Suy ngẫm: Xã hội sẽ ra sao nếu cái xấu, cái ác không bị lên án?

“XÃ HỘI SẼ RA SAO NẾU CÁI XẤU, CÁI ÁC KHÔNG BỊ LÊN ÁN?”

Một ngày như mọi ngày, sáng mặt trời lên, mọi người bắt tay vào việc; trưa về, mặt trời lên tới đỉnh đầu, mọi người dừng tay nghỉ ngơi...để lấy lại sức tiếp tục ngày còn lại; chiều về, mặt trời lặn, để màn đêm bao phủ, kết thúc  một ngày lao động vất vả, con người dừng tay đón nhận thành quả mình đã đổ ra, và chờ ngày mới đến lại tiếp tục.

Nhưng rồi hôm nay, lại không là một ngày như mọi ngày, vì có quá nhiều điều xảy đến với con người, mà con người chẳng thể nào ngờ được. Nhìn vào chung quanh cuộc sống, nghe tin tức đó đây cho ta biết rõ những sự việc ấy:

- Chê con sinh thiếu tháng khó khỏe mạnh, bố mẹ nhẫn tâm vứt con đỏ hỏn vào thùng rác

Dailymail đưa tin, khoảng 10h sáng ngày 23/6, một người đàn ông đi nhặt rác đã phát hiện thấy một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn tại một thùng rác gần Bệnh viện Fuling Center ở Trùng Khánh, Trung Quốc. (http://eva.vn/tin-tuc/che-con-sinh-thieu-thang-kho-co-the-khoe-manh-bo-me-nhan-tam-vut-con-do-hon-vao-thung-rac-c73a315561.html).

- Tranh cãi việc kiểm dịch: Tiểu thương đứng giữa hai làn đạn

30/06/2017 07 TTO - Trong khi Chi cục Thú y và Ban ATTP đang tranh cãi nhau về ai sẽ chịu trách nhiệm kiểm dịch thì các tiểu thương buôn bán thịt động vật đang đứng giữa hai làn đạn và chẳng thể bán được đi đâu. (http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20170630/tranh-cai-viec-kiem-dich-tieu-thuong-dung-giua-hai-lan-dan/1340902.html).

- Phú Thọ: Chồng đâm vợ tử vong khi đang chăm con trong bệnh viện nghi do ghen tuông. Một cán bộ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ xác nhận vào ngày 30/6 tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Thuỷ (Phú Thọ) đã xảy ra một vụ án mạng. Kẻ gây án được xác định là chồng của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 30/6, người đàn ông trên đã gọi điện thoại cho vợ nhưng một lúc sau nạn nhân mới trả lời và cho biết sẽ đưa đơn ly hôn. (http://eva.vn/tin-tuc/phu-tho-chong-dam-vo-tu-vong-trong-benh-vien-nghi-do-ghen-tuong-c73a315563.html).

- Xe khách “bay”  từ cao tốc xuống đường dân sinh

Trong số 13 người gặp nạn, cấp cứu tại bệnh viện, có 1 nạn nhân không qua khỏi đã tử vong. (http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/thong-tin-moi-vu-xe-khach-bay-tu-cao-toc-xuong-duong-dan-sinh-c46a885613.html).

- Lời kể hãi hùng của nhân chứng vụ CSGT suýt bị chẹt chết

Theo nhân chứng vụ CSGT suýt bị chẹt chết, tài xế không xuất trình giấy tờ, nhảy lên xe nổ máy lao đi... (http://www.24h.com.vn/container-chen-csgt-trong-thuong-c46e4951.html)

- Xôn xao nữ sinh cấp 3 ở Hải Dương đánh nhau dã man

Nữ sinh T. cho rằng bạn Q. đã “nhìn đểu" mình nên có ý định muốn gặp nhau để nói chuyện cho rõ ràng và sau đó xảy ra đánh nhau.

Vào trưa ngày hôm qua (30/6) trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh đang học cấp 3 lao vào túm tóc đánh nhau trên đoạn đường vắng người qua lại. Theo người đăng tải clip thì sự việc được xảy ra tại huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương).

Hình ảnh từ clip cho thấy, trong lúc 2 nữ sinh lao vào đánh nhau có nhiều học sinh khác đứng xem nhưng không có ai vào căn ngăn. Thậm chí, có nhiều em còn dùng điện thoại di động quay clip và buông lời tục tĩu, cổ vũ việc đánh nhau của các nữ sinh. (http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/xon-xao-nu-sinh-cap-3-o-hai-duong-danh-nhau-da-man-c46a885606.html)

- Vụ người nhà bệnh nhân đâm thấu tim bảo vệ BV: Nạn nhân đã tử vong

Dù được cấp cứu kịp thời sau khi bị người nhà bệnh nhân đâm thấu tim, một bảo vệ làm việc tại một bệnh viện ở Nghệ An đã tử vong. (http://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/vu-nguoi-nha-benh-nhan-dam-thau-tim-bao-ve-bv-nan-nhan-da-tu-vong-c51a885602.html)

- Quân đội Philippines cho biết, đã tìm thấy thi thể bị tùng xẻo của 17 dân thường tại Marawi, thành phố bị vây hãm ở phía nam nước này.

Các thi thể được tìm thấy hôm 28/6 khi binh sĩ và cảnh sát tiến hành chiến dịch dọn dẹp gần Gadungan, khu vực bị tàn phá trong thành phố. Phát hiện này diễn ra hơn một tháng sau khi các tay súng lấy cảm hứng từ IS và nhóm phiến quân Abu Sayyaf, Maute tràn qua thành phố 200.000 dân Marawi. (http://www.tintuc.net/the-gioi/phat-hien-hang-chuc-thi-the-bi-tung-xeo-o-nam-philippines-c1a313492.html).

- Xe ôm cầm gậy truy đuổi Grab vì dám tranh khách

Bị tài xế xe Grap tranh khách, người đàn ông chạy xe ôm truyền thống đã cầm gậy đuổi đánh nam thanh niên. (http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xe-om-cam-gay-truy-duoi-grab-vi-dam-tranh-khach-a194961.html).

- Một loại bánh có 12 nguyên liệu phải xin 13 giấy phép

(http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20170630/mot-loai-banh-co-12-nguyen-lieu-phai-xin-13-giay-phep/1341322.html)

Những câu chuyện kể trên cùng biết bao câu chuyện khác cho thấy không còn là chuyện họa hiếm, bất thường, nó đã xảy ra mỗi lúc một nhiều hơn, vì vậy, anh nhà báo Bùi Hoàng Tám đã phải đặt câu hỏi:

 “Xã hội sẽ ra sao nếu cái xấu, cái ác không bị lên án?”

(http://dantri.com.vn/blog/xa-hoi-se-ra-sao-neu-cai-xau-cai-ac-khong-bi-len-an-20170627015107602.htm).

Và nhà báo này đã và đang đi tìm câu trả lời. Cuối cùng là nhà báo này cùng những ai quan tâm đến sự việc sẽ có được câu trả lời hay nhất. Nhưng làm sao để câu trả lời này đi vào trong cuộc sống đem lại hiệu quả thiết thực nhất.

Và qua một vài chia sẻ dưới đây, ta thấy rõ trách nhiệm của từng người chúng ta:

- Cuong Pham Xuan: Thưa bác Tám, không phải là người tốt im lặng, mà họ thật nhỏ bé trong cái mớ xấu xa, mình họ hoặc vài người lên tiếng có khi bị dập ngay từ đầu, nên cảm xúc không còn, và cái ác cứ thế lộng hành, như câu của bác Tám đã viết "Sống thẳng lưng giữa đám người gù mình là dị dạng" là gì. Bác Tám nghiên cứu viết về vụ nhà báo Duy Phong bị bắt tại Yên Bái cho đọc giả của bác cùng biết sự thật không.

- Văn Minh: “Chỉ khi nào pháp luật được nghiêm minh, đạo đức con người được khô phục thì cái xấu cái ác tự biết mất.”

- Nguyễn Ngọc Lâm: “Khổ nỗi cái ác có quyền lực rất lớn và những kẻ ác lại được báo kê bởi pháp luật thì những người lương thiện không quyền lực trong tay thì chống lại sao được?”

***

Ngẫm nghĩ thì thấy bế tắc! Vì cái xấu, cái ác...nó quá là ghê gớm! Nhưng đó chỉ là mặt trái của xã hội, của con người, vì vậy, nếu chính ta không biết và chịu khó điều chỉnh thì ai sẽ làm thay cho chúng ta đây? Hơn nữa, khi người khác làm thay, ta có nhận ra được giá trị của chúng không?

Do đó, sự xấu, sự ác này không phải là tất cả, để ta thất vọng, mà đầu hàng bỏ cuộc rồi tới đâu thì tới!

Lỗ nhỏ thì có thể gây đắm tầu. Sự tốt, sự thiện...ta kiên trì làm thì có ngày những cái xấu, cái ác phải lùi bước.

Một tàn lửa, một đốm lửa có thể gây cháy rừng, cháy nhà...nếu ta kiên trì sống ngay thẳng công chính từng giờ từng phút...thì có ngày ta sẽ thấy kết quả rực rỡ.

Trong niềm tin chắc chắn này, ta cố gắng vươn lên, đừng thấy vì phải hy sinh, mất mát hay thiệt thòi...nhiều và quá nhiều, mà ta đành chấp nhận đầu hàng! Đành gác những điều tốt đẹp, những hạnh phúc đích thực...vào một nơi nào đó, mà chấp nhận sự xấu tràn lan và ở ngay trong con người của mình!!!

Thiên Quang sss

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.