Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

THÁNH THẦN NGUỒN SỨC MẠNH, TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Giờ phút này đây chúng con muốn được sống lại tâm tình của các tông đồ trong nhà tiệc ly để chờ đón Chúa Thánh Thần. Chúng con tha thiết xin Chúa hãy ban Chúa Thánh Thần xuống trên mỗi người chúng con. Xin giúp cho chúng con khám phá ra sức mạnh của Chúa Thánh Thần đang thể hiện trong Hội thánh, qua các bí tích và đang hoạt động trong tâm hồn mỗi người chúng con qua ân sủng của Chúa. Xin cho chúng con xác tín hơn Chúa Thánh Thần chính là nguồn tình yêu và đang nối kết cộng đoàn dân Chúa nên hiệp nhất yêu thương cùng đang đốt nóng ngọn lửa tình yêu trong lòng mỗi người chúng con. Xin cho chúng con cảm nghiệm được sự sống của Chúa Thánh Thần, đang hoạt động trên thế giới này và đang tiềm tàng nơi mỗi người chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài canh tân bộ mặt trái đất. Xin Ngài hãy đến sưởi ấm tấm lòng băng giá của chúng con. Xin Ngài hãy đến gieo mầm sự sống cho cộng đoàn chúng con. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan                                 (Ga 20,19-23) 

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa, Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ,"

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUỒN SỨC MẠNH 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con muốn dừng lại để suy nghĩ về tâm trạng của các Tông đồ trước ngày Chúa Thánh Thần ngự đến. Các tông đồ thực sự sống ẩn trốn trong phòng. Các ông được Chúa Giêsu trao cho một nhiệm vụ vĩ đại đó là rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. Tuy nhiên các tông đồ chưa có cả sức mạnh lẫn ý chí để bắt đầu trọng trách đó. Chờ đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các ông, các Tông đồ là những người đã được thay đổi. Các ông đã rời bỏ chỗ ẩn trốn của mình và can đảm đi ra ngoài rao giảng Tin Mừng: Vậy Chúa Thánh Thần đã làm gì cho các Tông đồ? Khi hứa ban Thánh Thần, Chúa Giêsu đã nói với các Tông đồ anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Như thế sức mạnh đích thực mà các Tông đồ cần đến đây là lúc các ông cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Các ông bị tê liệt vì nỗi sợ hãi và cảm nghiệm về sự thiếu thốn. Họ thấy mình hoàn toàn không có khả năng thực hiện được sứ mạng rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Giêsu. Chính Chúa Thánh Thần, mang lại năng lực cho các Tông đồ. Người đến với các ông dưới hình thức của gió và lửa. Gió và lửa là những biểu tượng của sức mạnh. Gió có sức mạnh lay động nhổ bật gốc rễ, lửa có sức mạnh tinh luyện và biến đổi.

Lạy Chúa Thánh Thần, cũng như các tông đồ năm xưa, mặc dù chúng con đã được Chúa Giêsu trao phó nhiệm vụ loan báo Tin Mừng. Thế nhưng chúng con vẫn còn đang dốt nát và yếu đuối lắm, chúng con chưa có sức mạnh để thi hành và hoàn tất sứ mạng Chúa trao hơn mọi lúc, giờ đây chúng con rất cần đến sức mạnh của Chúa, Xin Chúa hãy đến với chúng con, xin Chúa hãy thông ban sức mạnh của Chúa cho chúng con, để nhờ sức mạnh của Chúa mỗi người chúng con sẽ chính thức lên đường, bắt đầu thực hiện công cuộc loan báo Tin Mừng, cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa, xin Chúa Thánh Thần hãy cùng đồng hành với chúng con. 

 

Hát Bài: Thần Khí Sai Đi 

Đk. Thần Khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng, Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.

1. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù. Mang Tin Mừng giải thoát Thiên Chúa đã cứu tôi.

2. Sai tôi đến với người than khóc, sai tôi đến người âu sầu. Mang Tin Mừng an ủi Thiên Chúa đã cứu tôi. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CHÚA THÁNH THẦN NGUỒN TÌNH YÊU 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con xin cám ơn Chúa rất nhiều vì Chúa đã trao ban Chúa Thánh Thần cho chúng con. Chúa biết cuộc đời con người của chúng con rất cần đến tình yêu thương, vì người ta nói rằng: “sống không có tình yêu là chết và hết thở”. Hiểu thấu được nhu cầu “yêu” nơi chúng con như thế, nên Chúa đã chia sẻ chính tình yêu của Chúa cho chúng con và mời gọi chúng con sống tình yêu như Chúa với Chúa Cha. Chúa Cha yêu Chúa Con đến nỗi trao ban chính bản thể cho Chúa Con. Chúa Con yêu thương Chúa Cha đến độ đón nhận tất cả những gì Chúa Cha trao ban, như thế khi trao ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, là Chúa đã trao ban chính tình yêu của Chúa cho chúng con và Chúa cũng biết rõ rằng: cuộc trao ban này có lợi cho chúng con nhiều hơn. Vì quả thật đúng như thế, khi các tông đồ lãnh nhận tình yêu Chúa, các ông được hoàn toàn biến đổi. Chính ngọn lửa tình yêu đã đốt cháy tâm hồn các Tông đồ, khiến cho các ông không còn do dự sợ hãi nữa. Tình yêu Chúa đã thúc đẩy và tăng thêm nhiệt huyết nơi các Tông đồ. Và các ông sẵn sàng sống chết cho tình yêu Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con đang khát khao đón đợi và lãnh nhận tình yêu của Chúa đây. Xin Chúa hãy gia tăng lòng yêu mến nơi chúng con. Xin Chúa cho chúng con cảm nhận thực sự được tình yêu của Chúa, để chúng con cũng sẵn sàng sống chết cho tình yêu Chúa. Xin Chúa hãy đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng chúng con, hầu chúng con có đủ tình yêu để trao ban và chia sẻ cho anh chị em. Kể từ nay trong bất cứ mọi cảnh huống nào của cuộc sống, chúng con luôn tìm thấy niềm vui, bình an và hạnh phúc, bởi vì chúng con được bao phủ bởi tình yêu của Chúa. 

 

Hát Bài: Thánh Thần Xin Hãy Đến 

1. Thánh Thần khấn xin ngự đến hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống này dương gian xin Ngài đổi mới, Ngài ơi xin Ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê, tối tăm. Ngài ơi xin Ngài hãy đến hiển linh Ngài ơi. 

Đk. Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay, sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu.

2. Thánh Thần khấn xin ngự đến hồn con đang mong chờ Ngài, sưởi lòng những ai lạnh giá gặp phong ba không còn tin yêu. Ngài ơi xin Ngài trông đến đốt cháy lửa thiêng vô biên mến thương. Ngài ơi xin Ngài hãy đến, đến bạn bình an.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHÚA THÁNH THẦN NGUỒN SỰ SỐNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Quỳ trước mặt Chúa đây chúng con tha thiết xin Chúa soi lòng mở trí cho chúng con, hiểu biết về Chúa Thánh Thần là nguồn sự sống, để chúng con được thêm lòng tin kính và yêu mến Chúa Thánh Thần nhiều hơn. Lật dở lại trong mầu nhiệm sáng tạo: khi Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài đã lấy bùn đất nặn thành hình người, rồi Ngài thổi sinh khí vào trong hình đất, thì con người có được sự sống. Như thế chính Thần Khí đã làm cho con người có sự sống, sang mầu nhiệm cứu chuộc, khi Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người trong lòng trinh nữ Maria, đã nhờ bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, Như thế chính Chúa Thánh Thần đã trao ban sự sống cho Chúa Giêsu. Và khi Chúa Giêsu trút Thần Khí trên cây thánh giá, một lần nữa Chúa Thánh Thần đã làm cho Chúa Giêsu sống lại trong mầu nhiệm thanh hoá: sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra với các Tông đồ, Người trao ban bình an và thổi Thần khí trên các tông đồ, sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần các Tông đồ có một sự sống mới và Hội thánh được khai sinh. Chính Chúa Thánh Thần bạn hồn sống cho Hội thánh. Chúa Thánh Thần còn trao ban sự sống trong các bí tích; trước khi linh mục đọc lời truyền phép bánh trở thành thịt Chúa, rượu trở thành máu Chúa, thì chủ tế đã đặt tay trên bánh và rượu và xin Chúa Thánh Thần đến thánh hóa và biến đổi thành thịt và máu Chúa. Như thế lại một lần nữa Chúa Thánh Thần lại trao ban sự sống cho Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa Thánh Thần! Chúa còn trao ban sự sống của Chúa cho chúng con trọng bí tích Rửa tội. Khi chúng con được xối nước trên đầu, cũng cùng một lúc chúng con được Chúa Thánh Thần tái tạo chúng con làm con của Chúa, ban cho chúng con một sự sống mới, sự sống thần linh. Và khi thân xác chúng con qua khỏi đời này mà về với Chúa lại một lần nữa chính Chúa Thánh Thần sẽ phục sinh thân xác chúng con, cho chúng con được hưởng sự sống đời đời. Amen. 

 

Hát Bài: Xin Sai Thần Trí 

Đk. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, Người đổi mới muôn lòng.

1. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại Lời hằng sống Chúa truyền ban

2. Người đốt lên trong chúng con ánh lửa hồng bừng cháy của niềm tin.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con xin hết lòng cảm ơn Chúa, vì Chúa đã ban Thánh Thần cho chúng con từng ngày, từng ngày trong cuộc sống, chúng con cảm nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần, đang hoạt động trong thân xác và linh hồn chúng con. Mỗi ngày chúng con cảm thấy chúng con được lớn lên trong Chúa Thánh Thần. Chúng con cũng đang cảm nhận được Chúa Thánh Thần, đang gia tăng tình yêu cho mỗi người chúng con. Một đức tin trưởng thành trong một đức ái nồng nàn và đang làm cho chúng con được lớn lên trong tình yêu Chúa Thánh Thần. Chúng con cũng cảm nhận được Chúa Thánh Thần, đang ân ban sự sống cho mỗi người chúng con. Một đời sống đức tin luôn sinh hoa kết trái các nhân đức an vui, bình an hy vọng, khôn ngoan, can đảm, lo liệu, hiểu biết và kính sợ.

Lạy Chúa Thánh Thần! Xin Ngài thương đồng hành với chúng con trên mọi con đường của cuộc sống hôm nay. Xin Ngài thương hiện diện mọi nơi mọi lúc trong cuộc đời chúng con trong tình yêu của Chúa và trong lòng thương mến nhau. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.