Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT THỨ 22 THƯỜNG NIÊN

CON ĐƯỜNG DẪN TỚI SỰ SỐNG 

 

Khởi Nguyện 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hằng ngày chúng con phải đi trên biết bao những con đường, Con đường dẫn tới nhà thờ, Con đường dẫn ra nương rẫy, con đường đưa tới trường học, Con đường đi chợ, con đường đi chơi... là trên mỗi đường có đặc tính khác nhau: có những con đường rộng rãi thênh thang, có những con đường chật hẹp đá sỏi: có những con đường khập khiễng gập ghềnh: có những con đường nắng bụi mưa sinh: có những con đường cong queo gồ ghề; và tâm lý bình thường của mỗi người chúng con, ai cũng thích bước đi trên những con đường bằng phẳng, rộng rãi thoải mái, còn những con đường chật hẹp khó khăn, ai trong chúng con cũng sợ hãi cả. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con đường trần gian là như thế đó: còn con đường Nước Trời thì làm sao Chúa? Có phải con đường lên thiên đàng thì rộng rãi thênh thang, có nhiều người bước đi trên đó. Còn con đường xuống hoả ngục thì chật hẹp, ít người thích đi trên đó? Thưa không phải thế! Vì con đường dẫn tới nước Trời phải là con đường của thập giá, con đường Chúa đã đi qua, để ban sự sống cho mỗi con người. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêô                      (Mt 16, 21-27)

Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ đo các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại, Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." 

Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?  

"Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bây giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. 

 

Tâm Nguyện Thứ Nhất: Con Đường Thập Giá Dẫn Đến Sự Sống

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi chúng con nghĩ tới thập giá, là chúng con tin tưởng đến những dấu chỉ của khổ hình ô nhục, mà xưa quân Rôma dùng nó để đóng đinh những tội phạm, nô lệ, dân phạm trong tội đối với đế quốc. Nhưng đối với người Hy lạp thập giá trở thành hoa văn xinh đẹp tráng hoa trên các lâu đài sang trọng. Còn đối với người Ai cập thập giá, tượng trưng cho sự bất tử. Những người thám hiểm Tây Ban Nha đã khám phá thấy thập giá nơi thổ dân Trung Mỹ xưa, là biểu tượng của thần mưa ơn phúc. Các nước tiểu A và đông Á vẽ thập giá hình chữ thập tượng trưng trời chiếu sáng khắp bốn phương.

Nhìn chung nhân loại phân chia thập giá thành hai thứ: một thứ thập giá nhục hình xử tội đen tối, một thứ thập giá vinh quang sáng ngời. Cả hai đều mang dấu vết thương đau nhưng khác nhau: một đàng là thương đau xấu xa tiêu diệt, nên gọi là sự khổ giá, một đàng thương đau để được sự sống trường sinh, nêu được gọi là thánh giá. Thánh giá này tiên tri Grêrêmia như muốn từ chối vì nó nặng quá, sức ông đã kiệt, không thể vác nổi, sức loài người quá yếu, Nhưng Thiên Chúa đã chiếu sáng ông, thiếu đốt ông bằng ngọn lửa cháy bừng bừng trong lòng ông, âm ỉ trong xương cốt ông, làm ông vững dậy la to kêu lớn “bạo lực và tàn phá cho những kẻ suốt ngày nhạo cười ông”. Họ muốn sống vinh quang, họ phải dẹp cái thói hung tàn đàn áp đi, chớ liên minh với ngoại bang gây chiến, giết hại lẫn nhau: đó là thứ thập ác, nhưng dân vẫn lao đầu vào thập ác. Chúng đã đốt con chúng làm lễ tế thần Baan và hoà nhau tố cáo Giêrêmia để báo thù ông. Thánh giá này, Giêrêmia vác không nổi thì Chúa Giêsu đã đến vác trọn vẹn. Người long trọng tiên báo cho các môn đệ biết Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các Kỳ mục, thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại, Phêrô nghe kinh khủng quá kéo Thầy ra nói nhỏ sao Thầy dại thế! Xin Thiên Chúa thương cứu Thầy khỏi sự khốn đó, lại bị Thầy sửa lưng thẳng mặt: Satan xéo đi cho khuất mắt Ta, ngươi cản lối ta, tư tưởng của ngươi không phải của Thiên Chúa, mà là của loài người. Đúng thế, Phêrô đã bị tính ích kỷ loài người, tính vụ lợi muốn được cả thế gian của Satan, làm hoen ố tinh thần hy sinh vác thánh gia theo Thầy. Muốn thoát khỏi vác thánh giá thì lại lao đầu vào trong thập ác của sự xấu, của tiêu diệt. Phêrô đã quên niềm tin chân chính, mà ông vừa mạnh dạn tuyên xưng Con người chóng quên quá! Con người yếu đuối quá! Con người phũ phàng quá! Chúa ơi!. 

 

Hát Bài: Thập Giá Đức Kitô 

Đk. Thập giá Đức Kitô niềm vinh dự của ta, thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa. Nhờ máu nước tim Ngài, từ khổ giá tuôn tràn mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta.

1. Nếu chỉ vì tội lỗi của Adam mà sự chết đã tràn lan, thì sự chết Đức Kitô trên thập hình nền nguồn sống cho trần gian.

2. Suốt cuộc đời tôi chỉ muốn cao rao lòng thương xót Chúa trời cao. Vì lòng mến Chúa thương ta ôi lạnh lùng nơi thập giá phô bày ra. 

 

Tâm Nguyện Thứ Hai: Vác Thập Giá Theo Chúa Giêsu

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nếu chúng con chăm chú nghe Lời Chúa, chúng con sẽ thấy rằng Chúa không nói chống đối lại sự sống. Chúa không đòi hỏi chúng con phải bỏ sự sống. Trái lại Chúa kêu mời chúng con sống phong phú hơn. Chúa chỉ cho thấy con đường sống thôi thúc người ta sống tối đa, tức là sống để trao ban chính bản thân mình. Ai khép kín trong vỏ sò của mình sẽ héo tàn, bởi vì con người không thể thành tựu, nếu chỉ đóng kín lo cho mình. Nếu chúng con khép kín, chúng con sẽ chết trong khi nghĩ rằng mình giữ được sự sống. Thu tích của cải để phòng thân sẽ không ích gì, nếu chúng con đánh mất chính mình. Con người ta không được cứu rỗi nhờ những của cải mình có, nhưng nhờ đức tính của đời sống. Tính “người” được lớn lên khi ta quên mình và trao ban thân mình. Nếu người ta được cả thế giới mà thiệt mất mạng sống mình, thì nào có ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Chúa đã nhắc cho chúng con vẻ cao trọng của con người, trái tim con người được tạo nên để mở ra, để yêu thương và chúng con không thể yêu thương nếu chúng con không cho đi và trao ban chính mình. “Yêu là cho tất cả và trao ban chính mình”, thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu đã nói. Nếu bạn muốn tự cho mình là trung tâm vũ trụ, nếu bạn muốn quy chiếu mọi sự về bạn, bạn sẽ đánh mất bản thân, mất linh hồn, yếu tố nhờ đó mà sự sống thực sự là của con người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con có thể nhận thấy quanh chúng con, mặc dù chúng con không thể chấp nhận điều đó áp dụng cho chính mình, những người thành tựu cuộc sống đẹp và hữu ích là những người không tìm dễ dãi, là những người dám cho đi thời gian, sức lực, lòng tận tuỵ để phục vụ tha nhân. Cho đến hy sinh sự sống của mình. Chúa đã đề cập và soi sáng vẻ cao đẹp chỉ con người mới có. Không những người đã sống như thế, Người còn mạc khải ý nghĩa đầy đủ. Người đã đi con đường nà Người muốn cho những ai theo Người phải đi. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá hằng ngày mà đi theo tôi. Con đường thập giá Chúa đã làm cho nó trở thành con đường dẫn vào cuộc sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã mời gọi chúng con bước theo Chúa trên con đường thập giá. Tạ ơn Chúa đã ban tặng sự sống đời đời đằng sau con đường thập giá. Xin cho chúng con biết can đảm bỏ ý riêng của mình đi, dám sống tinh thần phụng vụ cho Đấng hy sinh sự sống của mình, hầu chúng con được sống sự sống phục sinh của Chúa. 

 

Hát Bài: Cho Con Đến Với Ngài 

1. Vì con chưa yêu Ngài, nên thập giá còn nặng vai, vì con chưa mến Ngài, nên đời như còn lắm chông gai. Vì con chưa tin Ngài, nên còn sợ hãi tương lai. Vì con chưa theo Ngài nên lòng còn sầu héo hôm mai. 

Đk. Xin cho con được lòng mến yêu nhiều. Xin theo Ngài dù đời lắm phong nhiều. Xin tin Ngài để vơi gánh lo âu. Xin chọn Ngài làm đỡ nâng đời con.

2. Vì con chưa yêu Ngài, nên tình còn nhiều dở dang. Vì con chưa mến Ngài tâm hồn như còn sống lang thang. Vì con chưa tin Ngài nên lòng nhiều nỗi mênh mang. Vì con chưa theo Ngài nên đường đời gặp lắm trái ngang.

 

Tâm Nguyện Thứ Ba: Bỏ Mọi Sự Vì Chúa Sẽ Tìm Được Sự Sống

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lịch sử đã dạy chúng con rằng, có những con người dám mạo hiểm, giã từ cuộc sống yên ổn, là những người đã viết tên tuổi của mình, lên trang lịch sử giúp ích lớn cho nhân loại. Nếu không có những người sẵn sàng liều mình. Nhiều máy móc giúp cuộc sống dễ chịu hơn, không thể phát minh được. Nếu những bà mẹ không sẵn sàng liều mình, thì chẳng đứa con nào ra đời cả. Tất cả những ai dám đem mạng sống mình ra đánh cá rằng có một Thiên Chúa, cuối cùng họ sẽ tìm được sự sống. Giả sử có người chỉ thích thụ hưởng cầu an, giả sử anh ta được cả thế gian, thế rồi cuộc đời chẳng có gì đáng sống, vậy thì anh ta lấy gì đánh đổi lại sự sống? Sự thật đáng buồn là chúng con không thể lấy sự sống lại được. Mỗi quyết định trong đời sống góp phần tạo thành con người chúng con, chúng con đang làm cho chính mình trở thành một con người nào đó, chúng con đang từ xây dựng nên cuộc sống của mình, chúng con đang làm cho mình có khả năng đối với một số công việc. Con người có thể chiến hữu mọi thứ mình dốc tâm theo đuổi, để rồi một buổi sáng kia thức dậy mình đã thiếu nhất những điều quan trọng nhất trong đời. Đúng như Lời Chúa dạy: được lời lãi cả thế giới mất linh hồn nào ích gì. Vì đối với của cải vật chất thì không ai có thể đem nó theo lúc lìa đời. Người ta chỉ có thể đem chính mình đi theo mà thôi. Bởi vậy nếu ai hạ phẩn cách mình, để được phẩm chất thì rồi sẽ hối tiếc đắng cay hơn. Của cải không giúp gì được cho người ta, trong những ngày đau thương tang tóc. Nó không thể nào hàn gắn được cho tâm hồn tan vỡ, hãy làm cho vui được tâm hồn đau thương sầu héo. Nếu con người tạo được của cải vật chất, bằng những phương cách nhuốc nhơ, thì rồi một ngày kia, lương tâm sẽ lên tiếng và người ta biết được địa ngục ngay phía bên này mồ mả, ngay trong cuộc đời, đang sống đây. Thế gian đầy rẫy những tiếng kêu cảnh báo rằng, kẻ nào dám bán sự sống thật, để đổi lấy của cải vật chất là kẻ ngu dại.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Một khi con người đánh mất sự sống thật, vì muốn được an thần hưởng thụ vật chất, thì không còn một giá nào có thể trả để đổi lại mạng sống mình được. Ấy đã là một điều không bao giờ có thể tẩy xóa được. Điều thứ hai chúng con mắc nợ Chúa về chính bản thân chúng con và mọi sự chúng con có, bởi vậy người ấy không thể đem gì đến cho Chúa hay cho cuộc sống của mình được. Người ta có thể cố gắng dâng tiền cho Chúa mà vẫn giữ cuộc sống mình lại. Nhiều người dâng tiền hằng tuần mà không đi lễ, dĩ nhiên là không thỏa mãn được đòi hỏi của Hội thánh. Đối với Chúa Giêsu của dâng duy nhất có giá trị là đời sống con người, không gì kém hơn nó mà chấp nhận được. Xin Chúa cho chúng con biết dám đánh đổi đời sống hiện tại, bằng cách chọn lựa đi theo Chúa, để chúng con được Chúa ân thưởng hạnh phúc đời đời ngay tại trần thế hôm nay. 

 

Hát Bài: Chúa Sống Trong Tôi

Đk. Cuộc sống tôi hôm nay và mãi mãi tôi không còn tìm sống cho chính mình nhưng chính là tình Chúa sống trong tôi, nhưng chính là để Chúa sống trong tôi.

1. Dẫu sướng vui hay lúc tôi u hoài, tôi tin Chúa bên tôi cùng song hành và có người đau khổ không còn nữa, nhưng chỉ còn niềm vui và sức sống.

2. Chúa giúp tôi biết sống trong cuộc đời, theo gương Chúa tôi luôn tìm yêu người, vì chính người đã đến trong trần gian để đem lại tình thương và hạnh phúc.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cũng giống như thánh Phêrô năm xưa, chúng con có thể chấp nhận khi phải vác thánh giá đi theo Chúa. Vì theo tâm lý bình thường ai trong chúng con cũng sợ khó, ngại khổ, thích dễ dãi và khoái hưởng thụ. Thế nhưng, Chúa đã vì chúng con mà chấp nhận bước vào con đường thánh giá, sẵn sàng hiến thân và trao ban sự sống đời đời cho chúng con, qua cái chết đau thương của Chúa. Qua đó Chúa mời gọi chúng con: ai muốn đi theo Chúa phải từ bỏ chính mình, vác thánh giá mình hằng ngày mà bước đi theo Chúa. Nghe tiếng Chúa gọi mời, chúng con thành tâm và tự nguyện bỏ hết ý riềng của mình. Vâng theo thánh ý Chúa và can đảm đón nhận thập giá Chúa gửi đến mỗi ngày, mà tiến bước trong lòng yêu mến Chúa. Xin cho chúng con cũng dám bỏ đi những rào cản, là những đam mê tội lỗi, để chúng con được đến với Chúa, cùng sẵn sàng đẹp đi tính tự ái, kiêu căng tự phụ, để chúng con cũng đến được anh chị em trong lòng mến thương vô vàn. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành

 

                   Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.