Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A

CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG

CHIÊM NGẮM GIA ĐÌNH THÁNH GIA 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chỉ còn mấy ngày nữa, là chúng con được chiêm ngắm Chúa sinh ra nơi máng cỏ rồi. Quỳ nơi đây, chúng con cùng nhau hồi tưởng lại gia đình của Chúa trong hang đá năm xưa. Chúng con đọc thấy niềm vui chen lẫn nỗi buồn; tiếng cười hoà với tiếng khóc, ý Thiên Chúa chung chia cùng ý con người. Không vui làm sao được khi đã chín tháng cưu mang mong đợi ngày này, bao ưu tư chờ đợi để được nhìn thấy mặt con. Bao vất vả truân chuyên trên đường trở về cố hương giờ đã đạt được ước nguyện. Thế nhưng niềm vui không thể trọn vẹn được, vì con mình sinh ra trong cảnh quá khó khăn túng thiếu, nước mắt mẹ hoà với tiếng khóc của con. Sự ngậm ngùi của cha như muốn chia sẻ đắng cay cùng con. Vậy mà trong chính hoàn cảnh vui lẫn buồn, hạnh phúc và khổ đau, luôn sáng lên một niềm tin yêu phó thác. Chính tại nơi đây ý Thiên Chúa hòa quyện cùng ý con người. Ý phu quân nên một ý với phu nhân. Tình phụ tử chan hoà với tình mẫu tử. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Suy gẫm đến đây lòng chúng con thực sự muốn rung lên ôi gia đình thánh gia thật chí thánh. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô                                          (Mt 1,18-24)

Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kia sử thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần, Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phản qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

Đó là Lời Chúa. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CHUẨN BỊ ĐÓN CHÚA ĐẾN VỚI TA.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! trong đời sống thường ngày, có rất nhiều việc chúng con phải chuẩn bị: nào là chuẩn bị cho việc thi cử sắp tới, chuẩn bị quần áo lạnh để mặc trong mùa đông, chuẩn bị cho có cơm ăn áo mặc hằng ngày, chuẩn bị cho việc tốt nhất cưới hỏi, chuẩn bị để bước vào đời sống hôn nhân gia đình, chuẩn bị cho một em bé chào đời. Và còn rất nhiều việc chúng con cần phải chuẩn bị khác nữa. Vậy việc Giáng sinh sắp tới, chúng con đã chuẩn bị gì? Hỏi có những bà mẹ chuẩn bị mua sắm quà cáp, đồ trang trí, thức ăn, đồ uống, có những người cha chờ đợi lễ Giáng sinh để có dịp ăn uống say sưa. Có những em thiếu nhi chờ đợi lễ Giáng sinh để mặc quần áo mới. Có những gia đình đang chuẩn bị làm lồng đèn hay hang đá để đón Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa có thích những thứ chuẩn bị như thế không thưa Chua? Hay Chúa còn đòi chúng con phải chuẩn bị như thế nào? Làm sao chúng con có thể lãnh hội được Tin Mừng của Chúa hôm nay? Lạy Chúa chúng con nghĩ rằng một tin chỉ là Tin Mừng khi nó đáp ứng một ước mong mà con người chờ đợi. Như chén cơm là Tin Mừng cho người đang đói, mùa gặt bội thu cho người nông dân đã khổ công cây cấy. Nếu không ước mong chờ đợi thì chẳng có Tin Mừng: chén cơm không phải là Tin Mừng cho người đã no, mùa gặt chẳng phải là tin mừng cho người không làm ruộng. Sống trong mùa vọng thì phải mong chờ Chúa. Nếu chúng con không mong chờ Chúa thì việc Chúa Giáng sinh không là Tin Mừng cho chúng con gì cả. Mong chờ Chúa đến ở cùng chính là việc làm thiết thực nhất cho việc chúng con chuẩn bị. Vì Chúa đến ở cùng chúng con là để kéo chúng con ra khỏi tội lỗi, chứ không phải làm cớ cho chúng con bênh vực mình, bênh vực những hành vi tội lỗi của mình. Chúa ở cùng chúng con để giúp chúng con vượt qua những chướng ngại trên con đường đi tìm công lý và tình huynh đệ, chứ không phải để dẫn chúng con đến những quần đảo thoát ly. Xin Chúa hãy đến ở với chúng con những khi vì sợ hãi, chúng con muốn ngừng bước hay tháo lui. Chúa hãy ở với chúng con khi vì lơ đễnh chúng con đi lạc đàng chính nẻo ngay. 

 

Hát Bài: Niềm Xác Tín Của Con 

1. Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng, Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên diệu vợi, Ngài phủ vây con với khí trời mát trong.

Đk. Và này con đến Chúa ơi xin quyết theo Ngài dẫu có cô đơn, dẫu có lo âu con luôn vui bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi ân thánh do trời dẫn lối con đi, dẫn bước trung trinh nơi thánh điện Ngài.

2. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con lên bạn tâm phúc. Con luôn tin rằng Ngài dìu con đi trong cung thánh điện Ngài, dù đời ô nhơ, u mê dại khờ, Ngài đã thương yêu không chê tầm thường tình Ngài cho con đi mang nhiều mến thương. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CHUẨN BỊ ĐÓN CHÚA ĐẾN VỚI GIA ĐÌNH CHÚNG CON 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong dịp lễ Giáng sinh chúng con phải chi tiêu khá nhiều nào là trang hoàng, tiệc mừng, thiệp chúc, quà tặng. Nào mua sắm, may mặc ăn chơi... Thế nhưng Đấng mà chúng con mừng sinh nhật thì rất nghèo: cỏ rơm, hang đá, máng cỏ, bò lừa, những vị khách mời ưu tiên cũng là những người chăn chiên nghèo, dấu chỉ mà thiên thần cho những người chăn chiên ấy đưa vào để nhận ra Chúa cũng là dấu hiệu nghèo “Một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”. Như vậy Thiên Chúa yêu thương mọi người, Ngài ban Con mình cho mọi người, nhưng Ngài ưu ái những người nghèo hơn, vả lại những người nghèo dễ nhận ra Ngài hơn. Do đó muốn sống đúng ý nghĩa lễ Giáng sinh, gia đình chúng con phải có tâm hồn nghèo, phải mở cửa lòng với người nghèo và nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi những người nghèo.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chắc gia đình của Chúa năm xưa cũng nghèo lắm phải không Chúa? Vì khi đến Bêlem, cha mẹ của Chúa không đủ tiền thuê một chỗ trợ trong hàng quán, nên phải ở tạm trong hang súc vật. Khi cha mẹ đem Chúa

dâng trong đền thờ, cha mẹ của Chúa chỉ đủ tiền mua một đôi chim câu là thứ lễ vật của người nghèo. Gia đình Nazareth khi xưa cũng phải sinh nhai bằng chính sức lao động của mình, vì các Ngài không có vốn để đầu tư, buôn bán. Chính vì sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, nên gia đình Nazareth không được người ta coi trọng cho lắm. Mãi sau này khi Chúa đã thôi làm ăn để đi rao giảng, thế mà nhiều người vẫn còn nhắc tới với giọng mỉa mai “Ông ta là con bác thợ mộc”.

Lạy Chúa Giêsu. Tuy sống trong cảnh nghèo như vậy nhưng gia đình của Chúa không gian tham trộm cắp, dù nghèo nhưng không lục đục với nhau, dù nghèo nhưng vẫn thu xếp công việc để chu toàn mọi bổn phận trong đạo. Xin Chúa cho gia đình chúng con cũng học gương của gia đình Chúa nhờ đó mà gia đình của chúng con luôn có Chúa ở cùng. 

 

Hát Bài: Trường Ca Đức Kitô

1. Mặc lấy Đức Kitô khuôn mặt thật hiền hoà, mặc lấy Đức Kitô tấm lòng luôn thứ thay mặc lấy Đức Kitô môi miệng lời thật thà; mặc lấy Đức Kitô niềm vâng phục theo Cha. Cuộc sống kiếp lữ khách lộ trình xa đi thật xá, dọc đường nguy nan phong ba, đơn độc đấu tranh nghiệt ngã. Kìa bỗng Ngài đến nhẹ cầm tay nâng mình lên ủi an như mẹ hiền, chính nơi Ngài Chúa bình yên.

2. Cùng với Đức Kitô lữ hành vào cuộc đời. Cùng với Đức Kitô kêu mời hãy sống vui. Cùng với Đức Kitô chấp nhận nhiều thiệt thòi. Cùng với Đức Kitô tặng trao nụ cười tươi. Đường trắng xoá cát đá, đường Người đi bao ngày qua mà niềm tin như phôi pha trĩu nặng vai cùng khổ giá, chiều đến sắp quỵ ngã thì vực sâu như mở ra Ngài vẫn đứng ngóng trông xa, vẫn kiên trì đón chờ ta. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHUẨN BỊ ĐÓN CHÚA GIÊSU ĐẾN VỚI GIÁO XỨ CHÚNG CON

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Giáo xứ chúng con đang chuẩn bị các loại hang đá để đón mừng Chúa sinh ra. Có những hang đá được trang trí bằng muôn ngàn ánh đèn màu nhấp nháy trông rất đẹp mắt, người ta cũng mặc cho Đức Mẹ, thánh Giuse và Chúa Hài Đồng những bộ y phục rất sang trọng. Đó đây vang vọng những bài thánh ca Noel bất hủ, làm cho chúng con đang lạc vào một thế giới của ánh sáng, của giàu sang và du dương trầm bổng. Tất cả đều rất dễ làm cho chúng con quên cảnh nghèo khó khi Chúa chào đời năm xưa, khi Chúa sinh ra rất nghèo: cha mẹ của Chúa cũng là những người nghèo, những người nhận được “Một Tin Mừng đặc biệt” cũng là những mục đồng nghèo. Vì thế muốn đúng ý nghĩa của lễ Giáng sinh, chúng con phải có một tâm hồn nghèo, phải mở cửa lòng với những người nghèo và nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi những người nghèo.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi chúng con nhìn lại con đường mà Chúa đã đi năm xưa: từ mảng cỏ đơn nghèo đến tự hiến trên thánh giá, chúng con mới hiểu rõ hơn mầu nhiệm tình yêu của Chúa, tình yêu cứu chuộc nhân loại. Người con mà Đức Maria đặt nằm trong máng cỏ là một Thiên Chúa làm người: Chính Đấng ấy đã bị đóng đinh vào thánh giá và hôm nay chính Đấng cứu chuộc ấy đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Năm xưa trong chuồng ngựa ở Bêlem dưới vẻ đơn nghèo của một trẻ sơ sinh, người đã để cho Đức Maria, thánh Giuse, các mục đồng và các nhà đạo sĩ thờ lạy! Hôm nay trong bánh thánh, chúng con thờ lạy Thiên Chúa một bí tích trong Mình Máu, linh hồn và thiên tính của Ngài, còn Người thì ban tặng chính mình cho chúng con làm lương thực cho cuộc sống đời đời. Như vậy, nhờ Thánh Thể chúng con được gặp gỡ và yêu thương đích thực với Chúa Giêsu, đồng thời nhờ Thánh Thể chúng con được liên kết với nhau trong một gia đình Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cám ơn Chúa đã thương quy tụ và liên kết chúng con trong một gia đình giáo xứ. Cảm ơn Chúa hơn nữa vì Chúa đã cho chúng con được, nếm thử hạnh phúc đời đời ngay tại trần thế này. Xin cho chúng con biết một lòng, một ý thờ phượng kính mến Chúa cho phải đạo và xin giúp chúng con luôn sống yêu thương bác ái với hết mọi người. Amen.

 

Hát Bài: Trông Chờ Chúa Đến 

Đk. Xin trời cho sương rơi mây ngàn hạ làm mưa móc, mưa đấng cứu nhân gian, nhân loại nhờ ơn cứu rỗi. Xin trời cho sương rơi mây ngàn hạ làm mưa móc, mưa chính Chúa Ngôi Hai trần gian ngóng trông đêm ngày.

1. Con cô đơn bơ vơ, đi trong gió sương lầm than. Tâm tư bao hoang mang con xin thiết tha nài van. Chúa thương đời con thiếu vui nhiều cay đắng dẫn con về nơi nghỉ ngơi trong an bình.

2. Con đây đã phạm biết bao tội nhơ nhớp van xin Chúa thương thứ tha tội lỗi con. Con xin sẵn sàng bước theo đường lối Chúa, Chúa dẫn đưa con sướng vui tràn tâm hồn.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chỉ còn có mấy ngày nữa là chúng con mừng sinh nhật của Chúa rồi. Chắc Chúa rất vui khi thấy bản thân mỗi người chúng con đang chuẩn bị đón Chúa, Chúa cũng hạnh phúc khi thấy gia đình của chúng con đang nỗ lực đón Chúa và Chúa rất sung sướng đến ở với giáo xứ chúng con. Tất cả đã sẵn sàng đón Chúa. Xin hãy mau đến đi, mau đến đi Chúa ơi!

 

  • Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
  • Đọc lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng 
  • Hát bài về Thánh Thể 
  • Đọc lời nguyện ban phép lành.

 

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.