Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN 

 CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

 

Khởi Nguyện 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trong tấm bánh thánh trên bàn thờ trước mặt chúng con. Chúng con xin sấp mình thờ lạy Chúa. Chúng con xin hết lòng cám ơn Chúa, đã thương ban cho giáo hội Việt Nam có rất nhiều những chứng nhận anh dũng sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ niềm tin của mình. Chúng con xin cám ơn các bậc cha ông tổ tiên chúng con, đã để lại cho chúng con một gia sản đức tin vô cùng cao quý. Chúng con cám ơn các thánh tử đạo Việt Nam, đã để lại cho chúng có những mẫu gương đức tin sáng ngời. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Được kế thừa niềm tin của cha ông để lại chúng con không chỉ hãnh diện có được niềm tin, chúng con còn có bổn phận không ngừng phát triển đức tin mỗi ngày một ngời sáng hơn, chúng con phải cố gắng làm cho gia sản đức tin, mà cha ông để lại mỗi ngày thêm phong phú và sâu sắc. Ước gì chúng con biết tận dụng những giây phút ngắn ngủi bên Chúa đây để khơi lên trong lòng chúng con nhưng chứng nhận đức tin anh dũng và quyết tâm sống chứng nhân Tin mừng như các bậc cha ông chúng con đã sống năm qua. Amen.

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca                                                  Lc 21, 5-19

          Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào." Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vây bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?" 

          Đức Giê-su đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu". Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. 

          Đó là Lời Chúa 

 

Tâm Nguyện Thứ Nhất: Những Chứng Nhận Anh Dũng 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hôm nay Chúa cho chúng con được mừng kính chung toàn thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đây thực là một ngày giỗ tổ, làm cho mọi tâm hồn con dân đất Việt phấn khởi vui mừng. Chúng con biết rằng từ khi đạo Chúa chính thức bắt rễ vào đất nước chúng con cho đến cuối thế kỷ 19, Nghĩa là từ khoảng năm 1638 đến năm 1886, gần 300 năm, lịch sử giáo hội Việt Nam là cả một cuộc tử đạo kéo dài gần như liên tục năm này qua năm khác, không mấy khi ngừng, mà nếu có ngừng thì tạm ngừng, để chuẩn bị tiến sang một giai đoạn chịu bách hại khác dữ dội hơn và đẫm máu hơn. 

          Trong suốt ba thế kỷ bị bách hại, tính ra có trên 130.000 anh hùng tử đạo, và như thế nước Việt Nam chúng con tuy nhỏ hẹp và nghèo khổ nhưng rất hào hùng. Nước nhỏ hẹp nhưng danh tiếng vang lừng quốc tế. Chúng con đã đóng góp cho gia sản của Hội Thánh một sự nghiệp đức tin to lớn. Tuy nhiên trong số đó chỉ có 118 vị được phong hiển thánh. Các ngài được suy tôn hiển thánh để cho toàn thể thế giới tôn kính và noi gương anh dũng của các ngài. Đồng thời để cho chúng con những người công giáo Việt Nam là con cháu các ngài biết nối gót cha ông dù sống trong hoàn cảnh nào, cũng luôn trung thành với Chúa, với Giáo hội và với Tin mừng giữa lòng dân tộc. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Các vị tử đạo cũng là những con người mang thân xác giòn mỏng như chúng con, cũng biết rung cảm, cũng biết ham sống sợ chết như chúng con. Nhưng giờ phút hy sinh đến, các ngài sẵn sàng tiến lên dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Do đó cái chết của các ngài có một ý hướng nhất định: các ngài là những nhân chứng cho đạo Chúa. Mỗi vị tử đạo chết bằng nhiều hình khổ khác nhau, nhưng tất cả các ngài đều hiên ngang dùng lời nói và mạng sống mình để giảng đạo, bênh vực chân lý và tuyên xưng đức tin. Xin Chúa cho chúng con cũng cố gắng bắt chước gương sống của các ngài, biết sẵn sàng chấp nhận những hy sinh đau khổ, thử thách, với lòng tin yêu Thiên Chúa, để chúng con cũng biết làm chứng cho Tin mừng Phục sinh của Chúa. Amen.

 

Hát Bài: Anh Hùng Việt Nam

1. Hân hoan khi lao tù, mừng rỡ lúc gươm vụng, nguyện theo Chúa đến cùng thịt tan xương nát, bao gian nan khốn khó dệt thành chiến thắng vinh quang, triều thiên Thánh Tử Đạc lấp lánh soi thiên đình. 

Đk. Nhạc chiến thắng vang dậy rền trời, dòng máu thắm tô đẹp cuộc đời còn lưu danh thiên thu, đây những anh hùng Việt Nam trung thành theo bước Chúa Giêsu gươm đao thêm dũng chí, nhục hình thêm can trường từng lớp lớp tiến lên pháp trường.

2. Đi gieo trọng châu lệ về chiến thắng reo vui, hạt hư thối chôn vùi giờ trổ sinh hoa trái, bao con dân nay biết Chúa nhờ dòng máu rắc gieo xưa và ca khúc khải hoàn sẽ tiếp liên vang hoà. 

 

Tâm Nguyện Thứ Hai: Tiếp Nối Bước Anh Hùng 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Người ta thường nói “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” hay “uống nước nhớ nguồn”. Chúng con là con cháu các vị tử vì đạo, chúng con được thừa hưởng một di sản đức tin phong phú, được chiêm ngưỡng một giáo hội phát triển tốt đẹp như ngày nay. Chúng con không thể quên đó là kết quả của những dòng máu cha ông đã đổ ra. Bởi vậy chúng con phải tưởng niệm đến công lao to lớn của tiền nhân, mà đáp đền cho xứng đáng và ra công phát huy di sản quý báu cha ông để lại. Nhưng nếu chỉ có những cảm tình hân hoan phấn khởi và biết ơn mà thôi thì chưa đủ, chúng con còn phải chú ý lắng nghe tiếng gọi tha thiết của giòng máu tử đạo và khám phá ra những bài học cao quý để áp dụng vào đời sống. Vậy máu tử đạo nói gì với chúng con. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trước hết máu tử đạo nói lên niềm tin mãnh liệt, sâu xa và lòng trung thành sát son cha ông đối với đạo thánh Chúa. Đức tin đã thấm nhập và đâm rễ sâu vào tâm hồn các ngài, đến nỗi không một sức mạnh trần gian nào có thể lay chuyển được. Đối với các vị tử đạo, đức tin là một cái gì cao quý vô cùng, phải bảo vệ bằng mọi giá, dầu bị đe doạ, tra tấn với muôn khổ hình dã man, ghê rợn, dầu phải để giọt máu cuối cùng, các ngài cũng cam chịu, miễn sao bảo tồn được đức tin nguyên vẹn.

          Thứ hai máu tử đạo cũng nói lên đức hy sinh can đảm phi thường của tiền nhân. Người ta ai mà không sợ đau khổ ai mà không tham danh lợi, ham sống sợ chết. Nhưng với ơn Chúa, các vị tử đạo đã thắng vượt mọi trở lực, dầu khó khăn đến đâu, để duy trì đức tin. Ai kể được những khổ hình dã man các Ngài đã phải chịu: kìm kẹp, xiềng xích, voi giày, thiêu sinh, trầm hà, trảm quyết, lăng trì, bá đao. Nhưng các ngài can đảm chịu đựng, các ngài đã thắng tất cả: thắng vũ lực, thắng quyền bính vua chúa trần gian, thắng ma quỷ và thắng chính mình. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho mỗi người chúng con trong cuộc sống hôm nay, luôn biết trân trọng và bảo vệ đức tin Chúa ban. Luôn làm cho đức tin trổ sinh những hoa trái Nước Trời. Nhất là biết can đảm vượt tháng mọi trở lực rào cản, không cho chúng con đến với Chúa và với anh chị em. Amen.

 

Hát Bài: Ai Ra Đi

Đk. Ai ra đi gieo hạt giống trong lệ sầu sẽ trở về với mùa màng đầy sức sống. Ai ra đi vai nặng gánh gian truân sẽ trở về lãnh nhận phúc ân tràn lan.

1. Kia bao hạt giống đã ươm mùa trái tươi màu là từng giọt máu các thánh Tử đạo Việt Nam. Dù cho xiềng xích vẫn kiên cường dù thân gục ngã vẫn coi thường cho dù vinh hoa vẫn sắt son niềm tin chẳng phai.

2. Người ta nghe thấy dân ngoại nói với nhau rằng này bao kỳ công Chúa đã đỡ vực toàn dân. Nhìn xem từng nhánh lúa tươi màu, đời thôi buồn bã hết ưu sầu, tâm thần hỷ hoan nỗi sướng vui trào dâng khắp nơi. 

 

Tâm Nguyện Thứ Ba: Làm Chứng Cho Chúa 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đã sẵn sàng chịu chết để nêu cao lòng hiếu trung với Chúa và với Hội Thánh. Các ngài đã từ bỏ tất cả, nhận lấy cái chết mà không chút oán giận những kẻ giết mình, các ngài đã hy sinh đời sống để theo một tôn giáo, minh chứng cho mọi người biết tôn giáo đó là từ trời ban xuống và đạo Chúa Kitô là đạo thật. Các ngài là những hạt giống tốt đã được gieo để đem lại hoa trái phong phú cho chúng con. Chúng con đang thừa hưởng gia tài của các ngài, chúng con cố gắng sống tốt đẹp xứng đáng với những hy sinh của các ngài. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tử đạo là một ân huệ đặc biệt Chúa ban cho ai tuỳ ý Ngài muốn, nhưng nỗ lực làm chứng cho Chúa thì không dành riêng cho ai cả. Đã mang danh là một Kitô hữu, tức là người ấy có nhiệm vụ làm chứng cho Chúa: làm chứng bằng lời nói, bằng hành động và bằng cả cuộc đời cụ thể của mình. Nói rõ hơn, cách làm chứng tốt nhất cho Chúa, cho đạo, là sống bác ái yêu thương. Chúng con cần phải thuyết phục những người chưa có đạo, những người không hiểu về chính nghĩa của đạo, bàng cách sống trọn vẹn, quyết liệt, dứt khoát tinh thần bác ái yêu thương đối với nhau và đối với những người chung quanh. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con hôm nay không được diễm phúc như các cha ông chúng con năm xưa, dám hy sinh mạng sống của mình để tuyên xưng niềm tin vào Chúa, sẵn sàng chết đi cho Chúa, vì Chúa và với Chúa. Thế nhưng Chúa lại mời gọi và mong muốn mỗi người chúng con: “ai theo Ta hãy từ bỏ mình vác thập giá hằng ngày mà theo Ta” Chúa đã cho chúng con một phương thế tử đạo mới, đó là tập chết đi mỗi ngày: khi chúng con dám bỏ đi ý riêng của mình mà thuận theo ý Chúa, khi chúng con sẵn sàng can đảm vác lấy thập giá đời thường của chúng con, nhất là dám quảng đại đón nhận thập giá hàng ngày của anh chị em, là chúng con đang được tử đạo mỗi ngày cho Chúa, vì Chúa và với Chúa rồi. Amen.

 

Hát Bài: Đẹp Thay

Đk. Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi! Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đường. Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng. Ai gieo trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới loan tình thương, tình thương Chúa trời, loan niềm vui, niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi.

1. Ôi đồng lúa mênh mông phơi mình dưới nắng hồng lúa đã trổ bông dâng ngàn sức sống và người đi trong nước mắt và người về trong câu ca tay ôm bó lúa lòng mừng bao la.

2. Bao người đã hy sinh say tình Chúa quên mình lý tưởng thần linh muôn đời tôn kính. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca tay ôm bó lúa lòng mừng bao la.

 

Tâm Nguyện Kết 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con quỳ nơi đây, thay lời cho cha ông tiên tổ của chúng con, xin dâng lên Chúa tâm tình cảm mến tri ân; vì Chúa đã thương ban cho cha ông chúng con được phúc tử đạo với Chúa. Chúa đã thương nhận lễ vật lòng thành của các bậc anh hùng tử đạo Việt Nam dâng lên. Nhờ dòng máu tử đạo đổ ra đã phát sinh biết bao chứng nhận anh dũng, nhờ hạt giống đức tin gieo vào lòng đất mà Giáo hội Việt Nam hôm nay nặng trĩu bông trái.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Ước gì mỗi người chúng con cũng biết phát huy đời sống đức tin một cách vững mạnh và trưởng thành, để tiếp tục ươm trồng và vun tưới cho cây đức tin của Giáo hội Việt Nam ngày một sáng tươi. Xin Chúa cho chúng con biết thể hiện niềm tin của mình qua cuộc sống đời thường của chúng con, hầu những người chưa biết Chúa và chưa tin Chúa, họ nhận ra được Chúa hiện diện trong mỗi người chúng con, mà tin theo Chúa. Amen.

 

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.

 

Tài liệu sưu tầm



 



© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.