Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A

CHÚA NHẬT THỨ IV PHỤC SINH

CHÚA GIÊSU MỤC TỬ NHÂN LÀNH 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con quỳ nơi đây cùng tuyên xưng và tôn thờ Chúa chính là vị mục tử nhân lành của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương chọn chúng con vào đoàn chiên của Chúa. Đã bao lần Chúa phải cất bước đi tìm chúng con là những con chiên lạc đàn; biết bao lần Chúa băng bó và chữa lành chúng con là những con chiên bị thương tích. Rất nhiều lần Chúa nâng đỡ và an ủi chúng con, khi chúng con bị ốm đau. Và hơn một lần Chúa dẫn chúng con đi tìm những đồng cỏ mới, để bồi dưỡng và cho chúng con nghỉ ngơi. Hơn thế nữa Chúa còn mời gọi chúng con đi vào cửa đàn chiên là chính Chúa, nơi đó Chúa cho chúng con được an vui hạnh phúc. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Càng suy nghĩ và khám phá về tình thương nhân lành của Chúa, chúng con càng cảm thấy những yếu đuối bất toàn của chúng con. Và chúng con luôn tin chắc rằng Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ và bỏ qua cho những dại khờ hư hỏng của chúng con, vì Chúa là mục tử rất nhân lành phải không Chúa? 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan                             (Ga 10:1-10) 

Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh, anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra, khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ." Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ. 

Vậy, Đức Giê-su lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CHÚA GIÊSU LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã thấy đoàn dân chúng tấp nập kéo nhau về Giêrusalem để mừng lễ trong tám ngày. Chúa xúc động nhìn họ như những đoàn chiên hiền lành chiên bơ vơ lạc lõng, trong vòng kiềm hãm của những kẻ trộm cướp. Chúa nói với họ phải biết phân biệt kẻ trộm với mục tử hiền lành. Trên đường đến đền thờ, họ đi qua rất nhiều chuồng chiên được vây kín chung quanh bằng đá, chỉ có một cửa nhỏ để cho từng con chiên ra vào theo lệnh quen thuộc của mục tử thân yêu gọi tên từng con, rồi mục tử dẫn đi ăn trong đồng cỏ xanh tươi. Còn những kẻ trộm chúng trèo qua tường mà vào chuồng khiến chiên hoảng hốt chạy tán loạn. Mục tử nhân lành còn giữ nhiệm vụ đóng mở cửa cho chiên ra vào, bảo đảm an toàn cho chiên khỏi bị trộm cướp và lang sói vào cắn xé. Nhờ đó chiên được thảnh thơi tự do, được lương thực nuôi sống dồi dào,

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tại sao Chúa lại xưng mình là mục tử nhân lành? Trước hết là Chúa thấy dân chúng đang  bị dẫn dắt lầm lạc, bơ vơ do tầng lớp lãnh đạo Do Thái mù quáng. Cụ thể mới đây họ đã kết án anh mù từ khi sinh ra là kẻ sinh ra trong tội lỗi ngập đầu, rồi họ trục xuất anh (Ga 9,34). Anh bị loại khỏi hội đường như kẻ vô đạo. Họ còn kết án cả đấng đã chữa anh khỏi mù. Thật vô lý khi họ cho bệnh tật là của Thiên Chúa giáng xuống kẻ có tội. Nhưng họ không công nhận người cứu chữa khỏi bệnh là bởi Thiên Chúa. Đúng là mù dắt mù xuống hố. Họ chính là kẻ trộm cướp đã giết hại những con chiên vô tội.

Lý do thứ hai khiến Chúa Giêsu nói tôi là mục tử nhân lành. Là trong ngày lễ hội cung hiến đền thờ: vì đây là tuần lễ kỷ niệm thời anh em nhà Macabê đánh đuổi quân xâm lăng Hy Lạp. Nhiều kẻ đã lợi dụng dịp lễ này để xưng hùng xưng bá, lăm le xúi dân nổi lên đánh đuổi quân xâm lăng Rôma để lãnh đạo đất nước. Chúa Giêsu thấy tham vọng đó bất chính đẩy dân vào chỗ chết, nên Người tuyên bố đó là những kẻ trộm cướp làm hại dân hại đạo. Họ không qua cửa Thiên Chúa tuyển chọn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Quỳ trước Thánh Thể Chúa đây, chúng con thành tâm xin Chúa thương ban cho các linh mục, được trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước. Xin Chúa thương ban cho các bậc cha mẹ chúng con, cũng biết trở nên những mục tử chăm sóc con chiên trong gia đình mình. 

 

Hát bài: Chúa Là Mục Tử 

1. Chúa là mục tử Người dẫn lối chỉ đường cho con đi, đi trong tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi? Cỏ tươi rộn đồng xa con no thoả không bao giờ thiếu nữa, suối nước trường sinh con nghỉ uống no đầy. 

Đk. Chúa chiên nhân từ Người dẫn con tới đồng nội này suối nước mát bóng, con tới uống thảnh thơi, Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa Người dẫn con đi, đi giữa suối mát cỏ xanh con thiếu gì.

2. Chúa là mục tử Người dẫn dắt con lần theo chính lối, cho con đi tới vì danh Chúa con không lạc vương. Tối tăm con sợ chi vì có Chúa với con cùng tiến bước, cánh tay Người đưa gậy Người dẫn yên lòng. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CHÚA GIÊSU LÀ CỬA CHUỒNG CHIÊN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi nói tới Chúa là cửa chuồng chiên, là Chúa muốn nói đến Chúa chính là cửa duy nhất để vào gặp đoàn chiên. Hay nói một cách khác đến với đoàn chiên, dân Thiên Chúa phải đi qua Chúa Giêsu. Ngoài Ngài ra không còn cách nào để đến với dân Chúa và với sự sống. Khi nói Chúa là cửa chuồng chiên, là Chúa muốn nói đến mọi con chiên phải đi qua Chúa, nếu muốn được tự do và đạt được sự sống viên mãn. Ngoài Chúa ra không ai có thể tự xưng là người mang ơn cứu độ cho nhân loại được. Chúa Giêsu là cửa vì qua Ngài con người đạt được ơn cứu độ và được sống. Chúa Giêsu là cửa vào, Người không loại bỏ một ai khỏi ơn cứu rỗi. Ngay cả những kẻ Biệt phái muốn từ khước Người. Khi xưng mình là cửa vào, Chúa Giêsu không còn cách nào rõ hơn để xác quyết độc quyền của Người trong việc thông ban ơn cứu rỗi. Người khẳng định rằng người ta không thể tranh chấp với Người được, vì Người là cửa cứu rỗi duy nhất mà tất cả phải chấp nhận đi qua và không ai có đặc ân được miễn chuẩn, ngay cả những kẻ xem ra được trao phó một chức quyền thiêng liêng trong cộng đoàn tín hữu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Giáo huấn Chúa vừa chỉ dạy cho chúng con rất quan trọng và khẩn thiết. Chúng con có thật sự tin rằng không có một người hướng dẫn nào khác, một vị thầy nào khác, một lối đi nào khác cho con người ngoài Chúa Giêsu không? Có nhiều Kitô hữu khi phải nói lên điều này hôm nay, đều cảm thấy hầu như lúng túng. Họ có cảm tưởng rằng mình tự gán cho mình nhiều đặc ân và đặc quyền trên những người khác. Vì ước mong hiệp nhất thiếu sáng suốt, vì khoan dung thiếu quân bình; hoặc vì lẫn lộn các giá trị, nên họ cảm thấy hầu như hổ thẹn về lòng tin của họ vào Chúa Giêsu. Thật vậy, người ta chẳng bảo rằng mọi tôn giáo đều có giá trị như nhau, mọi học thuyết và mọi giáo hội đều chính đáng, miễn là ta thành thật đó cao? Nhưng khi xưng mình là cửa duy nhất Chúa Giêsu đã dẹp tan mọi lối suy luận hồ đồ đó. Chẳng phải tất cả mọi người không mang danh hiệu Kitô hữu chính thức đều bị ở ngoài chuồng chiên cả đâu! Nhưng Chúa Giêsu muốn nói rằng ngay cả người ngoại giáo nào có thiện chí, người vô thần nào sống ngay thẳng theo lương tâm, đều đã chỉ nhờ một mình Đức Kitô mà được như vậy, thành ra những ai thuộc về chuồng chiên của Đức Kitô mà không ý thức rõ ràng, đều phải qua cửa vào là chính Người vậy. 

 

Hát Bài: Chúa Chăn Nuôi Tôi 

Đk. Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn là thiếu gì. Chúa bảo vệ tối lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ chi.

1. Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh rì, Người đã dẫn tôi về, về bên dòng suối mát. Tôi ăn uống thỏa thuê thêm sức cho hồn tôi.

2. Người dọn cỗ cho tôi ngay trước mặt quân thù, Người đã xức trên đầu dầu thơm Người lại láng. Tôi vui sướng thảnh thơi vì Chúa thương hồn tôi. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG BAN SỰ SỐNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đã mang thân phận con người, ai trong chúng con cũng muốn cho mình được sống và Sống mãi với Chúa. Chúa đã làm người, nên Chúa hiểu rất rõ những ước muốn hy vọng của chúng con. Chính Chúa đã bộc lộ mục đích của Chúa khi xuống thế gian này. Đó là “Ta đến để chúng được sống và được sống dồi dào”. Và từng bước Chúa đã thực hiện mục đích đó. Năm xưa Chúa đã đích thân đi tìm những người đau yếu bệnh tật để cứu chữa họ, Chúa cũng đi tìm những người yếu đuối tội lỗi, để tha thứ và giúp họ chỗi dậy làm lại cuộc đời. Chúa đã cất bước đến với những ai đang đau khổ và chết chóc, để an ủi và giúp họ chỗi dậy từ cõi chết. Hôm nay Chúa vẫn đang tiếp tục thể hiện tình thương cứu độ của Chúa cho loài người chúng con. Chúa vẫn đang mời gọi những ai lao đao vất vả gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa để Chúa nâng đỡ và bổ sức cho. Chúa vẫn đang trông chờ những người tội lỗi nơi tòa giải tội, để được Chúa yêu thương và tha thứ. Chúa vẫn đang đi tìm những người khô khan nguội lạnh và bất hạnh, để dẫn họ đến nguồn ơn thánh của Chúa qua lời hằng sống và bánh trường sinh. Chúa còn đang hứa hạnh phúc thiên đàng cho những ai đến lãnh nhận thịt máu Chúa nơi bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Mỗi người chúng con đang quỳ trước mặt Chúa đây ít nhiều trong mình cũng có những bệnh tật xác hồn, xin Chúa hãy thương cứu chữa chúng con. Chúng con là những người yếu đuối và tội lỗi, xin Chúa thương tha thứ và nâng đỡ chúng con. Chúng con đang gặp phải rất nhiều khổ đau và chết chóc, xin Chúa hãy an ủi và giúp chúng con vượt thắng cảnh chết chóc đau thương này. Lạy Chúa xin cho chúng con cảm nghiệm sâu xa hơn nữa tình yêu của Chúa nơi bí tích Thánh Thần, hầu giúp chúng con sốt sắng lãnh nhận Thánh Thể Chúa với tất cả tấm lòng thành của chúng con. Quỳ nơi đây chúng con tha thiết cầu xin Chúa cho những người khô khan nguội lạnh, được biết quay trở về với Chúa. Chúng con cầu xin Chúa cho những gia đình đang bất hoà, gia đình hay cãi nhau, đánh nhau được biết sống tình thương tha thứ và hiệp nhất với nhau. Cuối cùng xin ban cho chúng con có một đức tin son sắt và một đời sống đạo trưởng thành. Amen. 

 

Hát Bài: Niềm Vui Trong Chúa 

1. Giờ đây Chúa ngự trong con, ôi niềm vui sướng làm sao giải bày tình yêu Chúa dành cho con vượt cao hơn núi mát hơn suối ngàn. 

Đk. Con xin dâng toàn thân, tâm hồn và trọn cuộc sống. Chúa giúp con trinh trong, nơi chính nguồn ơn vô song. Con xin dâng tình yêu vui buồn và mọi ước muốn. Chúa dẫn đưa con đi bên Chúa con luôn yên lòng.

2. Đời con ước nguyện từ đây đem lòng bác ái dựng xây tình người. Đền ơn Chúa và yêu con mà hy sinh chết chấp nhận khổ hình.

 

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa là mục tử tối cao, xin cho các mục tử tôi tớ Chúa biết luôn luôn theo gương Chúa, đi loan báo Tin Mừng cho đàn chiên nghèo hèn bơ vơ, để họ trở nên những con chiên đầy ân sủng của Thánh Thần, và được sống trong một đàn chiên của một chủ chiên tối cao duy nhất mà thôi. Còn rất nhiều anh chị em chưa biết cửa Giêsu và chưa qua cửa Giêsu mà vào hưởng hạnh phúc nước trời. Xin cho chúng con cũng biết trở thành những mục tử, để dẫn dắt những anh chị em biết được Chúa Giêsu là cửa đàn chiên và qua cửa Giêsu họ sẽ được hưởng sự sống đời đời.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành

 

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.