Lễ Giáng Sinh Năm A

CHÚA NHẬT LỄ GIÁNG SINH

CHÚA GIÊSU LÀ ÁNH SÁNG

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Được quỳ bên Chúa hôm nay, chúng con thật sung sướng và hạnh phúc lắm. Vì giờ đây một thân phận thụ tạo được ngỏ lời với Đấng tạo nên mình, một con người tội lỗi được tâm sự với một Thiên Chúa thánh thiện toàn năng; một bóng tối cuộc đời được tiếp cận với một nguồn sáng thần linh, Vâng Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là ánh sáng soi dẫn chúng con trên đường về với Chúa Cha. Chúa chính là nguồn sống nuôi dưỡng chúng con tiến về quê hương thiên quốc. Thật quý hóa thay, Thiên Chúa đã trở nên quà tặng cho nhân loại, một quà tặng vô giá, một món quà không hư hoại, và một quà tặng vĩnh viễn. Thực vậy qua sự kiện nhập thể, Thiên Chúa đã ở với con người bằng một hiện diện cụ thể, sống động và gần gũi. Sự hiện diện hữu hình này là bảo chứng, là dấu chỉ sự giao hoà giữa Thiên Chúa và con người đã được tái lập. Ngôi Lời nhập thể đã trở nên Đấng trung gian nối kết đất trời, hàn gắn lại nối dây thân tình giữa Thiên Chúa với con người, mà nguyên tổ đã bội ước cắt đứt. Bởi thế, đêm Giáng sinh còn được gọi là “Đêm thánh vô cùng”, là đêm khai mở và dẫn đưa trần gian để tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên ánh sáng và hy vọng, kỷ nguyên sự sống và tình thương, là kỷ nguyên ánh sáng và hy vọng vì: “Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến trần gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9). Chính ánh sáng này đã khơi lên bao niềm hy vọng cho nhân loại, vì từ đây “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng, đám người - sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng chiếu rọi” (Is 9,1). Để nhờ ánh sáng của Người chúng con được nhìn thấy ánh sáng (Tv 35,8); là kỷ nguyên sự sống và tình thương vì chính Đức Kitô đã khẳng định: “Ta đến để chúng được sống và được sống dồi dào” (Ga 10,10). Thật vậy “Thiên Chúa đã không sai Con của Ngài đến trong thế gian để xét xử thế gian nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được ơn cứu độ” (Ga 3,17). 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu             (Mt 2, 1-12)    

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi, Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." 

Bấy giờ vua Hê-rô-đệ bí mật với các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." 

Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CHÚA GIÊSU TỎ MÌNH RA CHO MỌI NGƯỜI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Người xưa cho rằng ngày ra đời của các vĩ nhân thường được báo hiệu bằng sự xuất hiện của các ngôi sao lớn. Các nhà chiêm tinh thường nghiên cứu những chuyển động của những vì tinh tú để đoán biết định mệnh con người. Vì thế khi nhìn thấy ngôi sao lạ, các đạo sĩ đã nhận ra sự sinh hạ của Đấng cứu thế, vua dân Do Thái. Quả thật người Do Thái đã trông đợi Đấng cứu tinh từ bao thế kỷ. Đấng ấy được ví như ngôi sao từ Gia Cóp như có lời trong Kinh thánh “Một vì sao xuất hiện từ Giacóp, một vương trượng chỗi dậy từ Israen” (Ds 24,17). Nếu Thiên Chúa đã dùng cột lửa để hướng dẫn dân Do Thái đi trong hoang địa về đất hứa, thì Người cũng có thể dùng ngôi sao dẫn đường cho các đạo sĩ đến Bêlem để gặp Đấng cứu tinh. Nhưng có một sự thật vô cùng trớ trêu: là khi vị cứu tinh xuất hiện sau bao thế kỷ đợi chờ, dân Do-thái lại thờ ơ lãnh đạm, các thượng tế và kinh sư dửng dưng huy động, cho dù họ thông thạo Kinh thánh và biết rõ nơi sinh của Đấng cứu thế. Hêrôđê hoảng hốt vì sợ ngai vàng của mình bị lung lay. Chỉ có các đạo sĩ đại diện cho lượng dân lại hăng hái lên đường, hăm hở tìm kiếm, cho dù cuộc tìm kiếm đầy phiêu lưu trắc trở và khi tìm được rồi, Đấng cứu thế cũng chẳng có vẻ gì là một vị quân vương, không uy nghi trong cung điện đền vàng, nhưng họ vẫn vui mừng đón nhận, xin được bái kiến và dâng lễ vật quý giá với cả tấm lòng thành.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lễ hiển linh là lễ Chúa tỏ mình cho dân ngoại. Nhắc chúng con đến việc truyền giáo. Năm xưa nhờ ngôi sao lạ mà các nhà đạo sĩ đã tìm ra Đấng cứu thế, hôm nay Chúa muốn chúng con là những ánh sao sáng thu hút các tâm hồn đang khao khát tìm kiếm Chúa. Ngày nay nếu có người đang đi trong bóng tối của gian dối hận thù, Chúa muốn chúng con hãy là những ánh sao của chân thành, phục vụ và yêu thương. Nếu thế giới hôm nay đang chìm đắm trong bóng tối của buồn phiền thất vọng. Chúa muốn chúng con hãy là những ánh sao của niềm vui an bình và hy vọng. Chúng con đừng chỉ lo nguyền rủa bóng tối, nhưng mỗi người hãy dấn thân thắp lên những ngọn nến sáng: nến sáng của tin yêu và hy vọng, của bác ái và vị tha, để cả trái đất này tràn ngập tình yêu Chúa. Mỗi người chúng con đừng chỉ lo gìn giữ ngọn nến của ngày chịu phép Rửa Tội nhưng hãy can đảm thắp sáng những ngọn nến còn trong bóng tối lầm lạc và tội lỗi để thế giới này luôn đi trong ánh sáng chân thật của Chúa.

Lạy Chúa Hài Đồng, cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối vẫn còn đang tiếp diễn trên thế giới này và trong mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết kín múc nơi Chúa là chính nguồn sáng để chúng con có khả năng đẩy lùi bóng tối trong chúng con và trong lòng mọi người. Amen. 

 

Hát Bài: Loài Người Ơi. 

Đk. Loài người đến Bêlem tôn thờ Ngôi hai Chúa cao sang Người sinh xuống cứu nhân gian đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô, Chúa vinh quang vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm.

1. Bêlem năm ấy ánh sao chiếu lan giữa trời mùa đông, vang trong tuyết sương bao điệu đàn ca dâng lên du dương. Bên trong hang đá khó khăn thấp hèn giữa trời đầy sương. Ngôi Hai Giáng sinh làm người chuộc tội vì lòng xót thương. 

2. Ta theo ánh sáng dẫn đưa soi đường khác chi bình minh. Vui trong tiếng ca thiên thần hòa vang nhịp nhàng uy linh. Ta mau mau tới kính dâng tôn thờ cất cao lời kinh noi theo tấm gương. khiêm nhường nghèo hèn vui luôn tuyết trinh. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: THÁI ĐỘ CON NGƯỜI TRƯỚC MẦU NHIỆM NHẬP THỂ 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã nhập thể giữa loài người chúng con, Chúa mang lấy thân phận “xác đất vật hèn” như chúng con. Chúa đã trở nên người anh em đồng hàng, đồng vai với con người để cho tình yêu Thiên Chúa chảy vào trần gian cách dễ dàng thông suốt. Chúa đã đảm nhận niềm hy vọng của chúng con. Hơn thế nữa Chúa còn đảm nhận đời sống của những người bé mọn tầm thường nghèo khổ và bị khinh khi. Chúa muốn kéo cả nhân loại chúng con được vào hưởng hạnh phúc với Chúa trên quê hương thiên quốc. Thế nhưng con người hôm nay đang sống trong một thế giới tục hoá, một thế giới không cần biết đến niềm hy vọng thiên quốc, một thế giới đã đánh mất đi rất nhiều ý thức tội lỗi. Con người trong thế giới đang bị tục hóa đó đã bị của cải vật chất chắn mọi chân trời, che khuất mắt họ, không cho thấy Thiên Chúa nữa. Đó là những phú hộ trong Phúc Âm Luca, những Pharisiêu trong Phúc. Âm Mátthêu: một bên thỏa mãn với của cải vật chất, một bên thỏa mãn với thành tích đạo đức. Chúa Giêsu đã đến phá vỡ tất cả những chướng ngại vật mà mở ra một tương lai, ban cho con người một niềm hy vọng. Đó là niềm hy vọng được tái sinh và được sống đời đời. Một niềm hy vọng được vào nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã đến với chúng con, mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới, chỉ dạy cho chúng con những mối tương quan mới, là lấy đức ái làm thước đo và là nền tảng. Từ tương quan với những người ngoại giáo trước đây là xa lạ khinh khi, nay đổi mới thành gần gũi trân trọng. Tương quan với người tội lỗi trước đây là kết án, khai trừ, nay đổi mới thành liên đới và đồng cảm. Tương quan với người thì trước đây là báo oán tiêu diệt, nay đổi mới thành cầu nguyện và giúp đỡ. Tương quan giữa anh em với nhau trước đây là vị kỷ, nay đổi mới thành vị tha. Tương quan với những người nghèo, trước đây là dửng dưng, nay đổi mới thành tích cực chăm sóc.

Với những tương quan những con người đổi mới như vậy, các môn đệ của Chúa trở thành những con người đổi mới. Nhờ nét đổi mới đó, mỗi người chúng con đã chuẩn bị tốt để ra đi loan báo Tin Mừng cho hết mọi người mà chúng con gặp gỡ tiếp xúc. Xin Chúa đổi mới chúng con trong mọi tương quan theo đức ái Chúa dạy, nhờ đó chúng con có thể liên đới hiệp thông trong tình yêu của Chúa và trở thành sứ giả loan báo Tin Mừng nược Chúa cho mọi người. 

 

Hát Bài: Lời Cầu Nửa Đêm 

Đk. Ngài đến lòng chúng nhân reo hò vui mừng hồng ân bao la Thiên Chúa ban. Ngài đến vì mến thương con người dương trần mừng khen Thiên Chúa vua bình an.

1. Ánh sáng ngàn đời luôn dẹp tan tăm tối. Hãy soi dương gian chốn lưu đầy. Lạy Chúa là Đấng hay thương người lưu đầy. Người ơi xin đoái thương đời con. 

2. Hỡi Đấng là đường đưa đi tới chân lý. Dẫn đưa nhân loại tới quê Người. Lạy Chúa là Đấng hay thương người lữ hành người ơi xin đoái thương đời con.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHÚA GIÊSU NHẬP THỂ TRONG LÒNG NGƯỜI HÔM NAY 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Sự kiện Chúa đến trần gian chứng tỏ cho chúng con thấy tận mắt tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho con người. Tình yêu đó đã đem lại sự sống cho con người chúng con “Tôi đến cho người ta được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Tình yêu Thiên Chúa qua Đức Giêsu chảy vào trong tâm hồn nhân loại biết rộng mở đón nhân, Tình yêu Chúa Kitô thật tuyệt vời. Không những Chúa trở nên dòng chảy yêu thương nối liền đôi bờ Thiên Chúa con người, mà còn vì yêu thương hết mọi người, Chúa đã trở nên bé nhỏ tầm thường trong thân phận một người thợ Nazareth, để có thể ở giữa mọi người: từ kẻ hèn cho đến người sang, từ người thánh thiện cho đến người tội lỗi, người Do-thái cũng như dân ngoại để trở thành của ăn nuôi mọi người. Chúa đã trở thành tấm bánh và ly rượu. Chỉ khiêm tốn và giản dị có thế thôi cho mọi người có thể hưởng dùng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã dùng tấm bánh ly rượu làm dấu chỉ thịt máu Chúa, bánh và rượu có thể tầm thường nhưng lại là những gì gần gũi và cần thiết cho cuộc sống con người hằng ngày. Chính Chúa đã chọn tấm bánh và ly rượu, chọn khung cảnh một bàn ăn giữa bạn bè, chọn một tư gia để cử hành lễ tạ ơn: trong đó Chúa vừa là chủ tế, vừa là của lễ. Chúa muốn cho Giáo Hội tiếp tục tạ ơn theo cách thức của Chúa bằng những phương tiện đơn sơ đó: một tấm bánh, một ly rượu là dấu chỉ của tình yêu thương hiệp nhất. Không cần cái gì cao sang đắt giá cồng kềnh to lớn như một con bò hay con bê, con cừu như đạo Do Thái vẫn làm. Nhưng chỉ với một mái ấm gia đình, một bàn ăn, một tấm bánh và một ly rượu, chỉ có thế nhưng cũng đủ hợp thành Giáo Hội có Chúa hiện diện vì “ở đâu có hai ba người hợp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ” (Mt 18,20). Thật là một huyền nhiệm của tình yêu Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đã biết bao lần Chúa đã nhập thể trong lòng chúng con, mỗi khi chúng con lãnh nhận Mình Thánh Chúa, chính là lúc Chúa đã nên một trong chúng con, trở thành máu thịt để nuôi chúng con. Mặc dù chúng con bất xứng và lỗi tội, Chúa vẫn không chê không trách; có lúc chúng con thờ ơ nguội lạnh Chúa vẫn không bỏ rơi chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và xin Chúa biến đổi lòng trí chúng con cho xứng đáng là đền thờ, là cung thánh và để được Chúa viếng thăm mỗi ngày. Amen. 

 

Hát Bài: Con Thờ Lạy

1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi đoàn con tháng ngày cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy. 

Đk. Lòng con hân hoan mến tin một Cha. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu thắm trong tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

2. Cha ngự trong phép màu chỉ vì ơn thương mến. Ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày thương đoàn con yếu đuối, tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

 

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã muốn cứu độ tất cả mọi người chúng con, Chúa đã xuống thế làm người để đồng lao cộng khổ với chúng con, Chúa đã hiến tế mình trên thập giá để cứu độ chúng con; và Chúa còn hiến tế mình trên bàn thờ mỗi ngày để ở lại với chúng con và thông ban sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết lên đường đi tìm kiếm Chúa, luôn biết ngước nhìn thánh giá Chúa để tốn thờ và yêu mến Chúa chính là Đấng cứu độ duy nhất của chúng con và xin cho chúng con luôn biết lãnh nhận mình Thánh Chúa là của ăn duy nhất nuôi sống và dẫn đưa chúng con đến sự sống đời đời. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

 

Tài liệu sưu tầm

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.