Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT THỨ 23 THƯỜNG NIÊN

NGHỆ THUẬT GÓP Ý VÀ XÂY DỰNG ANH EM

 

Khởi Nguyện 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đã mang thân phận con người ai trong chúng con không ít thì nhiều cũng mang trong mình những lỗi tội, những thói hư tật xấu. Thế nhưng tự chúng con khó lòng mà nhận ra được những khiếm khuyết nơi mình. Trái lại thường hay dễ nhìn thấy sai lỗi thiếu sót nơi anh chị em, như Chúa đã từng nói: hãy lấy cái xà trong mắt anh em, để anh em dễ nhìn thấy rõ cái dằm trong mắt anh em ngươi. Chúng con đang sống trong một gia đình, một cộng đoàn, nơi đó bao gồm mọi tầng lớp và thành phần con người. Khác nhau về cách sống, về tính tình, về lý tưởng sông. Cho nên khó có thể hợp nhất thông cảm và chung sống hoà bình bên nhau được, vì thế' mỗi người cố tìm mọi cách để sửa lỗi cho nhau, sửa lưng nhau và loại trừ nhau.

Thưa Chúa Giêsu kính mến! Hôm nay Chúa đã chỉ cho cluing con bí quyết sống chung với nhau, nghệ thuật góp ý và xây dựng cộng đoàn, để mỗi người trong đó tìm lại cho mình một niềm vui sông, một sự cảm thông, tha thứ và một hạnh phúc khi được sống chung với nhau.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêu                          (Mt 18,15-20)         

"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

"Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

"Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: TÌM KIẾM SỰ HOÀ GIẢI.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa bảo chúng con phải xử sự ra sao, khi một người thân yêu của chúng con đối xử không tốt với chúng con. Chúa muốn chúng con bắt đầu, bằng cách xem xét tự chính mình. Có thể chúng con sẽ xấu hổ, hoặc không thể nói điều đó với bất cứ người nào. Có thể chúng con nghĩ rằng điều đó là chuyện bình thường. Đồng thời chúng con ấp ủ, nghiền ngẫm sự xúc phạm. Từ đó chúng con sẽ phóng đại nó lên, sống trong tâm trạng ủ rũ, chua chát và chán nản, và có thể đoạn tuyệt với người xúc phạm như một cách thức trả thù. Sau cùng không thể giữ kín điều ấy, chúng con bắt đầu nói với những người khác về điều đó: bạn bè, láng giềng, người thân; một đôi khi những người hoàn toàn xa lạ được đưa vào câu chuyện, như những người làm nhân chứng và người cuối cùng nghe được câu chuyện của chúng con bị xúc phạm, thường là người gây ra sự xúc phạm ấy.

Lời Chúa hôm nay cho thấy có một giải đáp khác: Chúa dạy chúng con nên đối mặt với người gây ra sự xúc phạm với một lòng can đảm, không tức giận và buồn chán. Trước khi làm chúng con phải tự vấn lương tâm, xem chúng con có một phần trách nhiệm trong sự xúc phạm ây. Làm sao cho người xúc phạm thấy được sự xúc phạm của mình là sai trái và ra sức loại trừ nó. Nếu người ấy tỏ ra hối hận thì sự tha thứ sẽ nồng nàn. Ngược lại, nếu người ấy từ chối không chịu nhận lỗi, chúng con phải tìm kiếm lời khuyên bảo, đồng thời phải lìm một hoặc hai người khôn ngoan, cùng đến khuyên bảo và giúp đỡ người ấy. Nếu làm như thế mà vẫn bị thất bại, Chúa dạy chúng con phải nhờ đến cộng đoàn, không nhất thiết phải là Hội thánh, có thể là gia đình, hoặc một nhóm người có trách nhiệm và có liên quan. Mục đích chung của biện pháp này là không tìm cách thắng người anh em, như là giúp người ấy sửa chữa đường lối, để hoà giải với người ấy theo Chúa Giêsu, tìm cách hòa giải quan trọng hơn việc dâng của lễ cho Thiên Chúa. Nếu một ngày đã trôi qua mà hoà giải vẫn không thành, thì phán quyết của chúng con phải thực hiện là sự phê chuẩn của Thiên Chúa. Nhưng sự hoà giải có thể xảy ra và nó dẫn đến sự thông cảm và trưởng thành của đôi bên; sự hoà giải là một việc khó khăn. Nhưng không vì thế mà chúng con không nỗ lực đạt đến. cần phải cầu nguyện cho điều đó. Kinh nghiệm dẫn đưa người ta đi theo giải pháp của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm ơn Chúa đã chỉ dạy cho chúng con những cách thức để sửa lỗi cho nhau. Xin cho chúng con biết quyết tâm ghi nhớ và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày, để chúng con biết giảm đi phần nào những tranh chấp bất hòa trong đời sống chung.

 

Hát Bài: Chút Lòng Son

Đk. Năm tháng dài êm đềm quá mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu, bao nhiêu lần lầm với lỡ nay con ăn năn hối hận muôn vàn dám xin Ngài dủ lòng thương tha thứ cho con.

1. Bao nhiêu năm ngụp lặn trong tội lỗi ê chề nay con trở về hôn hoang sơ xác, thì này đây con xin dâng những gì còn lại, trông mong ơn Chúa để làm lại đời con.

2. Đêm năm xưa vì tình yêu con Chúa hiến mình treo trên thập hình, mở nguồn ân phúc. Này từ đây tâm tư con ước nguyện một điều xin đi theo Chúa trọn đường dài tình yêu.

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: SỬA LỖI ANH EM.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tu thân là nền tảng đạo đức của Nho giáo, trong việc đào tạo con người hữu ích cho gia đình, đất nước và nhân loại. “Tu thân - trị gia - tề quốc - bình thiên hạ”. Tu thân là sửa mình. Tự sửa mình thì rất khó khăn, cho nên cần thiết phải dùng phương pháp khách quan mới dễ dàng giúp tu thân. Khách quan cũng có nhiều cách như người ta thường nói: “yêu con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi”. Cho roi nghĩa là dùng hình phạt kỷ luật trước những lỗi phạm, những tội ác có nhiều hình phạt khác nhau như phạt tiền, phạt lao động cải tạo, lưu đày biệt xứ, tử hình như thế quyền vẫn làm. Cho ngọt nghĩa là dùng những biện pháp êm nhẹ, dụ dỗ, dẫn bảo, khen thưởng, ca tụng, ngọt ngào, hay nuông chiều buông thả theo lối sống tự nhiên. Cả hai cách giáo dục đó một đàng thái quá vì hạ nhục phẩm giá con người, một đàng bất cập vì buông xuôi theo bản năng dục vọng biến thành thứ vô giáo dục và nguy hơn nữa tăng bốc tính kiêu ngạo.

Đường lối giáo dục của Chúa, là biểu lộ lòng thương yêu giúp đỡ tội nhân sửa lỗi, tôn trọng tội nhân như anh em, như bạn hữu, tôn trọng chủ quyền tự do quyết định của tội nhân, nhưng cũng rất chân thành và cương quyết loại trừ tội lỗi, không để tội lỗi lây lan ra cộng đồng. Loại trừ tội lỗi chứ không loại trừ tội nhân, vì vẫn luôn cầu nguyện cho tội nhân.

Để sửa lỗi cho anh em, trước nhất phải tế nhị, kín đáo, riêng tư khuyên bảo nhau sửa chữa lỗi lầm. Cố gắng hết sức mình mà không hữu hiệu, nhờ đến những người khôn ngoan đạo đức, uy tín thân thuộc, để khuyên bảo hướng dẫn chỉ rõ cái hay cái dở, cái tốt cái xấu, phải trái cho anh em theo đường tốt lành thánh thiện và can trường theo con đường cứu độ yêu thương của Đức Kitô. Nếu nhiều người giúp đỡ hết cách, hết sức vẫn không lay chuyển được tội nhân, thì biện pháp sau cùng phải trình với Giáo hội, những vị đại diện cộng đoàn bề trên trong Giáo hội, tìm cách giáo dục bằng lời giảng dạy của Chúa, giáo lý của Chúa, luân lý của Chúa và sự thưởng phạt đời đời trong ngày phán xét: Công đồng Vaticanô II cũng đề ra những tiêu chuẩn giúp ta biết đối thoại và tôn trọng nhân vị.

Thứ nhất là kính trọng yêu thương anh em dù là người tội lỗi thế nào, họ cũng được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được cứu độ bằng giá máu của Con Thiên Chúa.

Thứ đến là loại bỏ những lời nói, phán đoán và việc làm không đúng với hoàn cảnh anh em. Rồi đến trình bày rõ ràng minh bạch đúng sự thật không úp mở, tránh né, giấu diếm hay mị dân.

Sau cùng là tín nhiệm tìm lời nói và thiện chí người nghe. Biện pháp cực chẳng đã là kể họ như người ngoại đạo để tránh xa gương xấu, gương mù do tội lỗi họ gây ra. Tuy nhiên không phải thế là hết, luật bác ái luôn luôn đòi buộc chúng con mắc nợ họ, luật bác ái đòi buộc chúng con phải cầu nguyện cho họ.

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải sửa lỗi cho anh em, nhưng chính chúng con chưa sửa được lỗi mình, làm sao dám sửa lỗi người. Chỉ có Chúa là ánh sáng thế gian, xin soi sáng cho chúng con, để chúng con biết cảm thông và soi sáng sửa lỗi cho nhau.

 

Hát Bài: Con Xin Đức Ái

Đk. Lạy Chúa, xin hãy ban cho con tâm hồn bác ái. Nguồn bác ái chính trung yêu mọi người và chẳng trừ ai. Lạy Chúa xin hãy đong tim con đầy tình nhân ái cho con say mến Chúa và bác ái với cả mọi người.

1. Lạy Chúa, đức ái chính trung luôn khoan dung, luôn luôn nhân hậu không ghen tuông không hay tự mãn. Biết mừng chung với kẻ mừng, biết buồn cùng với người buồn phiền vì yêu là luật Chúa ban.

2. Tình ái ấn dấu mến thương luôn bao dung không hay giận hờn vui quên đi bao nhiêu thù oán, sẵn sàng dập tắt hận thù thế bằng tình người mặn nồng tình yêu thật cao quý thay.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: HIỆP LỜI CẦU XIN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cám ơn Chúa đã truyền dạy chân lý: chính Chúa sẽ hiện diện giữa chúng con; nếu chúng con biết tâm đầu ý hợp với nhau; thật là một sự an vui và nâng đỡ đức tin lớn lao của chúng con. Khi nào chúng con cần có Chúa hiện diện, thì chúng con chỉ việc hiệp ý cầu nguyện chung với nhau. Đây là dấu chỉ Chúa hiện diện thường xuyên trong Hội Thánh Chúa.

Thế nhưng, Chúa ơi! Nhiều khi chúng con cầu nguyện chung với nhau đó, nhưng lại chưa được tâm đầu ý hợp, nhiều khi chúng con gần bên nhau về thân xác, nhưng lại xa nhau về tâm hồn. Hay có thể chúng con đọc kinh xem lễ chung với nhau đó, nhưng chúng con lại không ý thức sự hiện diện của Chúa giữa chúng con. Xin Chúa thương tha thứ cho chúng con với. Để từ nay, với Lời Chúa dạy bảo chúng con sẽ ý thức hơn và soi sáng hơn khi cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau hiệp dâng thánh lễ với Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, mỗi khi chúng con dâng lễ là chúng con được thông hiệp với toàn thể Hội thánh trong thánh lễ dâng tiến Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nhờ bí tích rửa tội chúng con được tháp nhập vào Hội thánh và thông phần vào việc cử hành mầu nhiệm vượt qua. Khi chúng con dâng thánh lễ, chúng con được trở nên chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô. Vì hiệp thông với Thiên Chúa qua bí tích Thánh Thể, là nền tảng và nguồn suối cho lòng mến của chúng con đối với nhau. Bí tích Thánh Thể tạo nên sự hiệp thông giữa chúng con với Thiên Chúa, một sự hiệp thông vượt lên trên tất cả. Tạo nên một gia đình, một nhiệm thể, trong đó, mỗi người là chi thể của nhau. Việc hiệp nhất này vượt trên mọi không gian và thời gian, đến nỗi không có gì ngăn cản chúng con hiệp thông với Chúa Kitô Phục Sinh vinh hiển mọi nơi mọi lúc, như Đức Giáo Hoàng Phaolô IV nói một cách cụ thể: “Thánh Thể được ban cho ta để từ một đám người thờ ơ ích kỷ, sôi sục tị hiềm, trở nên một dân tộc, một dân tộc thực sự đầy yêu thương”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Với con người hạn hẹp, đầy lỗi lầm của chúng con, chúng con biết lấy gì cảm tạ hồng ân bao la của Chúa, đáng lẽ ra, cuộc sống của chúng con phải luôn là cuộc hành trình hiệp nhất, yêu thương với Chúa và với anh em mình; nhưng mấy lúc, chúng con sống được điều đó, chúng con đã dựng lên biết bao rào chắn và khoảng cách trên con đường này, chúng con thường chỉ xem thấy chính mình khi đến với anh em. Xin Chúa soi sáng, chúc lành và ở lại luôn mãi với chúng con và với những người đang thành tâm thiện chí đi tìm sự hiệp nhất trên toàn thế giới. Xin cho các dân tộc biết xoá bỏ mọi tranh chấp thù địch hôm nay, và mọi người không còn dửng dưng xa lạ nhưng trở nên gần gũi và thân thiện với nhau hơn.

 

Hát Bài: Xin Hiệp Nhất Chúng Con

Đk. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin hiệp nhất chúng con xa điều bất hoà chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.

1. Vì ngài được sai đến để tìm chiên khắp nơi xa xôi. Vì rằng Cha sai đến đến đưa về đoàn chiên duy nhất. Thì này nguyện xin Chúa hãy thương ban thánh ân của Ngài hiệp nhất chúng con trong Chúa.

2. Người người mọi dân nước cũng là con của Cha trên trời. Được Ngài thương cứu vớt bởi một lần hy sinh khổ giá. Thì này nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh linh của Ngài hiệp nhất chúng con trong Chúa.

 

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm ơn Chúa đã chỉ dạy cho chúng con bí quyết sống chung với nhau, cách thế để xây dựng nhau trong tình thương mến, sống cảm thông và tha thứ cho nhau. Chúa còn chỉ dạy cho chúng con phải xử thế ra sao khi phải đối diện với tội nhân, sửa lỗi họ như thế nào để có thể giúp tội nhân bỏ đàng trái mà quay về với Chúa. Chúa còn bảo đảm sự hiện diện ân cần của Chúa, khi chúng con biết tâm đầu ý hợp với nhau mà cầu xin cùng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa hãy ban ơn và thêm sức cho mỗi người chúng con, biết lắng nghe, ghi nhớ và đem ra thực hành những lời chỉ dạy của Chúa, hầu cuộc sống của chúng con có thêm nhiều những bạn hữu tốt, những con người trưởng thành biết nhìn đời bằng ánh mắt vui tươi cảm thông, yêu thương và tha thứ, để chúng con cùng nhau sống tình liên đới huynh đệ con của một Cha trên trời.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.