Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT THỨ 20 THƯỜNG NIÊN

ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ XỨ CA-NA-AN 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con đến với Chúa trong tâm tình của người đàn bà xứ Ca-na-an. Chúa biết rõ trong mỗi người chúng con đây, đang có nhiều khát vọng để kêu xin; đang có nhiều đau khổ để được nâng đỡ đang có nhiều trăn trở để được xoa dịu; đang có nhiều lo toan để được ủi an. Chúng con đến đây không phải để xin xỏ Chúa cho bản thân chúng con, nhưng xin Chúa ban cho gia đình chúng con một ân huệ. Tuỳ Chúa cân nhắc và chọn lựa ân huệ nào Chúa thấy cần thiết thì Chúa gia ân cho chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con được hạnh phúc hơn người đàn bà ngoại giáo trong bài Tin mừng, vì chúng con đích thật là con của Chúa được cùng đồng bàn với Chúa, chứ không như những con chó con ao ước được ăn những vụn bánh từ bàn ăn của Chúa chúng con thành tâm chờ đợi tình thương của Chúa đoái thương đến phận nghèo hèn này. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Mátthêô                           (Mt 15,21 -28)

Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" Những Người không đáp lại một lời. 

Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con," Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ CA-NA-AN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con muốn dừng lại để suy nghĩ về những vẻ đẹp của người đàn bà ngoại giáo. Vẻ đẹp đầu tiên và trên hết là bà có lòng yêu thương. Bà đã xem nỗi bất hạnh của con bà như chính của bà. Dù bà là người ngoại đạo, nhưng bà có lòng yêu thương con và tình đó luôn luôn là phản ánh tình yêu của Thiên Chúa đối với con cái Ngài. Chính bởi tình yêu khiến bà dám đến gần Chúa Giêsu. Chính tình yêu đã khiến bà cam chịu sự nín lặng, lạnh nhạt của Ngài và vẫn tiếp tục kêu xin. Chính tình yêu đã khiến bà có thể thấy được niềm thương cảm phía sau những lời nói của Chúa Giêsu. Sức mạnh dẫn dắt người đàn bà này là tình yêu, và không có gì mạnh mẽ hơn, gần gũi Thiên Chúa hơn là tình yêu.

Vẻ đẹp thứ hai của bà là bà có đức tin. Đó là một đức tin lớn lên qua sự tiếp xúc với Chúa Giêsu. Bắt đầu bà gọi Ngài là con vua Đavit, đó là một danh hiệu phổ thông, một danh hiệu chính trị. Đó là một danh hiệu xem Chúa Giêsu như một người làm những phép lạ phi thường nhất, nhưng cũng là một danh hiệu nhìn Chúa Giêsu theo ý nghĩa vinh quang và quyền lực trần gian. Bà đến nói xin ân huệ nơi một người mà bà cho là vĩ nhân và quyền năng. Sau cùng bà gọi Chúa Giêsu là Chúa. Bà buộc phải nhìn xem Ngài và trong Ngài, bà thấy một cái gì không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ trần gian, một cái gì thuộc về trời, Chính đó là điều Chúa Giêsu muốn đánh thức nơi bà, trước khi Ngài ban cho bà điều bà cầu xin. Ngài muốn và nhìn thấy rằng lời cầu xin của một người với Thiên Chúa hằng sống. Đức tin của bà được tăng trưởng, khi bà đối diện với Chúa Giêsu. Đó là một đức tin tôn thờ: Bắt đầu bà đi theo và cuối cùng bà quỳ xuống. Bà bắt đầu bằng lời cầu xin và chấm dứt bằng lời nguyện. 

Vẻ đẹp thứ ba của người đàn bà ngoại giáo này là bà có một quyết tâm không gì lay chuyển nổi, bà không hề nản lòng. Người đàn bà này đến với Chúa không phải chỉ vì Ngài có thể giúp đỡ, nhưng vì Ngài là nguồn hy vọng duy nhất của bà. Bà đến với niềm hy vọng tha thiết, với nhu cầu thúc bách, với quyết tâm không chịu nản lòng. Người đàn bà này có một đức tính tối cần thiết, để cho lời cầu nguyện được hữu hiệu, đó là bà có lòng tha thiết vô cùng. Cầu nguyện đối với bà không phải là một nghi thức, nhưng là dốc đổ ước vọng nung nấu linh hồn bà, khiến bà cảm biết mình không thể bị từ chối.  

Vẻ đẹp thứ tư nơi bà ngoại giao, đó là bà có tinh thần lạc quan. Bà đang ở trong tình cảnh bối rối, tin cận như lửa đốt, thế mà bà vẫn có thể mỉm cười, bà có một tấm lòng rạng rỡ, Thiên Chúa yêu thích một đức tin lạc quan, một đức tin trong ánh mắt luôn luôn có tia hy vọng, nuột đức tin với nụ cười có thể xua tan nỗi u sầu. Người đàn bà này mang đến Chúa Giêsu một tình yêu can đảm, bạo dạn, một đức tin tăng trưởng cho đến khi quỳ lạy dưới chân Chúa, một quyết tâm sắt đá phát xuất từ niềm hy vọng bất khuất và một tâm hồn lạc quan không hề hoảng sợ. Đó là một đức tin không thể không nhận được sự nhận lời. 

 

Hát Bài: Nguồn Trợ Lực Đời Tôi 

1. Ngước mắt nhìn, nhìn lên đỉnh núi, tôi nhủ thầm ai đâu người sẽ cứu giúp tôi, đưa tôi đi qua muôn ngàn nơi. Kiếp sống này đời tôi lặng lẽ, ngước nhìn lên, xin thương tôi từng bước đơn côi, nghe trong tim nghẹn ứ mà thôi.

Đk. Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát phù giúp tôi, dẫn dắt tôi ngày đêm. Chúa đất trời Ngài đưa tôi bước đời sống tôi sẽ chứa chan niềm vui.

2. Những bước đường nguyện xin trợ giúp luôn chở che cho mưa đời không vướng lối đi. Qua cơn đêm con không sợ chi. Dẫu tháng ngày giọt cay giọt đắng thắm vào môi con trung kiên tìm Chúa yêu thôi, bao âu lo Ngài gánh dùm cho. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: NHỮNG BIA ĐÁ NIỀM TIN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nếu có dịp nào chúng con đến viếng mộ cha Trương Bửu Diệp ở Tắc Sậy Cà mau, hay đền thánh Martinô ở nhà thờ Ba Chuông Sài gòn. Chúng con sẽ thấy những tấm bảng đá gắn đầy tường. Phần đông người tạ ơn để tên gọi không có tên thành, chứng tỏ người lương được ơn cứu giúp nhiều hơn người Công Giáo. Tại sao vậy? Chúng con thật khó trả lời. Có lẽ câu trả lời của chúng con là chúng con đã được nhiều ơn Chúa rồi. Còn họ bây giờ mới được. Có lẽ Chúa muốn lôi cuốn họ trở về với Chúa, nên cho họ được ơn cứu giúp rõ ràng. Không, đó là câu trả lời của chúng con, ngầm chứa sự tự phụ, một sự bào chữa cho mình hơn người ngoại. Chỉ có Chúa mới trả lời thật chính xác: lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao được vậy, ngay lúc đó con bà được khỏi quỷ ám. Thế là quá rõ họ được cứu giúp vì họ có lòng tin mạnh thật. Còn chúng con, chúng con không được ơn cứu giúp, vì chúng con kém lòng tin, không xứng đáng nhận được ơn Chúa. Ơn Chúa dồi dào cho mọi người, và ơn Chúa tràn ngập khắp vũ trụ, như ánh sáng mặt trời nhuần thấm cùng cõi trái đất. Lòng thương xót của Chúa đối với dân ngoại, là một đòn bẩy gián tiếp đẩy dân có đạo noi gương lòng tin mạnh mẽ của dân ngoại, đánh thức lòng tin của chúng con, khuyến khích chúng con thêm lòng tin mạnh mẽ, mới đón nhận được ơn cứu giúp như bà dân ngoại xứ Ca-na-an.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lòng tin thật của bà ngoại giáo được thể hiện một cách cụ thể. Đó là bà cầu nguyện với Chúa bằng nhận biết rằng Ngài là con vua Đavít. Bà tin Chúa là Đấng cứu thế đến đem tin mừng cho người khốn khó, ân xá cho kẻ tù đày cho người đui mù được thấy, cho kẻ áp bức được tự do, loan báo năm hồng ân của Chúa. Như vậy lòng tin của bà vào lòng thương xót của Chúa, chứ không phải vào tài thao lược của một tướng quân như Đavít. Chính vì tin vào lòng thương xót của Chúa, một tình thương không giới hạn vượt biên giới Israen, mà bà đã đến với Chúa Giêsu dù bà biết mình là dân ngoại. Thứ đến lòng tin mạnh mẽ của bà tỏ ra rất kiên trì và khiêm tốn. Bà kiên trì theo sau Chúa đến nỗi các môn đệ không chịu đựng nổi nữa. Có lẽ các ông đã đuổi bà đi nhiều lần mà không xong, đành phải xin Thầy bảo bà ấy đi đi. Nhưng bà quyết tâm kêu nài bằng được, đến nỗi Chúa phải nặng lời xỉ vả theo thói quen của dân Do thái, khinh bỉ dân ngoại như chó má. Bà đang sụp lạy trước mặt Người, hơn con chó nằm chực chờ vụn bánh trên bàn chủ rơi xuống. Thật đáng kinh ngạc! Không ai trong dân Israen hay dân có đạo, lại khiêm tốn hạ mình xuống đến thế trước mặt Chúa.

Lạy Chúa xin cho chúng còn biết noi gương lòng tin mạnh mẽ kiên trì khiêm tốn của bà dân ngoại, chúng con đã quá quen với ân phúc tràn đầy của Chúa rồi. Xin đánh thức lòng chúng con, biết nhiệt tân tin mạnh mẽ vào lòng thương xót vô bờ của Chúa; biết luôn luôn sấp mình trước tôn nhan hiền từ của Chúa để nài van. Amen.

 

Bài Hát: Tình Thương Nhiệm Mầu

1. Xin cho con lòng mến thương, để dù đời đắng cay trăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi đìu hiu. Cho con mê say tình Ngài, để tinh đời chẳng còn vương vấn, dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. 

Đk. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm mầu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi, dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.

2. Xin ban ơn dìu dắt con, vì đời đã lắm phen hao mòn, đi trong đêm mù tối tăm, mong đợi chút ánh sáng hừng đông. Xin cho con quay trở về, làm lại đời một lần tan vỡ, trong tình mến yêu vô bờ, con đáp đền quá khứ thờ ơ. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: TIẾNG KÊU CỦA NGƯỜI NGHÈO

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Người đàn bà Canaan không xin tiền bạc, nhưng bà đi xin một ân huệ. Có những lúc, chúng con gặp những người ăn xin, ở những nơi bậc cửa nhà mình hay trên đường phố. Chúng con tự hỏi không biết mình đối xử ra sao trong hoàn cảnh như thế? Và Chúa Giêsu xử sự như thế nào đối với những người nghèo? Lật dở lại những trang Tin mừng chúng con mới biết rõ cách cư xử của Chúa đối với người nghèo. Chúa lui về miền Simon để nghỉ ngơi, nhưng khi đến đó có một người đàn bà đi theo quấy rầy Người, xin người chữa lành cho con gái bà. Khiến cho các Tông đồ khó chịu và chỉ muốn Chúa tống khứ bà ấy càng nhanh càng tốt; ngược lại, phản ứng của Chúa Giêsu làm chúng con ngạc nhiên: trước hết là không biết bà ấy, vì thế Người từ chối bà và cố gắng thoái lui. Tuy nhiên bà là người phụ nữ có rất nhiều quyết tâm và không chấp nhận một câu trả lời không. Sau cùng, Người phải thoả mãn lời cầu khẩn của bà. Từ đó chúng con rút ra được một điều, khi chúng con gặp một người nào đó xin xỏ? Ít người trong chúng con chịu bố thí, Thông thường chúng con từ chối giúp người khác, chúng con biện mình sở dĩ chúng con từ chối, vì chúng con không có thời gian, vì chúng con không có khả năng và tốt hơn hết không cho họ thứ gì bởi vì khi cho, chúng con nuôi dưỡng tâm lý xin xỏ, dựa dẫm, ỷ lại. Do đó gặp gỡ với một người ăn xin có thể là một kinh nghiệm quấy rầy phiền nhiễu, nó làm lên cho chúng con một cảm giác mâu thuẫn về lòng thương xót, bực bội, tức giận và phạm tội. Gặp gỡ một người nghèo có thể là một kinh nghiệm nghèo nàn của chính chúng con, Chúng con nhận thức rằng trong lúc người ăn xin nghèo nàn về mặt vật chất, thì chúng con nghèo nàn về lòng thương xót, nghèo nàn về tình bác ái, nghèo nàn về khả năng yêu thương. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Qua người nghèo chúng con khám phá sự yếu đuối và thương tật của chúng con, làm thức tỉnh và bộc lộ tâm hồn. Nó có thể đánh thức trong chúng con cảm giác dịu dàng và thương xót, nhân từ và hiệp thông; nó cho chúng con thấy có thể yêu thương nhiều hơn, hầu giúp chúng con dễ dàng đến với tha nhân. Và nó nhắc nhở chúng con rằng, trước mặt Thiên Chúa tất cả chúng con đều nghèo và chúng con đặt mọi yêu cầu hằng ngày của chúng con vào lòng thương xót và tình yêu thương của Chúa. Amen. 

 

Hát Bài: Con Gặp Chúa 

1. Hằng ngày con gặp được Chúa trong những anh em, trong những tha nhân cùng con đồng hành. Hằng ngày con gặp được Chúa trên các vỉa hè, trên đường phố xưa trong quán cơm chiều. Hằng ngày con gặp được Chúa con thấy vui hơn con thấy yêu luôn đời không lạc loài. Hằng ngày con tìm gặp Chúa chia sớt ngọt bùi xan sẻ áo cơm sưởi ấm lòng người. 

Đk. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu ngài. Lời ngài con không dám quên, yêu ngài là yêu anh em.

2. Hằng ngày con gặp được Chúa nơi bác công nhân trong bác nông dân ngày đêm miệt mài, hằng ngày con gặp lại Chúa trên các nẻo đường ông bà mến thương em bé đến trường. Hằng ngày con gặp được Chúa nơi đám tang qua em bé sinh ra niềm vui tràn ngập. Hằng ngày con gặp được Chúa trong xóm nhà nghèo tiêu điều xác xơ bình an phận người.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa vẫn chạnh lòng thương xót nhân loại chúng con, như khi xưa Chúa đã thương xót người thiếu phụ xứ Canaan. Chúa hằng lắng nghe và nhận lời cầu nguyện của chúng con, cùng ban ơn cho chúng con như ước nguyện của chúng con xin Chúa chỉ cần chúng con kiên trì cầu nguyện, trong lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Xin cho mỗi người chúng con, biết noi gương đức tin của người đàn bà dân ngoại: tin tưởng và bám vào Chúa cho đến cùng. Cho dẫu rằng chúng con phải gặp thử thách gian nan, hay những khinh khi biệt thị, thì chúng con vẫn can đảm và cương quyết sống cho đến cùng, con đường đức tin chúng con đã chọn. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành

 

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.