Chúa Nhật X Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT THỨ 10 THƯỜNG NIÊN

THIÊN CHÚA CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trước tôn nhan Chúa chúng con là những người con của Chúa, xin đồng tâm và đồng thanh dâng lời chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ và thờ lạy Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa là Thiên Chúa tuyệt vời thành thiện, thế mà Chúa lại có một tấm lòng yêu thương thật hải hà, nhất là nơi những người tội lỗi. Chúng con ngợi khen Chúa, vì Chúa là một Thiên Chúa cao sang quyền uy. Thế mà Chúa lại tự động hoá trở nên bạn của những tội nhân. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã không xa tránh và chê ghét chúng con là những người tội lỗi xấu xa. Trái lại Chúa luôn luôn cảm thương và tạo điều kiện tốt nhất cho chúng con trở về với Chúa. Thờ lạy Chúa vì Chúa là vua là Chúa của chúng con, thế mà Chúa lại quan tâm từng ly từng tí đến mỗi người chúng con, nhất là những đứa con hoang đàng tội lỗi này. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Càng suy nghĩ về lòng thương xót của Chúa chúng con cùng khám phá ra sự cao cả của Chúa đối với những người tội lỗi. Xin Chúa hãy tiếp tục thi thố tình thương của Chúa cho chúng con. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêu                                        (Mt 9:9-13) 

Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm, Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bạn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?" Nghe thấy thể, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cảm thấy thuốc, người đau ốm mới cần, Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CHÚA GIÊSU BẠN CỦA NHỮNG TỘI NHÂN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Theo lẽ thường tình ở đời, ai cũng muốn gần gũi với những người tốt và xa tránh đối với những người xấu. Nhưng Chúa lại đối xử với những người tội lỗi hết sức đặc biệt, Chúa không chỉ có những lời ân cần tử tế đối Với tội nhân, nhưng Chúa đã liên kết với tội nhân, ăn uống với họ. Chúa không chỉ tỏ lòng khoan dung đối với tội nhân, nhưng trong sự hiện diện của Chúa những con người tội lỗi cảm thấy được chấp nhận và tình yêu. Thái độ của Chúa Giêsu đối với tội nhân là một thái độ nhân ái và thuyết phục hơn là lên án và tố giác. Chúa không chờ tội nhân hối cải trước khi trở thành bạn của họ. Không, Chúa đối xử tốt với họ khi họ còn trong tình trạng tội lỗi. Đó là điều gây phẫn nộ cho các nhà cầm quyền tôn giáo. Họ thấy người kết giao với tội nhân và vui vẻ với họ trong khi họ vẫn là những tội nhân. Khi kết giao với những người tội lỗi, Chúa không tha thứ hoàn cảnh của họ, nhưng Chúa cố gắng chỉ ra cho họ một đời sống mới.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đối xử rất tử tế đối với những người tội lỗi như thế. Còn chúng con thì sao thưa Chúa? Chắc có lẽ chúng con chưa thể nào đối xử tốt đối với những người tội lỗi như Chúa được. Khi gặp gỡ, nhất là phải chung sống với những người tội lỗi, chúng con cảm thấy rất khó chịu. Nói gì đến việc bảo chúng con tha thứ cho họ. Và nếu có tha thứ thì cũng chỉ là một lần duy nhất, hay cùng lắm là quá tam ba bận mà thôi. Dưới con mắt của chúng con, thì những người tội lỗi là hạng người xấu xa không thể tha thứ được, cũng như không thể hy vọng tí nào về sự sửa đổi nơi bản thân của họ. Xin Chúa hãy tạo nên cho chúng con ánh mắt yêu thương của Chúa. Xin Chúa để chúng con biết đồng cảm với anh chị em và biết tạo cơ hội tốt cho anh chị em sửa mình.

 

Hát Bài: Niềm Vui Của Tôi 

1. Niềm vui của tôi là hiện diện cùng với anh em trong tiếng nói, tiếng cười trong ánh mắt tình người rạng rỡ niềm tin. Niềm vui của tôi là đồng hành cùng với anh em trong tiếng hát ngọt ngào, trong tiếng khóc lệ trào từ trái tim tôi. 

Đk. Tôi vẫn yêu thương mọi người trong suốt cuộc đời dù bao gian khó. Tôi mãi yêu thương mọi người trong bước hành trình nhà Cha dấu yêu, tôi hết bơ vơ lạc loài trên quãng đời mà tôi đi tới. Tôi hết băn khoăn nhọc nhằn chia sẻ ngọt bùi cùng với anh em.

2. Niềm vui của tôi là hiện diện của Chúa Kitô. Trong thánh lễ mỗi ngày, trong tiếng hát nguyện cầu lòng mến cậy tin, Niệm vui của tôi là hiện diện của Chúa Giêsu. Trong ánh mắt mọi  người, trong nỗi khó cuộc đời tình nghĩa anh em. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CHÚA GIÊSU CẢI HOÁ LÒNG NGƯỜI 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi đến với nhân loại chúng con, Chúa đã xác định rõ lập trường và mục đích của Chúa: “Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải là hy lễ, vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”. Khi kêu gọi một người tội lỗi, Chúa Giêsu không chỉ nhìn họ trong quá khứ của họ, nhưng Chúa nhìn đến con người mà người ấy có thể trở thành; và để làm được điều ấy Chúa Giêsu phải kết giao với họ và thông cảm với họ. Vì Chúa không thể cải thiện được một con người bằng cách xa lánh họ. Khi gần gũi với tội nhân Chúa Giêsu biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân. Chúng con cảm nghiệm được lòng nhân từ và thương xót của Chúa trong và qua tội lỗi của chúng con. Giả như nếu chúng con không bao giờ phạm tội, chúng con sẽ không bao giờ biết được lời bào chữa cho việc phạm tội, nhưng đây lại là cách mà Chúa đón nhận những người tội lỗi. Một khi những tội nhân hối cải trở về với Thiên Chúa, thì chính những tội nhân đó sẽ là những chứng nhân đích thực của Thiên Chúa, vì khi đó các tội nhân sẽ làm chứng về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Làm sao mà có thể cải hoá được lòng người, nếu không muốn đặt thân phận của mình vào trong hoàn cảnh sống của họ. Cũng giúp họ khám phá ra tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa, đồng thời giúp họ nhận ra được những sai lỗi thiếu sót, mà trong cuộc sống họ đã vô tình hay cố ý xúc phạm đến Thiên Chúa, cũng như lỗi phạm đến tha nhân. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nhìn lại cuộc sống của chúng con, có nhiều lần chúng con đã tìm đủ mọi cách thức để cảm hoá được một con người. Thế nhưng, dường như chúng con đã thất bại. Tại sao vậy Chúa? Có phải chúng con bất tài hay bất lực, trước sự cứng đầu cứng cổ của tội nhân? Thưa công việc đó không hệ tại ở sức người mà là bởi ơn Chúa. Vì để có thể làm thay đổi được một con người, với sức lực của chúng con thì không thể được, nhưng với ơn thánh Chúa thì tất cả đều có thể.

 

Hát Bài: Bờ Đá Xanh Tạ Tội

1. Như viên đá xanh, ngủ yên giấc mộng lành, con say tiếng ca quên tình Người bao la, trong mỗi ước mơ bờ môi khẽ tạ tội. Vâng vâng Chúa ơi dương trần này chơi vơi. 

Đk. Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên án Cha hiền hoà. Con giơ cao tay xin lần nữa những lần thứ tha, cho ân tình đầy ngọt môi say đàn ca.

2. Như cơn lốc xoáy làm nên kiếp đọa đày, con như ngất ngây trên đường trần vui say. Tay ôm khói hương người đâu vắng đêm trường không mong nhớ thương cho hồn đầy tơ vương. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHÚA GIÊSU THƯƠNG XÓT CON NGƯỜI 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi Chúa còn sống trên dương thế, Chúa đã thi thố tấm lòng của Chúa cho những người dân Do Thái, nhất là những người dân thường những người nghèo khổ. Chúa nhìn thấu suốt nỗi khổ của mỗi người và không hề khinh miệt họ. Chúa tỏ lòng thương xót họ, bởi vì họ bị tổn thương và cần được giúp đỡ. Chúa đã ban chính mình Chúa cho họ. Nhưng biết rằng mùa gặt rất lớn, nên Chúa quyết định kêu gọi các người phụ giúp nà Matthêu là một trong các tông đồ của Chúa. Các tông đồ thuộc về những tầng lớp xã hội khác nhau, mỗi người có cá tính riêng, có những điểm yếu, điểm mạnh, những sự yếu đuối. Chúa Giêsu yêu thương họ và ngược lại họ yêu mến Người. Người huấn luyện họ, tuy nhiên không phải theo hình thức: mà bằng cuộc sống của Người với họ. Người đồng hành với họ và trở thành một gương mẫu cho họ. Họ học làm những việc người làm. Rồi Người sai họ đến với những người khác.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã yêu thương chúng con, ngay khi chúng con còn là những con người tội lỗi. Giả như Chúa yêu thương chúng con vì chúng con công chính thì không có gì đáng kể, không có gì xứng đáng hơn. Nhưng được yêu thương khi chúng con có tội là kinh nghiệm tuyệt vời. Nếu chúng con là những người tội lỗi, vì ai trong chúng con không phạm tội? Vậy mà Chúa vẫn yêu thương chúng con nhiều hơn. Chúng con không được yêu thương nhiều đến thế vì hoàn hảo. Chúng con cần được chấp nhận và được yêu thương chỉ khi chúng con có tội. Vì thế nhiệm vụ của chúng con không phải là chiếm đoạt tình yêu của Thiên Chúa, nhưng đáp lại tình yêu ấy. Và cách tốt nhất để đáp trả là yêu thương người khác, dù họ có lỗi hay phạm tội. Cách tốt nhất để tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa về tình yêu mà Người biểu lộ với chúng con qua Chúa Giêsu, là chia sẻ tình yêu ấy với người khác. Nhiệm vụ của chúng con đơn giản, chúng con phải là những nhân tố đem lòng thương xót của Chúa đến cho tha nhân.

 

Hát Bài: Tâm Tình Phó Thác 

Đk. Cho con sinh ra trong ngàn người rồi Chúa sẽ gọi con đi, dù tâm tự con không thể hiểu thấu sự gì. Và để đến hôm nay ơn phúc tràn đầy bước chân vào đời chứng nhân Tin Mừng. Người cha biết con yếu đuối, xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy.

1. Con không cô đơn khi người đời xa tránh cười chê con, con không bơ vơ giữa trần gian quân thù ngập đầy tràn, con luôn an tâm vì biết rằng: Cha vẫn ở bên con.

2. Cho muôn thương đau hay buồn phiền cay đắng ơn bên con. Cho bao chông gai dẫu cuồng phong kéo giăng đầy đường đời, con luôn kiên trung khi biết rằng: Cha vẫn ở bên con.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Qua những giây phút gặp gỡ tâm sự với Chúa, chúng con mới khám phá ra một chân lý: Chúa yêu thương chúng con biết chừng nào, ngay cả khi chúng con còn là tội nhân. Chúa không chê ghét, xa tránh, ruồng bỏ chúng con, nhưng Chúa đi tìm chúng con để kết nghĩa anh em. Vì Chúa thấu biết nơi tận cùng sâu thẳm của lòng chúng con, vẫn là một con người tốt, cho nên Chúa đã tin tưởng nơi chúng con một cách tuyệt đối. Tin vào ơn thánh Chúa sẽ cải hoá được chúng con. Tin vào tình yêu Chúa sẽ kéo chúng con chỗi dậy. Và từ đó Chúa đã tạo mọi cơ hội và điều kiện giúp chúng con đổi đời. Chúa làm như thế chỉ vì Chúa quá yêu chúng con, Chúa không muốn thấy một người con của Chúa phải chết ở trong tội lỗi của mình. Xin cho mỗi người chúng con, mỗi ngày mỗi khám phá ra tình thương của Chúa dành cho chúng con, để chúng con cũng biết chia sẻ tình thương của chúng con với Chúa, trong Chúa và vì Chúa, nơi tất cả những anh chị em mà chúng con gặp gỡ. 

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành

 

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.