Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT THỨ 12 THƯỜNG NIÊN

TÌNH YÊU QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong cuộc sống chúng con hôm nay có rất nhiều nỗi lo sợ. Những lo sợ về thân xác như: sợ đau yếu bệnh tật, nghèo đói, sợ thất nghiệp, sợ bị hiểu lầm, sợ bị chống đối, sợ tai nạn bất ngờ xảy đến. Ngoài ra còn những lo sợ về cuộc sống tinh thần nữa: sợ mất hạnh phúc, sợ phạm tội, sợ xuống hỏa ngục. Để khắc phục những sợ hãi đó nhiều khi chúng con tự trấn an mình: việc gì mà phải lo lắng sợ hãi quá như vậy? Việc nó tới thì nó sẽ tới. Thế nhưng, rồi lại chứng nào tật ấy, lo vẫn hoàn to, sợ vẫn cứ sợ. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa làm người, có lẽ Chúa hiểu rất rõ những nỗi lo âu sợ hãi của chúng con. Cho nên Chúa thường hay trấn an các Tông đồ rằng “đừng sợ”. Xin Chúa hãy trấn an chúng con đi Chúa. Xin Chúa hãy hiện diện với chúng con, để biến những lo sợ trở thành niềm xác tín và lòng cậy trông của chúng con vào Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nếu một em nhỏ mà được cầm tay cha mẹ dắt đi, hay được cha mẹ ẵm vào lòng thì chắc em không còn sợ hãi gì nữa. Xin Chúa hãy đồng hành với chúng con, cầm tay dắt chúng con đi hay là bồng ẵm chúng con trên đôi tay của Chúa, để chúng con không còn sợ hãi lo âu gì nữa. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêô                                                       (Mt 10: 26-33)

"Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

"Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chi bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đến cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

"Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: NỖI LO SỢ CỦA CON NGƯỜI 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi Chúa sai các Tông đồ đi loan báo công khai các giáo huấn của Chúa và làm chứng cho Chúa trước mọi người. Chúa biết rằng các Tông đồ hết sức sợ hãi. Các ông có lý để sợ hãi vì biết rằng: các ông phải đối đầu với khó khăn và bách hại bởi những hiểm nguy và sóng gió. Mặt khác các ông sợ vì hành trang các ông mang theo chẳng có gì là bảo đảm và an toàn. Vì thế không chỉ một lần nhưng có đến ba lần Chúa nói với các ông “Anh em đừng sợ”. Lạy Chúa Giêsu cũng giống như các tông đồ của Chúa, trong cuộc sống hôm nay, chúng con gặp phải rất nhiều lo âu sợ hãi, có những lo âu sợ hãi chúng con vượt qua được, nhưng có những lo âu sợ hãi đeo bám chúng con trường kỳ. Một đôi khi, nếu chúng con thiếu can đảm và cảm thấy sợ hãi, thì đó là một việc bình thường và tự nhiên. Bất cứ người nào đã hoàn thành đại sự đều phải có lần biết đến sợ hãi, vì thế sợ hãi không nhất thiết là một điều xấu. Đôi khi sợ hãi còn có chức năng bảo vệ, cảnh báo chúng con về sự hiện diện của một nguy hiểm. Trong trường hợp này sợ hãi là một ân huệ. Tuy nhiên sợ hãi có thể là một dị tật, nó có thể làm tê liệt mỗi con người, nó làm cho một con người trở nên hèn nhát. Chúa Giêsu biết các tông đồ sợ hãi, Người hiểu những nỗi sợ hãi của các ông và xem xét một cách nghiêm túc. Khi Người nói với các ông: “các anh đừng sợ hãi”. Người nói với chính nỗi sợ của các ông, Người cố gắng đem đến cho các ông lòng can đảm. Người cố gắng động viên các ông vượt qua sợ hãi, vì biết rằng sợ hãi có thể làm cho các tông đồ trở nên nhút nhát, không thể hoàn thành sứ vụ của mình. Nhưng bằng cách nào Chúa có thể giúp cho các Tông đồ vượt qua sự sợ hãi? Trên căn bản qua sự tín thác và cậy trông vào Thiên Chúa. Chúa thúc giục họ hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng đã ưu ái chăm lo cho sự sống và sự chết của những thụ tạo dù nhỏ nhất và ít giá trị nhất như những con chim sẻ. Chúa Giêsu bảo đảm với các Tông đồ rằng: Thiên Chúa biết từng chi tiết của đời các ông và sẽ nâng đỡ các ông trong mỗi lần khủng hoảng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa hãy luôn luôn ở bên cạnh chúng con, để khi chúng con gặp sợ hãi, chúng con không trở nên hèn nhát và tê liệt ý chí, cùng quyết tâm của chúng con. Xin cho chúng con luôn vững lòng trông cậy và phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa.

 

Bài Hát: Điều Gì Phải Lo 

Đk. Bạn hãy lo đi tìm nước trời. Đừng quá hay lo điều hay hư mất. Bạn hãy lo đi tìm công bình còn những gì Ngài ban cho sau.

1. Bạn đừng lo ăn chi mỗi ngày, kìa nhìn xem đàn chim lướt bay. Chúng đâu gặt đâu hái bao giờ. Cha trên trời còn lo cho chúng.

2. Bạn đừng lo hôm nay mặc gì kìa nhìn xem ngàn hoa thắm xinh. Chúng đâu dệt đâu biết thêu thùa. Chúa trên trời còn lo cho chúng.

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CON NGƯỜI TRONG BÀN TAY THIÊN CHÚA  

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi sai các Tông đồ đi loan báo Tin Mừng, Chúa không hứa hẹn một đời sống dễ dãi, nhưng Chúa cũng không để các ông trắng tay. Người bảo đảm cho các ông có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Người cũng trấn an các ông rằng, từ nay các ông sẽ được Chúa Cha gìn giữ, nên các ông sẽ không lo gặp sự dữ. Đồng thời, Chúa hướng dẫn các Tông đồ về thái độ phải có khi gặp thử thách: đừng sợ, dám nói, vì lời các Tông đồ nói không phải là lời của riêng các ông nữa, nhưng là lời của Chúa Giêsu. Do đó các Tông đồ đừng mất can đảm nếu thành công trong hiện tại còn mỏng manh, thậm chí còn chưa thấy. Đừng sợ khi bị bắt bớ, vì nếu những kẻ bắt bở chỉ có quyền trên sự sống dương trần, chỉ mình Thiên Chúa nắm giữ đời sống vĩnh cửu và phán quyết của Người có thể huỷ diệt trần thế con người. Đừng sợ vì Thiên Chúa đấng xét xử chúng ta, cũng là người Cha chăm sóc mọi người, dù bé nhỏ đến đâu vì tình thương từng người con bằng sự âu yếm của người mẹ. Các con đáng giá hơn những con chim sẻ nhiều. Đối với những ai gắn bó sự nghiệp của họ, với sự nghiệp của Chúa đến liều cả mạng sống. Chúa Giêsu cũng hứa sẽ gắn bó với người ấy trong ngày phán xét. Người sẽ là luật sư biện hộ cho họ “Ai tuyên xưng Ta trước mặt người đời, Ta sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Ta trên trời”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin hãy luôn gìn giữ chúng con trong sự trung tín với Chúa. Chúng con chỉ đứng vững nhờ sức mạnh Chúa ban. Chúa là sự vững mạnh của tảng đá cho chúng con nương tựa. Xin cất khỏi chúng con mọi sự sợ hãi loài người. Xin hãy tuyên xưng chúng con trước mặt Cha, để Người ban cho chúng con đủ sức tuyên xưng Chúa trước mặt người đời. Xin cho chứng từ của chúng con, là một bằng chứng cho mọi người thấy rằng, Chúa chính là bảo đảm cho chúng con trước mặt Chúa Cha. Xin lời tuyên xưng đức tin của chúng con cho mọi người biết, Chúa là con yêu dấu của Chúa Cha. Khi chúng con sợ chống đối hay chế điều không dám tuyên xưng danh Chúa, xin hãy tha thứ cho chúng con, như Chúa đã tha thứ cho Phêrô. Nếu chúng con phản bội thì Chúa vẫn một mực trung tín. Xin nâng đỡ chúng con để dù chúng con sợ hãi, tình yêu của Chúa vẫn là mạnh nhất, để qua sự yếu đuối của chúng con, chúng con biết làm chứng về sức mạnh của ơn Chúa thứ tha, 

 

Bài Hát: Nguồn Trợ Lực Đời Tôi 

1. Ngước mắt nhìn, nhìn lên đỉnh núi, tôi nhủ thầm ai đâu người sẽ cứu giúp tôi, đưa tôi đi qua muôn ngàn nơi. Kiếp sống này đời tôi lặng lẽ, ngước nhìn lên, xin thương tôi từng bước đơn côi, nghe trong tim nghẹn ứ mà thôi.

Đk. Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát phù giúp tôi, dẫn dắt tôi ngày đêm. Chúa đất trời Ngài đưa tôi bước đời sống tôi sẽ chứa chan niềm vui.

2. Những bước đường nguyện xin trợ giúp luôn chở che cho mưa đời không vướng lối đi. Qua cơn đêm con không sợ chi. Dẫu tháng ngày giọt cay giọt đắng thấm vào môi con trung kiên tìm Chúa yêu thôi, bao âu lo Ngài gánh dùm cho. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG TRONG TÌNH THƯƠNG 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Có nhiều người trong chúng con có một thái độ rất đặc biệt: gặp chuyện vui hay buồn, họ cũng đều nói “Đó là ý Chúa”, trước mọi khó khăn, nguy hiểm họ nói “Để Chúa lo”. Phải chăng thái độ đó là quá ngây thơ: Đành rằng Chúa có đó nhưng bản thân mình cũng phải xoay trở chứ! “Hãy tự giúp mình trước, rồi Chúa sẽ giúp thêm!” Nhưng suy cho cùng, thái độ tin tưởng phó thác vào Chúa quan phòng có những cơ sở rất vững vàng: người phó thác vào Chúa quan phòng tin rằng, Chúa hiện diện bên cạnh con người trong mọi cảnh huống. Tin như thế là rất đúng, vì Thánh kinh hằng lập đi lập lại biết bao lần chân lý ấy “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Người phó thác vào Chúa cũng tin rằng Chúa có kế hoạch của Ngài và không điều gì xảy ra ngoài kế hoạch của Thiên Chúa. Tin như thế cũng rất đúng vì “không con chim sẻ nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến, phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi”. Người phó thác vào Chúa còn xác tín rằng Thiên Chúa là Cha và mình là con, một người Cha toàn năng và hết sức yêu thương con như Thiên Chúa, thì chắc chắn biết cách an bài cho con cái mình những điều tốt nhất “Cha chúng con trên trời thừa biết chúng con cần gì”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con là môn đệ của Chúa. Vì thế việc chúng con gặp khó khăn và bách hại không có gì lạ, vì Thầy của chúng con cũng đã từng bị như thế và còn bị nặng hơn chúng con nhiều. Cho nên, nếu là môn đệ của Chúa Giêsu thì đừng tìm cách trốn tránh khó khăn và bách hại. Hãy noi gương Chúa Giêsu mà can đảm giữ vững lập trường của mình và tiếp tục sứ mạng của mình, không phải cần bận tâm về bất cứ điều gì khác. Không cần bận đến mạng sống, bởi vì ngay cả mạng sống của một con chim sẻ nhỏ bé mà còn do Chúa định đoạt, huống chi mạng sống con người. Không cần bận tâm đến sự chống đối của người đời, vì ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Thầy. Vì thế cách làm chứng cho Chúa tốt nhất là chúng con không bao giờ sợ gì cả.

 

Hát Bài: Trong Tình Chúa Quan Phòng 

Đk. Trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa chẳng có gì hư hao.

1. Sợi tóc con rụng xuống, sợi tóc rơi sau hè, con chim khuyên nhặt về làm tổ trên cành cao. Sợi tóc con rụng xuống tưởng vô tình, nào có chi ngoài ý Cha quyền linh.

2. Đời sống con nhờ Chúa, ngày tháng luôn êm đềm, như trong tay mẹ hiền lòng bé thơ bình yên. Đời sống con nguyện thắm mầu ân tình từng phút giây đẹp ý Cha quyền linh.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Theo kinh nghiệm của chúng con khi con người sợ hãi, dễ sinh ra hoài nghi, tạo ra khoảng cách để tự vệ và được an toàn. Sợ hãi dễ làm cho con người chúng con trở nên hèn nhát, không dám làm việc. Xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm, để chúng con hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa Đấng chăm nom với lòng yêu thương sự sống và sự chết của chúng con, những thụ tạo nhỏ bé nhưng có giá trị nhất. Xin Chúa hãy dẫn chúng con đi trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa hãy giúp chúng con luôn cảm nghiệm rằng: Thiên Chúa là Người Cha yêu thương quan tâm lo lắng và chăm sóc đến mỗi người chúng con. Xin Chúa luôn ở cạnh chúng con, trong lúc chúng con cảm thấy sợ hãi xâm Chiếm con người của chúng con, chúng con không được để cho sự sợ hãi làm chúng con tê liệt. Xin Chúa hãy ban cho chúng con lòng can đảm, để chúng con biết vượt qua nỗi sợ hãi. Xin Chúa  hãy ban cho chúng con sức mạnh để đương đầu với bất cứ điều gì xảy đến.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.