Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT THỨ 13 THƯỜNG NIÊN 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀM MÔN ĐỆ CỦA CHÚA GIÊSU 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Mỗi người chúng con đây đã và đang bước theo Chúa. Đã và đang trở nên người môn đệ của Chúa. Thế nhưng, nhiều khi chúng con cảm thấy hết sức bối rối và phân vân: không biết chúng con đi theo Chúa đã đúng đường chưa? Không biết chúng con đã đáp ứng được yêu cầu để trở nên người môn đệ của Chúa chưa? Dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, xin Chúa chỉ dạy cho chúng con con đường chúng con đi theo Chúa, và xin Chúa thương dẫn dắt chúng con sống đúng theo những yêu cầu của người môn đệ Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Có những người chúng con đây đã đi theo Chúa bẩy tám chục năm rồi, có người đã ba bốn mươi năm, cũng có người ít hơn. Vậy mà nhiều khi chúng con chẳng biết có giữ đúng giới răn của Chúa không? Chúng con có sống đúng theo những đòi hỏi của Tin mừng không? Hay là chúng con có thể hiện đúng phong cách của người môn đệ Chúa không? Xin Chúa hãy chỉ bảo cho chúng con. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêô.                     (Mt 10:37-42)

"Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 

"Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. 

"Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc cộng chính, 

"Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: YÊU MẾN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa muốn chúng còn là những môn đệ của Chúa, phải yêu mến Chúa hơn hết những gì thân yêu nhất: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, không xứng đáng làm môn đệ Thầy”. Những lời đòi hỏi này không đi ngược với giới răn thảo kính cha mẹ. Những lời này chỉ nhằm thiết lập một trật tự ưu tiên trong những lựa chọn. Những tình cảm gia đình phải dù chính đáng không thể kìm hãm, càng không thể ngăn chặn người môn đệ bước theo Chúa Giêsu. Những nối dây liên hệ thiêng liêng này chỉ là tương đối so sánh với mối liên hệ tuyệt đối, gắn bó vô điều kiện vào bản thân Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vẫn đang mời gọi người môn đệ phải yêu mến Chúa hơn chính bản thân mình, hơn cả mạng sống của mình. Và vì người môn đệ đã chọn chia sẻ vận mệnh với Chúa. Chúa chọn đóng đinh cho họ và họ sẽ không ngại ngùng vác lấy thánh giá bản thân mà theo Người, Hay nói cách khác, Chúa đã chọn vác thập giá mà ban ơn cứu độ cho con người, thì chúng con cũng phải vác thập giá của mình, để lãnh nhận ơn cứu độ Chúa ban.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đến bây giờ chúng con mới hiểu thực sự yêu mến Chúa là phải như thế nào? Ai theo Chúa là phải sống ra sao? Xin Chúa cho chúng con luôn đặt lòng mến Chúa lên trên hết mọi sự. Cho dẫu rằng khi sống lòng mến, chúng con cũng phải ý thức rõ ràng sự từ bỏ của ý riêng, của những ràng buộc tình cảm, của việc chết đi mỗi ngày. Xin cho chúng con cũng sẵn sàng đón nhận những lo lắng ưu tư, những khó khăn thiếu thốn, những ốm đau bệnh tật, những chán nản buồn phiền, những hiểu lầm trách móc. Như là những thánh giá Chúa đã đang và sẽ gửi đến cho chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng Chúa là Đấng vô tội và thánh thiện, đã đi qua Con đường đau khổ ấy trước chúng con. Và đã đi trọn con đường ấy cho đến cùng. Xin cho chúng con cũng can đảm bước theo chân Chúa Giêsu, mà hoàn tất thánh giá cuộc đời của chúng con trong lòng yêu mến Chúa.

 

Bài Hát: Cho Con Đến Với Ngài 

1. Vì con chưa yêu Ngài, nên thập giá còn nặng vai, vì con chưa mến Ngài, nên đời như còn lắm chông gai. Vì con chưa tin Ngài, nên còn sợ hãi tương lai. Vì con chưa theo Ngài nên lòng còn sầu héo hôm mại. 

ĐK. Xin cho con được lòng mến yêu nhiều. Xin theo Ngài dù đời lắm phong nhiều. Xin tin Ngài để vơi gánh lo âu. Xin chọn Ngài làm đỡ nâng đời con.

2. Vì con chưa yêu Ngài nên tình còn nhiều dở dang, vì con chưa mến Ngài, tâm hồn như còn sống lang thang. Vì con chưa tin Ngài nên lòng nhiều nỗi mênh mang. Vì con chưa theo Ngài, nên đường đời gặp lắm trái ngang. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: ĐÓN TIẾP NHỮNG CON NGƯỜI NGHÈO KHỔ

Lạy Chúa Giêsu Thánh thể! Chúa không chỉ đồng hoá với các Tông đồ, mà Chúa đã sai đi loan báo nước Thiên Chúa, Chúa còn đồng hoá với mỗi người môn đệ, nhất là những người bé nhỏ. Chúa đã nói “ai vì danh Thầy mà đón tiếp một trong những kẻ bé mọn chính là đón tiếp Thầy”. Đặc biệt Chúa mời gọi chúng con nhận biết Chúa sống trong những kẻ túng cùng khốn khổ. “Quả thật Thầy bảo anh em, mỗi lần anh em làm như thế là anh em đang làm cho chính Thầy”. Chúa còn gắn bó biết bao với từng người: cho một tiên tri, cho người công chính vì họ là công chính, cho kẻ bé mọn nhất là họ vì môn đệ. Ai đón tiếp họ Chúa hứa sẽ ban phần thưởng. Khi đón tiếp họ cũng là chọn đứng về phía Chúa. Giữa Chúa Giêsu và các môn đệ có một dây hiệp thông sâu xa. Yêu thương, đón tiếp là những từ ngữ thuộc về ngôn ngữ và phong tục nước Trời. Điều bình thường trở nên ân sủng, khả năng khám phá ra niềm vui nước Trời. Điều bình thường nhất cho một ly nước uống, trở thành giá trị trong nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Căn nhà mà chúng con đang sống luôn cần phải mở rộng cửa, để đón nhận ánh sáng mặt trời và không khí trong lành, nhưng lại thường không dám mở ra để đón nhận con cái của Chúa, đặc biệt khi họ đến trong hoàn cảnh cơ hàn. Vì ngày nay là thời buổi ổ khóa, then cài, lỗ quan sát, nhìn qua cửa, hệ thống báo động và chó coi nhà... Lòng mến khách dành cho một người bạn quen biết là không có gì đáng kể. Nó không bao hàm nguy cơ và xem ra ân nghĩa có thể được đáp trả. Nhưng lòng mến khách đối với một người xa lạ là một việc lớn. Mà chúa Giêsu kêu gọi chúng con đón tiếp họ. Lòng mến khách không phải mở cửa nhà mình, cho bằng lòng mở cửa tâm hồn mình. Mở cửa tâm hồn mình thường gặp những nguy cơ. Người ta có thể bị tổn thương. Nhưng mở cửa tâm hồn mình là bắt đầu sống. Đóng cửa tâm hồn mình là bắt đầu chết.

 

Bài Hát: Con Gặp Chúa 

1. Hằng ngày con gặp được Chúa trong những anh em, trong những tha nhân cùng con đồng hành. Hằng ngày con gặp được Chúa trên các vỉa hè, trên đường phố xưa trong quán cơm chiều. Hằng ngày con gặp được Chúa con thấy vui hơn con thấy yêu hơn đời không lạc loài. Hằng ngày con tìm gặp Chúa chia sớt ngọt bùi xan sẻ áo cơm sưởi ấm lòng người. 

ĐK. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Lời Ngài có không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em.

2. Hằng ngày con gặp được Chúa nơi bác công nhân trong bác nông dân ngày đêm miệt mài; hằng ngày con gặp lại Chúa trên các nẻo đường ông bà mến thương em bé đến trường. Hằng ngày con gặp được Chúa nơi đám tang qua em bé sinh ra niềm vui tràn ngập. Hằng ngày con gặp được Chúa trong xóm nhà nghèo tiêu điều xác xơ bình an phận người.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHIA SẺ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHỔ 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã dạy chúng con: Ai cho một trong các anh em bé mọn của Thầy chỉ một chén nước lã mà thôi, thì quả thật người ấy không mất phần thưởng đâu. Chúa muốn chúng con hiểu rằng: một công việc được làm với tinh thần nào, làm cho ai và trong trường hợp nào; có thể làm cho một công việc nhỏ trở nên to lớn. Không phải chúng con sẽ làm bao nhiêu công việc, nhưng là chúng con phải đặt vào đó bao nhiêu tình yêu mến. Thật ra ít người trong chúng con có được những cơ hội để làm những việc to lớn. Những cơ hội chia sẻ với anh em một chén nước lã, có thể đến với chúng con nhiều lần trong ngày. Chén nước lã là biểu tượng của công việc tốt lành nhỏ bé. Công việc nhỏ bé tuy không nhiều, nhưng có thể đem lại sự bình an. Điều này cũng giống như một bông hoa nhỏ không thể cho hương thơm nhiều, nhưng gom lại thành bó, chúng có thể làm cho cả gian phòng tỏa hương thơm ngát. Do đó công việc có thể không to lớn, nhưng có thể đem lại sự an ủi giúp đỡ cho người nhận được hành động ấy, hẳn nó phải có một phẩm chất nào đó. Phẩm chất ấy là gì? Đó là sự ấm nồng, mọi công việc đi từ trái tim đều có sự nồng ấm đó.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hằng ngày có biết bao cơ hội để cho chúng con tập chia sẻ. Có bao những dịp thuận lợi để chúng con giúp đỡ anh chị em. Có biết bao những con người đang cần tới sự chia sẻ giúp đỡ của chúng con. Xin cho chúng con biết mở rộng cặp mắt, để thấu nhìn đến những nỗi khổ của tha nhân. Xin cho chúng con biết mở rộng trái tim, để cảm thông đến những nỗi bất hạnh của anh chị em. Xin cho chúng con biết mở rộng đôi tay, để sẵn sàng xoa dịu những nỗi sầu khổ của biết bao anh chị em xấu số, nhất là xin cho chúng con biết mặc vào những công việc bác ái một tình yêu, để đem lại một chất sống cho đời và qua những hành động thiết thực đó, chúng con được tháp nhập vào hành động cứu chuộc của Chúa. Amen.

 

Bài Hát: Luật Yêu Thương 

1. Cho con một điều răn mới yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu; con ơi hãy yêu mến nhau, theo gương Thầy yêu thương trước hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân tình yêu chính tâm. 

Đk. Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.

2. Yêu thương tìm nguồn vui đến, cho nhau nặng nỗi ưu phiền. Yêu nhau bừng lên xóa tan, bao nhiêu hờn căm ghét ghen. Yêu thương dọi nguồn chân lý, cho ai lầm lỡ ê chề. Yêu thương làm cho khắp nơi, được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm ơn Chúa đã chỉ dẫn cho chúng con, con đường nên thành bằng đời sống mến yêu trong cách đối nhân xử thế và giúp đỡ anh chị em nghèo khổ. Xin cho chúng con, sống thánh mỗi ngày qua việc sẵn sàng tiếp đón và phục vụ Chúa ở trong anh chị em. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng, mỗi khi con giúp đỡ ai dù là người vô danh tiểu tốt, này là người đơn sơ nhỏ bé là chúng con đang làm cho Chúa đó thôi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong hành trình bước theo Chúa, Chúa thừa biết sức của chúng con giới hạn lắm, ý chí của chúng con cũng yếu đuối lắm, quyết tâm của chúng con cũng khiêm tốn lắm, chúng con rất cần đến sự nâng đỡ, chở che và sức mạnh của Chúa, để chúng con đi trọn con đường thập giá bằng tình yêu mến. Sống trọn con đường tình yêu bằng hi sinh và chia sẻ và phục vụ. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành

 

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.