới thời điểm này (13/01) thì chỉ còn không đầy nửa tháng nữa là tới tết Đinh Dậu. Tết về ai cũng vui mừng, vì hy vọng những điều may lành sẽ đến với cuộc đời mình.

Nhưng có lẽ niềm hy vọng ấy vẫn còn ở mãi đâu xa, để tết này về ngay trước mắt đã thấy đầy lo lắng, buồn thúi ruột luôn! Giờ đây không còn than thở như là những năm trước, mà chỉ cần nhìn vào thực tế là ai cũng cảm nhận được ngay. Đúng lả như vậy, khi ta nhìn vào những sự kiện xảy ra trên đất nước vào những tháng cuối cùng là quá rõ!

Chẳng hạn như chuyện lũ lụt tại miền Trung, từ trung tuần tháng 10 cho tới tận tháng 12, có nơi bị 04 lần có nơi bị 05 lần mà vẫn chưa hết, vẫn còn báo động sẽ có thêm một lần nữa vào cuối tháng 12!!! Trước những trận lũ lụt ấy, xảy ra nhiều mất mát tang thương, đến nỗi như vào  đêm 15 rạng sáng 16-12, một ngôi làng ở xóm Xuân Cỏ, thôn An Xuyên, thuộc  xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định trù phú, có ao tôm trị giá hàng trăm triệu đồng, cùng sự buôn bán sầm uất qua những giỏ cá mua được từ ngư dân và biết bao tài sản của các gia đình ... đã bị xóa sổ, tan hoang.. chỉ trong vài giờ nước lũ tràn qua. 

Có người chứng kiến đã diễn tả: Cuộc sống các hộ dân ở đây đang trở về đúng cảnh màn trời chiếu đất: không nhà cửa, phải dắt nhau đi ở nhờ người thân, hàng xóm. Trẻ con đến trường trên những chiếc sõng (thuyền nhỏ), đường về nhà nay không còn nữa mà phải ngồi trên sõng để người lớn chèo đi qua ngôi làng đổ sập.

Hay là Sạt lở núi Phi Châu ở Khánh Hòa vào lúc 2h sáng ngày 20/12 làm 04 người chết, anh Phạm Công Dũng (46 tuổi) chia sẻ: "Anh khóc không thành tiếng khi thấy con mình được đưa ra từ đống đổ nát. Nhất là khi nhìn thi thể 2 mẹ con nằm ngoài trời mưa lạnh, tôi không sao cầm lòng được"

Và có người tổng kết là sau lũ: Đói ăn, mất tết. Ngoài việc do ảnh hưởng bởi lũ lụt gây ra, còn có những chuyện đau buồn khác.

Ở Đà Nẵng: Đợt mưa lũ kéo dài thời gian qua khiến cho phần lớn diện tích hoa Tết của người dân huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) bị ảnh hưởng nặng nề. Tranh thủ những ngày thời tiết nắng ấm, người dân trồng hoa đang hối hả, tất bật chạy đua với thời gian để chăm sóc, vun trồng với mong muốn hoa bung nở đúng dịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán đang cận kề.

Ngoài ra, các làng hoa ở Bình Định, Quảng Ngãi xơ xác, người trồng hoa Tết có nguy cơ “bể bạc”.

Làng mai Nhơn An (xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định ) được ví như “thủ phủ” mai vàng bởi là nơi cung ứng nguồn mai kiểng dịp Tết lớn nhất ở Bình Định và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Tuy nhiên, năm nay, nhiều người trồng mai ở đây có nguy cơ lâm vào cảnh trắng tay.

Ngoài miền Trung tang thương vì lũ lụt, nhưng nơi khác có may mắn hơn, nhưng cũng không thoát khỏi cảnh khốn khó, như những cơn mưa dầm vào tháng 11 và những ngày đầu tháng 12 làm hàng loạt diện tích trồng hoa Tết ở ĐBSCL giảm sản lượng.

Chưa vào mùa Tết nhưng hàng loạt cây mai đã nở hoa, nhiều loại hoa khác bị ngập úng, thối rễ…, nhà vườn phải tốn thêm chi phí chăm sóc. Dự báo, hoa Tết năm nay sẽ tăng giá do lượng cung giảm. Như Mai vàng nở sớm ở làng mai vàng Phước Định 2 (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) là một trong những nơi trồng mai lớn nhất ở ĐBSCL. Ngoài ra, còn lao đao vì hạn, mặn, như ở tỉnh Bến Tre chẳng hạn.

Đối với vùng Đà Lạt, nông dân cũng đang đối diện với nỗi lo hoa trễ vụ tết. Năm ngoái, những nông dân trồng hoa Ly điêu đứng do hoa nở trước vụ Tết thì năm nay kiểu thời tiết ngược lại cũng làm cho nông dân không khỏi thấp thỏm nỗi lo hai năm liên tiếp thất bại khi trồng hoa Ly!

Giữa tháng 12 trời vẫn mưa, đó là kiểu thời tiết khác thường so với những năm trước, đây cũng là nỗi lo làm cho nông dân trồng hoa Ly phấp phỏm từng ngày. Sau hai tháng xuống giống hoa Ly ở một số làng hoa chủ lực đã bắt đầu cho búp, tuy nhiên thay vì che chắn lưới đen để giảm cường độ ánh sáng như mọi năm thì năm nay nhiều hộ lại để trống do lo ngại hoa ly nở chậm.

Ở Sài Gòn chủ vườn cũng khóc ròng. Những ngày này đi dạo cánh đồng hoa trên đường Lê Thị Riêng (quận 12, TP.HCM), không khí lao động rất khẩn trương, nông dân đang tất bật với công việc chăm sóc, cắt cành, tỉa nụ, tưới nước cho hoa chờ ngày thu hoạch. Tuy nhiên tại cánh đồng hoa ở đây, không ít nông dân chăm sóc hoa để bán trong dịp Tết với suy nghĩ “vớt vát chút đỉnh” vì đã phải vứt bỏ hàng ngàn chậu hoa không ra nụ.

Bên cạnh đó, tại quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn các nông dân trồng mai cũng đang tất bật với việc chăm sóc, tưới nước. Hiện một số cây mai tại các vườn mai ở đây đã ra hoa vì những đợt ngập triều cường đầu tháng 01 vừa qua.

Còn ở ngoài Hà Nội đào “ giá rẻ như cho”, quất chết khô chất đống bên đường

Trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 10/01 có một tổng kết “Thời tiết kỳ lạ, hoa tết mang họa!”, để rồi với những dòng chữ đậm gây chú ý: Phú Yên mất mùa hoa tết do lũ ; Khánh Hòa lo vốn cho vụ hoa tết năm sau; Quảng Nam chất lượng hoa kém; Huế không có hoa để bán...

Ngoài ra báo còn cho biết lễ hội hoa anh đào lần thứ nhất được tổ chức tại Đà Lạt nay dời sang tháng 02, cũng theo đó nhiều chủ nông trại hoa ở đây cũng đang lo vỡ hợp đồng, vì năm nay bị đảo lộn mọi thứ không như mong muốn! Hoa ra sớm như hoa cúc, Layơn, lại có hoa ra trễ như địa lan, cẩm tú cầu, thu hải đường...

Trong nông nghiệp, nhiều doanh nghiệp cho biết gần đây một số mặt hàng rau, quả tăng đột biến do mưa bão nhiều ảnh hưởng đến nguồn cung. Đơn cử như xà lách tuần trước 15.000-20.000 đồng/kg nay tăng lên 35.000 đồng/kg. Với mức tăng giá xăng tới gần 1.000 đồng/lít thì có thể sẽ xảy ra tình trạng giá hàng hóa té nước theo mưa, nhất là vào thời điểm cận tết.

Thêm vào đó là hàng giả, hàng độn như có báo đưa tin “ Heo bơm nước vào thành phố ngày càng nhiều ”. Mặc dù cho tới thời điểm này, ông chủ tịch hiệp hội chăn nuôi ở Đồng Nai cho biết vào ngày 10/01 là giá heo thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Hay là hàng Trung Quốc dán mác Việt Nam!

Bên cạnh đó là giá xăng, dầu đồng loạt tăng mạnh có thể đẩy giá nhiều mặt hàng tết tăng theo. Hôm 20-12, liên bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá xăng, dầu bán lẻ trong nước. Với lần điều chỉnh này mỗi lít xăng RON 92 tăng thêm 919 đồng, lên mức tối đa 17.594 đồng/lít. Xăng E5 tăng thêm 800 đồng, nâng mức giá bán mới sẽ không cao hơn 17.322 đồng/lít.

Thêm vào đó là giá điện đang tính toán tăng giá sau bao nhiêu lần trì hoãn!

Ngoài ra, người dân còn gặp nhiều khó khăn khác như là có người cho rằng lương không đủ sống thì làm sao để ăn tết, cho dù có tiền thưởng! Ngay đến tiền thưởng mà bao nhiêu công nhân mong chờ vẫn là một cái gì đó đầy chua xót như báo Pháp Luật đưa tin: “Người được cả tỉ đồng, người chỉ đủ mua một tô phở với giá 50.000 đồng!”, vì theo ông vụ trưởng vụ Lao Động và Tiền Lương cho là do doanh nghiệp có quy mô nhỏ, làm ăn không có hiệu quả!!!

Dĩ nhiên, là lương bổng của người làm việc sẽ được điều chỉnh, nhưng liệu có đủ sống bình thường trước những sự kiện này không?

.......

Dù cho có lo lắng đến bao nhiêu thì tết vẫn đến, vẫn có nhiều niềm vui, nhưng mà tình hình như thế làm sao mà vui cho trọn vẹn, đầy đủ được, điều này làm cho chúng ta nhìn xa hơn, suy nghĩ sâu hơn về cuộc đời của mỗi người chúng ta. Ai cũng mong muốn mình có hạnh phúc, có sự bình an... Trước những khó khăn phải đối diện không có cách chi tránh né, đã vậy, nếu tâm hồn ta lại chỉ chất chứa những điều tiêu cực, điều xấu, luôn có những tính toán cùng suy nghĩ về những thủ đoạn để được hơn mà đánh lừa người khác, để mong được chỉ tay năm ngón với người khác, để bắt kẻ khác phải phục tùng, phải lệ thuộc vào mình... thì mong gì những điều tốt đẹp đến với mình, kể cả khi mùa xuân tươi đẹp trở về?

Dĩ nhiên từ chuyện mong muốn đến chuyện đạt tới cả là một chặng đường đầy gian nan lắm thử thách, nhưng một khi ta biết đón nhận, chấp nhận hy sinh, ngay cả phần thiệt về mình để đánh đổi mà ta làm được một việc tốt, hợp tình người tình Chúa cho dù nhỏ xíu thôi, ta vui với niềm vui ấy, và người khác cũng thế; thì ngày mai, ngày mốt, ngày sẽ tới... ta lại có tiếp tục những niềm vui nho nhỏ ấy thì cuộc đời của ta sẽ đong đầy hạnh phúc.

Cho nên, đừng ngồi đó mà than thở, trách móc, hay tìm cách vươn lên, kể cả có những phản kháng.... thì cũng thế mà thôi! Hãy đứng lên và ra tay làm những điều tốt cho ta và mọi người cho dù nó có nhỏ bé, tầm thường tới đâu.., ta làm trong niềm tin và sự cậy trông vào bàn tay dẫn dắt của Thiên Chúa như những gì Chúa đã làm cho ta. Tự nhiên ta sẽ thấy cuộc đời này vẫn còn đáng sống, cũng như thật là đáng yêu, đáng mến. Hơn nữa, qua những sự kiện xảy ra đó, ta nhận ra được những điều căn bản đó là: Trần gian này không phải là cùng đích của đời ta và mọi người, mà qua cuộc sống này nhằm thanh luyện để dẫn ta tới một mùa xuân tốt đẹp hơn, mùa xuân vĩnh cửu trong Nước Trời. 

Thiên Quang sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.