Chúa Nhật II Mùa Chay Năm A

CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY

CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG

 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tuần trước Chúa đã dẫn chúng con vào trong hoang địa để diện kiến Chúa ăn chay, cầu nguyện và chiến thắng ma quỷ. Tuần này xin Chúa cho chúng con theo Chúa lên núi cao, để chiêm ngưỡng dung nhan rạng ngời của Chúa, trước khi Chúa hiến thân chịu chết trên cây thập giá cứu chuộc nhân loại chúng con. Xin cho chúng con cùng sống lại tâm tình của bà môn đệ Gioan, Phêrô và Giacôbê năm xưa: tỏ lòng ngây ngất hạnh phúc khi được chiêm ngắm Chúa. Xin Chúa hãy bao phủ ánh vinh quang rạng ngời của tôn nhan Chúa trên chúng con. Xin cho chúng con cũng biết kín múc từ nơi Chúa nguồn sức mạnh thần linh, hầu ơn thánh Chúa phủ lấp đi những bóng tối cuộc đời, những hố sâu tội lỗi, những gập ghềnh đam mê và những sỏi đá khô khan. Cùng với ơn thánh Chúa, chúng con can đảm tiến bước theo Chúa trên đường lên đỉnh Canvê, cho dẫu rằng có những rào cản phải phá đi, cho những níu kéo, giật mất, cho những ngăn cách phải lấp đầy. Chúng con vẫn luôn cảm nghiệm được sự đồng hành che chở của Chúa và luôn sống trong phó thác bình an. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêô           (Mt 17, 1-9)

Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”, ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông, và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền, cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”

Đó là Lời Chúa 

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CHÚA BIẾN HÌNH CON BIẾN DẠNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con hình dung lại năm xưa trong cảnh trời cao lồng lộng, mây xanh thăm thẳm, Chúa trầm tư cầu nguyện với Chúa Cha trong tình thân mật thiết. Bỗng toàn thân Chúa sáng chói rực rỡ, các môn đệ vô cùng kinh ngạc, họ không thể ngờ được rằng, hằng ngày thầy đi với mình, sống với mình, cực khổ như mình, sao bây giờ thấy sáng láng lại như thế. Hơn nữa cả Môsê và Êlia hiện ra hầu chuyện với thầy. Các ông đâu có biết rằng khi Chúa sống với các ông nhân tính đã che dấu thiên tính của Chúa. Nhưng khi ở trên núi cao, ánh sáng của Thiên Chúa phát ra chan hoà trên cơ thể của Chúa Giêsu, và Chúa đã trở nên sáng láng. Ba tông đồ đã thoáng nhìn thấy thiên tính của Chúa Giêsu đã bị che dấu tại những nơi rất sâu thẳm trong nhân tính của Người. Nét đẹp và sự tươi sáng trong nhân tính của Chúa đã chế ngự được những nơi sâu thẳm của nhân tính đó. Đây không phải chỉ là một yếu tố chỉ ở trên bề mặt, nhưng là một bản chất từ bên trong đang chiếu toả xuyên qua con người của Chúa Giêsu. Thiên Chúa ở ngay trong Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong con người của chúng con cũng có hai tiềm năng: tiềm năng dành cho điều ác và tiềm năng dành cho điều thiện. Đối với tiềm năng dành cho điều ác, chúng con có khả năng làm những điều như: ghen ghét, cay cú, hung dữ, tham lam, ham muốn, dậm giật... đó là những điều xấu xa và tỏ ra nơi con người chúng con những việc làm tệ hại nhất. Chúng huỷ hoại tâm hồn, và sự huỷ hoại tâm hồn khiến nét mặt chúng con trở nên biến dạng, thô lỗ, dữ tợn, u tối và đôi mắt của chúng con trở nên tăm tối. Chính điều ác làm cho chúng con biến dạng. Đối với tiềm năng dành cho điều thiện, chúng con có khả năng làm những điều như: yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, từ tâm, xót thương, trắc ẩn... Đó là những điều tốt đẹp và tạo ra nơi con người chúng con những việc làm tốt đẹp nhất. Chúng thanh lọc tâm hồn khiến nét mặt chúng con dịu hiền và đôi mắt chúng con sáng long lanh. Tấm lòng tốt làm cho chúng con được biến hình. Xin Chúa phục hồi lại con người của chúng con, vì khi dựng nên con người, Chúa đã cho chúng con mang trong tâm hồn mình sự huy hoàng tráng lệ của Thiên Chúa. Tuy nhiên tội lỗi đã làm phai mờ hình ảnh đó và làm cho chúng con bị biến dạng. Nhân đức lại giúp cho hình ảnh đó được tỏa sáng, và như vậy lại làm cho chúng con được biến hình. Khi chúng con sống tốt thì con người chúng con đạt đến mức tốt đẹp nhất. 

 

Hát Bài: Chúa Sống Trong Tôi 

Đk. Cuộc sống tôi hôm nay và mãi mãi tôi không còn tìm sống cho chính mình nhưng chính là tìm Chúa sống trong tôi, nhưng chính là để Chúa sống trong tôi.

1. Dẫu sướng vui hay lúc tôi u hoài, tôi tin Chúa bên tôi cùng song hành và có người đau khổ không còn nữa, nhưng chỉ còn niềm vui và sức sống.

2. Chúa giúp tôi biết sống trong cuộc đời, theo gương Chúa tôi luôn tìm yêu người, vì chính người đã đến trong trần gian để đem lại tình thương và hạnh phúc.

 

 TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CHÚA ĐI XUỐNG, CON ĐI LÊN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Như khi xưa ba môn đệ biết mình đang chứng kiến một cuộc hiển linh của Thiên Chúa, các ông đã sấp mặt xuống đất và Chúa Giêsu tiến lại gần chạm vào các ông, rồi trong một cử chỉ như để cứu chữa, Chúa thúc giục các ông hãy chỗi dậy cùng xuống núi với Chúa. Trong khi đi Chúa truyền cho các ông phải giữ kín những điều vừa xảy ra, cho đến khi Chúa từ cõi chết trỗi dậy. Nghe tới đây, chắc các môn đệ được Chúa chọn đi theo rất hoang mang, xót xa và không thể tin được thầy trình phải chịu cảnh thê lương thảm hình như vậy. Bởi vì các ông mới được tận mắt nhìn thấy vinh quang của Chúa. Các ông không thể đọc thấy vinh quang bên kia cảnh nhục nhã, khải hoàn bên kia cảnh khổ đau, vương miện bên kia mão gai, phục sinh bên kia thập giá.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cũng giống như các môn đệ năm xưa, các ông muốn kéo dài giờ phút huy hoàng, không muốn xuống núi phải trở về với công việc thường ngày, các ông muốn ở lại mãi mãi với vinh quang rực rỡ, chúng con cũng thế muốn sống những giây phút thân mật, trong sáng, bình an gần gũi với Chúa. Vì núi biến hình bao giờ cũng thích thú hơn là công tác phục vụ hằng ngày hay con đường thập giá. Nhưng núi biến hình chỉ được ban cho các môn đệ giúp các ông thêm xác tín bước theo Chúa Giêsu. Cũng như những giây phút cầu nguyện tâm tình, chỉ đến ban cho chúng con có sức mạnh làm công tác phục vụ hằng ngày và bước đi trên con đường thập giá. Xin cho chúng con không chỉ đi theo Chúa lên núi Tabor nhưng còn dám bước theo Chúa lên núi Canvê. Xin cho chúng con không chỉ gặp Chúa trong nhà thờ nhưng còn gặp Chúa trong đời thường nữa. Xin cho chúng con không chỉ tin Chúa khi chúng con sốt sắng, nhưng còn tin Chúa lúc chúng con gặp phải khô khan, xin cho chúng con không chỉ mỉm cười khi có niềm vui, nhưng còn biết cười khi gặp nỗi buồn. Xin cho chúng con không chỉ mến Chúa khi sống hạnh phúc, nhưng còn biết mến Chúa khi gặp bất hạnh. Xin cho chúng con không chỉ thấy Chúa khi được sung sướng, nhưng còn thấy được Chúa khi gặp khổ đau. 

 

Hát Bài: Có Bao Giờ 

1. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con đôi chút cơm thừa gạo rơi. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con ly nước lã nhạt cầm hơi, 

Đk. Nhưng con đâu, con đâu có ngờ bao lâu nay bao lâu đến giờ mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế thì cũng là làm cho Chúa đấy thôi.(mà thôi)

2. Có bao giờ con thấy Chúa có bao giờ con thấy Chúa đến xin con manh áo cho mình lạnh căm. Có bao giờ, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con như khách lỡ đường trọ đêm. 

 

TẦM NGUYỆN THỨ BA: TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI CON ĐI CHÚA VẪN LUÔN ĐỒNG HÀNH 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cuộc biến hình của Chúa dạy cho chúng con nhiều bài học. Thứ nhất: chúng con đừng thích mơ tưởng đến mạc khải lạ lùng của Chúa. Người dành cho ai Người muốn; ở đây Chúa chỉ mang theo ba môn đệ và dặn họ không được tiết lộ cho ai về thị kiến, cho đến khi Chúa sống lại. Vậy mà đến giờ phút khổ nạn, các ông này vẫn là những môn đệ bỏ thầy, thậm chí chối thấy như thường. Chúng con hôm nay cũng thế: có thể chúng con được ban cho có những giây phút cảm thấy sốt sắng đạo đức, chúng con nghĩ rằng mình tốt hơn người khác, mình ngoan đạo hơn người này người nọ. Đến khi chúng con gặp thử thách gian nan, gặp những thất bại, bế tắc trên đường đời, chúng con lại đổ lỗi cho Chúa hay là đánh mất đức tin và lòng yêu mến vào Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng gian nan thử đức. Chính khi chúng con gặp thử thách bất hạnh trong cuộc sống, cũng là lúc chúng con cần đến ơn Chúa nhiều hơn hết. Bài học thứ hai Chúa dạy chúng con, đó là con đường bình thường người môn đệ của Chúa phải đi hiên ngang qua bóng tối đức tin của đời thường. Phêrô cảm thấy quá sung sướng được ở trên núi, ông đề nghị dừng ngay ba lều và định cư ở đấy. Chúng con cũng thường thích ở lại nơi đây mọi sự xảy ra có vẻ như ý, nơi đạo đức và đời sống đạo của mình xem ra an toàn, vô sự và chúng con cảm thấy như Thiên Chúa rất gần. Thực ra Thiên Chúa không kém gần gũi với chúng con trong giờ phút khô khan của sa mạc, hơn là trong những lúc êm dịu sốt sắng trên núi cao. Hơn nữa sự ham muốn tìm kiếm một sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa rất ít ỏi, và chính Chúa Giêsu cũng chẳng muốn ba môn đệ mình, kể lể về thị kiến họ được hưởng chúng con cũng cần phải bước đi trên con đường thập giá, mà Chúa đã đi qua để đem lại ơn cứu độ cho con người. Xin cho chúng con luôn biết can đảm tiến bước trên hành trình thập giá của cuộc đời chúng con, với một niềm tin yêu phó thác và tin tưởng rằng: Chúa vẫn đang giang tay đón đợi chúng con ở đỉnh núi canvê và cho chúng con được hưởng sự sống phục sinh của Chúa, vì phải qua thập giá mới đến được vinh quang. 

 

Hát Bài: Niềm Vui Của Tôi 

1. Niềm vui của tôi là hiện diện cùng với anh em trong tiếng nói, tiếng cười trong ánh mắt tình người rạng rỡ niềm tin. Niềm vui của tôi là đồng hành cùng với anh em trong tiếng hát ngọt ngào, trong tiếng khóc lệ trào từ trái tim tôi.

Đk. Tôi vẫn yêu thương mọi người trong suốt cuộc đời dù bao gian khó. Tôi mãi yêu thương mọi người trong bước hành trình nhà Cha dấu yêu, tôi hết bơ vơ lạc loài trên quãng đời mà tôi đi tới. Tôi hết băn khoăn nhọc nhằn chia sẻ ngọt bùi cùng với anh em.

2. Niềm tin của tôi là nụ cười nở mãi trên môi, trong bí tích lãnh nhận, trong ánh sáng lời Ngài dìu dắt đời tôi. Tình yêu của tôi là tình yêu của Đức Kitô. Yêu xuống thể làm người yêu đến chết thập hình còn mãi yêu thương.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm tạ Chúa đã đưa chúng con lên cao để gặp Chúa. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được chiêm ngưỡng hào quang Chúa trong bí tích Thánh Thể. Cảm tạ Chúa đã biến đổi chúng con nên sáng hơn. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của chúng con. Cảm tạ Chúa đã dẫn chúng con đi trên con đường đời đầy gian nan thử thách và thập giá này. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được trung thành với thập giá mà Chúa đã trao phó cho chúng con vác. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì có những lúc chúng Con thích xuống thấp trong chính phận người của chúng con. Xin tha thứ cho chúng con vì những lỗi lầm chúng con cố tình làm cho khuôn mặt của chúng con bị biến dạng theo những đam mê tội lỗi. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần bước đi trên con đường thập giá, mà chúng con cảm thấy sợ hãi chán nản đến bỏ cuộc, Xin Chúa nâng đỡ và luôn đồng hành với chúng con trong cuộc sống hôm nay. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.