Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT THỨ 16 THƯỜNG NIÊN

CỎ LÙNG VÀ LÚA TỐT 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đã mang thân phận con người, ai trong chúng con cũng cảm nhận được giữa điều tốt và điều xấu trong lòng chúng con; giữa sự thiện và sự ác, giữa lúa tốt và cỏ lùng. Đúng như thánh Phaolô tông đồ đã từng cảm nghiệm: điều tốt tôi muốn làm nhưng tôi lại không làm, Sự xấu tôi không muốn làm nhưng tôi lại cứ làm. Sự thật là như thế đó, thế nhưng Chúa không xử với chúng con như chúng con nghĩ. Chúa lòng lành và nhân từ vô cùng, không lỡ tiêu diệt điều xấu, sự ác và cỏ lùng. Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng con cải tà quy chánh, Chúa vẫn hy vọng vào điều tốt, sự thiện và lúa tốt mà chúa đã gieo vào trong tâm hồn chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Quỳ nơi đây trước nhan thánh Chúa, chúng con xin tán dương tình thương của Chúa và chúng con xin chúa soi sáng cho chúng con thấy những cỏ lùng mà ma quỷ mới rắc gieo vào trong tâm hồn chúng con, để chúng con quyết tâm nhặt nó đi. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêô                                (Mt 13:24-43)

Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện, Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó! " Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?" Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ báo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi." 

Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được." 

Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thùng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men." 

Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. 

Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe." Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thể nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CỎ LÙNG XEN VÀO LÚA MÌ

Lạy Chúa Giêsu Thánh thể! Thế giới mà chúng con đang sống, giống như cánh đồng lúa đầy cỏ lùng xen vào. Nhưng ông thánh sống lẫn lộn với những thằng quỷ, tốt xen lẫn với xấu. Tốt như những tổ chức nhân tạo nhân quyền hòa bình thế giới, là những tổ chức xây dựng văn hóa, giáo dục tình thương bảo vệ sức khỏe trẻ em, phát triển lương thực thế giới, thăng tiến những tài năng, chăm lo y tế. Nhưng lại có rất nhiều những tổ chức xấu xen vào như mafia buôn lậu ma tuý vũ khí, bọn khủng bố trộm cướp, du đãng, buôn bán trẻ em, phim ảnh sách báo đồi trụy. Đồ thật hàng tốt bị chen lẫn hàng xấu đồ giả. Người lương thiện chân chính bị lẫn lộn với kẻ tham ô móc ngoặc, bất lượng. Những thứ cỏ lùng gai góc đó không bao giờ hết, chỉ đến mùa gặt tận thế chúng mới bị quét sạch đốt sạch. Tận thế sẽ thiêu đốt tất cả những thứ cỏ lùng đó, những kẻ xấu kẻ dữ đó. Còn lúa mì thì được gánh về, chở về kho. Những thánh nhân, những người lương thiện công chính sẽ sáng chói trong ngày vinh quang đó, được rước vào nước hạnh phúc muôn đời. Thấy cỏ lùng xuất hiện với lúa, các đầy tớ đến hỏi ông chủ: thưa ông không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu ra vậy?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thấy sự dữ lan tràn trên thế giới bao nhiêu người thắc mắc: sự dữ, sự ác bởi đâu ra? Chúng con nhiều lần thấy gian tà thắng ngay lành, bất công thắng công chính, kẻ ác thắng người thiện, cũng thất vọng kêu trách. Sao Chúa để kẻ dữ sống lâu, mạnh khỏe, giàu sang may mắn. Còn người lành phải khổ cực trăm chiều. Trước những thắc mắc đó, Chúa đáp lại kẻ thù đã làm đó! Vậy kẻ thù là ai? Thánh kinh cho biết có hai thứ kẻ thù: kẻ thù ở trong ta và kẻ thù ở ngoài ta. Khi chủ cho biết kẻ thù làm đó, thì đầy tớ xin nhổ đi, chủ sợ hại đến lúa, nên ông đáp cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt, thái độ của chủ khôn ngoan, ông kiên nhẫn chờ đợi đến mùa gặt mới nhặt cỏ lùng đốt đi. Sự chờ đợi kiên trì của Thiên Chúa đối với sự dữ chính là để biểu lộ lòng thương yêu vô cùng của Chúa, nếu Chúa nóng lòng đánh nhanh đánh mạnh, quét sạch kẻ thù như lời xin của đầy tớ và ước muốn của chúng con, thì chắc chắn chúng con sẽ bị thiêu đốt. Bởi vì ai trong chúng con cũng có cỏ lùng cỏ xấu, mọc trong lòng mình. Phải chăng Thiên Chúa đang chờ đợi chúng con, như đứa con phung phá trở về, như những người thu thuế đấm ngực ăn năn, như cô gái điếm Mađalêna trở về nên thánh nữ, chờ Phêrô khóc lóc trở về làm nền tảng Hội Thánh, chờ anh trộm bên hữu Chúa trở nên bạn hiền an ủi Người, chờ đứa con truỵ lạc Augustinô trở về làm giám mục tiến sĩ hội thánh. 

 

Bài Hát: Sống Trong Niềm Vui 

1. Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn, một đời lần trong thao thức, lòng con ngập tràn trong nỗi buồn Chúa ơi xin thương giữ gìn con về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa bên Ngài hạnh phúc suốt đời. 

Đk. Lạy Chúa lạy Chúa con chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa lạy Chúa con hãy đưa con về sống trong niềm vui.

2. Một ngày đời con có Chúa mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa cùng đích trọn đời con ước mong Chúa ơi xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng bên Ngài hồn con vui sống ân tình từ nay thắm nồng. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CHÚA NHẪN NẠI ĐỢI CHỜ 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã gieo vào trần thế những con cái nước Trời. Ban đêm kẻ thù xuất hiện, Satan tới gieo cỏ lùng và thế là có cảnh hỗn độn trên trần gian. Người lành kẻ dữ cùng chung một mảnh đất. Nếu chỉ thoáng nhìn độ khi khó mà không phê phán Thiên Chúa làm sao Chúa lại để điều ác phát triển như vậy. Những người xấu đôi khi xem ra lại được ưu đãi trong đời sống vật chất hơn những kẻ lành. Đó là vấn đề thường nhật, mà không phải chỉ riêng cho những người chân chất. Thiên Chúa để cho như vậy. Và quả thật Thiên Chúa muốn để cho mọc lên hạt giống Người đã gieo; đó là người con Chúa đã tuyển chọn những người Chúa đã ban ơn thánh tẩy những người mà thần khí đã biến đổi nên đồng hình đồng dạng với con của Người. Chúa để cho họ phát triển, cùng lúc để cho cỏ lùng Người đã không gieo và không thể gieo lớn lên. Nhưng Người kiên nhẫn đợi chờ. Thế giới phải đi con đường của mình và Thiên Chúa cứ để cho họ đi, Người đợi cho đến mùa thu hoạch. Cuộc đời trần gian cứ trà trộn như vậy, nên tốt hơn ta đừng can thiệp quá sớm kẻo làm chết đi cái gì còn đang sống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Dụ ngôn cỏ lùng cũng là lời mời gọi chúng con biết nhìn những con người và các biến có trong tất cả sự thật, trong sự phức tạp của con người. Khi giải thích dụ ngôn này, Chúa Giêsu đối chọi hạt giống là những phần tử của nước Chúa với cỏ lùng là những kẻ thuộc về ác thần. Sự phân biệt xem ra đơn giản, nhưng phân loại những người lành kế dữ thực ra có quá dễ dàng như thế không? Chúa Giêsu phán rằng chỉ đến ngày tận thế mới thực hiện được. Phải việc đó sẽ thực hiện được nhưng chỉ vào ngày tận thế! Trong thời gian chờ đợi này hạt giống và cỏ lùng lẫn lộn tứ tung. Xin cho chúng con biết học đức nhẫn nại của Chúa, một sự nhẫn nại không mệt mỏi cho đến tận thế; học yêu thương con người, hết mọi người để cho không một ai phải hư mất, học lòng thương yêu của Chúa Con, Đấng đã mặc lấy xác phàm để nhân loại không phải là những nạn nhân của chính lòng độc ác mà mình gây ra. Thiên Chúa không hề mệt mỏi khi phải kiên nhẫn cho đến ngày tận thế. 

 

Hát Bài: Cho Con Đến Với Ngài 

1. Vì con chưa yêu Ngài, nên thập giá còn nặng vai, vì con chưa mến Ngài, nên đời như còn lắm chông gai. Vì con chưa theo Ngài nên lòng còn sầu héo hôm mai. 

Đk. Xin cho con được lòng mến yêu nhiều. Xin theo Ngài dù đời lắm phong nhiều. Xin tin Ngài để vơi gánh lo âu. Xin chọn Ngài làm đỡ nâng đời cor.

2. Vì con chưa yêu Ngài, nên tình con nhiều dở dang. Vì con chưa mến Ngài tâm hồn như còn sống lang thang. Vì con chưa tin Ngài nên lòng nhiều nỗi mênh mang. Vì con chưa theo Ngài nên đường đời gặp lắm trái ngang. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: LÒNG KHOAN DUNG CỦA THIÊN CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con nhớ có lần Liên hợp quốc đã chọn nguyên một năm là “năm quốc tế về lòng khoan dung” để giảm thiểu khuynh hướng bất bao dung ngày càng gia tăng trong nhân loại, Bao dung là nhân từ, kiên nhẫn chịu đựng những điều xấu của người khác, để dần dần tìm cách  hoán cải. Bất bao dung là đòi trừng trị ngay người xấu: một người làm gì có có hại cho ta, ta trả đũa ngay. Do nóng vội có khi ta không suy nghĩ kỹ xem biết đâu chính ta có gì sai lỗi, nên người kia mới cư xử với ta như vậy. Khi người kia bị ta tấn công, họ cũng có thể cho là bị tấn công oan ức, nên lại trả thù ta. Thế là hai bên cứ leo thang. Thực ra có mấy ai hoàn toàn tốt, cũng như có mấy ai hoàn toàn xấu. Thái độ bất bao dung phát sinh từ suy nghĩ cho mình là hoàn toàn tốt, hoàn toàn đúng và người ta là xấu hoàn toàn sai. Muốn bao dung thì phải biết mình và biết người: biết mình cũng có lỗi lầm và biết người cũng có những điều tốt. Muốn lấy cái rác trong mắt người ta thì trước hết phải lấy cái xà trong mắt mình đã. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi nghe bài dụ ngôn cỏ lùng hôm nay, chúng con cũng lấy làm lạ. Trong cuộc sống làm gì có nhà nông nào lại để lúa và cỏ lùng tồn tại trong ruộng mình: Vấn đề của dụ ngôn là lành dữ cộng sinh và lòng nhân từ cũng như sự nhẫn nại của Thiên Chúa. Theo lẽ ở đời, chúng con ưa thích phân biệt lành dữ, chính tà trắng đen rõ rệt. Chánh phải loại tà, lúa tốt phải được chăm sóc, cỏ lùng phải nhổ đi. Cái lý do đó tự nhiên là như vậy. Rất đơn giản. Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy.

Trong cuộc sống có những lúc chánh tà không phân biệt rõ rệt, cỏ lùng mọc chung với lúa tốt. Vả lại cái mà người ta gọi là kẻ dữ không giống như cỏ lùng. Cỏ lùng không biến thành lúa, nhưng kẻ dữ có thể cải tà quy chánh, Chúa có thể hoán cải thành người tốt, nếu xã hội biết kiên nhẫn chờ đợi và tạo những điều kiện cho họ. Vả lại kẻ lành nếu không giữ mình, không liên tục làm điều thiện cũng có thể trở thành kẻ dữ. Vậy chẳng ai nên từ phong là lúa tốt, rồi loại trừ lên án anh em là cỏ lùng. Có lần Chúa Giêsu đã nói thẳng với những người tự phụ: Tôi nói thật bọn thu thuế và bạn gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Như thế qua bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy chúng con về lòng nhân từ kiên nhẫn và tin tưởng vào sự lành. Sự lành còn có sức cảm hoá được sự dữ nữa. Kẻ lành Mônica đã cảm hoá được kẻ dữ Augustinô và cả hai mẹ con cũng trở nên những vị thánh lớn trong Giáo hội. Anmen. 

 

Hát Bài: Con Cần Đến Chúa

1. Tựa nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết âm can vui buồn của đời sống dương gian. Đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng, khi muộn màng tiếng cười giọt lệ những miên man, 

Đk. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn, Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời con bước bình an.

2. Ngày tháng năm đời sống không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết tương lai, lao nhọc cả đời trắng đôi tay trong nụ cười bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con đến đây chầu Chúa, không phải vì chúng con thánh thiện, nhưng vì chúng con là những người tội lỗi, biết rõ mình có tội, muốn nỗ lực để trở nên tốt hơn. Cây trồng vào lòng khoan dung thương xót của Chúa, xin Chúa hãy biến đổi chúng con nên tốt hơn và thánh hơn. Chúng con đến với Chúa mang theo cả lúa tốt và cỏ lùng trong chúng con. Xin Chúa hãy chăm sóc cho những điều tốt nơi chúng con ngày một phát triển, để chúng con có thể lấn át những điều xấu trong lòng chúng con. Xin Chúa cũng hãy kiên nhẫn và nhân từ chịu đựng thêm những thói hư tật xấu và lỗi tội của chúng con. Xin cho chúng con cũng biết chấp nhận những sai lỗi thiếu sót của anh chị em, mà thông cảm cùng tha thứ cho họ; có được như thế, chúng con mới có thể xứng đáng thành những người con của Chúa. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành

 

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.