Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT THỨ 14 THƯỜNG NIÊN 

TA DỊU HIỀN VÀ KHIÊM NHƯỜNG TRONG LÒNG 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã chia sẻ phận người với chúng con. Vì thế Chúa hiểu rất rõ những vất vả gồng gánh nặng nề của kiếp người. Chúa mời gọi chúng con hãy đến với Chúa, để được Chúa nâng đỡ và bổ sức cho. Nghe lời Chúa mời gọi, tất cả chúng con mang cả những gánh nặng Cuộc đời trao cho Chúa. Xin Chúa hãy đỡ nâng và biến những gánh nặng cuộc đời trở nên nhẹ nhàng êm ái cho chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Mỗi người chúng con hiện đang phải cưu mang những gánh nặng khác nhau: người thì lo lắng đến cuộc sống của ngày mai không biết ăn gì mặc gì, người thì lo lắng đến trách nhiệm, làm thế nào để chu toàn trách nhiệm Chúa trao phó một cách vuông tròn. Người thì đang sống trong nỗi thất vọng chán chường. Có người đang sống trong sự tổn thương thể xác lẫn tinh thần. Có người đang dằn vặt trong đau khổ, tội lỗi bệnh tật, thất nghiệp, những đam mê nết xấu. Tất cả đã và đang đè nặng trên đôi vai của chúng con. Xin Chúa hãy nâng đỡ và bổ sức cho chúng con được sức mạnh chịu đựng sự khó cho nên. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêô                                  (Mt 11:25-30)

Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 

"Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. 

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: GÁNH NẶNG CUỘC ĐỜI

Lạy Chúa Giêsu Thánh thể! Cuộc đời của chúng con Không ít thì nhiều ai cũng có những gánh nặng cuộc đời. Dù đang sống trong cảnh xa hoa giàu có, cũng có những gánh nặng phải mang vác, nay đang sống trong cảnh nghèo khó bần cùng, cũng đang phải mang vác những gánh nặng cuộc đời. Dù đang ở tuổi cao niên hay nhi đồng ai, cũng có những gánh nặng riêng của mình. Bằng một sự nhạy cảm nhỏ bé, hay một lời đáng giá động viên, vẫn có thể giúp cho một gánh nặng trở nên nhẹ nhàng. Nó tạo ra thế giới của những điều khác biệt, khi con người được thừa nhận và đối xử với nhau bằng lòng nhân từ và tôn trọng. Lật dở lại trang Tin mừng, chúng con thấy các thầy luật sĩ và Pharisiêu đã sống một cuộc sống được ưu đãi. Họ không hiểu người dân thường phải sống như thế nào. Với tầm quan trọng thái quá mà họ gán cho việc giữ luật chính xác và chi ly, họ làm tăng lên các điều luật và quy tắc, họ đặt cho dân chúng một gánh nặng không thể mang nổi. Họ không có thiện cảm với những ai cho rằng gánh nặng này quá nặng không thể vác nổi.

Trong suốt những năm sống ở Nazareth Chúa Giêsu sống giữa đám dân thường. Và trong nhiều năm Người đã sống như một người thợ. Người trực tiếp biết được những tranh đấu, khó khăn và thất bại mà dân thường phải chịu. Người biết rõ những gánh nặng mà đời sống đã đặt lên vai họ. Vì thế Người cảm thương dân chúng và muốn làm nhẹ bớt gánh nặng của họ. Dân chúng đến với Người từ mọi khu phố với gánh nặng của đau buồn và khốn khổ gặp được Chúa mọi gánh nặng của họ trở nên nhẹ nhàng chỉ sự hiện diện của Chúa có thể đem lại sự bình an. cho mọi tâm hồn sầu khổ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã gánh vác gánh nặng cho rất nhiều người chúng con. Vậy mà Chúa lại còn nói “ách của tôi êm ái và gánh của tôi nhẹ nhàng” làm sao Chúa có thể nói được như thế? Thưa bởi vì Chúa vác gánh nặng của Chúa với tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể làm cho một gánh nặng ra nhẹ nhàng được. Một phụ nữ thiếu lương thực một ngày khó mà chịu nổi. Nhưng một bà mẹ giành lương thực một ngày cho con mình không cảm thấy gì.

Tôn giáo: có thể làm cho đời sống nặng nề hơn. Nếu Chúa Giêsu đặt mọi gánh nặng lên chúng con, thì đó là gánh nặng phải yêu thương người khác. Nhưng nếu chúng con đã yêu thì không còn là gánh nặng nữa. Người không cất các gánh nặng khỏi chúng con, nhưng ban cho chúng con sức mạnh để vác chúng, Khi đức tin làm cho mọi vật trở thành dễ dàng.

 

Bài Hát. Tình Thương Nhiệm Mầu 

1. Xin cho con lòng mến thương, để dù đời đắng cay trăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi đìu hiu. Cho con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu.

Đk. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm mầu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi, dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.

2. Xin ban ơn đìu dắt con, vì đời đã lắm phen hao mòn, đi trong đêm mù tối tăm, mong đợi chút ánh sáng hừng đông. Xin cho con quay trở về, làm lại đời một lần tan vỡ, trong tình mến yêu vô bờ, con đáp đền quá khứ thờ ơ. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: HÃY HỌC NƠI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa mời gọi chúng con hãy học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhượng. Như thế nào để chúng con noi gương bắt chước? Dựa vào Phúc âm chúng con biết ở trong vườn cây dầu quân dữ hùng hổ kéo đến tìm bắt Chúa. Phêrô giật mình thức dậy rút gươm đột xuất chém đứt tai tên đầy tở thầy cả thượng phẩm, Chúa hiền từ bảo Phêrô: hãy xỏ gươm vào bao, ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Rồi Người thương lấy tai đứt ráp lại cho anh được lành. Có ai hiền lành chịu nhục như thế không? Không tức giận mắng chửi, không đánh phạt quân dữ hung hăng, mà còn thương yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ thù. Đang cơn đau đớn quằn quại trên thập giá, Chúa vẫn nhớ và xin cùng Chúa Cha “Lạy Cha xin tha cho họ vì họ lầm chẳng biết”. Người không xin Thiên Chúa toàn năng công thẳng kết án trả thù, giáng phạt quân dữ chết tươi. Người cũng không đe dọa báo oán, không xin cứu mình, nhưng kêu xin Chúa Cha nhân từ tha thứ cứu chữa kẻ giết mình. 

Sự hiền lành của Chúa Giêsu không phải là thứ hiền lành nhu nhược, nhút nhát, hèn hạ. Mà là thứ hiền lành cứu nhân độ thế, hiền lành của tình thương vô cùng. Sự hiền hậu của Chúa Giêsu, không phải là thứ hiền lành mù quáng lầm lạc, mà là thứ hiền lành thẳng thắn minh chính, để trừ khử sửa sai tội lỗi và sự dữ. Sự hiền lành của Chúa là thứ hiền lành hạ mình xuống, chứ không phải là nâng mình lên, thắng mình chứ không khuất phục người; sẵn sàng chịu nhục chịu vả má chứ không vả lại, chịu đánh chứ không đánh lại, chịu chết chứ không giết lại.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con vừa chiêm ngắm vẻ đẹp hiền lành và khiêm nhường của Chúa. Tâm hồn chúng con thật sự cảm phục Chúa nhiều lắm. Chúng con xin Chúa cho chúng con, cố gắng bắt chước nhân đức hiền lành và khiêm nhường của Chúa, để dù cho ở đâu trong hoàn cảnh nào của cuộc sống, chúng con luôn tỏ ra hiền lành vui vẻ với mọi người, Xin làm cho trái tim chúng con đừng bao giờ kiêu ngạo trương phình lên như con bò, nhưng hãy luôn sống khiêm tốn bé nhỏ để có thể chui qua lỗ kim, mà vào ở nhà tình thương êm ái ấm cúng của Chúa muôn đời. 

 

Hát Bài: Tâm Tình Ca 3

1. Chúa hãy cho con con tim của Chúa để biết yêu thương anh em thật nhiều. Biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi. Như xưa hôm nào Ngài đã trăn trối nhưng Chúa hỡi Chúa ơi con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố sống như Cha xưa trên thập giá để biết yêu người dù người chẳng yêu.

Đk. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cải hoá chúng con sao con được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cải hoá chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương nhau.

2. Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa những phút lao đao trên con đường trần. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa những lúc ưu phiền niềm tin xa vãng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa sớm tối yên vui chuyên lo nguyện cầu, hát mãi câu ca tri ân trìu mến. Để sống cho chọn cuộc đời hiến thân 

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: ÁCH ÊM ÁI, GÁNH NHẸ NHÀNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã làm người như chúng con. Chúa đã trải qua những gánh nặng cuộc đời như chúng con. Chính Chúa cũng mang vác những gánh nặng của chúng con. Và Chúa còn mời gọi chúng con hãy mang lấy ách của Chúa, vì ách của Chúa thì êm ái và gánh của Chúa thì nhẹ nhàng. Có một điều chúng con không hiểu: tại sao ách của Chúa lại êm ái và gánh của Chúa lại nhẹ nhàng? Khi Chúa nói ách của Ta thì êm ái, là Chúa muốn nói rằng sự sống Chúa ban cho chúng con, không phải là một gánh nặng làm trầy trụa chúng con, đời sống của chúng con, công tác của chúng con đều được làm sẵn kích thước vừa với từng người chúng con. Bất cứ điều gì Thiên Chúa gửi đến cho chúng con đều đã được làm sẵn, để trở nên thích hợp với nhu cầu và khả năng của chúng con. Chúa có công tác cho mỗi người chúng con. Tất cả đã được đo sẵn vừa vặn với chúng con. Còn gánh Ta nhẹ nhàng điều đó không có nghĩa là gánh nặng dễ mang, nhưng gánh nặng được đặt trên chúng con trong tình thương, được mang trong tình yêu và tình yêu khiến gánh nặng nhất trở nên nhẹ nhàng. Khi chúng con nhớ đến tình yêu của Thiên Chúa. Khi chúng biết gánh nặng của chúng con là yêu: yêu Chúa và yêu người, thì gánh nặng đó trở nên nhẹ nhàng. Cũng giống như câu chuyện một người bắt gặp một cậu bé đang cũng một em nhỏ hơn bị què, ông ta hỏi em: em phải cõng một gánh quá nặng phải không? Cậu bé trả lời nó đâu có nặng, nó là đứa em nhỏ của cháu mà. Gánh nặng được ban cho trong tình yêu và được mang trong tình yêu thì luôn luôn nhẹ nhàng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tất cả cuộc sống của chúng con, tất cả những gánh nặng cuộc đời của chúng con nếu được gánh mang trong tình yêu Chúa và yêu anh em thì cuộc sống sẽ trở nên êm ái hơn, và gánh nặng cuộc đời sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Xin cho chúng con biết đón nhận cuộc sống này trong tình yêu, biết đón nhận thập giá Chúa gửi đến cũng trong tình yêu. Như thế chúng con sẽ cảm nghiệm được ách êm ái và gánh nhẹ nhàng của Chúa trao cho. Amen. 

 

Bài Hát: Cho Con Đến Với Ngài 

1. Vì con chưa yêu Ngài, nên thập giá còn nặng vai, vì con chưa mến Ngài, nên đời như còn lắm chông gai. Vì con chưa tin Ngài, nên còn sợ hãi tương lai. Vì con chưa theo Ngài nên lòng còn sầu héo hôm mai. 

ĐK. Xin cho con được lòng mến yêu nhiều. Xin theo Ngài dù đời lắm phong nhiều. Xin tin Ngài để vơi gánh lo âu. Xin chọn Ngài làm đỡ nâng đời con.

2. Vị con chưa yêu Ngài, nên gặp thất bại nhiều phen. Vì con chưa mến Ngài, trong đời vẫn còn lắm bon chen. Vì con chưa tin Ngài nên còn sợ hãi đêm đen. Vì con chưa theo Ngài nên để lòng còn vướng ố hoen. 

 

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Những giây phút bên Chúa sắp kết thúc rồi. Cám ơn Chúa đã cho chúng con hiểu được giá trị của những gánh nặng cuộc đời. Cám ơn Chúa đã cho chúng con được học với Chúa tấm lòng hiền lành và khiêm nhường. Cám ơn Chúa đã trao ách êm ái và gánh nhẹ nhàng cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết thành tâm chạy đến với Chúa, trao phó gánh nặng cuộc đời của chúng con cho Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết kiên trì học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường, để chúng con đưa ra áp dụng vào trong cuộc sống đời thường của chúng con. Chúng con xin hứa với Chúa nguyện sẽ sống hiền lành hơn với hết mọi người và luôn làm cho Chúa được lớn lên trong lòng chúng con, cũng như luôn để cho anh chị em được lớn lên trong Chúa. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.