Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT THỨ 18 THƯỜNG NIÊN

PHÉP LẠ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm tạ Chúa đã chạnh lòng thương xót, đến những người dân của Chúa khi xưa và chúng con hôm nay. Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, để nuôi hơn năm ngàn người Do Thái; và hôm nay Chúa vẫn đang làm dấu lạ hóa bánh ra thịt Chúa, để nuôi sống hơn một tỷ người con của Chúa. Đứng trước tình yêu thương của Chúa, chúng con không biết phải nói gì, làm gì để cảm ơn Chúa cho cân xứng. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Như man ma năm xưa Chúa đã nuôi dân Chúa suốt bốn mươi năm trong hoang địa, như bánh và cá Chúa đã nuôi sống thể xác, cho hơn năm ngàn người Do Thái và hôm nay một mình Chúa trong bí tích Thánh Thể đã, và đang nuôi sống xác hồ, cùng thông ban sự sống đời đời cho chúng con nữa. Xin cho mỗi người chúng con thêm lòng yêu mến, tôn thờ và bái Lạy Mình Thánh Chúa đang ngự trên bàn thờ trước mặt chúng con đây.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Mátthêô               (Mt 14,13-21) 

Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt: Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." Đức Giê-su bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!" Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy!” Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy.” Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi nhìn thấy đám đông dân chúng, Chúa đã động lòng trắc ẩn tận tâm can. Trong khi Chúa đi tìm nơi yên tĩnh vắng vẻ, nhưng lại đụng đầu với một đám đông dân chúng, đang nóng lòng chờ đợi những điều Người có thể ban cho. Rất dễ bực bội trước đám đông, vì họ đã gây phiền toái cho Chúa. Họ đâu có quyền xâm phạm cuộc Sống riêng tư của Chúa, bằng những đòi hỏi liên tục như vậy. Chúa không có quyền nghỉ ngơi yên tĩnh và không có thời giờ cho riêng mình sao? Nhưng Chúa Giêsu không màng đến điều đó. Chẳng những Chúa không thấy họ gây phiền toái tí nào, mà Người còn thương xót họ và tiếp tục ra tay cứu chữa những người nghèo khổ, bệnh tật; lại còn hóa bánh ra nhiều để nuôi sống, những người nghèo đói. Lòng thương xót Chúa là như thế đó; còn lòng thương xót của chúng con thì sao Chúa? Có những lúc chúng con mượn lý do này lý do nọ, mà khước từ tiếp đón anh em. Thậm chí còn coi họ là kẻ gây phiền hà rắc rối cho mình. Có khi chúng con vừa tiếp khách vừa coi đồng hồ, như muốn đuổi họ đi bằng cách lịch sự.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi chúng con sống với anh em như thế, thì chúng con đã đánh mất rất nhiều cơ hội cho Chúa và cho cuộc sống riêng tư mình bị quấy rầy. Không sẵn lòng hy sinh thời giờ công việc, để gặp gỡ tiếp xúc với anh chị em. Hay chúng con có gặp gỡ tiếp đón họ, chỉ là một bốn phận và đón tiếp một cách miễn cưỡng. Xin Chúa thêm sức và giúp đỡ chúng con biết học nơi Chúa, không bao giờ xem ai là mối phiền hà cho mình, dù lúc mình cần được nghỉ ngơi yên tĩnh. Nhất là xin cho chúng con khi gặp gỡ anh chị em, chúng con cũng có một trái tim quảng đại và yêu mến anh chị em, sẵn lòng làm những gì có thể đem lại niềm vui tươi hạnh phúc cho mọi người 

 

Bài Hát: Tình Thương Nhiệm Mầu

1. Xin cho con lòng mến thương, để dù đời đắng cay trăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi đìu hiu. Cho con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. 

ĐK. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm màu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi, dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.

2. Xin ban ơn dìu dắt con, vì đời đã lắm phen hao mòn, đi trong đêm mù tối tăm mong đợi chút ánh sáng hừng đông. Xin cho con quay trở về, làm lại đời một lần tan vỡ trong tình mến yêu vô bờ, con đáp đền quá khứ đã thờ ơ. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA CON NGƯỜI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ! Phép lạ hóa bánh ra nhiều hôm nay, được gọi là phép lạ của lòng quảng đại. Trước hết là lòng quảng đại tuyệt vời của cậu bé, vì món quà của cậu là năm chiếc bánh và hai con cá, mà phép lạ mới được thực hiện. Có thể tự nó là ít ỏi, nhưng đối với cậu bé là một vật to lớn, vì đó là tất cả những gì cậu có. Cho vật gì người ta có thừa là việc dễ dàng, nhưng cho vật gì mà cả người cho lẫn người nhận rất cần. Đó mới thật sự là cho và là người hy sinh.

Lòng quảng đại còn được diễn tả ở nơi những người theo Chúa: những người theo Chúa rất đông, nguyên số đàn ông đã hơn năm ngàn, tất nhiên số đàn bà, các cô, trẻ em phải đồng gấp đôi là ít. Họ theo Chúa vào nơi hoang địa, không nhà không cửa, không một quán ăn. Họ theo Chúa không vì miếng ăn, không phải đi đạo kiếm gạo mà ăn, vì họ biết Chúa quá nghèo: “con cáo có hang, con chim có tổ, con người không nơi gội đầu”. Dân chúng theo Chúa cũng không phải mong được Chúa chữa bệnh cho mình, vì chỉ có số ít bệnh nhân đến được mà thôi: vậy họ theo Chúa hoàn toàn vì mộ mến Chúa mà thôi: họ đã quảng đại không quản ngại đường xá xa xôi, công ăn việc làm và thời gian cùng nắng nói đói khát để nghe Chúa giảng dạy.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hôm nay Chúa vân cần chúng con dâng cho Chúa những con cá và những tấm bánh của cuộc đời. Đó là thời giờ, sức khỏe công việc, thú vui, giải trí, tài năng… để Chúa tiếp tục tạ ơn và biên ra nhiều tấm bánh và con cá, mà trao tặng lại cho chúng con sử dụng. Vì khi chúng con dâng cho Chúa, Chúa sẽ trả lại cho chúng con gấp nhiều lần. Hôm nay Chúa vẫn đang cần chúng con đi theo Chúa, để nghe Lời Chúa chỉ dạy, để được Chúa nâng đỡ xác hồn, và để được Chúa nuôi sống bằng bánh trường sinh. Xin cho chúng con biết chạy đến và đi theo Chúa thật lòng trong tình yêu mến. Còn tất cả những điều khác, Chúa sẽ quan tâm lo lắng và đong lại cho chúng con gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu đời sau.

 

Bài Hát: Trong Tình Chúa Quan Phòng 

Đk. Trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa chẳng có gì hư hao.

1. Sợi tóc con rụng xuống, sợi tóc rơi sau hè, con chim khuyên nhặt về làm tổ trên cành cao. Sợi tóc con rụng xuống tưởng vô tình, nào có chi ngoài ý Cha quyền linh.

2. Đời sống con nhờ Chúa, ngày tháng luôn êm đềm, như trong tay mẹ hiền lòng bé thơ bình yên. Đời sống con nguyện thắm mầu ân tình từng phút giây đẹp ý Cha quyền linh. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: HỘI THÁNH THỰC HIỆN TÌNH THƯƠNG VÀ LÒNG QUẢNG ĐẠI 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trước khi Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Chúa đã cầm lấy bánh ngước mắt lên Trời đọc lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các môn đệ và môn đệ phân phát cho đám đông. Như vậy trong việc hóa bánh ra nhiều Chúa đã muốn cần đến các Tông đồ, Chúa trao cho các Tông đồ nhiệm vụ phân phát. Và sau khi dân chúng ăn no nê, Chúa còn sai các Tông đồ đi gom những mẩu bánh còn dư "mười hai thúng đầy” cũng bằng số các chi tộc Israel, là dấu hiệu nói lên rằng công việc Chúa làm vượt trên số những người được hưởng ơn ngay tức thì, mà còn lan rộng tới cả một dân tộc, là biểu tượng cho việc Chúa ban ơn tràn trề. Mười hai thúng đầy này, còn mang dấu chỉ rằng lương thực này còn mãi cho những ai được mời gọi tham dự, cùng một bữa ăn trong cuộc lữ lành hôn này của Hội Thánh. Mỗi lần chúng con cử hành Thánh Thể, một cách nào đó là lấy ra ở trong mười hai thúng, đã được ủy thác vào chiều hôm đó cho các Tông đồ. Như thế việc hóa bánh ra nhiều, suy niệm về “bánh” của Chúa Giêsu, về chính con người Chúa Giêsu và về sứ mệnh của Chúa Giêsu. Dưới ngòi bút của thánh sử Mátthêô, trở thành sự chiêm ngắn Hội Thánh người trao bánh, Hội Thánh người trao bánh Chúa Giêsu khi tiếp tục sứ mệnh của mình trong thế giới.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hội thánh có sứ mệnh biểu lộ và làm cho người ta chia sẻ, cho mọi người tình yêu thương và lòng nhân ái của Thiên Chúa. Điều đó không chỉ giới hạn trong nội bộ của chính Hội Thánh, mà còn vì Hội Thánh có liên hệ đến nhân loại. Hội Thánh chỉ có thể là một căn nhà mở ra tứ phía, đón gió muôn phương. Chúng con là những người sống liên đới với đồng bào của mình, với những người sống cùng thời với mình. Nên chúng con đã chia sẻ những vấn đề, những niềm vui và những nỗ lực của họ. Ở mọi thời đại chúng con đã dấn thân không biết mệt mỏi để phục vụ con người, phục vụ cách nhưng không, không đòi hỏi được đáp đền, không bận tâm về vấn đề chủng tộc hay tôn giáo. Thời nay nhờ những phương tiện thông tin đại chúng, các nhu cầu của con người được truyền đi mau lẹ và được toàn cầu biết đến, Thì Hội Thánh nhất thiết phải quan tâm đến mỗi nỗi thống khổ của con người. Hội thánh không thể sống khép kín, chỉ biết lo lắng cho những phần tử của mình, trong mọi lĩnh vực thăng tiến nhân loại, bênh vực quyền con người. Hội Thánh phải là người có mặt. Hội Thánh không thể là chính mình, nếu không chia sẻ tình yêu của Chúa cho quảng đại quần chúng mà người luôn luôn quan tâm. Amen. 

 

Bài Hát: Chính Mình Máu Ngài 

1. Lời xưa chiều hôm tiệc ly biết bao ân tình Chúa đã phó mình. Này đây Mình Ta ban cho hãy mau cầm lấy ăn chính thân Ta. Tạ ơn chén kia vơi đầy Máu Ta chan hoà cùng nhau hãy uống. Vì đây Máu Ta tuôn tràn để cứu thế nhân. Máu của Giao ước. 

ĐK. Đây chính Mình Thánh Ta làm nên của ăn nuôi sống thế gian, người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Đây chính là Máu Ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian, người uống máu Ta không bao giờ khát và sẽ được sống hiển vinh.

2. Người đi nào ai đói khát đến dự tiệc mời ăn Mình Máu Ngài vì thương Ngài đã trao ban để ở cùng ta, năm tháng không màng. Người ơi có ai hơn Ngài quá yêu thương người tình thương vô biên. Mừng vui phút giây êm đềm thờ lạy kính yêu rước mình  Máu Chúa.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa thấy dân chúng thì cảm thương, thương những người theo Chúa và thương cả nhân loại, thương cả hồn xác chúng con nữa. Chúa thương phần xác con người. Chúa không để họ đói, Chúa đã cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc tụng và bẻ ra, chia cho các môn đệ phân phát cho họ ăn no nê. Chúa đã chữa lành các bệnh nhân, Chúa nâng đỡ họ lâm cảnh bệnh tật, đúng như Người kêu gọi. “Hỡi những ai vất vả khó nhọc, hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi”“Ta đến cho thế gian được sống và được sống dồi dào hơn”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nhìn vào vũ trụ chúng con đang sống, chúng con khám phá ra rằng: Thiên Chúa đã dựng nên thế giới này thật phong phú, đầy cao lương mỹ vị nuôi hàng tỉ tỉ chim trên trời, cá dưới biển và muôn loài hằng trăm triệu năm mà vẫn dư thừa. Thiên Chúa đã trao kho tàng vô tận đó cho con người hưởng dùng cai trị và phát triển. Nếu loài người đừng như đứa con phung phí thì không bao giờ thiếu thốn, đói khổ. Sở dĩ có nghèo đói là do chính loài người phá hủy vào chiến tranh vào xì ke ma túy. Thiên Chúa còn làm nên những việc lạ lùng vô cùng hơn nữa để nuôi sống linh hồn con người đời đời. Từ chút bánh rượu Chúa đã làm trở nên thịt máu vô cùng châu báu, nuôi linh hồn chúng con sống hiệp thông trong nguồn sống vinh quang cao cả của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã dựng nên nước Trời, hạnh phúc muôn thưở cho chúng con được sống trong tình thương vô biên của Ngài. Amen.

                      Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.