Suy ngẫm: Tên trộm dữ tợn

Tên trộm dữ tợn

Trong cuộc sống hiện tại còn nhiều chuyện lắm vấn đề, cho nên chuyện trộm cắp xảy ra ở khắp nơi là chuyện thường ngày ở huyện! Vì vậy, có thêm một chuyện nữa cũng không có lạ gì cho lắm! Có người cảnh báo đã nói vui là: Để kín thì nó rình. Để hở thì nó rinh. Lạng quạng thì nó binh!!!

Biết vậy, mình có của ăn của để thì chịu khó mà giữ gìn, mất thì im kẻo không người khác cho mình là đồ ngu, là kẻ khờ dại.... Nhất là khi người khác cần mình lại bảo là không có!

Có của thì đừng có khoe khi không thể giữ, vì khi để lộ ra sẽ khơi dậy lòng tham nơi con người. Từ chỗ tham đến chỗ lấy rất gần, nhất là khi người ta túng thiếu, khốn khó.

Theo nguồn tin  của Tuổi Trẻ, lúc 12g ngày 7-12, ông N. (32 tuổi, sinh sống trong chùa Một Cột) trong chùa Nam Thiên Nhất Trụ (còn gọi chùa Một Cột, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức) lên điện Dược Sư của chùa thì phát hiện phần lưng pho tượng phật Dược Sư đã bị kẻ gian đục phá, lấy đi hết số vàng mà ông đã cất giữ bên trong. Đến 17g ngày 9-12, ông N. tiếp tục phát hiện thêm hai pho tượng phật Dược Sư khác cũng bị đục phá, lấy đi hết số vàng bên trong. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 7 lượng vàng (hơn 200 triệu đồng).

Ông N. trình báo toàn bộ sự việc cho công an P.Bình Thọ. Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Trước sự việc này, nhiều người đã bàn tán, tại sao lại có người dám vào trong chùa mà làm chuyện tày trời như thế, đã vậy lại còn đụng chạm tới nhiều tượng Phật nữa!

Một cách nào đó, đối với tôi thì kẻ trộm ấy thật là tội nghiệp! Kẻ trộm ấy đã liều mình đến thế - lấy cả tượng Phật – mà cuối cùng chỉ thu được một số vật chất, tuy có lớn , lớn khoảng hơn 200 triệu, chẳng có là bao so với cuộc sống hôm nay. Nếu biết tằn tiện thì với số tiền ấy xử dựng được bao lâu? Đó là chưa nói tới chuyện bất thường! Như vậy, cũng chẳng kéo dài được là bao. Đúng là nghiệp chướng vẫn còn nặng trên thí chủ!!!

Qua việc này làm cho tôi nhớ tới hành động bất ngờ của tên một trộm, vẫn thường gọi là tên trộm lành cùng chịu kết án chết trên thập giá với Đức Giêsu Kitô. Giữa bao oán thù giăng khắp, tên trộm vẫn có cơ hội dở thủ đoạn tuyệt vời của mình đã tôi luyện biết bao năm rồi trước Đấng Tối Cao, khi tên trộm thưa với Chúa: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta". (Lc 23, 42-43)

Chúng tôi vẫn nói vui mỗi khi có dịp nghe lại đoạn Tin Mừng này: Một người bị mang tiếng là ăn trộm, vậy mà cuối cùng anh lại có phúc là ăn trộm được cả thiên đàng mà biết bao người mải mê tìm kiếm hoài vẫn chưa thể đặt chân tới!!!

Dĩ nhiên không một ai chấp nhận việc trộm cắp này trong cuộc sống, nhất là khi “vai dài sức rộng”, không chịu lao động, không cố gắng làm việc để có của ăn của để, mà lại làm biếng đi rình rập người ta để hở hay cùng đường ra tay trộm cắp của người khác.

Nhưng qua câu chuyện tên trộm kể trên cho ta nhiều suy nghĩ, ta theo Chúa trong cuộc sống này, có rất nhiều lúc đụng chạm tới ân ban của Chúa, ôm được Chúa vào lòng... vậy mà ta vẫn không tìm được, không có được hạnh phúc đích thực, nếu có thì chỉ là mộng tưởng là đã chạm tới. Có phúc hay có duyên hay không là tùy thuộc vào trái tim, vào tấm lòng thành của ta. Nếu lòng ta hay trái tim bị vẩn đục chuyện trần đời, chuyện thị phi của con người thì mãi mãi bị lôi kéo trong vòng vây phù vân u ám của cõi tạm này mà thôi, cùng lắm thì cũng chỉ được hơn 200 triệu cướp được từ tượng Phật không hơn chẳng kém!!! Cuộc đời theo Chúa, săn tìm biết bao tháng ngày mà chỉ được có bằng ấy thì thử hỏi công sức ta đổ ra có xứng không?

Thiên Quang sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.