Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A

CHÚA NHẬT THỨ II PHỤC SINH

BÌNH AN CHO CÁC CON 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con thờ lạy và tuyên xưng Chúa đã sống lại thật. Chúng con cảm tạ và xác tín rằng khi sống lại Chúa đã trao ban bình an cho chúng con. Và sai phái chúng con tiếp tục chia sẻ bình an của Chúa cho những người chúng con gặp gỡ. Nhưng Chúa ơi! đức tin của chúng con nhiều khi còn mờ tối lắm, biết rằng Chúa đã sống lại và hiện ra với các tông đồ cùng trao ban bình an cho các ông. Thế nhưng, chúng con vẫn không hơn gì Tôma năm xưa, muốn có một đức tin bằng kiểm nghiệm thực tế, muốn được tận tay sờ nắn những gì đã xảy ra trong cuộc sống hằng ngày." Xin Chúa hãy tha thứ cho tội cứng lòng tin của chúng con. Chúng con xin Chúa tiếp tục tỏ cho chúng con thấy những dấu tích tình yêu của Chúa, trong chính cuộc sống thường ngày của chúng con. Xin Chúa hãy phủ lấp muôn vàn tội lỗi của chúng con bằng tình thương tha thứ của Chúa. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan                                             (Ga 20:19-31) 

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em."Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-mà thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!" 

Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Đó là Lời Chúa 

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CHÚA SỐNG LẠI TRAO BAN BÌNH AN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hồng ân lớn lao mà Chúa ban xuống cho chúng con đó là ân ban bình an của Chúa. Cũng như các tông đồ năm xưa, Chúa thấu hiểu các ông đang hoang mang bối rối và lo sợ. Hoang mang vì tại sao Chúa lại chết một cách nhục nhã và thê lương như thế. Bối rối vì có những tin đồn Chúa đã sống lại không biết thật hư thế nào. Lo sợ vì những người Do Thái lùng bắt các Tông đồ để diệt trừ hậu hoạ. Do đó Chúa đã hiện ra với các Tông đồ để trao ban bình an cho các ông. Ơn bình an lớn nhất chính là sự hiện diện của Chúa, tiếp đến là Chúa trao ban Thánh Thần cho các ông. Sự hiện diện của Chúa sẽ xóa tan mọi hoang mang bối rối và lo sợ. Sự hiện diện , của Chúa làm cho các ông phấn chấn và như tìm được sức mạnh mới. Ân ban của Chúa Thánh Thần đã củng cố và biến đổi đức tin nơi các Tông đồ, làm thay đổi lòng mến nơi các ông một cách hoàn toàn. Trước đây các ông sợ hãi và nhát đảm bao nhiêu, thì giờ đây nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các ông trở nên mạnh mẽ và can đảm bấy nhiêu. Trước đây các ông yếu đuối mê muội bao nhiêu, thì giờ đây các ông trở nên dùng mạnh và khôn ngoan bấy nhiêu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con ngày nay đang rất cần đến sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống đời thường của chúng con. Khi chúng con gặp phải lo âu sợ hãi. Xin Chúa hãy đến nâng đỡ chúng con. Khi chúng con gặp buồn phiền trái ý, xin Chúa hãy đến an ủi chúng con. Khi chúng con gặp gian nan thất vọng, xin Chúa hãy đến cứu giúp chúng con. Khi chúng con gặp cô đơn chán nản, xin Chúa hãy đến trấn an chúng con. Khi chúng con nhắm mắt buông xuôi, xin Chúa hãy đến kéo chúng con lên. Lạy Chúa Giêsu, hơn lúc nào hết, chúng con rất cần đến ân ban Thánh Thần của Chúa. Xin Chúa hãy tuôn đổ hồng ân Thánh Thần xuống trên mỗi người chúng con. Khi chúng con khô khan nguội lạnh, xin Thánh Thần thổi đến ơn sốt mến. Khi chúng con yếu đuối, xin Thánh Thần thổi đến ơn mạnh sức. Khi chúng con sợ hãi, xin Thánh Thần thổi đến ơn can đảm. Khi chúng con mê muội xin Thánh Thần thổi đến ơn khôn ngoan. Khi chúng con sống trong bóng tối tội lỗi, xin Thánh Thần thổi đến ơn kính sợ Thiên Chúa. Khi chúng con sống trong sự dốt nát về Chúa, xin Thánh Thần thổi đến ơn hiểu biết. Và khi chúng con không xác định được hướng đi cho cuộc đời, xin Thánh Thần thổi đến ơn biết lo liệu. 

 

Hát Bài: Nguyện Cầu Thánh Linh 

Đk. Lạy Cha chí Thánh hằng sinh. Xin ban Thánh linh canh tân thế giới. Nguyện xin cứu Chúa phục sinh xin ban Thánh linh tái sinh muôn loài.

1. Xin Ngài thổi hơi truyền thần khí cho con hồi sinh thoát ly tay ác thần lưỡi lửa. Xin ban để con nương nhờ, giải án tuyển công mà nên con Cha Từ nhân.

2. Xin Người cho con dạt dào đức tin tình yêu Chúa tin cho khoan nhân khôi phục vinh quang người con đắm chìm trong sóng kiêu căng hèn yếu xác thịt trần gian. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CHÚA SỐNG LẠI CỦNG CỐ ĐỨC TIN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi có dịp chúng con đi thăm quan những khu di tích hay những nơi có danh lam thắng cảnh, thông thường chúng con muốn chụp những phổ hình hay mua những vật kỷ niệm, để mang về cho cho bạn bè xem, và các đồ vật này sẽ giúp chúng con ghi nhớ một cách sống động về những nơi chốn mà chúng con đã thăm viếng. Điều này diễn tả nhu cầu phổ biến của con người đối với sự vật hữu hình, cụ thể có thể sờ nắn được. Do đó chúng con dễ dàng thông cảm với thánh Tôma, khi tuyên bố ông sẽ không tin tưởng vào việc Chúa sống lại trừ khi được thực sự sờ tay vào Người. Ông chỉ phản ánh lại tiếng kêu gọi của nhân loại về tính chất chắc chắn, Thế Nhưng tại sao Tôma cứ khăng khăng là ông phải được sờ tay vào Đức Giêsu? Phải chăng ông chưa thực sự được nhìn thấy Người? Ông phải sờ tay vào Chúa để được chữa lành; ông đã nhìn thấy những người khác được chữa lành bệnh, nhờ được sờ tay vào Người. Một số người còn được lành bệnh nhờ chỉ được sờ tay vào gấu áo của Người. Lòng tin của họ quả thật mạnh mẽ. Nhưng lòng tin của Tôma còn quá yếu đuối, đến nỗi ông phải được sờ tay vào chính Chúa. Tôma quả là một người bị thương tích. Tân trí của ông đã trở nên tăm tối do sự nghi ngờ. Trái tim của ông bị tan nát do nỗi khổ đau. Mặc dù vết thương này không thể nhìn thấy được, mà chúng vẫn có thật và rất đau đớn. Nhưng Chúa Giêsu có khả năng nhìn thấy chúng. Chính Ngài đã sờ tay vào những vết thương này của Tôma và từ đó Người đã làm cho con người của ông được lành mạnh trở lại.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cũng giống như Tôma năm xưa, mỗi người chúng con hôm nay cũng đang rất yếu đuối về niềm tin. Có thể lòng chúng con đang bị thương tích. Những vất vả lo toan trong cuộc sống, đã làm cho chúng con không còn tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng con nữa. Hay những đau khổ yếu đuối tội lỗi, đã làm cho chúng con không còn tha thiết gì với niềm tin nữa. Xin Chúa hãy đến và chạm vào những vết thương nơi lòng chúng con, để biến đổi chúng con thành một con người mới, mạnh mẽ và tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống đời thường của chúng con nhiều hơn nữa. Nhất là xin cho chúng con cũng biết bắt chước Chúa: tìm đến với anh chị em và xoa dịu phần nào nỗi khổ của anh chị em, bằng sự đồng cảm và cung cách phục vụ khiêm tốn của chúng con. 

 

Hát Bài: Tâm Tình Phó Thác

Đk. Cho con sinh ra trong ngàn người rồi Chúa sẽ gọi con đi, dù tâm tư con không thể hiểu thấu sự gì. Và để đến hôm nay ơn phúc tràn đầy bước chân vào đời chứng nhân Tin Mừng. Người cha biết con yếu đuối, xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy.

1. Con không cô đơn khi người đời xa tránh cười chê con, con không bơ vơ giữa trần gian quân thù ngập đầy tràn, con luôn an tâm vì biết rằng: Cha vẫn ở bên con.

2. Cho muôn thương đau hay buồn phiền cay đắng ở bên con. Cho bao chông gai dẫu cuồng phong kéo giăng đầy đường đời, con kiến trùng khi biết rằng: Cha sẽ ủi an con.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHÚA SỐNG LẠI SAI ĐI LÀM CHỨNG CHO NHỮNG GÌ CÁC TÔNG ĐỒ ĐÃ THẤY

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Các Tông đồ của Chúa năm xưa đã hội tụ đủ ba loại tri thức của con người: loại nhận thức theo giác quan đó là những gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tay sờ và đụng chạm đến. Chính các tông đồ đã thấy tận mắt Chúa Giêsu đang hiện diện giữa các ông, tay các ông đã đụng chạm đến con người bằng xương bằng thịt. Thế nhưng nếu chỉ có tri giác nhận thức này, thì chỉ thấy được những hình ảnh, màu sắc và tính chất bên ngoài của sự vật, không thấy được phẩm chất bên trong, như tục ngữ có câu: “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, thấy gỗ tốt bên trong có giá trị hơn thấy nước sơn bên ngoài. Các tông đồ còn có được loại nhận thức do trí khôn suy luận, tính toán, thí nghiệm, thấy những giá trị cao hơn, như những định luật toán học, khoa học, phát minh những tiến bộ vượt bậc. Các tông đồ không chỉ thấy Chúa, không chỉ đụng chạm vào Chúa, Nhưng các ông còn có cả một cảm nghiệm sống về Chúa nữa; bằng chứng là mười một ông đã khoe với Tôma, chúng tôi đã gặp được Chúa. Các tông đồ còn có được lại nhận thức do tâm linh, có thể cảm nghiệm những chân lý vô hình, thiêng liêng, huyền diệu mà trí khôn không thể suy luận tới, chỉ có những tâm hồn siêu thoát, trong sáng mới thẩm thấu được mà thôi, nhờ nhận thức tâm linh này, con người dễ đón nhận được ơn đức tin.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đức tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu nơi các tông đồ được phát sinh từ những loại nhận thức trên, cùng với niềm vui và bình an được gặp lại Chúa. Sự hiện diện của Chúa không có mục đích đưa các tông đồ trở lại quá khứ nhung nhớ. Chúa Giêsu đã sai các tông đồ đi loan báo về sự phục sinh của Chúa, Để tấn phong các tông đồ, Chúa đã thổi hơi và trao ban thần khí của Chúa cho các ông, để từ nay ân ban Thánh Thần cho phép các tông đồ tha thứ tội lỗi cho nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cuộc sống đức tin của chúng con hôm nay, rất đang cần đến Chúa để củng cố và nâng đỡ niềm tin của chúng con. Xin Chúa hãy ban Chúa Thánh Thần xuống trên từng người chúng con, nhờ ân ban Thánh Thần chúng con sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống đời thường của chúng con. Với niềm xác tin Chúa đang đồng hành với chúng con, chúng con sẽ luôn luôn tìm gặp được niềm vui và bình an phục sinh. Amen. 

 

Hát Bài: Niềm Xác Tín Của Con 

1. Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng, Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên diệu vợi, Ngài phủ vây con với khi trời mát trong. 

Đk. Và này con đến Chúa ơi xin quyết theo Ngài dẫu có cô đơn, dẫu có lo âu con luôn vui bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi ân thánh do trời dẫn lối con đi, dẫn bước trung trinh nơi thánh điện Ngài.

2. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con lên bạn tâm phúc. Con luôn tin rằng Ngài dìu con đi trong cung thánh điện Ngài dù đời ô nhơ, u mê dại khờ, Ngài đã thương yêu không chê tầm thường tình Ngày cho con ôi mang nhiều mến thương.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con vừa được hạnh phúc chiêm ngắm Chúa phục sinh đang hiện diện giữa cuộc sống chúng con. Chúng con vừa được tâm sự với Chúa Thánh Thể trong tâm tình tin yêu phó thác. Giờ đây Chúa đã ban cho chúng con được sự bình an của Chúa như khi xưa Chúa đã trao ban cho các tông đồ. Đức tin của chúng con giờ đây cũng đang được hâm nóng và củng cố giống như niềm tin của Tôma sau khi đã nhận biết Chúa. Giờ đây chúng con muốn được Chúa sai đi nói về Chúa cho anh chị em, nhất là những gì chúng con đã được xác tín và cảm nhận về sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong cuộc đời của chúng con. “Lạy Chúa này con đây. Xin Chúa hãy nói, vì tôi tớ Chúa Cha đang lắng tai nghe”

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành

 

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.