Suy ngẫm: Ơn bình an Chúa tặng ban

ƠN BÌNH AN CHÚA TẶNG BAN

Mùa Giáng Sinh đang về với đất trời với muôn người trong bầu khí vương hơi lạnh giống như ngày xưa Con Thiên Chúa xuống thế làm người, cùng với sự tô điểm của con người...thật là rực rỡ và hoàng tráng.

Nơi thành phố, hay những nơi sầm uất thì lễ Giáng Sinh trở thành một lễ hội nhộn nhịp, tưng bừng để lôi kéo mọi người tìm đến để vui chơi cũng như là cơ hội để mua sắm những thứ cần thiết mà nơi đó đáp ứng đầy đủ hơn những nơi khác....

Nơi các nhà thờ, các xứ đạo, hay nơi tập trung nhiều người có đạo thì là dịp để biểu lộ niềm vui bất tận của Hồng Ân Cứu Độ cũng như hạnh phúc vĩnh cửu mà Ngôi Hai, Con Thiên Chúa giáng trần đem đến cho nhân loại.

Với ý nghĩa đó, người tin vào Đấng Cứu Độ trần gian hằng tha thiết trong mùa Giáng Sinh này làm sao có được niềm vui, niềm hân hoan trong cuộc đời mình cũng như nơi mọi người như bài hát “Để Chúa Đến” mà nhạc sĩ  Nguyễn Duy đã tóm tắt và bộc lộ: 

Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến.

Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến.

Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao.

Một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau. 

ĐK: Để Chúa đến trong cuộc đời. Để Chúa đến mang ơn trời.

Nguồn hạnh phúc cho con người. Mùa cứu rỗi cho mọi nơi. 

Nhưng rồi tôi chợt giật mình khi nhìn vào thực tế của cuộc sống với những gì đang diễn ra đầy những chuyện đau buồn, xót xa,...đang đè nặng trên đôi vai nhỏ bé, yếu ớt của con người, chẳng hạn như sự kiện:

Vào rạng sáng 20/12, do ảnh hưởng của bão số 15 kết hợp với triều cường đã gây nên những con sóng lớn, biển xâm thực mạnh làm sạt lở gần 1 km bờ biển và sập 11 căn nhà ở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết.

Hơn 30 căn nhà ở xóm Rớ, khu phố 4, phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) tối ngày 22/12 bị đổ sập và hư hại khi triều cường dâng cao. Chục căn khác ở Khánh Hoà cũng bị ảnh hưởng.

Cũng trong tối đó, sóng lớn còn làm sập và hư hỏng 16 căn nhà ở phường Vĩnh Phước (TP Nha Trang, Khánh Hòa). Toàn bộ tài sản của các hộ dân đều bị sóng cuốn ra biển. 

Hoặc là Hà Nội: Rét đậm dưới 9 độ C, số người nhập viện vì méo mồm, trợn mắt gia tăng.

Và tại Sài Gòn cũng thế, lạnh bất thường làm cho trẻ em ồ ạt nhập viện.

Cùng với sự cố trời lạnh kéo dài, nhiều người đã dùng mọi cách để đối phó, nhất là khi đêm về. Trong đó, có không ít người chọn phương pháp đốt than để sưởi ấm khi ngủ. Điển hình như trường hợp của anh N.V.H (42 tuổi, ở Hải Phòng), dùng than củi đốt ở trong phòng ngủ nhắm “chống” lạnh. Đến sáng ngày 20/12, không thấy anh H dậy, người nhà nghĩ do lạnh nên anh H. dậy muộn. Khoảng 10h cùng ngày, vẫn chưa thấy anh H dậy, mọi người cạy cửa vào phòng thì thấy anh đã hôn mê.

Nhìn xa hơn, ra ngoài thế giới. Hôm 21/12, một chiếc phà chở theo 251 hành khách ở Philippines đã bị lật trong cơn bão khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. 

Ngoài ra , tại Jerusalem bạo động đã bùng phát mạnh. Ngày 16-12, có 4 người Palestine thiệt mạng và 160 người bị thương trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Israel tại Dải Gaza và Bờ Tây khi hàng ngàn người biểu tình phản đối tuyên bố về Jerusalem của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong tình trạng đó, tại Nazareth, thành phố nằm ở phía bắc Israel, cách Dải Gaza khoảng 100 dặm về phía bắc là quê hương của Chúa Jesus, theo báo Times of Israel, ông Ali Salam, thị trưởng thành phố Nazareth, là người Hồi giáo, đã ra lệnh hủy bỏ mọi chương trình lễ hội, trong đó có lễ Giáng Sinh. 

.....***......

Trên đây chỉ là một vài nét chấm phá điển hình, nếu ta chịu khó tìm tòi, lắng nghe...chắc sẽ còn biết nhiều chuyện và nhiều chuyện nữa! Nhưng không vì thế mà những người tin vào Chúa đánh mất niềm tin của mình, như khi xưa Con Thiên Chúa xuống thế làm người và ở cùng nhân loại...

Xin cho lòng chúng con không oán hờn và không ghen ghét.

Xin cho lòng chúng con luôn quảng đại và luôn tha thứ.

Xin cho lòng chúng con yêu mến Người, yêu suốt đời.

Chỉ biết sống hiến dâng phục vụ, và hướng đến ân tình trời cao.  

Theo thời gian, cho đến nay đã hơn 2.000 năm rồi niềm tin đó vẫn tiếp tục được củng cố và tỏa sáng. Với sự thành tâm và mong ước của mỗi người trong ơn nghĩa Chúa tặng ban, luôn tìm mọi cách xây dựng tâm hồn trong tình yêu Chúa dẫn dắt, và sống tâm tình này cho dù cuộc sống này chưa hết những thảm cảnh đớn đau, đầy phũ phàng...để mùa Giáng Sinh này luôn rực sáng khắp mọi nơi và nhất là cho tâm hồn mỗi người bớt dần những buồn sầu, lo lắng và đặc biệt là những sự đau đớn do hận thù, ganh ghét...ngập tràn trong lòng người!!!

“Xin cho lòng chúng con như máng cỏ tỏa nồng hơi ấm.

Nên nơi Ngài náu thân khi xuống trần một đêm cô vắng.

Cho con được ủi an ai khóc than, ai khó khăn.

Giọt nước mắt sẽ nên nụ cười, và tiếng hát vang dậy trần gian....”

Thiên Quang sss

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.