Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT THỨ 17 THƯỜNG NIÊN 

CHỌN NƯỚC TRỜI LÀ KHÔN NGOAN TUYỆT HẢO NHẤT

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tạ ơn Chúa đã chỉ dạy chúng con, về mầu nhiệm nước Trời qua những dụ ngôn đơn giản, Chúa đã giúp cho chúng con hiểu được giá trị thật của nước Trời và chỉ cho chúng con qua giờ chầu này, biết can đảm rũ bỏ tất cả những gì cản trở chúng con đi tìm nước Chúa. Xin cho chúng con biết đánh đổi tất cả những gì chúng con có, để mua lấy nước Trời tại thế hôm nay. Nhất là xin cho chúng con cũng biết giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng lâu đài thiên quốc, ngay tại quê hương trần thế này. Hầu mọi người chúng con cũng được chung chia hạnh phúc vĩnh hằng hôm nay và mãi mãi. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêô                                                       (Mt 13,44-52)

"Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ây.

"Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tim ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

"Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đây, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 

"Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?" Họ đáp: "Thưa hiểu." Người bảo họ: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ." 

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: TÌM KIẾM KHO TÀNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã so sánh nước Trời, với một kho tàng vô giá hay như một viên ngọc quý. Nói một cách khác nước Trời đáng giá với mọi vật mà chúng con có. Những người tìm ra được nó quả thật may mắn và có phúc. Cho dù trong con mắt của thế gian, họ có vẻ điên rồ và nghèo khó, thì  trong con mắt của Thiên Chúa họ là những người khôn ngoan và giàu có. Nước Trời là một quan niệm rất đơn sơ. Nó có nghĩa là chúng con biết mình là con cái Thiên Chúa, với một phẩm giá thần linh và một định mệnh vĩnh cửu. Nó có nghĩa là biết ý nghĩa đời sống và sống đời sống ấy như thế nào. Nhiệm vụ chính của chúng con, không phải là thành công hoặc được sống viên mãn, nhưng là sống cho xứng đáng. Không một ai có thể hạnh phúc nếu quên đi mục đích chính của đời mình. Chỉ có một vấn đề duy nhất thật sự quan trọng, là sống đời sống trần gian tốt nhất như thế nào. Những người đã tìm được câu hỏi ấy là tìm được viên ngọc quý.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nếm hưởng niềm vui nước Trời bao hàm phải buông bỏ mọi sự việc khác. Không phải với ý nghĩa hoàn toàn bỏ mặc mọi sự. Chúng con vẫn cần đến một số sự vật để sống. Điều mà chúng con phải làm là đừng để mình lệ thuộc vào chúng theo cách, làm cho chúng thành mọi sự và cùng đích của đời sống chúng con. Đời sống sẽ không có Thiên Chúa. Một quan hệ chặt chẽ với Thiên Chúa là một kho tàng thật sự. Nó cho chúng con đi về đâu. Chỉ Thiên Chúa mới có thể cho chúng con điều chúng con đang tìm kiếm. Nếu chúng con tìm thấy Thiên Chúa có nghĩa là chúng con tìm thấy tất cả. Có đức tin không là có được mọi lời giải đáp. Điều đó không có nghĩa là mọi việc đã được làm sẵn cho chúng con. Đức tin trao cho chúng con một cuộc đời để khám phá, tìm kiếm và khao khát. Không phải chỉ khi ở những nơi thánh như nhà thờ, hoặc chỉ trong những cơ hội thực hành tôn giáo, mà chúng con mới tìm thấy Thiên Chúa và cảm thấy gần gũi với Người. Trong dụ ngôn của Chúa Giêsu, chính khi người ta đi làm công việc mỗi ngày, mà người ấy tìm ra kho tàng được giấu kín trong mảnh đất chúng con đang đứng. Những người thuộc về nước Thiên Chúa sẽ nếm hưởng niềm vui thực sự trong cuộc đời này, như một dấu chỉ chắc chắn trên quê hương vĩnh phúc sau này. 

 

Hát Bài: Điều Gì Phải Lo

Đk. Bạn hãy lo đi tình nước Trời. Đừng quá hay lo điều hay hư mất. Bạn hãy lo đi tìm công bình còn những gì Ngài ban cho sau.

1. Bạn đừng lo ăn chi mỗi ngày, kìa nhìn xem đàn chim lướt bay. Chúng đâu gặt đâu hái bao giờ. Cha trên trời còn lo cho chúng.

2. Bạn đừng lo hôm nay mặc gì kìa nhìn xem ngàn hoa thắm xinh. Chúng đâu dệt đâu biết thêu thùa. Chúa trên trời còn lo cho chúng.

3. Bạn đừng lo ta không có nhà, vì trời đất Ngài ban cho ta, đôi tay này nào ta đi làm Chúa trên trời còn lo cho ta. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: TÌM KIẾM THIÊN CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đã làm người ai trong chúng con cũng trải qua những chuyện thương tâm những việc đau lòng. Có những việc cho chúng con tự gây ra: như nghiện cờ bạc, rượu chè. Có những việc do người khác gây ra cho chúng con: như hiểu lầm, sự phản bội. Còn những việc khác nữa không do lỗi của người nào: như gặp tai nạn hay bị thiên tai. Dù những việc này do đâu mà đến, rất có thể dễ làm cho chúng con đánh mất đức tin vào Chúa, không tin có ơn cứu độ, dẫn chúng con trở thành nạn nhân của tuyệt vọng, cảm thương chính mình, nghi ngờ cuộc sống và nghi ngờ cả Thiên Chúa.

Thật ra Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người. Người có thể đem đến điều tốt từ sự đau khổ và cả tội lỗi của chúng con. Không thể nói rằng Thiên Chúa muốn điều xấu cho chúng con, nhưng khi những điều xấu xảy đến với chúng con, Thiên Chúa sẽ ra tay cứu giúp, không chỉ để thu hồi những mảnh vụn, nhưng để thu hoạch một mùa gặt từ đống đổ nát, Thiên Chúa giúp con người biến đổi khuyết điểm tệ hại của con người thành một nhân đức, sự bất hạnh lớn nhất cho chúng con thành một ân huệ cao cả nhất. Sự rối loạn của chúng con, sau cùng trở thành điều tốt cho chúng con và chuộc lại mọi tội lỗi của chúng con. Tuy nhiên trong sự mặc cảm mình tội lỗi, chúng con có thể dễ gạt Chúa sang một bên, không còn tin vào tình thương tha thứ của Chúa nữa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Từ kinh nghiệm đau thương và thời kỳ gian khổ, chúng con khám phá ra một sự thật: Thiên Chúa luôn trung tín và làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp cho chúng con. Nếu chúng con tin tưởng Người có lòng nhẫn nại, chúng con sẽ thấy tận mắt chân lý mà Kinh Thánh nói: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người, Thiên Chúa nhìn chúng con rõ ràng hơn và biết chúng con thấu suốt hơn. Người nhìn những thương tích và buồn phiền của chúng con, những vết thương mà chúng con mang trong lòng mình. Người sẽ xoa dịu mọi vết thương lòng chúng con. Vì không có Thiên Chúa đời sống chúng con không thể hiểu nổi và không thể chịu đựng nổi. Một quan hệ thân thiết với Thiên Chúa quả là một kho tàng. Nó cho chúng con ý thức chúng con là ai và chúng con đi về đâu. Chỉ Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng con điều mà chúng con đang tìm kiếm, khi chúng con tìm thấy Thiên Chúa, chúng con tìm thấy mọi sự. 

 

Hát Bài: Tìm Về Chân Thiện Mỹ

1. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang dấn thân đừng từ nan. 

Đk. Có Chúa trong cuộc đời, nỗi sướng vui tuyệt vời. Quyết bước theo tình Ngài, ôi Đấng cứu độ con.

2. Cõi trần gian giả dối đời bôn ba người đua chen tim vui thú. Có lần nào nhìn cuộc đời mà chợt thấy xuyến xao. Chỉ là mây phù hoa đời qua mau giọt lệ sa nguyện thống hối xin ban ơn cho con quyết tâm về cùng Cha.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: SỰ THẬT CỦA KHÔN NGOAN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần, đứng đầu là ơn khôn ngoan. Vậy khôn ngoan là gì? Thưa là nhận biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là chóng qua. Sách thánh còn chỉ cho biết kính sợ Chúa là đầu mối sự khôn ngoan, Quỳ trước tôn nhan Chúa đây, chúng con tự kiểm điểm xem mình có khôn ngoan hay không? 

Nhiều người ham tiền. Đối với họ tiền là trên hết, hay nói cách khác, không có gì trọng bằng tiền. Nhưng thử hỏi tiền có bền vững mãi không? Dĩ nhiên là không. Rất nhiều bằng chứng về điều này. Vậy người suốt đời lo kiếm tiền và chạy theo tiền là người dại. 

Nhiều người ham danh. Họ được khen, họ thích địa vị. Họ bỏ tiền ra để mua danh. Nhưng thử hỏi danh có bền vững mãi không? Cũng không. Và cũng có rất nhiều bằng chứng cho biết điều ấy. Cho nên hám danh cũng là dại. 

Nhiều người mê tình: tình yêu trai gái, tình bạn, tình dục. Họ chạy theo những đam mê khoái lạc. Kết cục họ được gì? Cho nên người mê tình cũng là dại.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hai người trong bài Tin Mừng hôm nay rất khôn ngoan: người thứ nhất khám phá ra một kho tàng giấu trong một thửa ruộng. Anh vội về nhà bán hết tài sản rồi trở lại mua ruộng đó. Người thứ hai thấy được một viên ngọc quý, cũng về nhà bán hết tài sản trở lại mua viên ngọc đó. Ai trong chúng con khám phá một kho tàng hay nột viên ngọc quý mà không làm như hai người ấy! Đương nhiên chúng con sẽ làm như họ thôi. Chúng con dám bỏ tất cả vì chúng con biết mình sẽ được lại cái còn quý giá hơn nhiều. Qua bài Tin Mừng này Chúa không dạy chúng còn cách kiếm thêm nhiều tiền bạc của cải, mà dạy chúng con kiến một thứ còn quý hơn tiền bạc của cải vô cùng đó là nước Trời. Tiền bạc của cải mang lại sung sướng về vật chất. Nước Trời mang hạnh phúc cả vật chất lẫn tinh thần, cả tự nhiên lẫn siêu nhiên. Tiền bạc của cải giúp ta sung sướng ở đời này. Nước trời làm ta hạnh phúc mãi mãi. Chúng con dám bỏ tất cả để được một kho tàng, để được một viên ngọc quý. Tại sao chúng con không dám bỏ tất cả để được nước Trời? 

 

Bài Hát: Tin Hay Không Tin 

1. Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân. Tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối. Tin hay không tin này quyết định cho đời tôi. 

ĐK. Dù đời bao tăm tối tôi cứ vững tin luôn. Tin rằng Ngài đã thương tôi. Tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao giông tố tôi quyết bước theo Ngài cho dù đời lắm chông gai tôi vẫn làm môn đệ Ngài.

2. Luôn luôn tin yêu là chấp nhận cây thập giá, luôn luôn tin yêu là vững bước theo Người, Luôn đi lên Canvê dù máu hồng loang đời ta dâng muôn đau thương xin đáp lại ân tình Cha.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã vì nước Trời như kho tàng quý báu, quý giá hơn mọi của cải, hơn mọi danh vọng nọi phước lộc của trần gian. Cho nên người khôn ngoan sẵn sàng đánh đổi hết mọi sự, mọi lời lãi cả thế gian này để mua sắm nước Trời cho bằng được, vì có nước Trời nên chúng con mới được sống trường sinh vĩnh phúc. Tiếng Chúa đã nói cho chúng con thấy rõ “Dù được lời lãi cả thế gian, mất mạng sống mình thì nào được ích gì.” Xin Chúa, cho chúng con biết tìm kiếm nước Trời bằng chính những dữ bỏ tiền tài tình, danh lợi thú trong cuộc sống. Nhất là xin cho chúng con biết sử dụng những của cải trần gian này, theo đúng ý Chúa và biết dùng nó để mua lấy nước Trời ngay hôm nay và mãi mãi. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.