Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT THỨ 15 THƯỜNG NIÊN

LỜI CHÚA GIEO VÀO LÒNG NGƯỜI 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm tạ Chúa đã gieo lời hằng sống của Chúa vào tâm hồn của chúng con. Chúng con xin lỗi Chúa và mong được Chúa thứ tha, vì không ít lần tâm hồn chúng con là vệ đường đón nhận hạt giống Lời Chúa. Cũng có lần tâm hồn chúng con là đá sỏi khi nghe Lời Chúa. Hay có những lần tâm hồn chúng con là những bụi gai đã bóp nghẹt lời của Chúa. Chúng con tha thiết xin Chúa cải hóa tâm hồn chúng con thành những thửa đất màu mỡ: nơi nào còn là vệ đường, xin Chúa hãy nhất cho vào chỗ đất tốt. Nơi nào còn là sỏi đá xin Chúa hãy cuốc xới và nhặt sỏi đá cho lên bờ, Nơi nào còn là cỏ gai, xin Chúa hãy nhắm bừa cho hết mầm cỏ. Nơi nào đã là đất tốt xin Chúa bón tỉa và phân thuốc cho hạt được một trăm. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêô                                        (Mt 13,1-9)

Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. 

Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiểu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe."

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: SỰ QUAN TRỌNG CỦA LỜI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Từ tấm bé cho đến giờ này chúng con đã được nghe biết bao lời. Bao nhiêu hạt giống đã được gieo vào tâm trí chúng con. Những lời này đến từ cha mẹ và nhiều người khác. Chúng con đã được nghe những lời chúc mừng và chào hỏi, những lời khích lệ và những lời khẳng định, những lời thông báo và hướng dẫn. Những lời sửa chữa và trừng phạt, những lời cảnh báo và an ủi. Nhưng những lời nói của con người, dù rằng rất cần thiết, sẽ không bao giờ nuôi chúng con một cách đầy đủ. Chúng con cần lời của Thiên Chúa, vì lời của Thiên Chúa hướng dẫn chúng con trong lúc hoài nghi, trấn an trong những lúc khó khăn, an ủi trong những lúc buồn sầu, sửa chữa trong những lúc ngông cuồng, thách thức trong những lúc hiểm nguy và hy vọng trong những khi tuyệt vọng, Lời của Thiên Chúa không bao giờ là một lời tiêu cực, mà là một lời nói ra trong yêu thương. Như lương thực nuôi dưỡng thân thể. Lời Chúa nuôi dưỡng tâm trí và tinh thần. Thiên Chúa nói với chúng con trong những chỗ sâu thẳm nhất của lòng người.

Thế nhưng, cũng có nhiều tiếng nói khác cạnh tranh và chúng kêu to để làm chúng con chú ý. Thật vậy, mỗi ngày chúng con phải chịu đựng biết bao cơn bão thật sự của lời nói. Chưa bao giờ có nhiều lời nói như bây giờ trên đài và các kênh truyền hình. Như thế làm thế nào mà chúng con có thể nghe hoặc nhận ra lời thinh lặng của Thiên Chúa, giữa những âm thanh ồn ào ấy? Chúng con chỉ có thể làm được bằng cách tạo ra khoảng cô tịch và thinh lặng ở giữa chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Với một số người trong chúng con. Lời Chúa đi vào và đi thẳng ra ngoài. Họ chỉ là những thính giả của lời. Nhưng những ai “giữ lời” thì hành động theo lời và được lời ấy biến đổi. Vì Lời Chúa có sức thẩm thấu và biến đổi lòng người. Một số người trong chúng con mới chỉ nghe và nhớ được lời Chúa, điều này cũng giống như viên kim cương thật và giả. Viên kim cương giả đặt dưới ánh sáng mặt trời, thì ánh sáng đi thẳng qua viên đá. Còn viên kim cương thật ánh sáng ở lại bên trong nó, đem cho nó vẻ đẹp long lanh rực rỡ. Xin cho Lời Chúa chiếu dõi vào tâm trí và tâm hồn chúng con, để lời Chúa sẽ biến đổi cuộc sống của chúng con bằng việc chúng con thực hành Lời Chúa. 

 

Hát Bài: Lắng Nghe Lời Chúa 

1. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. xin cho con biết thân thưa. Lạy Ngài Ngài muốn con làm chi. 

Đk. Lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con hằng dõi bước, Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.

2. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành Lời Chúa đã truyền ban.

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: LỜI NHƯ HẠT GIỐNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi ngắm nhìn một hạt giống, chúng con thấy nó rất bình thường, nhưng nếu nhìn thẩm thấu bên trong nó lại là một vật rất kỳ diệu. Khi gieo hạt giống xuống lòng đất, nó hoàn toàn lệ thuộc vào loại đất mà nó được gieo vào. Nếu đất bạc màu hạt giống sẽ không sinh mùa màng phong phú. Một lời cũng thế, nó có thể an ủi, cảm hứng, giáo huấn, sửa chữa, thách đố, thay đổi một cuộc đời. Hoặc có thể không đem lại kết quả gì. Điều này hoàn toàn tuỳ thuộc vào thái độ của người lắng nghe lời ấy. Một số hạt rơi xuống vệ đường, ở đó chúng không thể bén rễ được. Đó là chỗ dễ nhìn thấy nên chim chóc đến ăn mất. Lời được nói cho ai khép chặt tâm trí cũng như thế. Đó là hành động của người tự mãn. Trường hợp người ta cho rằng mình biết rõ mọi sự. Đó là hành động của người sợ hãi, sợ hãi sự thật quấy nhiễu họ. Rồi có những người xem ra không thể giáo huấn được. Cố nhồi nhét vào đầu họ chẳng khác gì bạn đập đầu bạn vào một bức tường. Không có người nào điếc hơn kẻ cố ý không muốn nghe lẽ phải.

Có những hạt rơi trên sỏi đá nó mọc ngay, vì không đất sâu; nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy và vì thiếu rễ, thiếu độ ẩm nên bị chết khô. Một số người nghe được lời và sốt sắng tiếp nhận, nhưng khi đem ra thực hiện lại trở nên khó khăn. Lòng nhiệt thành suy giảm dần và họ mau chóng bỏ rơi nó. Đời sống của những người ấy bề bộn những sự việc lúc khởi đầu nhưng không bao giờ hoàn tất.

Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Người ta có thể nhận ra được lời của Thiên Chúa, nhưng có quá nhiều nỗi quan tâm trong cuộc sống của họ đến nỗi điều quan trọng nhất bị đẩy ra ngoài. Có những người quá bận rộn với việc cầu nguyện, có những người bị nghề nghiệp cuốn hút đến nỗi họ không có thời gian hoặc sức lực dành cho những việc tâm linh.

Sau này có những hạt rơi nhằm đất tốt nên sinh hoa kết quả vì rễ mọc sâu. Cũng thế có những người nghe lời hiểu và đem ra thực hành đời sống của họ được lời làm cho phong phú.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa vẫn duy trì việc gieo Lời Chúa vào tâm hồn chúng con, Cho dù Chúa biết rằng nhiều hạt sẽ bị chim trời ăn mất hoặc rơi vào sỏi đá hay vào gai góc, nhưng Chúa vẫn cứ gieo vãi vì Chúa biết rằng hạt giống được gieo vào tâm hồn con người không bao giờ là quá trễ. 

 

Hát Bài: Cũng Một Kiếp Người 

1. Cũng một kiếp người có người đi tìm chân lý. Cũng một kiếp người có người hoang phí thời gian. Cũng một kiếp người có người nghèo khó gian nan. Cũng một kiếp người có người quyền thế cao sang. 

Đk. Xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yếu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em.

2. Cũng một kiếp người có người công bình bác ái. Cũng một kiếp người có người gian dối đảo điên. Cũng một kiếp người có người gặp gỡ anh em. Cũng một kiếp người có người đời sống cô đơn. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: HẠT GIỐNG GIEO VÀO ĐẤT TỐT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Theo kinh nghiệm làm ruộng, hẳn chúng con rất đau lòng nhìn những hạt giống cắn xuống vệ đường, rơi vào bụi gai, lăn trên sỏi đá. Tội nghiệp cho những hạt giống đó! Tiếc thay biết bao người gieo giống, công việc của ông gặp nhiều thất bại. Bao nhiêu hạt giống quý giá ra vô ích. Chúa Giêsu kể dụ ngôn này, Người nói lên chính công việc rao giảng Tin mừng nước Trời của Người cũng gặp nhiều thất bại, nói lên tâm sự thương tiếc của Người. Tâm sự này âm ỉ tới lúc gần cuối đời đã bật ra tiếng khóc, khi Người khóc thương thành Giêrusalem. Phải chăng Chúa Giêsu đã khóc thương những thất bại của mình. Khóc thương những hạt giống Tin mừng của mình, đã ra vô ích khi rơi xuống dân thành Giêrusalem, khóc thương lòng người đầy sỏi đá gai góc? Người khóc thương những thất bại nhưng không thất vọng, thương tiếc mất một số hạt giống này, nhưng còn bao nhiêu hạt giống khác đã nảy sinh gấp 30, 60, 100, Thật kỳ diệu một kết quả tốt tuyệt đối. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi ngắm nhìn đời sống của Chúa, lịch sử của Giáo hội đối với lịch sử trần gian, dù phải trải qua chồng chất những đau thương, những thất bại, Tin mừng nước Trời vẫn không ngừng phát triển, vẫn sinh hoa kết quả gấp 30,60,100. Trong khi đó lịch sử các chế độ trần gian, các vua chúa phàm nhân đã sụp đổ như thành Giêrusalem, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Hai ngàn năm trải qua tình yêu Thiên Chúa luôn luôn trải rộng, bao trùm khắp muôn dân. Thế giới cần tình thương đó, chúng con cần tình thương đó. Dù trải qua bao đau thương thất bại, chúng con vẫn lạc quan tin tưởng rằng Chúa đã chiến thắng thế gian. Muốn chiến thắng thế gian, muốn sinh hoa kết trái, chúng con phải biến lòng của mình thành tình thương Tin mừng cứu độ, phải cải tạo đất xấu thành đất tốt. Tức là cải tạo lối sống lang thang trôi dạt theo quỷ dữ, theo những kẻ xấu xa tội lỗi thành lối sống theo Chúa Giêsu đi rao giảng Tin mừng. Cải tạo lối sống vui chơi, lăn lộn trên những sỏi đá ồn ào vô trật tự, thành lối sống kiên trì hy sinh, chịu đựng mọi gian nan khó khăn thử thách, bách hại để vác thập giá mình theo chân Chúa Giêsu. Cái hóa lối sống chôn vùi vào những việc đời, cả những đam mê danh lợi sắc thành lối sống đi tìm nước Trời cho mình và cho mọi người. Khi cải tạo lối sống của mình được như thế, tâm hồn chúng con mới trở thành đất tốt, sẽ nảy sinh lòng tin mạnh mẽ, đón nhận đức tin sống động. Lúc đó chúng con mới có thể theo Chúa Giêsu đi chiến thắng thế gian và gặt hái được mùa màng bội thu. 

 

Hát Bài: Nguồn Trợ Lực Đời Tôi

1. Ngước mắt nhìn, nhìn lên đỉnh núi, tôi nhủ thầm ai đâu người sẽ cứu giúp tôi, đưa tôi đi qua muôn ngàn nơi. Kiếp sống này đời tôi lặng lẽ, ngước nhìn lên, xin thương tôi từng bước đơn côi, nghe trong tim nghẹn ứ mà thôi.

Đk. Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát phù giúp tôi, dẫn dắt tôi ngày đêm. Chúa đất trời Ngài đưa tôi bước đời sống tôi sẽ chứa chan niềm vui.

2. Ánh mắt này từng đêm lệ ướt, tiếng thở than kiếp u buồn với những tháng năm trong bơ vơ ngóng trông ngày qua. Chúa đất trời nguyện thương dìu dắt giữ gìn con không phân vân từng bước an tâm cho tin yêu rực sáng một lần.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm tạ Chúa đã ban hạt giống Lời Chúa cho chúng con. Cảm tạ Chúa đã làm cho hạt giống Lời Chúa trổ sinh hoa trái có ngày được 30, có khi được 60, có lúc được 100. Chúng con cùng dâng lời tạ tội lên Chúa, vì có khi tâm hồn chúng con là vệ đường, có lúc tâm hồn chúng con là đá sỏi, có lần tâm hồn chúng con là bụi gai làm bóp nghẹt hạt giống Lời Chúa. Chúng con thành tâm xin Chúa phá hết bụi bờ trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa nhặt hết đá sỏi trong tâm hồn chúng con và xin Chúa cuốc hết gai góc trong tâm hồn chúng con; để tâm trí chúng con xứng đáng là thửa ruộng màu mỡ, cho hạt giống Lời Chúa đâm mầm nảy lộc và sai hoa kết trái. Chúng con thành tâm xin Chúa cho chúng con trở thành người đi gieo lời của Chúa. Để từng lời chúng con nói là những hạt giống gieo vào lòng người anh chị em, đón nhận trong tinh thần xây dựng trong yêu thương. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành

                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.