Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A

CHÚA NHẬT THỨ III PHỤC SINH

DẤU HIỆU TÌNH YÊU 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong kinh nghiệm đời thường, chúng con có thể chịu đựng được tất cả mọi phiền muộn, nếu chúng con dám nói ra điều đó. Thật vậy hai môn đệ trên đường Em-mau có một câu chuyện rất buồn phiền để nói với nhau. Cái chết của Chúa Giêsu đã nhấn chìm họ trong cảnh u ám. Những giấc mơ của họ về Chúa như là một Đấng Mêsia mà mọi người đã mong đợi từ lâu, nay đổ vỡ tan tành. Họ vừa đi vừa nói với nhau về cái chết của Chúa Giêsu. Họ nhìn vào cái chết của Người dưới từng góc cạnh có thể được mà vẫn không hiểu được dù chỉ là một ý nghĩa nhỏ bé nhất về cái chết đó. Đó là một điều không thể được, thật không thể hiểu nổi. Thế rồi Chúa Giêsu cùng đi với họ. Người tỏ ra một sự nhạy cảm lớn lao bằng cách cùng đi với họ như một kẻ xa lạ với một câu hỏi đơn giản, trực tiếp, được hỏi bằng một cách thức tế nhị. Người đã giúp họ cởi mở tâm hồn. Và họ bắt đầu bộc lộ cho Người nghe về câu chuyện đáng buồn của mình. Khi họ bắt đầu nói Người lắng nghe một cách kiên nhẫn và đầy yêu thương, sao cho tất cả những uẩn khúc mà họ vẫn kiềm chế trong tâm hồn nay đều được trút ra hết. Chỉ đến khi hai môn đệ đó nói xong Chúa Giêsu mới bắt đầu nói. Người tiếp tục câu chuyện mà họ đang bỏ dở. Người khai mở tâm trí họ, để họ biết nhìn vào Kinh thánh bằng một cái nhìn mới. Người hướng dẫn họ về việc các ngôn sứ đã loan báo trước rằng Đấng Mêsia sẽ chịu đau khổ và chịu chết và do đó Người được đi vào vinh quang ra sao. Như vậy cái chết của Chúa Giêsu không còn là sự chấm dứt giấc mơ, mà chính xác là để làm trọn lời Kinh thánh. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Luca                                             (Lc 24:13-35)

Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiên đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." Đức Giê-su hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi.” Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy." 

Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trị các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ: Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?" Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn." Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Đó là Lời Chúa. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI HAI MÔN ĐỆ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Theo chân hai môn đệ trở về Em-mau, trong một tâm trạng nặng trĩu ưu phiền, bị thương tích vì nỗi thất vọng và tê liệt do nỗi đau khổ. Họ tin tưởng chắc chắn rằng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia nhưng cái chết của Người đã làm cho niềm hy vọng nơi họ bị tan tành, mắt họ vẫn còn bị bưng bít, trí họ cũng bị phong toả, họ tự phong toả mình với xác chết của Chúa Giêsu trong âm phủ cửa mộ đã bị một tảng đá lớn bịt kín. Đang chuyện vãn với nhau trên đường chiều mòn mỏi, chợt một người bắt kịp họ và cùng họ đồng hành. Người khách lạ hỏi ngay đến vấn nạn của họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Câu hỏi được gợi lên như điểm dừng cho cuộc hành trình nổi trội không mục đích của họ. Câu hỏi ấy đã kết thúc câu chuyện riêng tư giữa hai người, để có gì thổ lộ với một người thứ ba về niềm hy vọng đã mất nơi họ.

Chúa Giêsu cùng đồng hành với họ, và Người mở trí họ đến với ý tưởng về một Đấng Mêsia chịu đau khổ nhờ những lời của Chúa Giêsu, ánh sáng và hơi ấm bắt đầu thấm nhập vào tinh thần tăm tối và lạnh lẽo của họ. Chúa đã nhóm lên ngọn lửa trong tâm hồn họ: “Dọc đường khi Người nói chuyện và giải thích Kinh thánh cho chúng ta phải chăng tâm hồn của chúng ta không bừng cháy lên sao?"

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cũng giống như hai môn đệ trên đường Em-mau năm xưa, cuộc đời của chúng con nhiều khi cũng bước đi trong đêm tối của đức tin, tiến bước trong một tâm trạng não nề khổ đau thất vọng. Nhiều lúc chúng con cũng muốn buông xuôi, mặc cho sóng đời đưa đẩy bởi vì chúng con đã làm mất phương hướng, đánh mất lẽ sống cho cuộc đời của mình. Xin Chúa thương đồng hành với chúng con, xin Chúa hãy đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến, Xin Chúa hãy làm cho tấm lòng chúng con say nghe lời chỉ dạy của Chúa, để chúng con tìm ra được một lẽ sống cho cuộc đời: một niềm vui trong cuộc sống và một hạnh phúc trong lòng người. 

 

Hát Bài: Tình Thương Nhiệm Màu 

1. Xin cho con lòng mến thương, để dù đời đắng cay trăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi đìu hiu. Cho con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mạng sống con chó Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. 

Đk. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm mầu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi, dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.

2. Xin ban ơn dìu dắt con, vì đời đã lắm phen hao mòn, đi trong đêm mù tối tăm, mong đợi chút ánh sáng hừng đông. Xin cho con quay trở về, làm lại đời một lần tan vỡ, trong tình mến yêu vô bờ, con đáp đền quá khứ thờ ơ. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: HAI MÔN ĐỆ NHẬN RA CHÚA KHI NGƯỜI BẺ BÁNH

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi hai môn đệ nghe nói về Chúa, khi các ông đón nhận chứng từ của Người về chương trình con Thiên Chúa trong Kinh thánh. Lòng hai ông vẽ lên một hình ảnh khác về Chúa Giêsu vị tiên tri bắt đầu biến thành Đức Kitô, thành Đấng Thiên Sai phải chịu đau khổ và chịu chết để vào chốn vinh quang. Họ được mời gọi đảo ngược tận căn niềm tin của mình làm sao mà đấng thiên sai của Thiên Chúa lại có thể trải qua cái chết như thế được? Như một điều gì đó đã nảy mầm trong lòng họ, tảng đá nặng nề phong tỏa họ đã bắt đầu lung lay. Xin ở lại với chúng tôi, họ khẩn nài khi đến gần làng vì trời đã chiều và đêm đã xuống. Giờ thì cả ba người đều trong quan trọ, người lữ khác đang đồng bàn cùng họ, những cử chỉ Người thực hiện “Người cần lấy bánh đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ ăn”. Chính là những cử chỉ của Chúa trong bữa tiệc ly. Và thật bất ngờ họ đã hiểu rõ ngọn ngành, khi ấy mắt họ liền mở ra và họ nhận biết Người. Người đã chết chính là Đấng hằng sống, vẫn Đấng ấy nay đã biến thành người khác, chính họ cũng biến thành người khác. Vì mắt họ nay đã mở ra để thấy được mình cũng như thấy được Người. Việc duyệt lại đời người giúp họ duyệt lại đời mình, nhận biết người phục sinh đánh dấu sự phục sinh của riêng họ. Trong khi hồi tưởng niềm tin nơi Đức Kitô phục sinh, đã phục hồi quá khứ rã rời và mở ra cho họ một tương lai mới. Tháng ngày quá vãng dường như đã chết của họ nay đã bắt đầu hồi sinh, bắt đầu được hàn gắn và uốn nắn lại. Chúa Giêsu có thể biến mất khỏi tầm nhìn của các môn đệ, nhưng các ông đã lấy lại niềm tin, họ đã tìm lại người hằng sống trên đường đời của họ, phục sinh từ nay luôn ở với họ và tỏ mình ra cho họ những dấu chỉ của niềm tin, lôi kéo họ vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Phải chăng lòng chúng con chẳng bừng cháy lên khi nghe lời Chúa dạy, phải chăng lòng chúng con đã thực sự cảm động, khi chứng kiến việc Chúa đang bẻ bánh trong thánh lễ và trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn sáng con mắt đức tin để nhận ra Chúa đang hiện diện trong các bí tích, trong chính những anh chị em nghèo khổ. Xin cất khỏi lòng chúng con những tảng đá của kiêu căng, đam mê tội lỗi đang đè bẹp chúng con. Xin khơi dậy trong chúng con ngọn lửa của tình yêu, để chúng con đủ sức đốt nóng nhân loại này trong tình yêu của Chúa. 

 

Hát Bài: Tìm Về Chân Thiện Mỹ 

1. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu là ánh sáng. Chúa là đường là sự thật, là sự sống vinh quang Chúa là chân thiện mỹ, là tình yêu là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang dấn thân đừng từ nan. 

Đk. Có Chúa trong cuộc đời, nỗi sướng vui tuyệt vời. Quyết bước theo tình Ngài, ôi Đấng cứu độ con.

2. Chúa cùng con dẫn bước, dù gian khó dù đường xa dù tăm tối. Chúa phù trì Ngài chỉ đường Ngài dìu bước con đi giữa trời đêm mờ tối con mong ước Ngài cùng đi để dẫn lối. Con tin nơi Giêsu giúp con vượt đường xa.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHÚA GIÊSU ĐANG GIẢI THÍCH KINH THÁNH VÀ BẺ BÁNH HÔM NAY 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Câu chuyện sống động về Chúa đối với hai môn đệ năm xưa vẫn đang hiện tỏ trong Hội thánh chúng con hôm nay. Đặc biệt trong cử hành phụng vụ thánh lễ. Mỗi khi dâng thánh lễ, Mẹ Hội thánh dạy chúng con phải tâm đầu ý hợp và quy tụ với nhau thành một cộng đoàn. Một cộng đoàn phụng vụ tự cơ bản là một cộng đoàn được hình thành và gắn bó với Chúa Giêsu, trở nên thân thể của Chúa Kitô. Tại đây mọi tín hữu được Chúa Giêsu giải thích Kinh thánh và hâm nóng đời sống đức tin, bằng việc áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống thường ngày. Một cộng đoàn có khả năng lắng nghe Chúa Giêsu. Đó chính là phụng vụ Lời Chúa, trong đó dù là ngày nào đi nữa thì Ngài vẫn là Chúa Giêsu cho biết mình vẫn kiện toàn luật và các tiên tri ra sao. Sau phần phụng vụ Lời Chúa chúng con chính thức bước vào thâm cung nhà Chúa: “hãy ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em”. Nhà của những người đồng hành trên đường Em-mau đã biến thành nơi chia sẻ tấm bánh. Chính tại nơi đây Chúa Giêsu đang cử hành một nghi lễ của tình yêu, Người thể hiện lại nghĩa cử yêu thương bằng việc biến tấm bánh miến thành thân thể Người và bẻ ra thông ban sự sống cho những ai đến lãnh nhận. Ôi thật là kỳ diệu thay chính trong việc bẻ bánh chia sẻ, việc Thiên Chúa tự hiến đã giúp cho con người nhận biết nhau.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Quỳ trước Thánh Thể Chúa, chúng con muốn nhìn lại cách sống và tâm tình của chúng con đối với Thánh Thể Chúa. Hằng tuần chúng con đã đến với Chúa, nhưng chúng con thường hay xao lãng, chúng con có những mối quan tâm khác, thế là chúng con nói chuyện ngay ngoài cửa nhà thờ, chúng con đã kể cho nhau nghe vài tin tức trước khi bước vào hay khi đã ngồi vào ghế. Trong thánh lễ, tai chúng con đã được nghe biết bao lời giáo huấn của Chúa, thế mà chúng con nghe như có nghe, thậm chí chẳng nhớ và chẳng giữ được lời nào cả. Mắt chúng con đã từng chứng kiến biết bao lần Chúa bẻ bánh ra và mời gọi chúng con đến lãnh nhận, thế mà chúng con cứ bịt mắt làm ngơ như không thấy gì. Chúa mời chúng con đến để Chúa thông ban sự sống đời đời. Thế mà biết bao lần chúng con từ chối thưa không với Chúa; biết bao lần chúng con đóng cửa miệng và cửa lòng chúng con lại. Quỳ trước Thánh Thể Chúa đây, chúng con thành tâm xin Chúa thương tha thứ, và giúp chúng con biết đổi mới cách sống của mình. 

 

Hát Bài: Bờ Đá Xanh Tạ Tội 

1. Như viên đá xanh, ngủ yên giấc mộng lành, con say tiếng ca quên tình Người bao la trong mỗi ước mơ bờ môi khẽ tạ tội. Vâng vâng Chúa ơi dương trần này chơi vơi. 

Đk. Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên án Cha hiền hoà. Con giơ cao tay xin lần nữa những lần thứ tha, cho ân tình đầy ngọt môi say đàn ca.

2. Như cơn lốc xoay làm nên kiếp đọa đày, con như ngất ngây trên đường trần vui say. Tay ôm khói hương người đâu vắng đêm trường không mong nhớ thương cho hồn đầy tơ vương.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tạ ơn Chúa đã thương chỉ dạy cho chúng con, giúp chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mỗi phút giây của cuộc sống chúng con. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con tham dự vào nghi lễ bẻ bánh của Chúa. Tạ ơn Chúa đã giúp cho chúng con nhận ra được chân giá trị, nơi những anh chị em đang cùng chúng con ăn tấm bánh Chúa đã bỏ ra nuôi sống chúng con. Xin Chúa thương tiếp tục đồng hành với chúng con trong cuộc sống hằng ngày. Xin cho chúng con cảm nghiệm sâu xa sự hiện diện và đỡ nâng của Chúa, trong mọi biến cố của cuộc sống chúng con. Xin cho chúng con mỗi khi đến tham dự vào nghi lễ bẻ bánh của Chúa, chúng con được tràn đầy lửa yêu mến, hầu chúng con lãnh nhận Chúa cách ý thức và  thờ kính hơn. Xin cho những anh chị em đang cùng chia sẻ tấm bánh Chúa trao ban được đoàn kết hiệp nhất yêu thương. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành

 

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.