Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

 CHÚA NHẬT THỨ 1 MÙA VỌNG

TỈNH THỨC SẴN SÀNG ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! chúng con đã bước vào mùa vọng, bên ngoài thời tiết cũng thay đổi, trời đã trở lạnh hơn, cây cối cũng đang ươm nụ trổ cành báo hiệu cho mùa xuân sắp tới. Tất cả như mời gọi và thúc giục chúng con tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón Chúa đến; đón chờ một đêm Giáng Sinh sắp tới, và cũng chờ đợi một ngày Quang lâm gần kề. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Vậy bây giờ chúng con phải làm gì để đón chờ Chúa đến, Chúa dạy chúng con phải làm sao cho Chúa được sinh ra trong tâm hồn chúng con; làm sao khi Chúa đến mà chúng con vẫn còn đang tỉnh thức để đón Chúa. Xin Chúa hãy hướng dẫn chúng con trong giờ hầu chuyện với Chúa đây, để mỗi người chúng con thực sự trở thành máng cỏ hay hang đá cho Chúa sinh ra, và trở thành những người khôn ngoan khi Chúa đến. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu           (Mt 24. 37-44)

"Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biệt vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hằn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chỉnh giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Đó là lời Chúa 

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: LỜI MỜI GỌI CHỖI DẬY

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! trong bầu khí linh thiêng này làm cho chúng con nhớ lại quang cảnh trong vườn cây dầu, Chúa van xin các tông đồ; các con không thể thức với Thầy một giờ sao? Chúa cũng đang mời gọi chúng con phải chỗi dậy đừng ngủ mê nữa. Có thể thân xác chúng con đã thức dậy rồi, nhưng linh hồn vẫn còn đang nặng trĩu những đam mê. Hay chúng con đang ở trong tình trạng mơ mơ màng màng, xin Chúa hãy đánh thức chúng con dậy đi Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Có những buổi sáng chúng con thức tỉnh trong sự mong đợi đầy thú vị, chúng con cảm thấy sung sư Ấng vì được sống thêm một ngày mới. Đây là cơ hội để chúng con thực hiện một số công việc mà chúng con đã khởi sự, hoặc để bắt đầu một việc gì đó mà chúng con đã trì hoãn, hay để chấn chỉnh lại một số những dự định trong công việc đang còn dở dang. Nhưng có những lúc chúng con đón nhận một ngày mới, mà không hề hứng khởi gì cả, cuộc sống có thể nhàm chán hoặc trống rỗng đối với chúng con. Có những lần chúng con thức giấc trong một tâm trạng hãi hùng, và thức dậy một cách miễn cưỡng. Cuộc sống thật đen tối và nặng nề đối với chúng con. Chúng con biết rằng không ai có một cuộc sống hoàn hảo cả. Tất cả chúng con phải đương đầu với những khó khăn. Nhưng vấn đề chính là ở cách chúng con giải quyết những khó khăn. Khó khăn có thể là những thách đố, những đẩy đứa của hoàn. cảnh, trong kinh nghiệm của cuộc sống đã dạy cho chúng con bài học. Khi chúng con không thích một điều gì đó, chúng con nên thử cố gắng thay đổi điều gì đó. Nếu không thay đổi được thì chúng con thay đổi cách thức suy nghĩ về điều đó. Vì than phiền sẽ không đưa đến bất cứ điều gì tốt đẹp cho chúng con. Hoàn cảnh thường vượt ra ngoài sự kiểm soát của chúng con, nhưng cách điều hành lại nằm trong sức mạnh của bản thân chúng con. Sự khác biệt chính là ở cách chúng con đáp trả hoàn cảnh đặc biệt của mình.

Mùa vọng là lời mời gọi chúng con chỗi dậy và có một sức mạnh để tỉnh thức. Xin Chúa hãy nâng đỡ và giúp sức cho chúng con. 

 

Hát Bài: Hãy Chỗi Dậy 

Đk. Hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy chỗi dậy từ cõi chết, Chúa sẽ chiếu ngời ánh vinh quang trên đầu người. 

1. Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vùng u tối, giờ được Chúa dẫn vào nguồn sống ta hãy bước theo đường quang minh. 

2. Hãy chung câu ca chung lời nguyện cầu tán dương một Thiên Chúa. Nguyện lòng trí muôn người hiệp nhất trong một đức tin một tình yêu. 

3. Ngước trông lên cao thôi đừng miệt mài bước theo đường tội lỗi. Hãy mặc lấy tâm tình của Chúa trong nguồn phúc ân ngày cứu rỗi. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: LỜI MỜI GỌI HƯỚNG LÊN CAO

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con đang sống trong một thế giới được chiếu toả bằng ánh sáng khoa học, tin học. Những ánh sáng đó sẽ xoá đi sự dốt nát mê muội, làm cho con người xích lại gần nhau hơn và làm cho trái đất này như sống trong một gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh chúng con vẫn đang xuất hiện rất nhiều loại bóng tối như: ghen tuông, thù địch, cố chấp, bất hoà, bất công, say sưa nghiện ngập, chiến tranh thù hận... Tất cả những hình thức bóng tối đó đang bao trùm thế giới. Nó làm cho con người đánh mất dần lương tri, coi nhau như thù địch.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Giữa ánh sáng và bóng tối đã làm cho chúng con hụt hẫng chơi vơi không xác định được phương hướng, không biết đâu là bến bờ. Chúa đã gửi đến cho chúng con một phao cứu hộ đó là ánh sáng Lời Chúa, nhờ Lời Chúa soi đường dẫn lối, chúng con đã xác định được hướng đi cho cuộc sống; đã tìm thấy một lối sống cho cuộc đời. Đó là lời mời gọi của chúng con phải hướng lên cao. Nhìn lên Chúa Giêsu để chiêm ngắm Người như một thần tượng, nhìn vào Chúa Giêsu để bắt chước Người trong cách sống, nhìn thấu Chúa Giêsu để trở thành một Chúa Giêsu. Giêsu đã vào đời bằng đôi chân của Người sử giả loan báo Tin Mừng bình an và yêu thương. Giêsu đã đi đến với con người để yui niềm vui và đau nỗi đau của con người. Giêsu đã vào đời bằng tấm lòng của người mục tử: chiên nào đau Ngài ân cần săn sóc, chữa lành, chiên nào lạc Ngài tìm cách đưa về an ủi. Giêsu đã vào đời với trái tim của người Cha nhân hậu chậm giận hờn và luôn tha thứ và mong con trở về. Giêsu đã vào đời bằng một mối tình bạn để rồi cho trọn nghĩa vẹn tình. Ngài đã vào đời với thân phận của người tôi tớ phục vụ đến nỗi chấp nhận là vật hiến tế đền thay tội lỗi cho con người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã gọi mời chúng con lên cao để gặp Chúa, xin Chúa cũng biến đổi chúng con cho nên giống Chúa. Để từ nay chúng con biết đem bình an và yêu thương đến cho mọi người, biết cảm thông và chia sẻ cho anh chị em. Biết đón nhận và tha thứ cho tha nhân, biết sống nhân hậu và khoan dung với mọi người, biết hy sinh quên mình phục vụ anh chị em.

 

Hát Bài: Đẹp Thay 

Đk. Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi!

Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đường. Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng. Ai gieo trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới loan tình thương, tình thương Chúa trời, loan niềm vui, niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. 

1. Ôi đồng lúa mênh mông phơi mình dưới nắng hồng lúa đã trổ bông dâng ngàn sức sống và người đi trong nước mắt và người về trong câu ca tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. 

2. Bao người đã hy sinh say tình Chúa quên mình lý tưởng thần linh muôn đời tôn kính. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: LỜI MỜI GỌI LÊN ĐƯỜNG PHỤC VỤ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Ai trong chúng con cũng đều muốn sống yêu thương và được yêu thương. Vậy mà sao thế giới lại đầy những hận thù chiến tranh đau khổ tàn ác, bạo lực đói khát, bất công. Mãnh lực sự chết như đang gia tăng đe dọa làm suy yếu huỷ diệt sự sống và phẩm giá con người, Thưa tại vì con người chưa tìm ra được con đường ngắn nhất để trao ban niềm vui cho chính mình và tha nhân. Hãy thăng tiến thế giới đó là yêu thương phục vụ anh chị em như chính mình, là góp phần vào tương lai hạnh phúc của mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hằng ngày có biết bao nhiêu cơ hội thuận tiện để chúng con phục vụ. Lời yêu thương không chỉ là đầu môi chót lưỡi nhưng phải được diễn tả bằng hành động. Chúa đã hết lòng vì yêu chúng con, Chúa đã nêu gương trước cho chúng con. Chính Chúa đã hiến thân để phục vụ nhân loại. Bài học Chúa dạy cho chúng con vừa bằng lời và bằng cả cuộc sống, thế mà tình yêu Chúa nơi chúng con sao vẫn nhỏ bé quá, Chúa có cần chúng con làm chi cho Chúa đâu, nhưng là làm cho anh chị em mà thôi. Chúa đã dạy biết bao lần như thế, tại sao chúng con chỉ hết lòng hết dạ lo lắng cho mình mà không chú ý đến những người chung quanh. Tại sao chúng. con chỉ nghĩ về anh chị em bằng quan niệm riêng của mình mà không theo lời Chúa dạy. Xin giúp chúng con nhận ra và đáp lại tình yêu vô biên của Chúa bằng cả con tim, bằng những việc làm của chúng con, bằng xả thân yêu thương phục vụ anh chị em tận tình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Phục vụ là yêu thương, yêu thương là cho đi, là chia sẻ là trao tặng dù là cả đến bản thân, Yêu thương chính là chia sẻ tất cả những điều gì mình có trong yêu thương chân thành, hy sinh là lẽ đương nhiên và đó mới là yêu thương đích thực. Chắc có lẽ mỗi người trong chúng con đây không ai nghèo đến độ chẳng có tí gì mà chia sẻ cho anh chị em. Mỗi người chúng con đều có thể cho đi một chút gì đó dù là rất nhỏ bé và xem ra vô nghĩa. Chúng con phải học để yêu thương phục vụ tha nhân, học để cho đi dưới bất cứ hình thức nào và điều này có nghĩa là chúng con phải sẵn sàng trả giá, phải biết đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích riêng của mình. Cái giá phải trả có khi là thời giờ, sức lực dấn thân, từ bỏ ý riêng kể cả vật chất nữa. Xin Chúa giúp sức cho chúng con. 

 

Hát bài: Luật Yêu Thương 

1. Cho con một điều răn mới: yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu: con ơi hãy yêu mến nhau, theo gương Thầy yêu thương trước hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân tình yêu chính tâm.

Đk. Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy. 

2. Yêu thương là hy sinh trước cho con cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo không xem lại thua trước sau.

3. Yêu thương dù muôn khó nguy kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương thả lan bốn phương này con biết chăng.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm ơn Chúa đã đánh thức con chỗi dậy, cảm ơn Chúa đã mời gọi con hướng lên cùng Chúa và cám ơn Chúa đã chỉ dạy con sống yêu thương. Khi chúng con biết chỗi dậy ngước nhìn lên Chúa và học nơi Chúa đời sống yêu thương là chúng con đã đang tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa đến. Giờ đây khi chiều đã xuống, xin cho chúng con biết trở về với Chúa trong thinh lặng, để lòng chúng con nghe tiếng Chúa. Xin cho chúng con nhận ra những lần chúng con tưởng rằng mình yêu thương phục vụ nhưng thực ra chúng con lại quy hướng về mình. Xin thương tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con thật sự biết cho đi, biết hoàn toàn sẵn lòng tự hiến hết mức trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống. Amen

 

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.