Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY

CHÚA GIÊSU CHỊU CÁM DỖ 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể trước mặt chúng con. Chúng con xin bày tỏ tấm lòng yêu mến của chúng con với Chúa. Chúng con yêu mến vì Chúa đã thương chúng con và đã làm người ở giữa chúng con, chúng con yêu mến vì Chúa đã chung chia kiếp người với chúng con. Chúa đã trải qua kinh nghiệm của đói khổ của những cám dỗ, để mời gọi mỗi người chúng con tin tưởng vào ý chí sắt đá, lòng quả cảm phi thường và sự vâng lời tuyệt đối với Chúa Cha. Chúng con yêu mến vì Chúa đã chiến thắng những cơn cám dỗ để mời gọi chúng con cũng phải quyết tâm chiến đấu và chiến thắng những cám dỗ đang xảy ra hằng ngày trong đời sống của chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con đến đây với Chúa để xin Chúa chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và chiến thắng cơn cám dỗ trong cuộc đời của Chúa cho chúng con, hầu chúng con có đủ khôn ngoan và mạnh mẽ chiến đấu và chiến thắng những cám dỗ của ma quỷ, xác thịt và thế gian. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêô                        (Mt 4,1-11)

Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bây giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!" Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”  

Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”

Đức Giê-su đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” 

Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” Đức Giêsu liền nói: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người. 

Đó là Lời Chúa 

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: GIỮA HOANG ĐỊA CHÚA SỐNG NIỀM CẬY TRÊN PHÓ THÁC 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Năm xưa Chúa đã ăn chay cầu nguyện suốt bốn mươi đêm ngày trong hoang địa. Dù phải sống trong cảnh đói khổ Chúa vẫn chọn lối sống hiến dâng trong niềm cậy trông phó thác vào Thiên Chúa Cha. Chúa không màng chi đến lương thực lạc thú danh vọng và của cải vật chất. Chúa thực sự chỉ chuyên lo sống mật thiết trọn vẹn trong tình Cha Con với Thiên Chúa. Trong những giờ phút linh thiêng nhất đó, quỷ dữ đã tới tấn công mãnh liệt để phá vỡ mối tình thắm thiết giữa Chúa và Chúa Cha, như nó đã phá vỡ cuộc sống mật thiết giữa Ađam và Thiên Chúa. Nó không muốn người được làm con Thiên Chúa nên nó nói: Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá nên bánh. Nó tôn Ngài làm con Thiên Chúa để phỉnh lừa Ngài theo nó. Nếu Chúa trổ tài làm theo ý nó thì tất nhiên là thuộc về quỷ rồi, đâu có thuộc về Chúa Cha nữa. Thế nhưng Chúa đã trả lời cho ma quỷ được biết: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Qua lời này của Chúa, chúng con khám phá ra rằng: Chúa không bảo chúng con đừng chỉ tìm cơm bánh nhưng Chúa nhắc cho chúng con đừng chỉ tìm cơn bánh nhưng hãy biết tìm thần lương bởi trời nữa. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xã hội chúng con đang sống đang bị quay cuồng trong thế giới vật chất, con người chúng con dễ bị cuốn hút theo vật chất. Từ tình trạng quân bình dành mối quan tâm đồng đều cho những nhu cầu tinh thần và vật chất, chúng con dần dần bị cám dỗ xén bớt phần tinh thần để vun đắp cho phần vật chất, cuối cùng chỉ còn có vật chất và vật chất. Con người, hôm nay đánh giá nhau cũng bằng vật chất và họ giải quyết tất cả đều dựa vào sức mạnh của vật chất. Lạy Chúa mùa chay là khoảng thời gian thích hợp cho chúng con lùi lại để có một khoảng cách sáng suốt mà nhận định lại các bậc thang giá trị đời mình, theo tiêu chuẩn mà Chúa đã đưa ra: người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Những việc làm được Giáo Hội khuyến khích trong mùa chay cũng nhằm giúp chúng con tái lập lại những bậc thang giá trị: tự ý giảm bớt ăn uống, làm chủ những khuynh hướng của mình quan tâm tìm hiểu ý Chúa và lắng nghe Lời Chúa hơn. Xin cho mỗi người chúng con trong mùa chay. thánh này quyết tâm đấu tranh chống lại những đam mê xác thịt, cùng với những lần vấp ngã chúng con biết can đảm chỗi dậy tiếp tục chiến đấu chống trả những chước cám dỗ liên tục xảy đến trong chúng con.

 

Hát Bài: Con Nay Trở Về 

1. Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi. Con nay trở về lòng sầu thống hối khôn nguôi, muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàng nay bến yêu thương tình đáp tình.  

Đk. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ, Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư, vì là bụi đất con phải mang tục lụy yếu đuối, dẫn con trên đường lành thuỷ chung ơn nghĩa muôn đời.

2. Con nay trở về trở về miền đất tái sinh, con nay trở về về đường chính lý quang minh, có suối nhân sinh tràn úa, có lá hoa không tàn úa trái thơm trăm mùa thêm trái ngon hoa ngọt có thừa. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: TRÊN NÓC ĐỀN THỜ CHÚA CHẤP NHẬN CON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong sa mạc khi chịu cám dỗ thử thách của ma quỷ, Chúa có quyền chọn lựa làm theo ý muốn của Chúa hoặc làm theo ý muốn của Chúa Cha, Sự chọn lựa này quả là không dễ chút nào. Chúa cũng phải đấu tranh để làm theo ý của Chúa Cha. Vì Chúa cũng hoàn toàn là một con người. Cơn cám dỗ thứ hai Chúa chịu thử thách có khung cảnh là nóc đền thờ. Nơi là dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện và che chở dân của Người. Chúa Giêsu đã phải trải qua cơn cám dỗ về quyền lực: “Gieo mình xuống đi” tên cám dỗ xúi Người bằng cách xuyên tạc một câu của Thánh vịnh 90 “Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. Một lần nữa Chúa Giêsu đã có chọn lựa của Người con. Người đáp lại bằng cách trích dẫn sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 16: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”. Khác với dân Israen trong hoang địa xưa, Chúa Giêsu không bao giờ tìm cách thử xem Thiên Chúa có hiện diện trong cuộc đời mình hay không. Người bước đi mà không đòi dấu chỉ nào, không yêu cầu bằng chứng nào.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hằng ngày chúng con vẫn phải đương đầu với nhiều sự chọn lựa: làm điều tốt đẹp hoặc làm điều xấu xa. Chọn lựa sống theo ý Thiên Chúa hoặc sống theo ý chúng con. Đã có nhiều lúc trong cuộc sống chúng con trải qua nhiều những chọn lựa sai lầm, làm cho lương tâm cắn rứt, đôi lúc dẫn đến sự tự huỷ diệt bản thân. Sự kiện Chúa đã chiến thắng, một cuộc chiến chiến thắng quan trọng trong sa mạc, không có nghĩa là cuộc chiến đấu đã kết thúc mà vẫn còn có những trận tấn công khác nữa. Trong cuộc sống của chúng con, mỗi chọn lựa phải được làm lại, có thể chúng con phải chọn lựa đúng đắn cùng làm cho lần chọn lựa sau được dễ dàng hơn. Nếu chúng con thường xuyên hành động đúng đắn, thì cuối cùng điều đó sẽ trở thành bản chất thứ hai của chúng con. Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn biết chọn lựa theo thánh ý Chúa để chúng con biết dứt khoát với những dịp tội, với những cám dỗ kéo chúng con xuống hố sâu của tội lỗi. 

 

Hát Bài: Tâm Tình Phó Thác 

Đk. Cho con sinh ra trong ngàn người rồi Chúa sẽ gọi con đi, dù tâm tư con không thể hiểu thấu sự gì. Và để đến hôm nay ơn phúc tràn đầy bước chân vào đời chứng nhân Tin Mừng. Người cha biết con yếu đuối, xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy.

1. Con không cô đơn khi người đời xa tránh cười chê con, con không bơ vơ giữa trần gian quân thù ngập đầy tràn, con luôn an tâm vì biết rằng: Cha vẫn ở bên con.

2. Cho muôn thương đau hay buồn phiền cay đắng ở bên con. Cho bao chông gai dẫu cuồng phong kéo giăng đầy đường đời, con luôn kiên trung khi biết rằng: Cha vẫn ở bên con.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHÚA CHỌN LỰA ĐƯỜNG LỐI CỨU THẾ BẰNG PHỤC VỤ 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cơn cám dỗ thứ ba mà Chúa đã chiến đấu và chiến thắng ma quỷ được xảy ra trên một ngọn núi cao, Chúa đã phải trải qua cơn cám dỗ về tiền bạc vật chất, về sức mạnh trần gian, ma quỷ dụ dỗ Chúa theo đuổi một đường lối cứu thế theo kiểu trần gian, chiều theo những mong đợi và tham vọng của loài người. “Tôi sẽ cho Ông tất cả những thứ đó, nếu Ông sấp mình bái lạy tôi”. Tên cám dỗ hứa hẹn với Chúa như thế. Lần thứ ba Chúa Giêsu lại có chọn lựa của Người Con. Chúa đáp lại bằng cách trích dẫn sách Đệ Nhị Luật chương 8 câu 17-18 “Satan xéo đi! Vì có lời chép rằng người phải bái lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa của người và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”. Chúa Giêsu khước từ mọi thỏa hiệp Người dứt khoát đi theo con đường cứu thế bằng phục vụ chứ không phải bằng sức mạnh thống trị. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong thế giới mà chúng con đang sống đây không biết bao nhiêu kẻ đã phục mình xuống luồn cúi, chạy chọt vì tham ô móc ngoặc phạm những tội tham lam, tham nhũng, bóc lột xương máu của người khác. Họ đang cố tình chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, sức mạnh của trần gian, và không ít người đã phải ngã gục vì lòng tham của mình. Bản thân của chúng con đây cũng đang phải đối đầu với rất nhiều chước cám dỗ, chúng con phải đấu tranh giữa những đam mê xác thịt và những ước muốn tinh thần. Cùng với những lần vấp ngã hầu như không thể tránh khỏi được, trong cuộc đấu tranh chống lại chước cám dỗ không phải là chúng con không bao giờ thất bại, nhưng là thất bại rồi chỗi dậy và lại tiếp tục đi bất chấp mọi sự. Đôi khi chước cám dỗ chúng con gặp phải không nhất thiết là điều xấu. Bằng cách bắt buộc chúng con chọn lựa điều tốt vượt lên trên điều xấu, chước cám dỗ làm cho chúng con mạnh mẽ. Mỗi khi bị cám dỗ làm điều xấu, xin cho chúng con biết quyết định làm điều tốt, điều đó làm cho chúng con mạnh mẽ hơn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con thấy những cám dỗ của Chúa cũng chính là những cám dỗ của chúng con hôm nay. Chúng con biết rằng Chúa đã chiến thắng cám dỗ, thì chúng con cậy dựa vào Chúa, chúng con mới có thể thoát được cạm bẫy của những cám dỗ. Chúng con cậy dựa vào sức mạnh của Lời Chúa. Vì chính Lời Chúa sẽ soi đường chỉ lối cho chúng con đi, Lời Chúa chở che bảo đảm cho chúng con khỏi bị lầm lạc. 

 

Hát Bài: Chúng Con Cần Đến Chúa 

1. Tựa nép bên lòng Chúa con xin ngỏ hết tâm tư vui buồn của đời sống dương gian. Đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng, khi muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man. 

Đk. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an.

2. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả đời trắng đôi tay. Trong nụ cười bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cám ơn Chúa đã chiến thắng những cơn cám dỗ của ma quỷ, cám ơn Chúa đã cho chúng con gặp phải những chước cám dỗ như Chúa. Vì trải qua cám dỗ, chúng con mới có thể chứng tỏ được lòng trung thành của chúng con dành cho Chúa. Vì khi không có cám dỗ chúng con khó lòng mà tập được các nhân đức, và nếu không có sự dữ, không có đấu tranh thì các nhân đức của chúng con trở thành vô nghĩa. Vì nhân đức liên quan đến sự chọn lựa giữa điều tốt và điều xấu. Đôi khi sự chọn lựa này có thể rất khó khăn và không có chiến thắng nhất định. Bao lâu chúng con còn sống trên trái đất này thì cuộc chiến đấu chống lại sự dữ không bao giờ kết thúc. Tuy nhiên mỗi chọn lựa đúng đắn sẽ làm cho sự chọn lựa: kế tiếp được chắc chắn hơn, dễ dàng hơn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nơi hoang địa năm xưa Chúa cũng phải đấu tranh để làm theo ý Thiên Chúa và Chúa đã chiến thắng nhờ việc cầu nguyện chay tịnh, suy niệm và vâng phục lời Thiên Chúa và Thánh Thần cùng ở với Chúa trong suốt cuộc chiến đấu này. Xin Chúa cũng ở với chúng con trong cuộc chiến đấu của chúng con.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.

 

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.